Chưa xemBởi ngocan
Bé 9 tuổi được mở nhãn thấy Phật

Kính lễ Tổ, Thầy.
Chào huynh tỷ muội,
Hôm qua, con có dẫn bé Vân 9 tuổi là em họ của con và con gái của con (8 tuổi - đã được con điểm đạo) ra chơi ở cửa tiệm nơi con đang làm việc.
Khi tiệm vắng khách và con tranh thủ ngồi trì Ngũ bộ chú thì bé Vân đi đến bên con hỏi con đang làm gì. Con trả lời con đang niệm Phật, và hỏi bé Vân có muốn niệm Phật không để con chỉ cách cho. Bé Vân rất vui mừng đồng ý ngay, và nói là bé thường hay theo ba mẹ đi chùa, mỗi khi niệm Phật là bé cảm thấy trong người rất nhẹ nhàng.

Con nói bé Vân ngồi xếp bằng và chắp hai tay trước trán niệm Nam mô A di đà Phật theo con ba lần. Sau đó con ngồi trì Ngũ bộ chú trong khi bé Vân vẫn tiếp tục niệm Phật. Lúc đó con thấy chư vị độ của con xuất hiện với cuốn sổ trên tay, và trong khi ghi chép vào sổ chư vị cho con biết đứa bé nầy cũng sẽ có ấn chứng rất hay. Con nghe vậy liền mở mắt ra nhìn nhưng con thấy bé Vân vẫn ngồi niệm Phật bình thường chứ không có biểu hiện gì khác lạ cả.

Khoảng 10 phút sau, bé Vân mở mắt ra rồi kể cho con nghe trong khi niệm Phật bé được nhìn thấy một ông Phật thiệt to mà bé không biết tên, ông Phật ngồi trên tòa sen mầu trắng hồng, tóc ông Phật quăn tít và hai bàn tay thì làm động tác như thế nầy (bé Vân kiết ấn ngón giữa và ngón cái cho con xem). Bên cạnh ông Phật thật to bé nhìn ra là ông Phật Di Lặc, và có rất nhiều đứa bé đang đeo bám vào người của Phật Di Lặc, còn Phật Di Lặc thì mỉm cười. Bé Vân còn cảm thấy trong người rất nhẹ nhàng.

Con trao cho bé Vân Ngũ bộ chú để bé Vân hành trì. Bé Vân thích thú ngồi xếp bằng ngay và bắt đầu trì chú được 108 lần. Con gái của con nãy giờ quan sát bé Vân niệm Phật và nghe những gì bé Vân kể lại nên cũng bắt chước ngồi xếp bằng và niệm Ngũ bộ chú. Thường ngày cháu rất lười, con nhắc trì chú cũng chỉ ậm ừ cho qua, có lẽ hôm nay cơ duyên đưa đẩy cho con gái con có người bạn đồng hành để cùng tu học chung.

Kính cảm ơn Tổ, Thầy.
Ngocan
Chưa xemBởi ngocan
Kính lễ Tổ, Thầy.

Con xin được báo cáo tiếp quá trình tu học của bé Vân.
Hôm qua con dẫn bé Vân và con gái con đến chổ con làm việc. Bé Vân kể là sau khi được điểm đạo xong thì buổi tối về bé Vân ngồi xếp bằng trì chú trước bàn thờ và kêu ba của em ghi xuống dùm em vì em không biết mình trì bao nhiêu lần. Ba mẹ của em (cậu mợ của con) hỏi bé Vân niệm gì vậy thì em trả lời: Chị ngocan dạy con niệm Phật, rồi em kể những hình ảnh em được thấy khi niệm Phật. Em nói em thấy một vị giống như Đường Tam tạng thường dẫn em ra một con suối và cho em uống nước. Cậu mợ nghe em kể rất ngạc nhiên và thích thú. Sau đó thì mẹ bé Vân đã mua cho em xâu chuỗi 108 hạt để em tự đếm. Bé Vân nói là em có chỉ cho mẹ đọc Ngũ bộ chú chung với bé.

Tại cửa tiệm của con, bé Vân cũng mượn xâu chuỗi của con và ngồi trì Ngũ bộ chú. Sau khi trì đủ 1 xâu chuỗi 108 hạt bé Vân kể lại cho con linh ảnh em được thấy bằng mắt thứ 3:
Có một vị giống tượng Phật Quan Âm mặc bộ đồ mầu trắng. Phật đứng trên một hoa sen mầu trắng hồng. Em thấy mình mặc một bộ đồ mầu xám, phía trước có cái túi và Phật Quan Âm dắt tay em bay lên trời rồi dừng lại trước 1 lớp học. Em chào tạm biệt với Phật Quan Âm và em bước vào lớp học. Ở đó có một vị khác mặc một cái áo dài và rộng, tóc của vị mầu trắng búi cao và vị có bộ râu trắng để dài.

Trong lớp có bàn ghế và nhiều bạn học nhỏ như em. Cả lớp cúi đầu chào vị râu dài, rồi có nhiều chữ bắt đầu hiện ra trước mặt. Nhưng em nhìn thấy rõ nhất là chữ Nam mô A di đà Phật thiệt là to, còn mấy chữ khác em không nhận ra là chữ gì. Học chữ xong thì em được vị râu dài cho chơi nhiều đồ chơi bằng tre, và em còn được cho ăn một tô đồ chay thiệt to. Sau đó tất cả học sinh được đi ngủ. Khi em ngủ dậy thì Phật Quan Âm xuất hiện, tới dắt tay em bay đi và từ từ cho em xuống đất. Đến đây thì em cũng vừa niệm xong hạt cuối cùng và không còn thấy gì nữa.


Kính cảm ơn Tổ, Thầy
Ngocan
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Pearly_snow

Đệ tử xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Đệ tử đã được tỷ T.Thông điểm đạo vào năm 2008, nhưng đường đời còn nhiều chướng duyên nên đến hôm nay đệ tử mới bắt đầu tu học nghiêm túc.
Ngày 13/7/2011, sau khi trì chú đủ 10,000 lần, đệ tử được làm lễ nhận lá thiên thơ với sự giúp đỡ của tỷ T.Thong.
Khi chấp tay lên trán xin được nhận lá thiên thơ thì đệ tử có lực thúc đẩy ở đầu gối, và hai chân được từ từ đẩy lên đến bàn thờ và làm những động tác quỳ lạy, nhận lá thiên thơ.

Ngày 14/7/2011, vào lúc 23:05, khi đệ tử trì Ngũ bộ chú, đến chuỗi thứ 4 thì có thần lực khiến đệ tử cúi lạy liên tục như để sám hối những nghiệp quả nặng nề từ quá khứ. Đệ tử chảy nước mắt và hứa nguyện thành tâm tu học để tích được công đức, không bị sai đường lệch lối nữa.

Cùng ngày 14/7/2011, con đã điểm đạo cho bé Hằng (H.), bà con của đệ tử cùng sống chung trong nhà, H. 11 tuổi, học sinh lớp 6, em niệm danh hiệu Đức Phật Tổ Như Lai và có thần lực từ phần bụng xuống đến chân. Điểm đạo xong em ngồi trì Ngũ Bộ chú thì được thấy Đức Phật tổ Như Lai từ từ hiện ra hình ảnh ban đầu lớn và từ từ thâu nhỏ lại, em nhìn thấy Đức Phật tổ cười với em và em có thần lực cúi đầu lạy, miệng vẫn niệm Ngũ bộ chú. H. rất thích thú với sự thị hiện này.

Ngày 15/7/2011, vào lúc gần 1h trưa. H. đang trì chú thì thấy 1 người áo trắng, 1 tay cầm quyển sổ, tay kia cầm bút đến dẫn H. 'lặn' xuống đất.

Đi xuống 1 buồng giam, song sắt màu đen, có 2 người gác ở ngoài, mặt họ trắng bốc, 1 người cầm roi, 1 người cầm cây gì tua tua màu trắng, có rất nhiều người ngồi cúi đầu trong buồng giam.

Rồi thấy 1 đóm sáng, H. được dẫn đi qua đốm sáng đó, thấy 1 buồng giam khác có 1 người đang bị treo ở trên cao và đang bị quất roi vào người.

Đến 1 buồng giam nữa, thấy 1 người đứng trong 1 cái vòng, vòng di chuyển đến đâu người đó phải đi theo đến đó, vòng xoay rất nhanh.

Rồi đến buồng giam cuối cùng H thấy có 1 người đang vùng vẫy vì đang bị 2 người lôi đi đến cái máy chém.

Lúc đó là bé cũng vừa niệm xong lần thứ 108 của xâu chuỗi.

Ngày 16/7/2011
Bé H. trì chú thì thấy linh ảnh một ông quan, đầu đội mão màu vàng, mặc áo màu đỏ, ngồi trên cái ghế màu vàng thật to. Ông quan đang mắng mỏ và đánh đập người dân làm ruộng, ông không trả tiền cho người ta mà còn chê là gạo họ mang đến là hạt lép, là dơ bẩn v.v. Ông quan rất tàn nhẫn. Khi trì đến 108 biến thì H. không còn nhìn thấy gì nữa.

Khoảng 12giờ đêm khuya, chưa ngủ được, H. lấy xâu chuỗi ra trì tụng, với đệ tử ngồi một bên. H tiếp tục thấy vị quan kia, ông ta đang hà hiếp dân thì có một người đàn bà mặc quần và áo bà ba đen, tay bà cầm con dao nhỏ, đang chờ cơ hội để đâm ông quan đó, hình như ông ta đã giết người nào đó trong gia đình của bà. Rồi bà bất ngờ lao đến đâm vào bụng của ông quan một nhát, rồi thì xác của ông quan bị ném xuống sông bị cá rỉa còn lại bộ xương.

Đệ tử ngồi đó thấy em H. đang trì chú bỗng đưa tay ôm bụng của mình, mặt mày nhăn nhó. Khi H trì chú xong đệ tử hỏi tại sao thì H. nói: Khi em thấy ông quan bị đâm vào bụng, em thấy bụng của mình bị đau nhói lên...

Đệ tử hỏi Em có thấy sợ không, có suy nghĩ gì không? thì H trả lời "Em sợ rằng ông quan đó chính là em quá chị ơi!"

Hôm nay ngày 17/7/2011, vào lúc 20:30
Khi đang trì đến 1/2 xâu chuỗi, em thấy hình ảnh Phật Quan Thế Âm Bồ tát, hình ảnh sáng chói, có hào quang xung quanh, tay cầm bình nước giống như trong chùa H hay thấy, rồi em nhìn sang bên cạnh thấy 1 bà lão ăn mặc rách rưới, mặt mày lem luốc, rồi QTA BT (Đệ tử xin ghi tắt) nói với em rằng: "Con hãy cho bà tiền để lòng con thanh thản hơn.

Rồi em đưa tay cho tiền bà lão, lúc đó có nhiều người bu quanh em xin tiền nhưng em lắc đầu nói hết tiền rồi. QTA BT bảo bé hãy xòe tay ra và QTA BT rút một nhánh cây từ bình nước ra phủi lên bàn tay em, em xoa bàn tay đó vào lồng ngực của mình và tạ ơn QTA BT xong thì Ngài biến mất.

Lần trì chú tiếp theo, H. đang nghĩ rằng mình muốn nhìn thấy vị quan kia tiếp tục, nhưng em lại tiếp tục nhìn thấy QTA BT nhìn em gật đầu, em cúi lạy Ngài, đầu dập xuống nền nhà liên tục, cho đến khi trì xong lần thứ 108 của xâu chuỗi.

Đệ tử xin kính báo cáo. Đệ tử hiểu được những thị hiện của đệ tử và của bé H. là ân huệ của chư vị cho đệ tử giúp cho đệ tử thêm đức tin, cho đệ tử cơ hội được tu để giải nghiệp. Đệ tử xin đãnh lể tạ ơn sư tổ, tạ ơn sư phụ. Nhờ trí tuệ và công đức của Sư Tổ, Sư Phụ đã giúp đệ tử thấu hiểu được nhiều điều trong đời và đạo qua tỷ T.Thông.

Đệ tử tạ ơn tỷ T.Thông đã giúp sức cho đệ tử trên con đường tu học.

Đệ tử: Pearlysnow
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Trong dịp đầu năm 2012 này thanhlinh có cơ duyên điểm đạo cho bé T. 8 tuổi ở gần nhà. Gia đình TL với nhà bé T. cũng quen biết nhau từ trước đến giờ nên bé T. hay qua nhà chơi với em gái TL.

Trong một buổi sáng TL đang trì chú trong phòng thì cứ thấy loáng thoáng hình ảnh bé T. hiện ra trong đầu và khi đi ra ngoài thì thấy bé đang nằm đọc truyện một mình trong nhà TL. Trong đầu lúc này đã nghĩ bé này có cơ duyên với mình rồi nên mới ngồi xuống chơi với bé, TL hỏi bé có biết Quan Âm là ai không. Bé trả lời biết, bảo là đã coi Tây du kí nên biết Quan Âm rồi còn hồ hởi kể lại chuyện Quan Âm thu phục yêu quái trong phim.

Bé còn kể chuyện ở nhà mẹ hay mở đĩa Phật pháp coi mấy ông thầy chùa kể chuyện này nọ hay lắm, còn hỏi ngược lại TL muốn nghe không bé kể cho nghe. Kể xong một hồi rồi lại phán là ông Trời không có thiệt đâu, cô em nói mặt trời vừa to vừa nóng hổi không ai sống được trên đó đâu. TL cười và hỏi bé có tin Quan Âm không, có muốn thấy Quan Âm và được Quan Âm phù hộ cho không thì bé bảo muốn.

Thế là TL hướng dẫn bé khấn tên và ngồi chắp tay niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, trong quá trình niệm TL ngồi quan sát thì thấy người bé hơi chao đảo qua lại nên cứ nghĩ sẽ nhận được thần lực. Ai dè mới độ năm phút bé mở mắt ra và nói bé thấy Quan Âm mặt áo trắng đang đứng nhìn bé cười. Lúc này TL mới bảo bé chắp tay niệm lại lâu hơn xem thì bé kể mới nhắm mắt thì thấy Quan Âm ở ngoài cửa sổ bay vào (đối diện cửa sổ là căn nhà mới của TL có bàn thờ Phật phía trước), Quan Âm mặc áo trắng toát có ánh sáng trắng tỏa ra bước từ từ vào rồi đứng đối diện với bé, hai tay chắp lại, chỉ có điều là bé vẫn thấy mình ngồi trong phòng nhưng không thấy TL mà chỉ thấy Quan Âm đứng chỗ TL.

Đến lúc này biết bé đã có ấn chứng, TL kêu chắp tay cảm tạ Quan Âm nhưng khi hỏi lại bé đã tin có Quan Âm chưa thì lại lắc đầu bảo không có đâu, chỉ là mình tưởng tượng trong đầu ra thôi. Nghĩ cũng tội cho con nít, ngay từ nhỏ đã được dạy theo khoa học là không có thế giới siêu hình, không có Trời Phật chi hết mà chỉ có thế giới vật chất mà thôi.

Điểm đạo rồi thì bé ngồi kể huyên thuyên chuyện này nọ trên lớp, đòi TL kể chuyện về sự tích Quan Âm, về nguồn gốc xuất hiện loài người theo đạo Thiên Chúa. Nói một hồi bé kể chuyện có đứa bạn đem khoe trên lớp là nhà nó có con chim mấy trăm nghìn có thể nói tiếng người, TL bảo con két đấy, bé bảo con này khác cơ rồi cứ thắc mắc không biết nó có nói được tiếng người không.

Thấy vậy TL kêu bé thử chắp tay khấn hỏi Quan Âm xem sao thì bé gặp được Quan Âm và nghe câu trả lời chỉ là con chim bình thường mà thôi. Thông qua bé TL cũng thử đặt ra một số câu hỏi để kiểm tra xem câu trả lời bé nhận được như thế nào, đại ý một số câu hỏi và câu trả lời như sau:

- Tiền kiếp của TL là ai? --> bé trả lời đơn giản là em bé trong bụng mẹ thôi, còn kể chính xác lúc trước TL sống ở đâu và nhà chia ra mấy phần (có gia đình bé ở sát bên cạnh nhà).

- Con người ăn thịt cá nhiều có mang nghiệp không? --> trả lời có, bé còn hỏi ngược lại TL có biết vì sao không, TL bảo vì gián tiếp tiếp tay cho người ta sát sanh nhiều hơn, bé gật đầu bảo đúng rồi và còn bảo TL bớt ăn lại thì sẽ được giảm.

- Con người đến khi nào mới hết khổ? --> trả lời khi nào hết làm ác thì hết khổ.

- Năm 2012 ở Việt Nam có thiên tai địa ách gì dữ dội như động đất, sóng thần không? --> trả lời không.

- TL hỏi về một người anh mới chết vì tai nạn giao thông giờ đang ở đâu và như thế nào? --> bé kể chính xác chi tiết vụ tai nạn do anh họ TL bất cẩn nên mới bị tai nạn và bảo chưa được siêu thoát còn đang ở địa ngục. Bé hỏi thêm lúc còn sống có nói láo không, có làm chuyện ác không? Nếu có thì phải ở lại kiên trì chịu tội, hết tội rồi thì lên thiên đình làm "oshin" cho thượng đế, như vậy là phước lớn lắm đấy, không phải ai muốn cũng được đâu.

- Tại sao có một số trường hợp thấy được tiền kiếp là tiên chỉ vì đánh rơi cái ly hay có tình cảm với ai mà lại bị đày xuống trần gian, như vậy ngọc hoàng có nhẫn tâm quá không? --> bé hỏi ngược lại TL đó là người nào, ai có tình cảm với ai, có biết tên cụ thể không. Lúc này TL không nhớ rõ để trả lời, chỉ nhớ chuyện sự tích thánh mẫu liễu hạnh là công chúa trên trời vì làm vỡ cái ly nên bị đày xuống trần. Bé mới trả lời tiếp cái ly dù nhỏ cũng là vật thiên đình, trần gian không có, có bạc tiền cũng không mua được.

Cái chính là họ đã phạm vào nội quy thiên đình thì phải bị trừng phạt, cũng như chuyện Adam và Eva ăn trái táo cấm phạm luật trời thì phải bị đày xuống trần. Con người dưới trần có phạm tội thì là chuyện nhỏ, nhưng tiên trên trời biết thiên quy mà phạm tội thì là chuyện lớn.

- TL có lấy mấy lá phép cho bé coi và hỏi bé thấy sau lá phép có gì? --> bé nhắm mắt và trả lời thấy có nhiều con thú như thỏ, hổ, khủng long, rắn và bảo đằng sau lá phép có chữ kí (đúng là có chữ kí của Thầy đằng sau).

- Cuối cùng, TL hỏi chư vị có điều chi dạy bảo không? --> trả lời không, tuy nhiên lát sau bé lại phán sao đặt nhiều câu hỏi vậy, muốn hỏi thì tự mình hỏi đi chứ. Có một số câu hỏi mang tính cá nhân thì bé bảo những chuyện đó không cần phải hỏi.

Sau một lát hỏi và nghe trả lời từ Quan Âm như thế thì bé mới khẳng định đã tin Quan Âm có thật rồi, tuy nhiên sau đó vẫn hồn nhiên nằm đọc truyện. TL dặn bé mỗi ngày về nhà trước khi ngủ nhớ niệm danh hiệu Quan Âm đủ 10 lần rồi ngủ, bé gật đầu bảo nhớ rồi.

Qua trường hợp của bé T. thì TL hiểu được bé có căn duyên với thánh thần nên được chư vị hộ độ và tá khẩu qua bé nói chuyện với TL để mật khải một số chuyện khách quan hơn. Những gì bé nghe và thấy được đều phản ánh trung thực chứ không phải tư tâm mà nói ra, có những chỗ bé còn bắt bẻ, vặn vẹo ngược lại TL. Và người nói chuyện là chư vị độ của bé chứ không phải Quan Âm thị hiện như bé tưởng.

Thanhlinh
Chưa xemBởi dieutuong
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy!

Em chào chị T. Thông! D.tường xin chào các vị đồng môn!
Hôm nay, khoảng 1h trưa, con có điểm đạo cho con gái nuôi của con vì con nghe mẹ bé nói bé hay niệm Nam mô QTA Bồ Tát! Tự nhiên con muốn điểm đạo cho bé và được mẹ bé đồng ý! Bé tên là Phi Yến, 8 tuổi, ở Tphcm. Nhà bé không có thờ Phật hay các thánh khác mà chỉ thờ ông bà thôi! Con thắp 2 cây nhang, con và bé cấm 1 cây và đọc bé khấn theo xin với ông bà, và khấn Trời Phật, Tổ Thầy, chư vị vô hình cho bé được theo học đạo. Xong con cũng khấn Tổ, Thầy, chư vị cho phép bé theo học. Con bảo bé ngồi xuống và đọc theo con 3 lần: Nam mô QTA Bồ Tát! Bé rất thích đức QTA.
Sau 15 phút thì con cho bé ngưng niệm. Bé kể cho con nghe là thấy Phật QTA đẹp lắm, mặt bộ đồ trắng và áo đính lấp lánh, tay cầm cái bình và tưới nước lên đầu bé! Mắt bé siết lại cùng cơ mặt (điều này con thấy vì con quan sát bé). Con nói bé khi nào rảnh thì niệm Phật và bé được Trời Phật chấp nhận. Từ nay về sau sẽ có chư vị vô hình theo dạy dỗ bé! Sau đó bé thấy mệt và cho bé đi ngủ trưa!
Con xin kính báo!
Chưa xemBởi ommanipadmehum
Kính Đảnh lễ Đức Đại Nhật Như Lai!
Kính đảnh lễ Tổ thầy!
Xin chia sẻ một chút về con trai của tôi. Tôi được Huệ bát điểm đạo, niệm NBC hàng ngày. Sau khoảng 1 năm con trai tôi 5 tuổi khi nghe Bà ngoại tụng kinh cứu khổ của Đức Phật Quán Thế Âm thì cháu thuộc rất nhanh & đọc làu làu.
Và một hôm khi tôi đang ngồi niệm NBC tại bàn thờ Thần Tài Thổ địa thấy cháu đền gần & bắt chước tôi chắp tay ngồi gần, tôi có hướng dẫn cháu niệm NBC. Lúc đó ấn chứng không có gì (tôi không biết có hay không vì tôi không hỏi cháu).
Và một ngày khác khi tôi đang khấn trong buỗi giỗ Cha chồng thì cháu chạy đến bên nói với tôi : "mẹ, có Bà mặc áo trắng cầm cái bình với cái cây gì đó nhìn mẹ kìa". Tôi đang cúng nên nghĩ cháu nói giỡn, bảo cháu đi chỗ khác cho mẹ cúng ông.
Rồi một lần khác khi trời mưa to tôi đón cháu đi học về có trùm áo mưa. Cháu ngồi đằng trước lại giật tôi nói: " mẹ, Bà hôm trước đang ở đây mẹ này" Tôi hỏi: "Bà nào?" Cháu nói: " Bà hôm con nói mẹ đó". Tôi hỏi sao con thấy? cháu nói Bà nhỏ lắm và chỉ vào đồng hồ công tơ mét - con thấy Bà ở đây".
Tôi đưa cháu chạy tới Chùa & hỏi cháu: Bà có giống Bà ở đây không (tôi chỉ cháu Tượng Phật Quan Thế Âm) cháu bảo đúng rồi mẹ.
Tôi nói với con: "Đây là Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, con phải ngoan và niệm Phật nhiều nhé vì Bà rất hay giúp đỡ những ai gặp hoạn nạn.
Một việc nữa là đêm hôm đó cháu ngủ, khi sáng dậy đi học cháu lại nói: mẹ ơi đêm qua ngủ con thấy một ông bụng bự ngồi chỗ này phát sáng mẹ ạ (cháu chỉ trên chỗ bàn thờ Thần Tài Thổ địa nơi tôi chỉ cháu niệm NBC lần trước)."Tôi hỏi ông có nói chuyện với con không? thì cháu nói ông cười mẹ ạ. Con tôi không biết tên những vị Phật mà cháu được thấy vì cháu còn quá nhỏ.
Tôi mua 1 tấm hình Đức Phật Di lặc & hỏi có phải con thấy ông này không cháu nói đúng rồi mẹ.
Tôi cũng giải thích cho con Đức Phật Di Lặc rất thương trẻ con. Bé con tôi thuộc kinh rất nhanh - nghe tôi niệm vài lần là cháu thuộc.
Tôi còn một cháu lớn hơn bé 7 tuổi song chưa bao giờ cháu có khái niệm về Phật như bé sau này.
Thực sự tôi rất vui mừng khi được nhận Pháp tu Mật chú. Vì tôi cũng hay đi Chùa niệm Phật. Và thật may mắn con tôi cũng có duyên với Phật Pháp.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
NT kính đảnh lễ Tổ Thầy!

Tối hôm qua (16/02/2014) cũng là một ngày vô cùng vui với gia đình NT, xin chia sẽ như sau: Tối qua, NT và con trai Huy Long, năm nay 6 tuổi. Hai cha con đang thả diều thì chị Vân gọi điện cho NT để điểm đạo. NT bảo Long đi ngủ, để hướng dẫn cho chị Vân thì cháu không nghe, cháu bảo con muốn giống ba. NT bảo giống ba sau được bây giờ ba đi ngồi thiền, con đi ngủ đi sáng còn đi học. Cháu nói con ngồi thiền với ba.

Thấy cháu nói vậy thôi kệ, vì trước đây lúc NT ngồi trì chú, cháu cũng hay ngồi kế bên. NT niệm Nam Mô QTA Bồ Tát ba lần cho chị Vân niệm theo thì cháu cũng niệm lớn theo. Sau đó cháu cũng ngồi chấp tay niệm Phật, NT ngồi trì chú trợ duyên cho chị Vân.

Được tầm 5 phút, cháu lấy tay khều khều NT làm thinh, cháu khều tiếp. NT quay sang nhìn con thì cháu nói: Ba ơi, con thấy Đức Phật, nhiều Phật lắm!
Nghĩ con nói chơi nên NT hỏi:
- Con thấy Đức Phật mặt áo màu gì? Cháu trả lời: Đức Phật mặc áo màu vàng.
- Tóc đức Phật màu gì? Cháu: Màu đen.
- Đức phật bao lớn? Cháu: Lớn lắm bằng cái nhà mình.
- Đức phật ngồi hay đứng và ở đâu? Cháu: Đức Phật ngồi trên màu xanh lá cây, màu hồng, màu trắng (NT đoán là cháu nói đức phật ngồi trên tòa sen).
- Đức Phật có nói gì không? Cháu: Đức phật nói gì trong quyển kinh của ba đó (NT cũng không rõ lắm đoạn này vì cháu nói cũng lắp lững như cháu không nhớ được).
- Con giỏi lắm, con niệm tiếp đi để ba niệm.

Được một lúc cháu lại khều khều, NT quay sang thì cháu nói: Ba ơi con nhận được tâm ấn của Đức Phật rồi! Nghe câu này NT không tin vào tai mình vì từ lúc điểm đạo cho chị Vân NT chưa dùng từ Tâm ấn, lúc này thật sự tin rằng con mình đã được chư vị thu nhận cho tu học. NT rất xúc động, và hỏi: Con nhận Tâm ấn của Phật bà hay phật Tổ? Cháu nói: Phật Tổ lúc nãy.

Được một lúc cháu lại khều khều nói: Ba ơi con thấy 4 con rồng, hai con màu xanh lá cây, hai con màu đỏ, tất cả đều là binh lính của Đức phật và 2 con rồng màu đỏ xuống chở con lên ngồi thiền với Đức Phật.
- 4 con rồng bao lớn? Cháu: Lớn lắm và dài tới mây luôn, Ba biết con rồng có mấy chân không?
- Không biết. Cháu đưa 4 ngón tay ra nói con rồng có 4 chân.
- Con ngồi ở đâu trên con rồng, để nó chở con đi gặp đức Phật? Cháu: Con ngồi trên cổ con rồng và ngồi trên lá sen.
- Con ngồi thiền với một mình đức phật hay có vị phật khác không?
Cháu đưa 2 ngón tay lên nói: Bên đây hai vị phật, bên kia hai vị phật, phật Tổ ngồi chính giữa, các đức Phật giống nhau.

Vài phút sau cháu lại khều và nói: Nhiều đức phật quá ba ơi, các đức phật xếp thành hàng dài, tay mỗi đức phật cầm cái gì đó nhỏ mấy giọt nước xuống.
- Phải cái bình không? Cháu nói đúng rồi.
- Phải Phật Bà Quân Âm không? Cháu: đúng rồi.
- Phật bà mặc áo màu gì? Cháu: màu trắng.
- Các vị phật khác mặc áo màu gì? Cháu: Nhiều màu lắm và kể ra một lèo nào đỏ, xanh vàng tím cam... các đức Phật Bồ Tát xếp thành nhiều hàng dài cao khoảng từ dưới đất qua khỏi nhà mình luôn và con đứng phía trước có mình con.
- Con đứng đó làm chi? Cháu: Con đứng trước mở mắt ra, con cũng đứng trên tòa sen mở mắt ra và chư vị đứng sau lưng con.

Đến đây thì NT hoàn toàn tin tưởng cháu đã nhận được tâm ấn của Đức Phật. Nhìn con thơ nói mà NT còn không tin nỗi nhưng đó là sự thật. Do đêm đã khuya khoảng 11 giờ, NT dẫn cháu xuống đi ngủ để mai còn đi học mà trong lòng vui sướng, thầm cảm ơn Tổ Thầy đã ban cho chúng con pháp quý và đã thâu nhận con của con vào lớp học Mật Tông Thiên Đình dù cháu còn rất nhỏ. Con vô cùng biết ơn Tổ Thầy!

NT kính hết.
Chưa xemBởi ThuanThien

Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Oneway.
Con xin báo cáo điểm đạo cho đứa cháu được mở nhãn thấy Phật ạ.

48. Ngày 09-05. Cháu Hiệp, 11 tuổi, học sinh. Cư ngụ: Kiên giang. Niệm A di đà Phật. Ấn chứng: Thấy linh ảnh Tề Thiên cầm cây Thiết Bảng đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống phía dưới thấy một anh thanh niên đang cầm cây đập con cá chép vàng, Tề Thiên liền biến thành một anh tiều phu đem một bó củi đến chỗ anh thanh niên đó để đổi lấy con cá chép vàng. Sau đó anh tiều phu đem con cá chép vàng ra sông thả. Cháu nghe phần siêu hình nói: Mỗi loài, mỗi vật đều có giá trị riêng của nó, không nên sát sanh hại vật để thỏa thích thú vui, vì mỗi loài vật nó cũng cần có sự sống.
...

54. Cháu Thi, 11 tuổi, học sinh. Cư ngụ; Kiên giang. Vào buổi trưa, con đang trì chú thì cháu đến nhà chơi và hỏi chú đang làm gì vậy, con nói là chú đang niệm Phật, vậy cháu có biết niệm Phật không. Cháu nói dạ biết, thường ngày con cũng hay niệm Phật lắm đó chú ơi. Sau đó, con gọi cháu vào nhà và chỉ cho cháu cách niệm Phật.

Cháu niệm A di đà Phật. Ấn chứng: thấy linh ảnh Phật Bà Quan Âm đang bay trên một đám mây. Tiếp đến cháu thấy có một con yêu tinh đang đè một anh thanh niên, anh thanh niên đó tìm mọi cách để thoát thân nhưng không được, sau đó thấy Phật Bà Quan Âm từ trên trời bay xuống và nói với con yêu tinh rằng, sao ngươi lại hại anh thanh niên nầy, ta sẽ cho người xuống bắt ngươi đây, Phật Bà Quan Âm vừa nói xong thì con yêu tinh liền biến mất.

55. Cháu Tây, 8 tuổi, học sinh. Cư ngụ; Kiên giang. Niệm A di đà Phật. Ấn chứng: Thấy linh ảnh một ông thầy chùa mặc áo cà sa màu đỏ đang cầm ba cây nhang thắp ba chỗ, xong rồi ông ngồi xuống niệm Phật. Sau đó thì thấy xuất hiện một người đàn ông tự xưng là đạo sĩ. Vị đạo sĩ đến gặp ông thầy chùa và nói rằng; Tuy Ta không cạo đầu, không mặc cà sa nhưng hằng ngày vẫn có người bái lạy ta. Vì ta đã tu đắc đạo và giờ là một vị Phật. Hôm nay ta đến đây là để chỉ dạy cho ông cách tu học để được thành Phật. Nếu ông tu hành mà cứ cố chấp vào những thứ hình thức bên ngoài thì không thể đắc đạo được đâu.

Dạ con thuận thiên kính báo.

Xem thêm Danh sách điểm đạo của ThuanThien
Chưa xemBởi ThuanThien
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Dạ con xin báo cáo điểm đạo cho đứa cháu được thấy Phật ạ.
Cách đây hai tuần con có về nhà lo đám cho mẹ, trong lúc con đang ngồi trì chú xin hồi hướng cho mẹ thì có mấy em nhỏ chạy vào nhà chơi và hỏi chú đang làm gì vậy? Con nói chú đang niệm phật cho bà dì, các cháu nói vậy chú chỉ cho tụi con niệm phật cho bà dì với nhe. Cháu Hồng Tuấn 13 tuổi ngồi chấp tay niệm phật liên tục khoảng chừng 10 – 15 phút cháu mở mắt ra và nói con vừa nhìn thấy Phật Bà Quan Âm đang nhìn con rồi mỉm cười, con thấy Phật Bà mặt nguyên bộ đồ trắng trên tay cầm một nhánh cây có rất nhiều bông hoa đang bay qua bay lại trước mặt con rất là đẹp.

Con thuận thiên kính báo ạ.
Chưa xemBởi dauphin
Con xin kính lạy Tổ, Thầy,

Bé Hana (388) là cháu họ của con mới 2,5 tuổi. Do trong nhà có chuyện trục trặc, bố cháu rất lo lắng cho tương lai của cháu nên bố cháu mới gọi điện cho con nhờ điểm đạo cho cháu. Ban đầu con có nói là bé nhỏ quá gia đình cứ hướng cho cháu niệm Phật dần dần về sau có duyên rồi sẽ điểm đạo được. Một lát bố cháu thử đưa điện thoại cho cháu để con hỏi chuyện cháu. Con hỏi cháu có biết ông Phật không rồi bảo cháu niệm thử A Di Đà Phật. Ban đầu cháu còn ngại ngùng nhưng sau rồi con có bảo con trai con 4 tuổi niệm Phật cùng em thì Hana tự nhiên niệm A Di Đà Phật liên tục. Con thấy cháu có duyên nên điểm đạo cho cháu luôn. Bố cháu sau đó nói cháu rất vui và phấn khích rồi cháu bảo là cháu thấy ông Phật trên trần nhà rất to, màu đỏ và hiền từ. Hôm sau hai bố con dắt nhau đi chùa thì cháu tự dẫn bố cháu đi một vòng các ban để lễ Phật, dẫn đến cả những chỗ mà bố cháu chưa từng ghé qua.

Quả là kỳ diệu!

Dauphin