Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi ẩn-danh
Thư bạn đạo CG gửi về matgiao

Gọi điện lừa đảo - phạt nguội vi phạm giao thông
Sáng nay ngày 18-07-2022, tầm 10h00 sáng có số máy 0795724680 gọi vào di động của CG. Đầu dây bên kia một giọng nữ hỏi CG phải họ tên đó không (nói đúng họ tên của CG), sau khi CG xác nhận đúng và hỏi có việc gì thì người phụ nữ đó xưng là người của cục Cảnh sát giao thông đường bộ Tphcm và hỏi CG: "Ngày ... tháng 7 vừa rồi chị CG có thuê chiếc xe 4 chỗ biển số ..., khi đi tới ngã 4 ...mà đèn đỏ sao chị không dừng lại mà chạy luôn vậy chị CG?".
CG nói chị ta đợi một chút để CG bật chế độ thâu âm vì những chuyện này bây giờ trên mạng nhiều lắm, rồi hỏi lại chị ta gọi tới từ đâu, thế là bên kia cúp máy ngang luôn.

CG không hề hoang mang vì nghe sơ qua là đã biết đây là lừa đảo, báo đài đã cảnh báo rất nhiều. CG cũng từng nghe qua đoạn ghi âm 1 nạn nhân đưa lên mạng xã hội, đối tượng lừa đảo dùng kịch bản y chang như người phụ nữ đã nói chuyện với CG sáng nay luôn. Nếu CG tỏ ra lo âu sợ sệt và nói rằng mình không có thuê xe không đi đường đó giờ đó thì tiếp theo đối tượng bên kia sẽ nói ai đó đã mạo danh mình, sẽ hỏi mình nhận được biên bản vi phạm giao thông chưa, yêu cầu mình đọc số CMND địa chỉ v.v... để họ kiểm tra biên bản vi phạm giao thông cho mình, và hăm dọa mình có thể sẽ bị lý lịch hồ sơ xấu, hay phạt tù phạt nặng gì gì đó... rồi hứa sẽ giúp mình xử lý hồ sơ vi phạm đó và yêu cầu mình chuyển 1 số tiền lớn vào tài khoản của họ nhưng phải giữ bí mật không được nói với người thân hay bất cứ ai. Có khi đối tượng đó sẽ giới thiệu thêm đối tượng khác làm việc với mình để tạo thêm sự tin tưởng.

Dù báo đài đã cảnh báo nhiều nhưng hôm nay mình được trải nghiệm nên chia sẻ lên để mọi người thêm cảnh giác. Những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi chuyên nghiệp, bọn chúng không chỉ dùng những chiêu phạt nguội giao thông, có khi báo người thân mình bị tai nạn bị này nọ, có khi thông báo mình nợ mấy chục triệu tiền điện, tiền điện thoại v.v... thủ đoạn chung là đánh tâm lý vào sự lo lắng sợ sệt của chúng ta khi dính đến vi phạm pháp luật, làm chúng ta mất tình bĩnh mà tin lời chúng dẫn dắt, cô lập chúng ta không cho kể với ai, và cuối cùng là chuyển cho chúng 1 số tiền lớn.


Bài xem thêm
Chưa xemBởi ẩn-danh
Thư của bạn đạo Ẩn Danh gửi về

Đầu tháng 3 năm nay, em họ của Ẩn Danh tạm gọi tên là MT (Mất Tiền) cũng gặp phải một trường hợp lừa đảo qua điện thoại và mất mấy chục triệu đồng.

Chập choạng tối, MT liên lạc hỏi AD có đủ 10 mấy triệu trong tài khoản không, nhờ chuyển cho MT mượn vì MT đang có chuyện rất gấp. Không chỉ liên hệ một mình AD, MT còn hỏi khắp những người bà con quen biết khác để gom tiền trong tình trạng rất gấp, mặt mày thì lo lắng hoảng loạn nhưng ai hỏi lý do thì MT cũng dứt khoát không nói, hoặc trả lời qua loa mua gì đó hoặc chỉ nói mình có chuyện rất gấp sẽ giải thích sau. Qua hôm sau thì MT cho biết là mình mua bán trên mạng bị lừa sắp mất hết tiền, bây giờ bên kia đe dọa không chuyển liền cho bọn chúng 70 triệu thì chúng sẽ không trả lại 750 triệu cho MT. Lúc đó AD và người nhà đã cho MT biết đó là lừa đảo, không nên chuyển thêm tiền nữa, làm gì có ai kêu mình đưa thêm tiền rồi trả lại số tiền họ đang giữ của mình. Nhưng MT như trong cơn mê, ừ ừ dạ dạ nhưng lại về bên nhà chồng mượn má chồng mấy chục triệu chuyển cho bọn chúng.

Mấy hôm sau MT mới qua nhà kể rõ ràng là bị người lạ gọi điện rồi hăm dọa là chúng đã hack được tài khoản tiết kiệm ngân hàng của MT mấy trăm triệu, yêu cầu nội trong ngày phải chuyển 70 triệu vào tài khoản chúng nếu không sẽ lấy hết tiền trong tài khoản của MT, và cũng không quên hăm dọa không được nói với ai, không được báo công an. Đối tượng lừa đảo nói đúng tên tuổi và dẫn dắt rất hay, trong lúc hoảng loạn sợ mất hết tiền dành dụm, MT đã làm theo và mất tiền. Cho đến khi xong rồi thì như tỉnh cơn mê mới biết mình bị lừa chứ đối tượng không hề hack được tài khoản của MT.
Chưa xemBởi Thiện Giác
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào sư huynh Triệu Tịnh,
Xin chào các bạo đạo,

TG xin kể lại câu chuyện đã trải qua năm 2019:

TG làm kế toán cho một công ty lên quan đến quản lý nhân sự, làm việc trong phòng riêng. Hôm đó đang làm việc thì có người gọi điện nói có lá thư từ Tòa án TP. Hà Nội gửi đến với nội dung là mình đã nợ tiền tín dụng ở ngân hàng ACB với số tiền là 45 triệu đồng đã quá hạn thanh toán nên phía ngân hàng đã khởi kiện. TG không có giao dịch và cũng không có vay tiền bên ngân hàng đó nên chắc chắn với người gọi điện là mình không liên quan gì.

Họ bắt đầu thuyết phục TG có thể phối hợp, họ sẽ bảo vệ cho, rồi họ xác nhận lại thông tin cá nhân mà họ đã có. Vì họ cung cấp thông tin rất chính xác nên TG tin tưởng phối hợp với họ.

Họ nói là họ sẽ bảo vệ quyền lợi và sẽ chuyển máy để TG nói chuyện Đại tá tên Nguyễn Văn Dũng. Nói xong họ chuyển máy cho người khác tiếp tục nói chuyện, giọng điệu tỏ ra uy nghiêm như người của cơ quan điều tra. Họ nói sang chủ đề khác, hỏi TG có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền hay không? TG trả lời họ là không. Họ liền nói: Vậy là tội phạm đã sử dụng thông tin của chị để thực hiện chuyển tiền mua bán ma túy và rửa tiền.

Họ yêu cầu TG phải vào phòng riêng nói chuyện để giữ bí mật vì dính tới mua bán ma túy là bị bắt ngay. Rồi họ hù dọa đủ kiểu, nào là nghi can liên quan như vậy sẽ bị bắt bỏ tù, trừ khi TG chịu phối hợp để chứng minh mình vô tội. Sau đó, họ kêu TG hãy chuyển tiền vào tài khoản để họ giữ giùm nhằm phục vụ điều tra, đến khi giải quyết xong thì tòa án sẽ trả lại số tiền này. Họ sợ TG không tin nên kêu đăng nhập vào web có tên công an Thành Phố Hà Nội để xem lệnh tạm giam.

Khi đọc tờ quyết định, TG bắt đầu nghi ngờ vì bản thân cũng có chút kinh nghiệm với văn bản trong ngành nên phát hiện ngay cái sai, thế là từ chối không chuyển tiền. Họ lại tiếp tục áp đảo tinh thần, nói TG đang chống đối người thi hành công vụ, cho TG thời gian là 1h đồng hồ để giải quyết việc gia đình rồi sẽ có công an và viện kiểm sát tới bắt.

Sau đó TG gọi điện cho người thân kể tình hình thì người nhà khẳng định là họ đang lừa đảo. Sau khi họ không lừa được TG thì trên trang web đó họ cũng xóa mất lệnh bắt. Trước đó TG đã nhanh tay chụp hình lại lệnh bắt nên xin gửi lên để các bạn tham khảo.

TG1.jpg

TG2.jpg


Từ ngày được Tổ, Thầy cho phép vào học đạo, con đã tiến bộ hơn rất nhiều, học được cách nhìn nhận sự việc, bình tĩnh hơn trong các chuyện xảy ra hàng ngày, biết phân biệt đúng sai để không bị lừa.

Thân mến,
TG
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con Kính đảnh lễ Đức Tôn Sư triệu Phước
Con Kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu nghiêm

Con kính chào cô Triệu Ân, huynh Triệu Nghĩa

Con cũng xin được báo cáo lên chính bản thân con đã bị dụ vì tham ạ. Vào tháng 10 năm 2022, con bí tiền muốn kiếm việc làm thêm để có thu nhập. Thế là con lên mạng tìm việc làm online, con được giới thiệu vào 1 trang web giả làm việc online. Hình thức là mình bỏ tiền mua các mặt hàng trên mạng, mỗi một đơn hàng mua thành công sẽ có chiết khấu, mình được rút tiền ra và lại mua một đơn hàng mới theo từng cấp bậc. Lúc đầu thì đơn hàng trị giá thấp lời thấp, nhưng càng ngày đơn hàng càng cao và phải mua nhiều đơn hàng thì mới được rút lợi nhuận. Con cũng u mê làm theo cho tới khi yêu cầu cho đơn hàng càng ngày càng nhiều tiền, và phải mua nhiều đơn hàng thì mới được rút tiền về. Lúc này con bừng tỉnh thì biết con đang bị lừa. Và cuối cùng chính bản thân con mất 4 triệu. Tiền kiếm thêm chẳng thấy đâu cuối cùng mất hết. Được học đạo mà con chưa hiểu được lý đạo đã học: không có chuyện kiếm tiền dễ dàng như vậy, cho nên con mới bị một cú lừa. Trên mạng rất nhiều kiểu lừa đảo nếu mình tưởng bở tham lam là bị mất tiền liền. Con nhận được môt bài học sâu sắc vì tính tham, tưởng là dễ ăn, nghĩ ai cũng thành thật như mình.
Con mong mọi người đừng ai bị u mê như con để không bị lừa ạ.

Con kính
Tịnh Duyên (Vĩnh Tâm)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

HN vừa bị số điện thoại lạ nhưng lại ghi kèm bên dưới" GOICUOC4G" suýt lừa đảo khiến HN phải đăng ký lại gói cước mới đắt hơn gói cũ vài trăm ngàn và bị ăn chặn 3 tháng rưỡi dung lượng của gói cước cũ ạ.
Sau đây HN xin đúc kết lại một số kinh nghiệm khi nghe cuộc gọi của các đại lý nhà mạng yêu cầu mình đóng tiền gia hạn gói cước 4G trả trước như sau:
- Người gọi có thể là đại lý hoặc giả dạng đại lý nhưng nắm được thông tin của mình như tên, số điện thoại và gói cước mình đang dùng cũng như thời hạn của hợp đồng.
- Số điện thoại là điện thoại cá nhân nhưng bên dưới tinh vi ghi kèm chữ "GOICUOC4G" khiến người nghe dù nghi ngờ số lạ thì vẫn bắt máy vì nghĩ đây là số từ nhà mạng.
- Thời điểm gọi thường sát với thời điểm gần lần gia hạn tiếp của hợp đồng khiến người gọi nhầm lẫn mình sắp đến hạn thật.
- Thực tế với hợp đồng gói cước trả trước thì cứ một tháng hợp đồng lại được gia hạn 1 lần. Nên nếu soạn cú pháp tin nhắn kiểm tra thì chỉ thấy thời hạn gia hạn gần nhất còn thời hạn thực sự trên hợp đồng thì mình cần lên trang mạng của nhà mạng hoặc gọi lên tổng đài nhà mạng mới có câu trả lời chính xác (trường hợp của HN thì hợp đồng trước HN vẫn còn và còn được gia hạn thêm 90 ngày sử dụng thì tức là HN đăng ký gói cước vào tháng 1/2023 thì tận 29/2/2024 mới hết hạn ạ). Đây chính là chỗ mà các đại lý hay lừa khách hàng nếu không kiểm tra kỹ nghĩ là mình đến hạn thật và với những người luôn cần dùng điện thoại mà đãng trí hay quên như con thì sẽ bị lừa ngay.
- Cách gọi điện luôn là "Cần làm ngay hôm nay để được khuyến mãi chứ hôm sau không còn chương trình khuyến mãi đâu. Ngoài ra đăng ký gia hạn lại hôm nay KH sẽ được tặng lại 120k vào tài khoản chính".
Bản thân HN lần đầu đã bị lừa và khi HN có ý kiến là HĐ của HN còn tận 18 ngày nữa mà giờ bắt nạp sớm như vậy thì HN bị thiệt. Bạn đại lý lấp liếm mới nói chính vì thế tặng thêm cho HN 50k vào tài khoản để bù cho số ngày còn lại. Nhưng so với 140k cho một tháng thuê bao thì dù bù 50k HN vẫn thiệt hại hơn ạ.
Sau hai lần bị gọi lừa gia hạn như vậy HN đã tỉnh táo hơn. Hy vọng qua kinh nghiệm của HN mọi người có thêm kinh nghiệm cảnh giác với trò lừa ngày càng tinh vi. Nếu ai hay quên như HN có lẽ nên ghi chép hạn HĐ các gói dịch vụ internet, mạng điện thoại hay truyền hình cáp... vào cuốn sổ nhắc nhở để có gì tra hạn cho tiện ạ.

Hà nghĩa
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi Hoa Hiên
Con xin chia sẻ lên diễn đàn bài học về lòng tham mà chính bản thân con vừa trải qua chiều nay. Con đã bị một cú lừa mất tiền, số tiền tuy không nhiều nhưng là bài học cảnh tỉnh cho con rất lớn là không nên tham lam các món quà được tặng. Cái gì không phải của mình thì không dễ gì có được.

Chiều nay có điện thoại của một nhãn hàng thời trang gọi cho con nói là con được tặng một voucher trị giá 1.189.000đồng để mua sản phẩm trên trang web của họ. Vì là nhãn hàng con đã từng mua nên con không nghi ngờ gì mà đồng ý kết bạn qua zalo để lấy mã khuyến mại. Rồi sau đó họ đưa con link facebook của một người gọi là quản lý khách hàng để được hướng dẫn nhận sản phẩm. Con đã chọn được một cái váy ít tiền hơn số tiền trong voucher để không phải trả số phát sinh hơn. Rồi họ xác nhận size mẫu mã để gửi tặng đồng thời lì xì thêm 32k tiền mặt nữa (đến đoạn này nghĩ lại tại con tham nên bị lừa đáng lắm).

Rồi họ bảo giờ muốn nhận quà làm bước cuối là xác nhận tham gia nhóm bình chọn sản phẩm cho bộ sưu tập mới của họ để đẩy lượng Hit lên trang nhất. Con cũng tin theo, trong nhóm có khoảng hơn chục người tham gia, họ đưa ra hai sản phẩm là 2 chiếc váy và 2 đôi giầy, mọi người ấn like hoặc thả tim sau đó có 3 cái bình chọn từ 1 đến 3 tương đương số tiền 359k, 569k và 1.589.000 để chuyển khoản số tiền theo bình chọn vào tài khoản của họ, sau đó thì có số tiền hoàn về theo thứ tự 105k, 129k và 259k. Sau đó có người trong nhóm nhắn là bình chọn số 3 cho tiền hoàn về nhiều thì ai cũng tham bình chọn số 3. Sau đó quản lý xác nhận và hoàn ngay tắp lị số tiền 259k về tài khoản của con luôn.

Rồi họ yêu cầu vào bình chọn lần 2, lần này số tiền vọt lên từ hơn 3 triệu, hơn 5 triệu và hơn 10 triệu, và mọi người vào chọn số 3 rất đông. Lúc này con cảm thấy có gì không đúng rồi, nên con tìm số điện thoại của 1 cửa hàng hỏi thì họ nói không có chương trình gì. Con quay lại hỏi bạn quản lý thì họ nói chắc nịch là chương trình tri ân này không phải ai cũng được biết, họ còn cho con số điện thoại bàn bảo hotline để con kiểm tra. Con gọi hỏi đồng thời nhớ trong zalo của con có bạn làm quản lý của nhãn hàng nên con nhắn tin hỏi bạn ý. Trong thời gian chờ bạn ý trả lời thì con điện thoại số hotline kia hỏi 1 vài thông tin, rồi con hỏi là có ai tên là Tú không? Họ bảo có, con hỏi kỹ Tú gì thì họ giả vờ bảo để kiểm tra và nói có Tú nhưng sai tên nên con nói luôn thế thì không đúng.

Bạn quản lý của nhãn hàng bảo con là lừa đảo đấy chị à. Vậy là lúc này thì nhận định của con đúng rồi. Con tạm thời chưa nói gì, thì chúng nhắn giục chuyển khoản để cho mọi người còn chốt quà tặng. Con bảo trong tài khoản không đủ tiền, đứa nhận là quản lý kia bảo chị tham gia nốt mới chốt quà được. Con vẫn nói ko đủ tiền, chị không tham gia nữa em trả lại cho chị. Thì lúc đó nó lộ mặt luôn bảo con chưa chơi hết nên không được hoàn tiền, nó bảo con tự rời nhóm để cho người khác tham gia, con mới vào nhóm nhắn tin là lừa đảo rồi thế là nó cho con out nhóm luôn :-SS

Vậy là con biết mình mất tiền rồi nhưng vẫn vào nói ko trả chị sẽ bảo công an, nó còn thách thức là chị báo đi :(( :-& :((
Mặc dù mất tiền nhưng con thấy mình vẫn còn may mắn nhận ra sớm chứ không lại vào vòng 2 lại mất thêm vài triệu nữa thì … tất cả đều là bài học cho con về lòng tham của mình. Nếu không vì hám thấy cái lợi, thấy tiền tự dưng nhảy vào túi mình dễ quá thì đã không nên cơ sự này. Có một chi tiết nó đánh vào lòng tham là nó đã làm giả giấy uỷ quyền dấu đỏ của nhãn hàng lớn để lấy lòng tin của mọi người mà chuyển khoản nhanh chóng không nghi ngờ.

Con đã hiểu ra bài học của mình, con xin rút kinh nghiệm ạ [-O< [-O<
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào Tỷ Diệu Chi & các huynh tỷ trưởng!

Con được em Thảo người quen ở Hà Nội, kể cho con chuyện bạn ấy bị lừa mất hơn 400 triệu.

Đầu tháng 5 vừa rồi, Thảo nhận được cuộc gọi lạ gọi đến xưng là công an xã quê bạn đó. Người gọi hỏi tên rồi báo số căn cước của chị bị sai nên yêu cầu chị về huyện xử lý. Thảo đã nghĩ ngay đây là tội phạm lừa đảo giả công an. Ý thức từ đầu rất tỉnh táo nên trả lời đang ở thành phố sao lại mang lên huyện trong khi ở thành phố có thể khai báo được. Chúng trả lời chắc như đinh vì nó bị sai thì phải về huyện xử lý. Thảo quên luôn ý cảnh giác ban đầu, nói em đang ở xa có cách nào hỗ trợ không?

Em kể lại không hiểu sao lúc đó mình như bị ma xui quỷ khiến mình nói vậy để dẫn câu chuyện đến tình trạng tồi tệ hơn. Người đó trả lời hãy liên hệ với số điện thoại của chị công an huyện phụ trách việc này, nói rồi đọc luôn số điện thoại và còn nói để nhanh chóng hoàn thành công việc chị ấy sẽ gọi cho Thảo sớm thôi. Thảo tắt máy còn gọi kể cho bạn trai hình như bọn tội phạm nó vừa gọi có ý lừa em. Tuy nhiên, sau đó Thảo đã gọi cho bạn ở quê đang làm công an xã để check tên và số điện thoại thì được người bạn xác nhận không có ai như vậy, mày bị lừa rồi. Em đã cười vì nghĩ rằng mình chẳng bao giờ nhờ họ làm qua mạng, họ lấy căn cước của mình để làm việc xấu em ngu gì mà nghe theo chúng. Em biết chúng là nhóm lừa đảo rồi vì thông thường công an không làm việc qua mạng. Công an ở quê em đã có 1 lần gọi cho em để trao đổi thông tin do em ở xa khi làm căn cước mới rồi, nên em đã không làm theo.

Sau cuộc gọi với bạn Thảo đang cười phớ lớ thì nó gọi điện lại như ma xui quỷ khiến thế nào em chợt nhớ gần đây mình có đăng nhập vào khai báo thuế bằng căn cước mới thì nó cứ bảo bị sai nên em cứ làm theo. Những gì lúc trước cảnh giác em không cảnh giác nữa. Nó bảo em tải trang dịch vụ công về, nó là mã độc nó thâm nhập vào điện thoại xong nó vào cái app gửi tiền tiết kiệm của em ở MB nó đổi mật khẩu và gửi OTP về điện thoại nó, nó tất toán sổ tiết kiệm online của em gửi sang số tài khoản khác.

Nó đang chuyển tiền đi thì em chợt nhớ ra quái con mụ nào cứ nói luyên thuyên với mình, em tắt máy không được em mới tắt nguồn. Em liên hệ với ngân hàng, xác nhận và đóng app thì lúc đó muộn rồi. Tiền đã mất dù mình đã tắt máy. Sai lầm của em là đã nghe máy trên chính cái điện thoại có số là số đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Bình thường em cũng chẳng bao giờ tải cái app gì trên cái điện thoại đó. Em đã ngu mất số tiền tiết kiệm hơn 10 năm đi làm.

MT xin hết!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con được em Tân, 23 tuổi ở Nghệ An từng làm việc trong tổ chức tội phạm công nghệ cao ở campuchia, kể có lần vào một công ty gọi là toà 20 ở shihanouk, ở đây là hang ổ sản sinh các app lừa đảo trên mạng. Chỗ Tân làm khu vực tầng một, chuyên các app game bài online. Còn tầng 3 app hẹn hò – tình yêu – cho vay – lừa thả like video tiktok kiếm tiền tại nhà, tầng 4 app sex.

Em bị dí làm app lừa đảo vay tiền đầu tư trên tiktok. Nhập vào 180k sẽ được rút ra 230k, trả tiền liền, con mồi thấy lời lại nạp tiền tiếp cao hơn để được ăn lớn hơn, đến khi khách nạp 5 – 10 triệu thì xoá liên lạc. Làm 28 ngày ở đó, doanh thu của app trên 110 tỷ mà nó không trả lương em vì em để âm 80 triệu, tức là em cho khách ăn xong, em ngắt luôn không mời nữa, nên bị chúng đánh đập và bán sang Osamach với giá 2700 đô.

Trong 3 năm lưu lạc ở đất Campuchia từ năm 2020 - 2023, em đã làm qua 6, 7 tập đoàn, toàn công ty chuyên lừa đảo tương tự như vậy. Doanh thu của họ khủng đến 1200 tỷ/tháng, nhân viên ít nhất cũng 300 người. Quê em thanh niên trong làng, 10 người thì 7 người sang làm cho các app lừa đảo. Có anh em ruột sẵn sàng bán nhau cho công ty app lừa để kiếm tiền. Những ai đi đi về về liên tục là những kẻ có doanh thu khủng từ hành vi lừa khách. Chúng về xây nhà, mua đất, ô tô và tiếp tục lừa đảo đồng hương sang kiếm việc nhưng thực chất là buôn người bất hợp pháp.

Trùng hợp, Tân đang kể chuyện cho con thì con cũng được em Thu Tâm, 34 tuổi ở Đà Nẵng kể cho nghe vụ bị lừa qua app bạn muốn hẹn hò. Sau một thời gian chát chít qua lại, cả 2 thống nhất nhờ câu lạc bộ cho số điện thoại, để được gặp và nói chuyện với nhau ngoài đời. Nhưng trong quá trình thử thách game trong chương trình, em thấy công ty bảo phải đóng tiền và tuỳ mức “dịch vụ hẹn hò” số tiền tính ra hơn 30 triệu và cả 2 đều tham gia.
Đối tượng đã hoàn thành phần của anh ta còn em thì chưa vì em sợ bị lừa đảo. Nên em chọn phương án chia đôi anh ta 5 triệu, em 5 triệu để được gặp, đó là quy định của công ty đưa ra. Công ty giải thích sẽ trích 20% cho trẻ em nghèo để làm từ thiện. Khi em đóng 5 triệu vào, em lại được báo đã trúng thưởng của công ty nhưng để nhận được thưởng phải đóng 20 triệu. Em nghi ngờ nên quyết định không chơi nữa.
Đối tượng quay sang thuyết phục em các kiểu như không ai lừa đâu, rồi còn thề độc, nếu anh ta lừa em thì anh ta ra đường bị xe tông chết. Em thấy thề độc thì cũng rất tin nhưng vẫn đủ tỉnh táo đặt dấu hỏi chấm nên em quyết định cắt đứt. Đối phương vớt vát vài câu kiểu như em đã vậy thì anh sẽ ở vậy với con, không lấy ai nữa. Dù biết là cái app có vấn đề nhưng em vẫn mắc sai lầm tin rằng công ty không lừa khi còn nhắn cho người của công ty hãy giữ số tiền 5 triệu đó vào quỹ từ thiện giúp em còn em không tiếp tục mối quan hệ này.

Trường hợp 2, cũng trong ngày con được bạn Ngân, 30 tuổi, ở Trà Bồng, Quảng Ngãi kể. Em mới bị lừa kêu đầu tư chứng khoán mất gần 50 triệu qua facebook. Cách đây hơn tuần có một nick lạ kết bạn xưng là nữ nói chuyện hỏi thăm em rất thân tình. Đối tượng tỉ tê kêu em đầu tư chứng khoán để có thêm thu nhập vì em cũng đang ở nhà làm ruộng.
Khi tiền chuyển đi rồi, em mới giật mình hốt hoảng biết mình bị lừa vì nó đã chặn facebook. Trong lúc quẫn em chủ động nhắn vào một nick quảng cáo là họ sẽ giúp lấy lại tiền đã bị lừa. Em được kẻ đó đưa ra bằng chứng họ cũng bị mất tiền rồi lấy lại được tiền và hứa là mai sẽ giới thiệu người lấy lại tiền cho nhưng em cũng không dám chát thêm nữa vì cũng sợ bị lừa lại lần nữa.

Còn Chồng con kể. Năm ngoái, có lần các nick lạ chủ động làm quen trên zalo đăng những hình ảnh cô gái tươi trẻ, xinh đẹp. Sau khi chát qua chát lại thì bên kia gửi các tin nhắn thoại khóc thút thít, kêu cứu rất thảm thương vì bị chồng đánh đập kèm video chồng đánh. Rồi kêu vợ chồng em đang làm việc trong sòng bài này, thu nhập khủng nhưng chồng đối xử tệ, em muốn trả thù thằng chồng cho nó mất sạch, giờ em sẽ đẩy lợi nhuận 80 triệu cho anh, nếu anh bỏ 3 triệu nhấp vào link cờ bạc, để lát được rút hết số tiền lời của thằng chồng, kèm theo đoạn chát chửi chồng và thằng chồng thì năn nỉ xin tha thứ. Anh ta thấy mùi lừa đảo nên ngắt kết nối.

Đúng là muôn hình vạn trạng kiểu người lừa người, chỉ ai thiếu phước, lại tham thì sẽ phải nhận quả đắng từ những kẻ vô lương tâm ạ!
Con MT kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Nay con lại gặp 3 ca lừa cũng từ app hẹn hò và bán hàng mà nạn nhân còn không tin là sự thật.

Trường hợp 1, em Tú Thanh ở Sài Gòn, đang chán nản vì mất việc làm nên vào app hẹn họ tìm bạn chát, tâm tự, tỉ tê, hơn tuần thì em dính bẫy của đối tượng. Hắn ta kêu đầu tư tiền ảo tầm 50 triệu, em ham lời chuyển tiền cho đối tượng, vừa xong là bên đó ngắt kết nối và biến mất.

Trường hợp 2, em Minh, 37 tuổi ở Nghệ An quen một người xưng tên là Huy, 43 tuổi nhưng trông trẻ đẹp như trai 20 hơn xíu (có ảnh kèm trên app). Nói chuyện qua lại gần 2 tháng. Đối tượng nói làm công nghệ thông tin ở Việt Nam nhưng hay đi công tác qua lại ở Singapore thường xuyên. Ngày 9/6/2024 đối tượng gửi cho em ảnh chụp vé anh ta đặt chỗ Vietnam Airline đi Singapore để làm bằng chứng (con nhìn ra ảnh tự chế nên rất mờ). Khi em gọi video trực tiếp thì đối tượng tắt máy, chỉ gọi call, sau đó gửi cho em video quay một dàn máy ý là đang làm việc, và bên đó rất khắt khe cấm gọi video.

Em đã nghe theo lời dụ dỗ của đối tượng trên hùn vốn làm ăn bằng cách đầu tư trò chơi online nạp số tiền 126 triệu, còn đầu bên kia bỏ ra 60 triệu (họ chụp hình ảnh hiển thị đã nạp 60 triệu), và tài khoản rút tiền sẽ là của mình nên em nghĩ là chắc ăn. Đối tượng nói chủ động rút lúc nào cũng được nhưng giờ em không biết rút bằng cách nào. Em là mẹ đơn thân, vay của mẹ già 89 tuổi, một chỉ vàng và vay mọi người hơn 60 triệu, để làm theo lời hắn ta vì tin đó là người đàn ông của đời mình.

Bọn lừa đảo rất tinh vi, khi vào nạp tiền xong, hệ thống có báo chỉ dẫn rút tiền bất kỳ lúc nào, tuỳ ý mình (có quy trình rõ ràng) làm cho Minh vẫn hy vọng là ngày mai mình rút tiền được. Đến đêm, Minh làm theo lệnh hướng dẫn thì hệ thống có một đường link dẫn đến nick chat, xưng là luật sư tư vấn cách lấy lại tiền. Anh ta nói vì tiền đã của hệ thống, can thiệp lấy tiền ở đó là phạm pháp vì vậy yêu cầu phải đóng phí làm hồ sơ 1.260.000 và khi rút xong phải đóng phí hoàn tiền là 10% giá trị tiền mình nạp (12,6 triệu). Em chấp nhận mất tiền chứ không đóng thêm nữa vì biết chúng cùng một giuộc lừa đảo đánh vào tâm lý con mồi đang hoảng, tiếc của chỉ mong rút được tiền về nên không còn tỉnh táo nữa.

Trường hợp 3, em Trân làm y tá, vừa bị lừa hơn 15 triệu, bởi trò tuyển dụng quản lý chốt đơn hàng trên trang Sellyvietnam. Công việc là tìm khách chốt đơn, mình phải đóng tiền ký gửi hàng, chốt đủ 5-10-15 đơn thì rút hoa hồng về. Mới đầu cho rút hoa hồng, nhưng sau khi em đủ 10-15 đơn nó không cho rút, còn nhắn em phải đóng phí 1,5 triệu, họ sẽ trả hết vì đó là phí bảo lưu tiền nhưng em từ chối coi như của đi thay người. Tìm hiểu ra, app chỉ đăng hình ảnh sản phẩm ảo không có thật và vài video quảng cáo bán hàng, không cần vốn đảm bảo thu nhập khoảng 10 triệu/tháng với trích dẫn nhiều số liệu hấp dẫn, trên đó còn có số liệu của Google thông báo năm 2021 Việt Nam có 81% người dùng mạng mua hàng online.

MT, con xin hết!
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi Thuận Phong
(tintuc) 26/9 - Ngân hàng trực tuyến Starling Bank của Anh vừa cho biết hàng triệu người có thể bị lừa bởi những kẻ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để sao chép giọng nói. Những người thường xuyên đăng nội dung trực tuyến có ghi âm giọng nói của bản thân mà không bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến họ dễ trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo. Starling Bank khuyến nghị các khách hàng thiết lập một “cụm từ an toàn” với những người thân của họ – một cụm từ đơn giản, ngẫu nhiên, dễ nhớ và khác với các mật khẩu – để xác minh danh tính qua điện thoại. Ngân hàng cũng khuyến cáo các khách hàng không nên chia sẻ cụm từ an toàn qua tin nhắn, vì tin nhắn có thể bị kẻ gian nhìn thấy. Nếu chia sẻ theo cách này, họ nên xóa ngay sau khi đọc.

Phó Giáo sư Toby Murray của khoa Khoa học Máy tính và Hệ thống Thông tin của Đại học Melbourne, cho biết công nghệ nhân bản giọng nói bằng AI cho phép bắt chước giọng của ai đó với độ chính xác cao, và kết quả ngày càng khó phân biệt. Chỉ cần một vài giây ghi âm giọng nói từ video trên mạng xã hội, kẻ gian có thể tạo ra bản sao giọng nói rất thuyết phục. Sau đó, chúng sẽ dùng bản sao này để thực hiện cuộc gọi với thông điệp được thu âm sẵn, giả vờ cần tiền gấp và yêu cầu chuyển tiền qua thẻ quà tặng, ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng. Một khi đã chia sẻ giọng nói và video cá nhân lên mạng, người dùng không thể ngăn chặn giọng nói của mình bị sao chép, cũng giống như việc khó có thể ngăn người khác tạo tài khoản mạng xã hội giả mạo mình. Tuy nhiên, người dùng có thể thiết lập quyền riêng tư cho tài khoản mạng xã hội của mình để chỉ bạn bè và người thân mới có thể nhìn thấy nội dung họ đăng tải.