Chưa xemBởi HueBat
Người Nhật tin rằng các vị Thần trong tín ngưỡng Thần đạo đã mang đến các cơn bão lớn (thần phong Kamikaze) để bảo vệ họ khỏi kẻ thù và nạn binh đao. Được minh họa với câu chuyện sau đây:

Thế kỷ 13, Hoàng đế Hốt Tất Liệt của nhà Nguyên đã tiến hành hai cuộc chinh phạt Nhật Bản. Quân Nguyên áp đảo quân Nhật cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, cả hai lần chinh phạt của quân Mông Cổ đều bị các cơn bão lốc xoáy nhiệt đới nhấn chìm cả hạm đội. Điều nầy khiến cho người Nhật càng tin vào thần phong Kamikaze.

Ý kiến của VTHB:Việc Thần Linh xen vào những cuộc chiến là có thật. Trong thế chiến thứ I (1914) Quân đội viễn chinh của xứ Anh trên đất Pháp đã đụng độ với quân Đức tại Mons. Quân Anh bị thua thê thảm. Nhưng trên đường triệt thoái, nhiều binh sĩ Anh đã thấy thiên thần với cung tên xuất hiện để yểm trợ cho họ. Tuy nhiên đối với người không hiểu gì về huyền bí thì sẽ lý giải theo "khoa học": "Bão nhiệt đới là tình cờ, không liên quan gì đến Thần Gió. Gió, Mưa, Sấm, Sét đều là hiện tượng thiên nhiên. Người xưa vì ngu dốt không hiểu biết nên mới xem Gió, Mưa. v.v. là Thần linh". Thật ra chính khoa học gia mới là ngu dốt. Gió, Mưa, Bão, Lụt v.v... tất cả những hiện tượng thiên nhiên đó đều có Thần Linh cai quản, điều khiển. Thờ là thờ vị Thần sau lưng hiện tượng thiên nhiên đó, chứ không ai thờ bản thân của gió, hay mưa, bão v.v... Động đất, sóng thần cũng là do các Thần Linh chỉ huy.
Còn câu chuyện Thiên thần tại trận Mons cũng có lý giải khoa học khác cho rằng đó là câu chuyện được dựng ra, một thủ đoạn tâm lý chiến của quân đội Anh để lấy lại tinh thần cho binh sĩ Anh.
Trong lịch sử, những câu chuyện về Thần Linh ảnh hưởng lên các cuộc chiến còn rất nhiều. Các bạn chỉ cần lên mạng làm một cuộc sưu tầm thì sẽ rõ ràng hơn.


Bài xem thêm:
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.