Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Thiện Nhi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!

Con xin chia sẻ kinh nghiệm về việc đặt niềm tin một cách mù quáng.

Con có tham gia một Hội Spa trên Facebook. Ở đây, con học được nhiều kiến thức và kinh nghiệm về trị liệu và làm đẹp da từ các bác sĩ, chủ Spa. Bên cạnh đó, Hội còn mời các chuyên gia dạy về: kỹ năng giao tiếp, bán hàng, chiến lược marketing 0 đồng, quản lý nhân sự… nên Admin của Hội được các thành viên rất tin tưởng và tôn trọng.

Dạo trước, AD Hội này có đăng một bài giới thiệu về khóa học của giáo viên X, rất nhiều người đã tin tưởng và đăng ký học. Nhưng sau khi giáo viên này nhận học phí thì đã không dạy, và cuối cùng là lặn mất tăm. Trong số những thành viên đã mất tiền đăng ký, có một người nói: “Mặc dù trước đó đã thấy nhiều bình luận tiêu cực về giáo viên này nhưng vì tin tưởng Admin nên vẫn đăng ký học”.
AD đã đăng bài xin lỗi và phân trần rằng chính AD cũng là người bị gạt.

Qua chuyện này, con nhận thấy rằng mình không nên quá đặt niềm tin hay ỷ lại hoàn toàn vào một người nào, hay một trang, một hội nhóm nào, vì như vậy sẽ dễ dẫn đến những quyết định mù quáng, vội vàng. Dù có tin tưởng nhưng mình vẫn nên thận trọng trước các thông tin, và nên tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn khác, phân tích lợi - hại trước khi quyết định. Bởi vì chính mình là người nhận lấy mọi hậu quả nếu có những quyết định sai lầm ạ

Con Thiện Nhi (Triệu Ngân)!