Chưa xemBởi dauphin
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính lễ Đức Thầy,

Con xin báo cáo linh ứng khi trì chú của hai bé nhà con ạ.

Bé trai thấy linh ảnh dự báo thời tiết
Bé trai nhà con (8 tuổi) hàng ngày không được xem ti vi và chơi máy tính ngoài giờ học. Tối hôm 6/10, bé ngồi trì chú cùng con và được cho linh ảnh thấy cảnh ngày mai mây đen, mưa to sấm sét và có lốc xoáy (ngoài cánh đồng) ở khu vực miền Trung, Đà Nẵng. Bé thấy thần Thor (thần sấm sét) làm phép cho sấm chớp, và thấy con ngựa của thần Thor. Bé tiếp tục được cho thấy ngày kia ở khu ven Hà Nội có nắng to, và thấy tiếp, "nhà mình phát sáng và được Phật che chở."

Bé gái thấy rồng và chị Hằng
Bé gái nhà con (6 tuổi) ngày 14/9 khi trì chú nhìn thấy gương mặt Phật tóc đen và Thượng Đế sáng chói rất to, bé chỉ nhìn thấy mắt và mặt của Ngài rất đẹp, tiếng Thượng Đế nói rất to làm bé giật mình, xung quanh Thượng Đế có hai con rồng xanh và đỏ tinh nghịch bay lượn xung quanh. Thượng Đế cho bé một viên ngọc rồng màu tím, mỗi lần muốn chơi với rồng chỉ cần ấn nút là rồng hiện lên. Bé ấn thử thì rồng hiện lên, kéo bé bay lên cao rất xa, và đến cung của rồng nơi đó có rất nhiều con rồng đủ màu sắc, có cả rồng con, và rồng màu đất là rồng đứng đầu. Rồng tiếp tục chở bé bay lượn rất nhanh, bé xoa lên mình rồng thấy rất mềm, rồi bé bị hất bay ra khỏi trái đất nhưng được Thượng Đế đỡ lại. Rồng có thể phun ra lửa nham thạch. Bé thấy rồng nâu biến thành con gấu rồi biến thành Thượng Đế, rồi Phật, rồi Bồ tát.

Trưa ngày hôm sau (15/9) bé gọi rồng ra chơi, có rất nhiều rồng nhỏ xuất hiện. Bé niệm ngũ bộ chú thì hiện ra rất nhiều đồ ăn cho rồng, ăn no nê xong là chúng bay đi chơi hết, còn thấy rất nhiều người xông ra ăn tranh đồ ăn của rồng.

Hôm rằm trung thu vừa qua, bé nhìn thấy chị Hằng bay trên cung trăng rất đẹp, xung quanh có một đàn thỏ.

Con kính báo.
dauphin