Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tử Trúc Sinh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Qua quá trình tu học và trải nghiệm tâm linh của bản thân, con xin được chia sẻ bài học mà con chiêm nghiệm được từ thực tế câu chuyện phong thuỷ của xóm con. Qua đó, đối chiếu với lí đạo mà con được học trên thư viện.
Câu chuyện bắt đầu từ khi con còn bé, kéo dài qua nhiều năm với nhiều tình tiết li kì. Khi đó, con thường chạy theo người lớn cùng những ông Tây đi đào xương người. Xung quanh xóm con là sông và ao hồ được tạo nên từ những hố bom do giặc thả xuống, đâu đâu cũng là xương người của cả lính Tây và lính ta. Những ao hồ đó sau khi được đào và nhặt hết xương thì người ta làm hồ nuôi cá. Người lớn trong xóm kể rằng họ vẫn hay thấy hồn ma bộ đội hành quân đi vào ban đêm.

Con từ nhỏ không biết đến Trời, Phật, nhưng vì bản thân rất hay gặp ma và bị ma hù cho nhiều phen hốt hoảng nên con vẫn luôn ý thức được có sự tồn tại về một thế giới nào đó ở bên kia. Ví dụ, nếu ngày rằm mẹ con quên thắp hương thì kiểu gì tối đó, con nằm ngủ sẽ bị lôi ra ngoài cửa trong khi đang rất tỉnh táo. Hoặc có khi nửa đêm, con hay tỉnh giấc và nghe thấy tiếng nói xì xào vọng lại bên tai, thấy con ma không có chân bay là là qua trước mặt hoặc đứng bên cửa sổ suốt đêm. :-SS
Ngoài ra, con cũng nhiều lần suýt chết đuối ở con kênh trước nhà và đều được cứu lên kịp lúc. Mẹ con quen biết với một bà thầy bói có tiếng trong tỉnh, sống gần nhà con. Bà này có cho mẹ con mấy lá bùa về dán bốn góc phòng con ngủ. Ngay đêm mẹ con dán bùa thì con bị một vong về hành, vong này con đã gặp vài lần trước vì nó thường cố áp vào người con nhưng không được. Đêm đó nó gào rú cào cấu, bóp cổ con và cố nhập vào người con từ phía đỉnh đầu, nhưng con niệm 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật thì nó chạy mất. Đây là do con xem phim Tây du ký, mỗi lần gặp nguy khốn thì học theo niệm như vậy chứ khi đó con không biết gì đến Phật cả.

Vào khoảng thời gian đó, ông trưởng thôn dẫn về một ông thầy phong thủy để nhờ coi đất đai vì ông có ý định mua lại miếng đất ở xóm con để cất nhà. Xóm con tuy có cảnh quan rất đẹp và nên thơ nhưng ông thầy phong thủy lại lắc đầu bảo rằng không nên cất nhà ở đây, xóm này là xóm các bà, cô, chồng họ thường chết sớm hoặc gia đình bị chia cắt, ai cao mạng mới ở được. Ông trưởng thôn nghe vậy thì bỏ ý định, đành tiếc mà quay về. Mọi người trong xóm ngồi bảo nhau quả thật không sai, xóm 10 nhà thì hết 7-8 nhà cô quả, không thì cũng ly dị hoặc chồng đi xa.

Quay lại bà thầy bói thân với mẹ con, sau khi nghe mẹ con kể chuyện con bị ma hành thì bà có vào thăm nhà con và xem cả xung quanh xóm. Bà nói với mẹ con rằng đất xóm có một con yêu tinh rất mạnh, còn có bầy có lũ ma quỷ với nhau và muốn trị thì phải để bà lập đàn giải, nếu không thì nó bắt người về làm lính cho nó. Bà nhấn mạnh rằng, việc lập đàn phải được cả xóm thống nhất, đồng tình làm mới được. Mẹ con cũng đem chuyện này đi kể với mọi người nhưng đa số không tin, cho là chuyện nhảm nhí, hoặc có người tin nhưng vì số tiền làm lễ lập đàn quá lớn nên ai nấy đều lơ đi…

Tiếp đó là chuyện bố con bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo bố con sống thêm không quá một năm. Thời điểm bố con mất cũng được bà thầy bói báo trước với mẹ con để chuẩn bị, nhưng mẹ con giấu. Kì lạ là con lại dự cảm được là qua tết bố con sẽ mất và đúng như vậy thật. Trước khi mất, bố con có dặn mẹ là sau khi bố mất thì nên chuyển đi ở chỗ khác chứ mấy mẹ con sợ rằng không sống được ở đất này, còn lý do vì sao thì bố con không nói.

(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tử Trúc Sinh
Sau khi bố mất được nửa năm thì mẹ con đổ bệnh không rõ lý do, chạy chữa khắp nơi đều không được, sức khỏe cứ ngày càng yếu đi. Những năm mẹ con ốm, anh trai đi học xa nhà nên ở nhà chỉ có hai mẹ con. Vì từ nhỏ hay bị ma nhát nên con toàn ngủ với mẹ, lúc này con thường ngủ mơ thấy một bóng đen cứ đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào mẹ con, lúc đó con không còn thấy sợ ma nữa mà chạy đến đánh đuổi cái bóng đen đó đi. Thời gian này, con thường bị một cảm giác vô hình nào đó thu hút nhưng lại không rõ được đó là gì. Có những đêm, con thức nhìn ra hồ trước nhà hoặc một mình ra đứng trước mặt hồ chỉ để tìm nghe một giọng ai oán len lỏi vào trong những cơn gió mà con cảm nhận rất rõ ràng, những lúc như vậy thì gió thường nổi trận cuồng phong rất mạnh khiến con lại phải quay vào nhà. Con cũng thường giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng chuông nhà thờ ở đâu vọng lại mặc dù ở thành phố nơi con ở không hề có nhà thờ nào hết.

Sau nhiều đêm như vậy con mới đem chuyện hỏi mẹ con. Mẹ con kể lại, mẹ được nghe từ ông lão sau nhà, người nhiều tuổi nhất xóm kể rằng cái hồ trước nhà con khi xưa là nhà thờ. Khi đó, lính quân ta có về đó trú nhưng bị giặc thả bom ngay đó nên người chết rất nhiều, cái hố bé sau này được người ta đào to ra để nuôi cá trở thành hồ như bây giờ.

Thời điểm đó, con cũng thường được xuất hồn, con có thể phân biệt được xuất hồn với nằm mơ khi ngủ. Xuất hồn sẽ thấy hồn của mình chóng chánh rồi tách ra khỏi xác và còn nhìn thấy cái xác vẫn nằm nguyên trên giường. Lần đầu xuất hồn, con đi xung quanh phòng, bay là là, thử bật đèn nhưng vô ích. Rồi con đi ra bên ngoài, nhưng khung cảnh ở ngoài làm con rất sợ, xung quanh như sắp bão tố, âm u tối mịt nên con quay về lại cái xác rồi tỉnh dậy trong hoảng sợ, tim đập liên hồi. #:-S
Lần xuất hồn tiếp theo thì thoắt cái hồn con đã bay ra khỏi nhà rồi bay lên cao trên những đám mây. Khi con bay lên đó thì con thấy có vô số thần tiên và thiên binh ngự trên những đám mây đang thi triển phép thuật, chiếu đủ tia sáng xuống mảnh đất khu con ở. Con vừa bay lên thì bị các vị đánh xuống, con cố bay lên cao nhưng không được nữa, đành phải lượn lờ quanh sông hồ rồi về nhập lại xác cho tỉnh dậy.
Sau đó thỉnh thoảng con lại được xuất hồn nhưng chỉ bay là là trong nhà chứ không được đi ra khỏi nhà, hoặc cùng lắm là chỉ bước được ngang cửa là phải dừng lại, khung cảnh ngoài trời khi con xuất hồn vẫn âm u mù mịt.
Bẵng đi một thời gian, con lại được xuất hồn bay lên cao trên những đám mây như lần trước. Lần này, con lại thấy các vị thần linh rồi lại bị đánh xuống dưới mặt đất, dù còn muốn rong chơi nhưng bị ép quay lại xác ngay. Đây gần như là lần cuối cùng con được xuất hồn như vậy.

Sau đó, vì tình trạng bệnh tình của mẹ con không có tiến triển, nên anh con có xin thỉnh về một bức tượng Quan Âm màu trắng về đặt lên bàn thờ để mẹ có thể cầu nguyện mỗi ngày. Việc nhà con tự ý thỉnh Phật Quan Âm về đã khiến bà thầy bói tức giận, vì đã không hỏi ý kiến bà ấy xem có thờ được hay không. Bà nói nhà con nghiệp nặng mà dám thỉnh Phật về thì mẹ con sẽ bệnh càng nặng nữa, kêu nhà con phải đem tượng Phật gửi lên chùa, rồi nhà con có nhiều ma mà thỉnh Phật về là động chạm đến phần âm trong đất đai. Quả thật, bệnh mẹ con càng trở nặng thêm, bà bói càng thêm phần đắc ý.

Con thì không tin lời bà thầy bói vì thứ nhất bản thân con lúc đó không tin vào Phật, con chỉ hiểu đơn giản Phật là một hình tượng con người tạo ra để khuyến khích sống lương thiện mà thôi. Thứ hai là chuyện mấy lá bùa của bà khiến con bị hành một đêm nhớ đời, và thứ ba là bà xem tay cho con mà không nói được gì khiến con ngạc nhiên cả. Nên lúc mẹ con sắp đem tượng Phật gửi lên chùa, con dọa mẹ con là: "Nhà thỉnh Phật về đã đắc tội với ma trong nhà rồi mẹ còn muốn đuổi Phật đi để đắc tội với cả Phật trên trời à”. Mẹ con nghe vậy sợ quá nên bỏ hẳn ý định, vì dù sao đắc tội với một bên đỡ hơn đắc tội cả hai bên.

Bà bói thấy nhà con quyết tâm như vậy nên đành từ bỏ. Bà dặn nếu đã thờ Phật thì phải chuẩn bị tinh thần chịu nghiệp và xui xẻo, còn phải đặt tượng Phật lên trước hết, ông bà và bài vị của ba phải để ở sau. Khoản này thì mẹ con nghe theo.
Sau đó, con lại được xuất hồn. Con nhìn lên trời thì thấy hằng hà vô số Phật và Bồ Tát, đặc biệt là con thấy có một vị Phật khổng lồ, ngồi toạ lạc ở chính giữa. Sáng dậy, con kể lại cho mẹ nghe để mẹ mừng, tin vào Phật và lạc quan hơn.

(còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tử Trúc Sinh
Sau đó con lại tiếp tục bị ma hù dọa nhiều kiểu. Đặc biệt, là lần con bị ma gọi. Từ phía hồ trước nhà, con nghe thấy một giọng ma nữ gọi con, cái giọng cứ như vọng về từ thế giới bên kia khiến con khiếp đảm. @-) Lúc đó là 2 giờ sáng, con đang ôn bài chuẩn bị cho kì thi đại học, con cố gắng phớt lờ để tập trung giải xong bài toán thì giọng nói đó ngày càng to và rõ hơn, con nghe rõ nó gọi tên con rồi quay qua gọi tên mẹ con, và tên anh trai con. Lúc đó, nhớ lại lời bố con dặn trước khi mất và cả lời bà bói nói đất xóm có yêu tinh, con sợ quá chạy ra trước bàn thờ có tượng Quan Âm, quỳ sụp xuống và niệm Phật liên tục từ 2h sáng cho đến 5h30 sáng.
Sau này, có lúc lâm vào tuyệt vọng, bế tắc, con vẫn khấn xin cho con được giải thoát nếu trên đời thật sự có Thần Phật, Thượng Đế.

Phải hơn 2 năm sau sự kiện đó, con tình cờ được một vị thầy nói cho biết rằng: “Con có duyên với Mật tông”. Sau đó ít tháng, con được điểm đạo học Mật Pháp, từ đây những sự kiện mầu nhiệm thay đổi liên tiếp xảy ra. Đặc biệt là trong phong thủy nhà con. Trước đây, mỗi lần con xuất hồn hoặc nằm mơ về căn nhà của mình thì con thường thấy u ám và nhiều ma quỷ, con cố bật đèn lên cho sáng nhưng bật mãi cũng không sáng lên được. Sau khi tu học một thời gian thì con thấy nhà con sáng trưng, khắp các bức tường được dát vàng và tranh hình Phật tỏa vàng rực rỡ. Mọi thứ trông đều ngăn nắp, gọn gàng và trên bàn thờ nhà con thì chỉ có mỗi bức tượng nửa người của Đức Sư Tổ.
Trước khi học đạo, con thường nằm ngủ thấy cái bóng đen cứ đứng ngoài cửa nhìn chòng chọc dữ tợn vào mẹ con. Ngay cả khi mẹ con chuyển vào Huế sống và chữa bệnh thì cái bóng đen đó vẫn đi theo. Nhưng sau khi theo học Mật pháp, con không còn phải gồng mình vừa hét vừa đuổi cái bóng đen đó không được cướp mẹ con đi nữa. Thay vào đó, con niệm Ngũ Bộ chú để đuổi nó và từ đó không còn thấy cái bóng đen đó xuất hiện nữa. Bệnh tình của mẹ con cũng ngày một tốt hơn và có thể trở lại quê nhà sinh sống.

Chuyện mầu nhiệm đặc biệt nữa là chuyện phong thủy của xóm con. Sau khi tu học Mật Pháp một thời gian, con thấy linh ảnh trên bầu trời xóm con xuất hiện nhiều ký tự và hình thù ấn lên (con chỉ nhìn thấy chứ không thể vẽ lại hay hiểu ý nghĩa của những kí tự đó). Có lần, Vị độ cho con biết rằng xóm của con sau này sẽ thay đổi, được kiến thiết lại và trở nên hiện đại hơn. Chuyện này vị độ nhắc con tận 2, 3 lần và còn cho con mơ thấy xóm làng trở nên tươi đẹp hơn. Bẵng đi một thời gian, trong lần con trở về thăm nhà, mẹ con kể rằng: "Mới gần đây có một ông vào nhà xin cốc nước, mượn cái bật lửa, rồi nhìn lên bàn thờ mà nói rằng cái phước nhà này sáng lắm, đừng có bán cái đất này, sau này sẽ giàu có phú quý". Mẹ còn kể thêm, có một ông thầy khác về nói rằng xóm con khi xưa đều là quan tước ở cả, nếu mà biết thờ phụng, biết ăn ở đàng hoàng thì cả xóm sẽ ăn nên làm ra.
Những năm gần đây, người ta lấp hồ để làm đường, kiến trúc quy hoạch lại cả khu xóm. Tết năm vừa rồi, con về thăm nhà thì rất ngạc nhiên vì xóm con trở nên hiện đại, sáng sủa và tươi đẹp hẳn. Từng xóm nhỏ đều có công viên, từng con sông nhỏ đều có cầu bắc qua. Tuy hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp nên thơ như trước.

Khi con nhìn lại mọi chuyện, con thấy phong thủy của xóm con đã dần thay đổi từ lúc nào, quả đúng lời thần linh đã khai thị cho con 3-4 năm về trước. Xóm con cũng không cần phải lập đàn pháp gì theo như lời thầy bà nói.
Con hiểu rằng phong thủy của một nơi không phải mãi mãi u ám, cũng không phải thay đổi được nhờ lập đàn pháp, cầu cúng… Và qua những lần con được cho xuất hồn, thấy các vị Thần Linh làm phép lên khu đất nơi con ở, đã phần nào minh chứng cho việc khắp nơi luôn luôn có thần linh cai quản và xoay chuyển.
Muốn thay đổi phong thủy trong mỗi gia đình hay mỗi làng xóm quan trọng nhất là con người phải biết thờ kính Trời Phật, cầu nguyện ơn Trên và tâm luôn hướng thiện. Nhờ con được học Mật Pháp, được hưởng ân phước từ Tổ Thầy mà nhà con cũng dần được thay đổi, từ việc luôn mơ thấy cảnh nhà u ám cho đến khi học đạo thì được thấy ngôi nhà tỏa ánh sáng vàng rực từ những bức tranh Phật được treo trong nhà, hoặc tự dưng có ông thầy nào vào nhà, khen phước nhà con sáng.
Thật là những ân phước lớn lao cho con và gia đình khi gặp được đạo của Trời.

Qua những đúc kết trên con càng biết ơn và trân quý Mật pháp mà con đang được học tập.
Con kính đội ơn Tổ, Thầy.

Tử Trúc Sinh kính viết.