Chưa xemBởi Bruce Lee
Con xin kính báo cáo giấc mơ lạ ngày 31/7/2022.

Con thấy mình ở trước một căn nhà 2 tầng ghi biển số 72, cổng sắt chính uốn hoa văn màu xám, tường gạch đỏ vạch trắng và có cửa hông đằng sau, kiểu nhà khá giả ở nước Anh mà con thường thấy trên mạng. Đứng trước nhà là 2 vị quỷ sai tàng hình nhìn không rõ mặt, vị mặc véc trắng, vị mặc véc đen, đầu đều đội mũ phớt cùng màu với bộ đồ và đeo kính tròn một mắt có dây thòng xuống 1 bên tai. Vị áo trắng cầm thánh giá bạc và cuốn sổ nhỏ bìa trắng, còn vị kia cầm thanh sắt dài có lưỡi liềm nhọn hình trăng khuyết với cuốn sổ màu đen.
Ngó vào trong nhà thì thấy ông già nằm hấp hối trên giường, sát bên là con chó và xung quanh khoảng hơn chục người con cháu vây quanh. Ông cụ mấp máy môi muốn nói gì đó, con cháu cố ghé sát tai vào miệng ông để nghe lời trăn trối mà không nghe ra. Rồi ông cụ trút hơi thở cuối cùng. Con cháu khóc lóc nhưng có vài người khóc giả vờ, cố tỏ đau thương nhưng lấy tay che nụ cười sung sướng, trong số đó có người phụ nữ trung niên khoảng hơn 30 tuổi tóc sáng màu, xõa dài ngang lưng. Hai vị quỷ sai từ bên ngoài đi xuyên qua tường vào căn phòng đó, vị áo trắng bất ngờ nhập vào người phụ nữ kia, còn vị áo đen nhập vào chồng cô ta…
Vợ chồng cô ta phăng phăng đi xuống nhà bếp, cô vợ thì lấy con dao còn ông chồng thì cầm cây cưa, cả hai mắt lộn tròng trắng, nhe răng, gầm gào, rít lên trong cổ họng, đầu lắc qua lắc lại, khuôn mặt hung dữ, ai cũng biết rõ ràng là bị tà nhập. Cô ấy mạnh đến nỗi không ai cản được khi tiến về xác chết rồi rất lanh lẹ giơ dao lên cao cắm phập vào ngực người chết. Còn ông chồng giơ cây cưa dứ dứ vào đám đông con cháu sợ hãi, đang co rúm một góc.
Liền sau đó hai vị xuất ra khỏi xác, trả lại vẻ mặt ngơ ngác cho hai vợ chồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị áo trắng đứng cạnh cái xác, dùng cây thánh giá cậy miệng người chết và để cây thánh giá kẹp giữa 2 hàm răng. Vị áo đen đưa lưỡi liềm vào trong miệng xoáy sâu mấy vòng để móc hồn người chết ra. Hồn người chết khuôn mặt rầu rĩ, lưng gù. Hắn ta gầm thét lên chỉ vào mặt cô gái đã đâm ngực mình: “Ta chưa muốn chết, ta chết rồi sao mà nhà ngươi vẫn còn đâm ta”.
Vị áo đen liền giơ cuốn sổ ra trước mặt linh hồn và nói: “Tại vì ngươi có nợ với cô ta, ngươi được trả nợ như vậy là còn nhẹ đó!”

Hai vị ghi chép rất nhanh rồi lôi hồn đó đi đến một nơi, vị áo đen cúi xuống xoay cổ tay thành 1 vòng thì đất rung chuyển nứt ra một đường hầm có thang đi xuống. Ban đầu linh hồn còn đi thẳng lưng, càng xuống sâu đường hầm càng tối và thu hẹp dần nên phải khom lưng, cúi gập người. Còn hai vị thì đi xuyên qua đường hầm và thẳng lưng như thường. Cuối cùng linh hồn phải bò trườn một hồi thì đến đích là căn phòng ánh sáng mờ ảo, chập chờn. Căn phòng lớn có rất nhiều màn hình ti vi, vị áo trắng nói: “Đây là tất cả các kiếp của ngươi”. Vị cầm cuốn sổ lên xem và bật cái ti vi gần đó, nói: “Đây là tiền kiếp của ngươi ”. Trên màn hình hiện lên hình ảnh thanh niên trẻ bán thuốc giả làm cho 1 người phụ nữ bị chết. Con nhận ra nạn nhân đó là cô gái đâm ngực ông cụ.

Giấc mơ kết thúc, con giật mình thức giấc định chạy ra kể cho mẹ nhưng buồn ngủ quá nên con quay vào ngủ tiếp. Khi con tỉnh dậy, mẹ kể lại là lúc con ngủ thấy con khua tay chân loạn lên, vật vạ lăn qua lại và miệng không ngừng kêu: “Mẹ ơi! cứu con, có ma…!”. Mẹ lay con mới tỉnh dậy!

Con Bruclee kính báo!