- Thứ 5 Tháng 5 16, 2024 4:25 pm
16/5 - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi đã thường xuyên sử dụng những dự án như khai thác khoáng sản, đất đai hoặc bất động sản để làm ‘mồi nhử’ các doanh nghiệp tìm đến mình. Ngay cả vợ của ông này là bà Trương Huệ Thanh cũng đảm nhận vai trò hỗ trợ chồng nhận hối lộ. Bạch rất thích những gỗ quý, hoa cỏ hoặc trà thượng hạng, trong khi đó vợ ông ta lại mê vòng ngọc, đá quý. Chính vì vậy khi cơ quan chức năng tới khám xét căn biệt thự của Bạch, các nhân viên điều tra đã tìm thấy nhiều đồ gỗ quý giá hay ngọc thạch đắt tiền. Tòa án nhân dân thành phố An Dương thuộc tỉnh Hà Nam vào tháng 10/2016 đã tuyên Bạch lĩnh án tử hình treo. Tới năm 2018 mức án của Bạch được giảm xuống còn chung thân.
15/5 - Cựu quan chức Trần Cương, cựu thành viên Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, khi khai với các điều tra viên chống tham nhũng đã tiết lộ về việc từng yêu cầu một công ty bất động sản xây cho ông ta căn biệt phủ rộng 7,26 hecta ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh nhằm “thực hiện ước mơ ‘không gian chất lượng cuộc sống’ của bản thân”. Khu biệt phủ của Trần ngoài các công trình mang phong cách kiến trúc Trung Quốc, Nhật Bản hay châu Âu thì còn có hồ bơi, bãi cát trắng nhân tạo, rạp chiếu phim, phòng massage… Tháng 2/2021, ông này bị kết án 15 năm tù và phạt 5 triệu Nhân dân Tệ, với tội danh nhận hối lộ hơn 120 triệu Nhân dân Tệ (16,6 triệu USD) khi còn đương chức.
29/9/23 - Trước khi bị tử hình vì tội nhận hối lộ hơn 47 triệu Nhân dân tệ (6,51 triệu USD), Lý Hữu Sán, Phó giám đốc Sở Ngoại thương tỉnh Hà Bắc có thú vui là mỗi ngày lái xe đến ngôi biệt thự vắng vẻ để trải tiền ra khắp nền nhà và ngắm nghía, sau đó cất đi. Thậm chí, có thời điểm, Sán phải huy động 3 chuyến xe mới chở hết số vali chứa tiền đã tích cóp trong một đợt.
Trước khi nhận bản án 15 năm tù vì vụ nhận hối lộ 54,15 triệu Nhân dân tệ (7,5 triệu USD), Ngụy Kiện, người từng là Chủ nhiệm Phòng 4 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kiện từng thừa nhận, “tôi không có thời gian kiểm đếm tiền. Điều kiện nhà tôi cũng khá nên sau khi nhận tiền biếu, tôi thường quẳng một chỗ, cứ thế khóa lại, chẳng tiêu gì đến”.
28/9/23 - Tháng 2/2011, Lưu Chí Quân, nguyên Bộ trưởng Đường sắt bắt đầu bị điều tra vì các cáo buộc dính líu đến một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất đại lục lúc bấy giờ, liên quan đến 800 triệu NDT (110 triệu USD), khi quản lý dự án mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc của đất nước. Ông ta bị kết tội nhận 64,6 triệu NDT (10,5 triệu USD) tiền hối lộ trong giai đoạn 1986 - 2011. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách cũng phát hiện và tịch thu của Quân số tài sản khổng lồ “do tư túi mà có” gồm 374 căn nhà, 16 xe hơi các loại, 612 tác phẩm nghệ thuật và lượng lớn cổ phiếu của các công ty. Về đời tư, lúc còn đương chức, Lưu Chí Quân cũng được cho là có tới 10 nhân tình, bao gồm một số diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Đường sắt lĩnh án tử hình, sau được ân xá xuống tù chung thân. Do những bê bối trên, Trung Quốc đã cho giải thể Bộ Đường sắt vào đầu năm 2013.
28/9/23 - Cốc Tuấn Sơn, Trung tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần của quân đội Trung Quốc (PLA) bị cách chức và bị bắt giam năm 2012. Các điều tra viên phát hiện, nhờ hàng loạt thương vụ mua quan bán tước và buôn bán đất đai trong quân đội, Sơn đã vơ vét được ít nhất 5 tỷ USD cũng như nắm trong tay hơn 300 biệt thự và căn hộ, bao gồm cả hàng chục bất động sản ở Bắc Kinh. Ông ta cũng có quan hệ ngoài luồng với 5 phụ nữ là các ca sĩ, ngôi sao điện ảnh và người dẫn chương trình truyền hình. Khi lục soát biệt phủ được xây dựng theo kiến trúc Tử Cấm Thành trên mảnh đất rộng gần 1 hécta của Tướng Cốc Tuấn Sơn ở quê nhà Hà Nam, cảnh sát đã tìm thấy số vàng bạc, đá quý và vật phẩm đắt tiền chất đầy 4 xe tải, một hầm rượu quý và một bức tượng bằng vàng nguyên chất. Ngày 10/8/2015, một tòa án binh ở Trung Quốc đã tuyên án tử hình, nhưng hoãn thi hành án 2 năm đối với Cốc Tuấn Sơn. Ngoài ông Sơn, đã có hàng chục tướng lĩnh khác của PLA bị bắt, thẩm vấn và hầu tòa vì các hành vi phạm pháp, trong đó có 2 cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là Từ Tài Hậu (đã chết hồi tháng 3/2015) và Quách Bá Hùng, người bị kết án chung thân hồi tháng 7/2016 vì “tham lam và suy đồi đạo đức”.
25/9/23 - Năm 2014 khi khám xét một căn hộ để không của ông Ngụy Bằng Viễn, cựu Vụ phó Vụ Than đá thuộc Cục Năng lượng Quốc gia, nhà chức trách đã thu được hơn 200 triệu Nhân dân tệ tiền mặt (27,7 triệu USD). Ông này bị cáo buộc nhận hối lộ của hơn 200 doanh nghiệp để trao thầu các dự án liên quan đến năng lượng hay mua trang thiết bị trong giai đoạn từ năm 2000-2014. Mặc dù cất giấu một lượng tiền mặt khổng lồ trong nhà, nhưng ông Viễn bề ngoài vẫn thể hiện là một quan chức chân chất, ăn mặc xoàng xĩnh và đi làm bằng xe đạp. Tuy nhiên, theo điều tra, ông Viễn hàng ngày đi làm bằng một chiếc ô tô Audi hạng sang. Ông ta đậu ô tô ở một nơi gần chỗ làm, sau đó giả vờ đi xe đạp tới cơ quan. Năm 2016, tòa án thành phố Bảo Định (Hà Bắc) đã tuyên tử hình treo.
30/8/23 - Bị vợ biết chuyện ngoại tình và nhận hối lộ, Phó tỉnh trưởng Hà Nam Lữ Đức Bân đã thuê người giết vợ, phân xác để phi tang, tạo chứng cử giả. Vụ việc kết thúc bằng bản án tử hình dành cho gã và 3 đồng phạm.
29/8/23 - Từng là quan chức hàng đầu ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc nhưng Đoàn Nghĩa Hòa đã kết thúc cuộc đời trong bi thảm. Liễu vốn là tiếp viên nhà hàng ở Liêu Thành, kém Đoàn tới 30 tuổi. Sau khi phải lòng người đẹp, Đoàn đã đưa Liễu về Tế Nam, bố trí làm ở một văn phòng khu phố rồi cơ quan trực thuộc chính quyền thành phố. Đoàn đã mua cho Liễu một căn nhà và dùng quyền lực để sắp xếp công việc cho những người thân của cô. Tuy nhiên, Liễu không ngừng đòi chu cấp thêm tiền bạc, đồng thúc ép Đoàn phải ly dị vợ để cưới mình, điều này khiến quan hệ giữa hai người tan vỡ nhưng Liễu không ngừng bám riết, đòi ông ta lo cho nửa phần đời còn lại, nếu không sẽ tung hê mọi chuyện. Tháng 2/2007, Đoàn đã thống nhất với cháu rể là Trần Chí, Đại đội phó cảnh sát trị an thành phố Tế Nam, gây nổ để sát hại Liễu. Trần Chí đã nhờ Trần Thường Binh, một chủ cửa hàng sửa chữa ôtô địa phương giúp cài bom điều khiển từ xa vào xe của Liễu và gây ra vụ nổ cướp đi sinh mạng của người phụ nữ này ngay giữa phố vào ngày 9/7 cùng năm. Ngày 9/8, tòa ra phán quyết khẳng định Đoàn và Trần Chí đều phạm tội giết người, đồng thời kết án tử hình cả hai. Trần Thường Binh bị kết án tòng phạm giết người và lĩnh án chung thân.
28/8/23 - Ngoài tội nhận hối lộ, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp khu vực Nội Mông Triệu Lê Bình từng dùng súng để sát hại tình nhân do bị uy hiếp. Năm 1972, Triệu là nhân viên một xưởng in ở tỉnh Cát Lâm. Trong lần tình cờ, Triệu đã cứu được một cô gái khỏi đám lưu manh. Triệu không ngờ hành động cứu người đó đã mở ra con đường phú quý cho bản thân, bởi người được ông ta cứu là con gái một quan chức cấp cao ở Cát Lâm. Nhưng khi có được quyền lực, Triệu dần tha hóa, bắt đầu nhận các món quà đắt đỏ hoặc tiền từ cấp dưới và một số quan chức địa phương với số tiền 23,68 triệu Nhân dân tệ (3,28 triệu USD). Ngoài ra, kể từ đầu thập niên 1990 cho tới khi nghỉ hưu vào tháng 7/2012, Triệu Lê Bình đã chu cấp tiền bạc cho tổng cộng 37 nhân tình. Trong đó có 1 nhân tình đã quay lại cảnh thân mật để uy hiếp Triệu Lê Bình, nhằm đòi ông ta phải chuyển cho cô 4 triệu Nhân dân tệ ‘phí chia tay’. Triệu liền thủ tiêu nhân tình trên đường cao tốc. Ngày 26/5/2017, Triệu Lê Bình đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn Tây tuyên án tử hình.
27/7/23 - Chu Giang Dũng, cựu Bí thư thành ủy Hàng Châu hôm 25/7 đã bị tuyên án tử hình treo với tội danh nhận hối lộ 182 triệu Nhân dân tệ (25,2 triệu USD). Chu Giang Dũng thường nhờ em trai của ông ta là Chu Kiện Dũng nhận tiền và hiện vật hối lộ từ các doanh nghiệp. Ngoài việc dùng vốn, đất công để thành lập doanh nghiệp nhằm trục lợi, Chu Giang Dũng còn dùng quyền lực để giúp các doanh nghiệp do em trai điều hành thoát sự trừng phạt của pháp luật.
16/1/23 - Khi còn công tác tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong thập niên 1990, cựu Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lý Kim Tảo đã coi việc nhận hối lộ là “chuyện vặt”. Từ năm 1996 tới 2020 đã lợi dụng chức vụ của bản thân để giúp các chủ doanh nghiệp thắng thầu trong nhiều hạng mục công trình xây dựng; bổ nhiệm các cá nhân vào nhiều cơ quan công quyền trái quy định… sau đó nhận hối lộ từ những doanh nghiệp và cá nhân này. Tổng số tiền và hiện vật Lý nhận hối lộ trong thời gian công tác đã lên tới hơn 65,5 triệu Nhân dân tệ (9 triệu USD).
11/1/23 - Trương Tân Khởi bắt đầu công tác ở tỉnh Sơn Đông từ năm 1974 và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng cho tới khi nghỉ hưu vào năm 2019. Trương đã lợi dụng chức vụ để chuyển 70% vốn cổ phần ngân hàng Duy Phường cho Tomorrow Holdings. Tập đoàn này đương nhiên sẽ sử dụng ngân hàng trên để thực hiện việc rửa tiền. Trương chưa từng tự tay nhận tiền mà tìm tới một thương nhân tên là Tiêu Vỹ để làm "lá chắn" cho mình. Nhờ có những giao dịch mờ ám với Tomorrow Holdings cũng như nhận hối lộ từ nhiều doanh nghiệp và cá nhân khác, nên Trương Tân Khởi từ năm 2001 tới 2019 đã vơ vét được 155 triệu NDT (21,48 triệu USD).
9/1/23 - Dù đã nghỉ hưu vào tháng 3/2018, nhưng cựu Cục trưởng Cục Lương thực quốc gia Trung Quốc Từ Minh vẫn dùng sức ảnh hưởng và nhiều mối quan hệ trước đây để vơ vét tiền bạc. Trước đó, trong thời gian công tác từ năm 1995 tới 2018, bị cáo đã lợi dụng chức vụ để nâng đỡ cho hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cũng như đề bạt nhiều cá nhân vào các vị trí trong cơ quan công quyền. Tổng số tiền và hiện vật Từ nhận hối lộ trong thời gian đương chức cũng như nghỉ hưu có trị giá lên tới hơn 52,4 triệu Nhân dân tệ (7,2 triệu USD).
29/12/22 - Tòa án thành phố Kê Tây ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hôm 23/12 đã tuyên án tử hình treo đối với cựu Thị trưởng thành phố Hạc Cương Lương Thành Quân vì tội tham nhũng. Từ năm 2013-2016, Lương đã cùng một số quan chức biến chất khác ở thành phố này biển thủ số tiền công quỹ lên tới hơn 101 triệu Nhân dân tệ (gần 14 triệu USD). Từ năm 2015-2016, Lương tiếp tục gây thất thoát hơn 60 triệu NDT công quỹ (8,3 triệu USD). Năm 2017, các điều tra viên thuộc cơ quan phòng chống tham nhũng Trung Quốc đã tới nhà ông này khám xét và phát hiện gần 27 triệu NDT (3,7 triệu USD) “có lai lịch bất minh” tại đây.
20/12/22 - Không chỉ phạm các tội nhận hối lộ và đưa hối lộ, cựu Phó Tỉnh trưởng Quý Châu Vương Hiểu Quang còn từng thực hiện một số giao dịch nội gián. Tháng 4/2019, Vương bị Tòa án nhân dân số Một thành phố Trùng Khánh tuyên 20 năm tù và nộp phạt 173,5 triệu Nhân dân tệ (24 triệu USD).
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Mao Đài Viên Nhân Quốc bắt đầu công tác tại Tập đoàn rượu Mao Đài từ năm 1974 và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tập đoàn này, trong đó có chủ tịch tập đoàn, cho tới khi ‘ngã ngựa’ vào năm 2018. Một trong số những quan chức tiêu biểu được Viên nhắm tới có Vương Hiểu Quang, người sau này nắm chức Phó Tỉnh trưởng Quý Châu. Khi biết Vương rất thích uống rượu, nhất là rượu Mao Đài ủ lâu năm, Viên liền lên kế hoạch tiếp cận ông này. Viên đã lấy danh nghĩa bản thân là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mao Đài để chuyển quyền kinh doanh bốn cửa hàng rượu cho người thân của Vương quản lý. Trong 14 năm (từ năm 2004 tới 2018), vợ con Vương đã thu về hơn 230 triệu Nhân dân Tệ (hơn 31,8 triệu USD) mà không phải mất tiền vốn, tiền thuê mặt bằng cửa hàng hay tiền đóng thuế cho nhà nước. Ngoài việc sử dụng rượu để tiếp cận các quan chức cấp cao, Viên cũng nhiều lần nhận hối lộ từ hàng chục doanh nghiệp, đại lý và nhà cung cấp gần 113 triệu Nhân dân tệ (15,6 triệu USD). Có một nhà cung cấp vì muốn lấy lòng Viên nên đã cho người đặt làm một cái đỉnh bằng vàng nặng 5kg.
19/12/22 - Mã Lâm Côn từng nắm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy kiêm giám đốc cơ sở 2 của Đại học Y Côn Minh tại tỉnh Vân Nam. Vào cuối năm 2020, ông ta đã bị bắt vì liên quan tới vấn đề “tham nhũng trong ngành y” tại tỉnh này. Mã đã nhúng tay vào việc mua bán trang thiết bị y tế với khoảng 30 doanh nghiệp tư nhân trong khoảng thời gian từ năm 2011 tới tháng 5/2020, với số tiền hơn 30 triệu Nhân dân Tệ (hơn 4,15 triệu USD). Mã Lâm Côn từng là một bác sĩ có năng lực chuyên môn. Tuy nhiên khi Mã lên làm lãnh đạo tại một bệnh viện, ông này dần rời xa y đức cũng như bổn phận cứu chữa bệnh nhân.
19/2/22 - Huyện Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây là một trong những huyện nghèo cấp quốc gia. Dù vậy, cựu Cục trưởng Cục Tài chính nơi đây, ông Lý Hoa Ba, vẫn thông đồng với cấp dưới tạo ra nhiều chứng từ, con dấu giả để trộm hơn 94 triệu Nhân dân tệ (13 triệu USD) tiền công quỹ từ năm 2006-2011 để đánh bạc. Vào tháng 1/2017, Lý bị Tòa án nhân dân thị trấn Thượng Nhiêu thuộc tỉnh Giang Tây tuyên án chung thân.
18/2/22 - Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết, cuộc điều tra về cựu Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư pháp Lư Ân Quang là một trong những vụ kỳ lạ nhất họ từng tiến hành. Bởi trong quá trình thu thập thông tin, các điều tra viên đã phát hiện Lư che dấu và làm giả toàn bộ tài liệu về tuổi tác, học lực, lý lịch vào đảng, kinh nghiệm công tác và hoàn cảnh gia đình trong hàng chục năm mà không bị ai phát hiện. Nhờ vậy, Lư từ chủ một doanh nghiệp trong những năm 1980-1990 đã thăng tiến và trở thành cán bộ cấp cao thuộc Bộ Tư pháp Trung Quốc.
Vietnamnet
Ngăn ngừa lãng phí se sua
Dự phòng tiền của sắm mua lúc cần.