Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Con kính báo cáo giấc mơ của BL ngày 20/8/2021 được vị độ cho trở về thời của Tế điên Hoà Thượng ạ!

Thời Tế Điên Hoà Thượng (P.1)
Đầu tiên là cảnh một ngôi nhà nhỏ tường gạch, mái ngói, kiểu không phải nhà khá giả, trong đó có mẹ ông Tế Điên đang lên cơn đau bụng sắp sinh. Bà chỉ có một mình ở nhà trong căn phòng nhỏ, đồ đạc đơn sơ mà chồng lại đi cắt lúa thuê ở ngoài chưa về. Ngày ông ấy sinh lạ lắm!
Ngoài trời lại đang mưa to, mây đen kín mà cửa sổ tự mở tức thì 1 luồng hào quang sáng rực chiếu vào bừng sáng cả căn phòng. Bà ấy đang định cầm dao tự mổ để lôi em bé ra vì mãi không đẻ được thì bỗng dưng 1 viên thuốc vàng từ trên trời rơi thẳng xuống miệng bà, ông Tế Điên được sinh ra luôn còn mẹ ông không thấy đau đớn gì.

Lúc ông ấy được sinh ra con nghe bên tai bài thơ:
    Ngày đi ngày trở về
    Có 1 vị Tiên - Sư
    Sắp hạ sinh xuống đây
    Lòng Phật ngoài sắt thép (trong lòng thì như Phật, nhưng bên ngoài cứng cỏi)
    Dưới muôn vàn chúng sanh
    Con người quá ngu muội
    Tin vào Tượng - Phật sống
    Cố tu cho đầy phước
    Không nghiệp đè lên nghiệp
    Bờ Thiên - nước Địa Ngục (Bờ Thiên là được lên Thiên đàng – Nước Địa ngục là Xuống địa ngục.)

Mới sinh ra ông đã khóc ra kim cương nhưng ông không thấy đau gì, viên kim cương tròn mỏng, mềm nhũn giống slime (một loại sản phẩm đồ chơi còn có tên gọi là chất nhờn ma quái) óng ánh như ngọc bội. Từ đấy nhà ông trở nên giàu có nhờ mẹ ông lấy “slime” từ mắt ông đem bán.
Tuy nhiên, đến lúc 5 tuổi, biến cố đã xảy ra, Bố ông bị xe ngựa tông vào mà mất, còn mẹ ông mất vì bệnh. Trước khi mất mẹ ông đã kịp gửi ông cho chùa nuôi với toàn bộ tài sản có được cúng vào chùa. Chùa này rất lớn, cổng vàng có biển ghi “Thiếu Lâm Tự”, trong đó nhiều sư béo múp míp, chỉ có sư phụ người gầy gầy.
Bố mẹ mất thì ông không còn khả năng khóc ra slime nữa.

Mới vào chùa, còn nhỏ tuổi tính ông rất quậy hay đốt phá kinh sách của chùa làm các sư thầy la mắng… Họ phạt ông: bắt đứng dạng chân 3 tiếng đồng hồ ở giữa sân chùa nắng chói chang.
Lên 10 tuổi ông còn quậy hơn, vừa đốt kinh sách vừa lấy trộm quần áo sư trong chùa mặc vào đi biểu diễn thời trang ở ngoài phố, mọi người đi qua đều cười cười chỉ trỏ.
Lên 15 tuổi ông vẫn quậy như thế thì ông bị sư phụ phạt hà khắc hơn: dùng gậy một đầu buộc miếng sắt hơ lên chảo lửa nung cho nóng, bắt ông dạng chân ra đưa miếng sắt vào gần hậu môn sau đó chà sát muối vào rồi quất roi đánh. Ông vừa cười vừa la lên mỗi khi đau (hí hí oái oái).
Dù quậy phá nhưng nhà chùa không dám đuổi ông vì trước khi mất mẹ ông đã để lại toàn bộ tài sản cúng cho chùa.
Lên 20 tuổi, ông không đốt kinh sách nhưng uống rượu và ăn thịt chó, con thấy cảnh ông như người ăn mày, đầu đội mũ, tóc tai râu ria bờm xờm, khuôn mặt gầy xương xương nhưng thân thể rắn chắc khoẻ mạnh. Bộ đồ bộ quần áo xám bên ngoài có vá ở vai và vạt áo ống quần miếng vải vàng, bên trong áo 3 lỗ bị rách hở bụng (hình vẽ bên ngoài). Ông đang đi ngoài đường tay đưa chai rượu lên miệng tu, tay cầm miếng thịt chó chén, dáng đi ngất ngưởng.

Đi đến đâu, tuỳ duyên ông hoằng đạo, giúp dân nghèo, trừng trị quan tham.
Một ông quan huyện tại địa phương đi vào sòng bạc để chơi bạc. Trông ông ta béo, ria mép vểnh lên được cắt tỉa cẩn thận. Để không có ai phát hiện ra mình, che dấu quan trên ông ta cải trang thành dân thường khi đi đánh bạc. Tế Điên tình cờ trông thấy báo lên cho quan trên. Quan trên giáng chức ông ta xuống cấp nhỏ hơn.
Tên quan từ đó tức Tế Điên lắm luôn theo dõi tìm cách hãm hại ông để trả thù. Một lần, Ông ta trông thấy Tế Điên cầm cây kiếm gỗ và lá bùa thực hiện cầu mưa hay trị tà gì đó thì tên quan xấu xa liền nói xấu, tạo tin đồn xấu trong dân chúng về ông, đồng thời đi báo với quan trên vu cho Tế Điên là Phù Thuỷ hại dân, hại nước.
Thực ra, tên quan xấu xa đã không biết Tế Điên đang thi triển thần thông mời Ông Nhị Lang Thần và con chó của Nhị Lang Thần xuống giúp ông làm việc trừ tà.
Con thì thấy rõ Tế Điên gặp Nhị Lang Thần, hai người nói chuyện. Con không được biết họ đang nói gì nhưng con nghĩ ông quan xấu kia không có huyền bí thì sao thấy được cảnh hai ông ấy nói chuyện.

Ông Nhị Lang Thần có 5 mắt, 2 mắt như thường và 3 mắt song song ngang trên trán. Đặc biệt là 3 con mắt trên trán, con mắt ở giữa để soi xuyên qua tường, qua người, con mắt bên trái để nhìn những hình ảnh hoạt hình, 2D đơn giản. Con mắt thứ 3 bên phải để phân tích dữ liệu ví dụ như nhìn cục đất thì sẽ biết đất đó thành phần là gì là gì.
Tiếp theo, Tế Điên bị quan bắt quy vào tội chết và đem ra xử tử giữa pháp trường ngoài trời như con vẫn thấy trong phim cổ trang Trung quốc. Quan đội mũ có 2 thanh vươn dài hai bên, ngồi sau cái bàn đựng lệnh bài, 1 quan khác đọc bản cáo trạng kể tội của ông. Ông bị đưa đến máy chém (giống phim Bao công) còn dân chúng xung quanh chửi bới phạm nhân.
Quan đang kể tội mình trước khi chém thì ông Tế Điên đã nhảy ra khỏi xác bay lên Trời kêu oan với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế lúc này trông rất khác so với các lần con đã thấy: Tóc ông dài trắng dựng đứng cỡ cả sải tay con, râu cũng rất dài, mặc long bào ngồi thiền trên ngai vàng tay đặt ngang bụng.
Hồn Tế Điên lạy trước Ngọc Hoàng nói:
- Tôi bị oan mà
- Ngươi cứ tự xoay sở đi. Ngọc Hoàng trả lời, Ông liền trở về xác.
Lúc này lưỡi đao chuẩn bị hạ xuống thì con chó của Nhị Lang Thần ở trên Trời mắc tiểu, đi tiểu qua lỗ mây thì dưới chỗ xử ông mưa to như trút buộc quan phải dừng cuộc xử trảm sang ngày mai.
Đến đây, màn hình tối lại hiện chữ: còn phần hai.
Con minhthanh kính báo!


Hình vẽ Tế Điên Hòa Thượng BL vẽ xuống từ giấc mơ
Tế điên hòa thượng.JPEG
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Con kính báo cáo giấc mơ Vị độ ban cho BL ngày 21/8/2021 về ông Tế Điên phần 2 ạ!

Tế Điên chết oan đi đòi công bằng
Ngày hôm sau lại bắt đầu xử trảm ông Tế Điên, ông liền xuất hồn lên Trời đòi gặp Nhị Lang Thần nhưng được biết Nhị Lang Thần đang bận việc công không gặp được. Ông đến chỗ Long Vương xin trợ giúp. Long Vương mình người mặt rồng vàng, trang phục cũng màu vàng. Chỗ 2 ông gặp nhau chỉ có mây trắng, hai người lễ bái chào nhau, Ông Tế Điên đưa cho ông Long Vương cái lệnh bài hiểu là như cái thẻ CMND dưới mặt đất.
- Hôm nay ông cho mưa được không? Không thì chết tôi. Tế Điên cầu cứu.
Long vương đáp:
- Để tôi sắp xếp
- Ông phải nhanh lên không đầu tôi lìa ra khỏi người đấy. Tế Điên giục, nói xong hồn ông lại nhập về xác.
Quan lại đọc bản cáo trạng vừa xong bắt đầu trảm nhưng không may ông Long Vương đau bụng ngộ độc thực phẩm phải đi toilet. Tế Điên trông mãi trời không mưa, dao chặt cái phập đầu ông luôn. Lúc bị chém ông khoảng 30 – 35 tuổi. Hồn ông lại lên thiên đình và kêu:
- Tôi bị chết oan mà!

Ngọc Hoàng Thượng Đế cho ông xuống hạ giới làm hồn chết oan đi đòi công bằng.
Hồn ông bay vào nhà tiên tri huyện đã hãm hại ông, lúc này hắn ta đã được phục chức cũ nhờ đút lót. Ông nhập vào xác hắn ta bắt nó chạy đến cung vua. Đến nơi, xác tri huyện vào chỗ vua đang bàn việc với các quan, hắn rút kiếm ra kề vào cổ Vua xong thì hồn ông Tế Điên xuất ra bay lên trời. Vì mọi việc diễn ra nhanh như chớp, vua và quan binh không hiểu gì, không kịp trở tay nên ban đầu Vua sợ hãi sau tức giận ra lệnh cho quân bắt tên tri huyện lôi đi chém.
Xong việc, hồn ông Tế Điên nhập vào xác rồi sống lại.

Màn hình đen thui và ghi: “Còn phần 3”.


Con, Minhthanh kính lễ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Con kính báo cáo giấc mơ ngày 22/8/2021 của BL được trở về thời Tế Điên tiếp theo.

Tế Điên làm Ám Hành ngự sử
Tế Điên đang vừa đi vừa uống rượu trên phố chợ, còn ở trong cung, vua đang có buổi thiết triều với các quan để tìm người tài giúp vua diệt tham nhũng.
Vua nói:
- Ta nhận được nhiều đơn tố cáo của dân là bị quan lại tham nhũng, ức hiếp, không biết có phải vậy không? Ta cần 1 người tài làm ám hành ngự sử (thanh tra) để tìm ra quan tham nhũng.

Cảnh tiếp, có cáo thị của vua dán trên cổng thành ghi rõ:
Vua đang tìm người tài đủ sức làm ám hành ngự sử, ai có tài về kinh gặp Vua.
ông Tế Điên đọc được cáo thị nhảy lên cười há há rồi nói :
- Phát tài rồi! Phát tài rồi! Há há
Ông liền quay về chùa kiếm bộ quần áo đẹp đẽ nhất để mặc, nhìn thì vẫn là bộ quần áo bình thường chỉ là không có vết rách nào.
Con được quan sát kỹ hơn chỗ ông ở, đó là dưới 1 cái bàn lớn để thờ Phật có phủ tấm vải đỏ che khuất đủ để ông ngồi thoải mái, ông chủ yếu ngủ dưới gầm bàn. Tiếp theo cái bàn là tượng Phật sơn son thiếp vàng rất lớn. Khoảng cách giữa bệ tượng và cái bàn ông kê bàn nhỏ làm bàn ăn và đựng vài dụng cụ đơn sơ. Gần tượng có cái cột ông móc vài bộ quần áo sờn vá chằng vá đụp.

Khoác cái áo lành lặn xong, Ông đi thẳng vào cung vua tự tiến cử mình:
Vua hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
- Tối muốn làm ngự sử, Tế Điên trả lời.
Một tên quan khác trông béo húp, nhìn Tế Điên với điệu bộ khinh thường bước ra tâu :
- Thưa bệ hạ, 1 tên dân thường quần áo rách rưới, miệng còn hôi sữa làm sao đảm trách được công vụ ám hành ngự sử lớn lao như thế được?
Tế Điên trừng mắt nhìn ông quan béo. Vua phán:
- Thôi được rồi, ta sẽ chuấn bị hành lí cho ngươi đi. Ngươi hãy nhận huy hiệu Ám Hành Ngự Sử.
Nói xong vua cho người mang huy hiệu đưa cho Tế Điên. Tên quan béo nhìn Tế Điên với vẻ mặt ganh ghét.

Ngày hôm sau Tế Điên lên đường vẫn trang phục cũ rách nát và kèm 1 trợ lý nam trẻ tuổi, điển trai, môi đỏ, thư sinh do vua cho theo hầu tên là Thập Nhân.
Thầy trò vừa đi ra khỏi kinh thành bỗng dưng quân của tên quan béo trong triều kéo đến chặn đường.
Tế Điên 1 tay đặt cái quạt lên đầu lầm rầm thần chú, 1 tay chắp trước ngực tức thì người ông thụt dần xuống đất độn thổ.
Quân ngơ ngác ngó quanh:
- Hắn đâu rồi ? Hắn vừa ở đây mà?
Thập Nhân cũng ngạc nhiên rồi tìm chạy ra đám cỏ trốn.
Chúng không thấy ai cả liền lấy luôn xe ngựa chở hành lý của Tế Điên nhằm chiếm đoạt.
Chúng đi rồi thì Tế Điên lại lên mặt đất bảo:
- Thế là mất cái ăn
- Ngài Tế Điên bây giờ biết làm sao? Thập Nhân hỏi.
- Thôi cứ đi đi rồi tính. Tế Điên nói thản nhiên.

Thầy trò đi tiếp đến 1 thành phố khác xa kinh thành, thành phố rất sầm uất, Tế Điên đặt 1 phòng trọ nhưng lại không có tiền, liền lấy vài cục đá nhỏ ngoài đường gần nhà trọ phẩy cái quạt vào thì đá biến thành vàng mang vào.
Chủ trọ thấy Tế Điên đưa vàng đon đả:
- Được, khách quan xin mời vào.
Trong quán có tên bá hộ gọi hết món ăn của quán giọng hống hách:
- Đuổi hết mọi người ra.
Tế Điên tức quá, đang ngồi ăn, ông búng tay “Pặc” 1 phát mọi thứ đứng ngưng động. Ông liền lấy hết đồ ăn của tên bá hộ, rồi bê tên bá hộ ra ngoài đường nằm ra đất. Ông trở lại búng tay “Pặc”, mọi người trong quán trở lại bình thường. Bá hộ ngạc nhiên vì không hiểu sao mình nằm ở ngoài đường, chạy vào bàn ăn thì không còn thức ăn.

Tiếp theo, Ông đang ngủ thì có bóng đen bịt kín mặt, là người của tên quan béo đứng bên giường định rút kiếm ra ám sát Tế Điên. Đúng lúc ông mắc tiểu thức dậy, tên này vội phóng nhanh ra ngoài. Ông đi đến đống rơm nhưng lại hết mắc tiểu liền quay lại, bụi rơm đang có bén tí lửa, ông vấp phải bình dầu gần đó, nó đổ ra lan đến đống rơm làm lửa thổi bùng. Nhưng may ông hô hoán mọi người trong quán trọ chạy hết ra ngoài cùng dập lửa, không có người nào chết.
Nhưng tên quan xấu trong triều nghe ngóng được chuyện này vẫn đổ cho ông tội khủng bố đốt quán giết người. Chúng sai quân đến bắt ông:
Quan xấu ra lệnh:
- Cho hắn vào ngục đợi ngày xét xử cho ta!

Màn hình tối lại: còn phần 4.


Con Minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Con kính báo cáo giấc mơ ngày 23/08/2021 của BL về thời Tế Điên ạ!

Tế Điên lại bị đưa ra pháp trường.
Tế Điên nằm giơ chân chữ ngũ trên đống rơm trong ngục, vừa gãi mông, gãi đầu vừa cầm quạt phe phẩy:

Thập Nhân hỏi:
- Bây giờ phải làm sao hở ngài Tế Điên?
- Cứ nằm đây mà hưởng phúc trong ngục đi. Tế Điên nói

Dứt lời người ông cứng đơ lại không nói gì nữa, hồn ông đã xuất lên Trời gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế :
- Này ông ơi! Tôi bị vào ngục rồi, vì tên quan tham nhũng nó hại
- Ta biết rồi, Ngọc Đế đáp
- Bây giờ Ngài phải tìm cách cứu tôi chứ! Tế Điên cầu xin,
- Ngươi cứ lo liệu đi, vì đây là chuyến đi của ngươi muốn mà! Ngọc Đế trả lời.

Tế Điên nhập lại về xác búng tay 1 phát mọi thứ ngưng động lại. Ông lấy chìa khoá treo trên người lính canh mở cửa ngục rồi bê luôn Thập Nhân chạy ra xa, ông búng tay mọi thứ trở lại như cũ. Quan binh trong ngục ngơ ngác không hiểu sao cửa ngục mở toang, phạm nhân đã biến mất nên quyết định truy nã vẽ ảnh ông khắp nơi.

Cáo thị ghi rõ: Ai bắt được tên này sẽ được thưởng 10 lạng vàng. Thập Nhân đọc được cáo thị về báo Tế Điên:
- Chết rồi, Thầy ơi! bọn chúng đang tìm chúng ta!
Tế điên bay lên trời nằm trên 1 đám mây ngủ, Thập Nhân chạy trốn vào rừng núp trong bụi cây.

Cảnh khác tướng quân đang cho lính tập bắn cung, không may tên lính bắn lên Trời trúng đám mây Tế Điên đang nằm làm ông giật mình ngã từ trên mây xuống đất.
Có 1 người dân thường phát hiện ra Tế Điên liền báo với quan để nhận thưởng. Ông bị bắt lại và đưa ra máy chém, quan kể tội trạng. Thập Nhân thấy thầy bị bắt đi nên quàng khăn kín mít để quan binh không phát hiện ra mình, chạy ra pháp trường.
(hết phần 4)


Giấc mơ ngày 24/8/2021 của BL
Tế Điên ở pháp trường
Khi Tế Điên bị đưa đến gần máy chém, ông chủ động đặt đầu xuống máy chém mà mặt thản nhiên như không, chớp chớp mắt ngó nghiêng, miệng cười. Thập Nhân thì đứng nhìn toát hết mồ hôi, ánh mắt đầy lo lắng. Bỗng dưng Tế Điên biến mất, Thập Nhân cũng biến mất theo.

Quan binh sững sờ lại dán bảng truy nã Tế Điên và Thập Nhân trên tường, dân chúng xúm lại coi. Còn dưới chân tường có một lỗ hang (giống cửa hang của chuột trong Tom & Jerry ), cửa hang bị che lấp bởi 1 tờ cáo truy nã để nguỵ trang. Thì ra Tế Điên đang ở trong cái hang, trong đó có đủ phòng bếp, phòng ngủ, phòng ăn tiện nghi hiện đại của thời nay. Hai thầy trò nằm rung đùi thì bên ngoài bất ngờ 1 con chó từ đâu chạy đến cắn rách tờ truy nã rồi tè vào cửa hang. Bên trong, Tế Điên thấy khai quá bịt mũi, đợi đến tối không còn ai nữa mới thò tay ra lau chỗ chó tè.

Năm đó trong vùng bị hạn hán nặng cộng với thiên tai gây mất mùa, cả vùng đều chết đói, quan dân đều dắt nhau di tản qua các vùng khác, Tế Điên mới chui ra được.

Hai thầy trò đi qua cánh rừng núi, ông hái vài lá cây khác nhau rồi lấy cục đá dã nát đắp lên mặt mình và mặt Thập Nhân.
- Đây là cái quái gì vậy thầy? Thập Nhân hỏi.
- Ngày mai ngươi sẽ biết

Đến ngày hôm sau, mặt Tế Điên và mặt Thập Nhân khác hẳn. Tế Điên thành nữ nhưng ngực lép kẹp liền lấy hai quả bưởi cho vào làm ngực. Còn Thập Nhân biến thành ông cụ cỡ 80 tuổi còng lưng, phải chống gậy đi.
Hết thiên tai thì dân làng quay lại.

Đến đây màn hình đen lại: còn phần tiếp theo.


Con MinhThanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Con kính báo cáo giấc mơ ngày 25/8/2021 của BL về thời Tế Điên (P6 – 7 - 8) ạ!

Pháp Trường xử Tế Điên gặp đại Hồng Thuỷ
Hai thầy trò trong bộ dạng đã hoá trang trở lại phố, đang đi thì có một người đàn ông hỏi hai thầy trò:
- Hai ông cháu có thấy người nào giống ảnh truy nã không?
- Không, cả hai cùng trả lời xong trở về cái hang, Thập Nhân nói:
- Thầy ơi! Thầy vẫn còn tí râu kìa.
- Uh, để ta cạo, rồi Tế Điên dành cả buổi cạo râu.

Bên ngoài quan binh truy lùng gắt gao mọi ngóc ngách, Tế Điên ra ngoài gặp quan binh thì lảng đi vì quan binh kiểm tra từng người. Nhưng không may đang đi, ông lại làm rơi quả bưởi, quân lính phát hiện ra. Rồi bất ngờ trời mưa to xối xả làm lớp hoá trang của hai người bị trôi ra. Quan binh liền bắt lại đưa cả 2 ra máy chém.
Thình lình Long Vương cưỡi Rồng xanh nước biển từ trên trời bay xuống, tạo ra một trận đại hồng thuỷ làm nước ngập úng khắp pháp trường. Nước ngập cả đầu quan binh và dân thường làm họ chới với, bỗng có thuyền bè của tên quan tham ở triều đình đến cứu nhưng chỉ cứu tên quan là tay chân của hắn đang bắt Tế Điên và đám thuộc hạ chứ bọn chúng không cứu dân, dân cố leo lên bị đẩy ra. Còn Tế Điên do máy chém bị ngập nước không ai giữ nữa nên rơi xuống chém đứt cổ nhưng cái đầu vẫn cười há há, thân vẫn đi lại và cái đầu nói:
- Thập Nhân ghép đầu ta vào với!
(Hết Phần 6)


Giấc mơ ngày 26/8/2021 của Bruce Lee
Diệt trừ được quan tham
Thập Nhân làm theo, nước lúc này đã rút bớt chỉ ngập đến nách, cậu ta bơi đến ráp đầu thầy thì sống lại như thường chỉ có chỗ chém còn vết đỏ.
Dân thấy quan chỉ cứu quan mà không cứu dân quay sang biểu tình lôi tên quan đã bắt Tế Điên đang bám chặt vào thuyền và chân tên quan lớn xuống.
Tế Điên búng tay “pặc” tức thì nước rút đi, dân chúng chứng kiến thần thông của ông liền quay sang quỳ lạy ông rồi xúm lại bắt tên quan vào ngục. Ông lên đường trở về cung báo với vua, quân lính của tên quan tham trùm sỏ béo húp chặn đường ông.

May Thập Nhân kịp trốn vào đám cỏ còn Tế Điên vẫn ăn thịt chó uống rượu, đi loạng choạng đụng trực tiếp cái bụng béo tên quan trùm sỏ. Hắn kêu quân bắt thì huy hiệu ám hành ngự sử rơi bụp xuống đất trong lúc lính lôi ông đi. Không ai thấy nó bị rơi ra chỉ có Thập Nhân thấy huy hiệu của thầy rơi nên đến cầm lên chạy đến chỗ binh của ám hành ngự sử. (binh riêng của Ám hành ngự sử do vua cấp cho Tế Điên làm nhiệm vụ).
Thập Nhân đem quân đến chỗ ngục họ đang nhốt Tế Điên, quân binh của Ngự sử bắt hết lính canh ngục.

Tế Điên được ra khỏi ngục ông nói:
- Ai đi theo quân của Ngự sử thì theo, không thì cái ác vẫn nằm trong bụng các ngươi.
Có tầm 5-6 lính nghe theo, còn 11 tên không theo thì trên mình có khối u màu đen chạy nổi lên khắp người, chúng kêu đau đớn khóc lóc rồi cơ thể teo khô lại lăn ra chết.
Tên quan trùm sò đã về triều đình vu khống nhiều tội danh cho Ngự sử trước mặt các quan trong triều, như đốt lửa giết người, tạo ra ngập lụt, vượt ngục.
Vua nói:
- Không ngờ ta giao cho hắn trọng trách như vậy mà hắn dám.
Nói đến đây thì nghe thấy Tế Điên xin vào chầu.
Vua bảo:
- Chuyện này là thế nào? Vua ngạc nhiên hỏi
- Tế Điên trình 1 tờ tấu kê rõ các tội ăn hối lộ, tham ô của tên quan. Hắn liền nói xen vào
- Hắn không có bằng chứng thưa Bệ hạ!
- Bằng chứng trong não ông ấy, nói xong Tế Điên thổi vào mặt vua tức thì vua có khả năng đọc được ý nghĩ của ông quan tham ấy.
Quan tham bị bắt xuống làm dân thường đày lao dịch khổ sai ở hải đảo, tịch thu tài sản nhiều vàng bạc châu báu.

Con thấy rõ cảnh hắn bị gông cùm trong cũi lôi đi ra hải đảo, dân chúng hai bên đường ném trứng và rau vào mặt, và quan binh đến nhà hắn vừa to vừa đẹp lấy ra được rất nhiều vàng bạc, ngọc quý.
(Hết phần 7)


Giấc mơ ngày 27/8/2021 của BL
Án mạng tại chùa và tội phạm trọc đầu
Tế Điên Ngự sử được ban thưởng trước triều đình nhưng lại có vụ mới dành cho ông tiếp.
Triều đình đang có lệnh truy nã tội phạm có tổ chức, chúng là đám lục lâm thảo khấu cắt đầu trọc và có hình xăm trên người chuyên bắt cóc người làm nô lệ hoặc giết người, buôn ma tuý. Để tránh sự truy bắt của quân triều đình chúng đã trà trộn trong các chùa. Trong số tội phạm đó có tên đã giả sư xin vào chùa của Tế Điên ở.

Cảnh khác, tại chùa của Tế Điên có một chú tiểu đồng tình cờ đi qua phòng phát hiện thấy tên tội phạm đang thay quần áo bên trong để lộ hình xăm quỷ sau lưng. Hắn ngó ra thấy chú tiểu mặt đang sững sờ đứng nhìn mình thì liền lấy con dao chạy ra đâm bụng chú tiểu làm chú tiểu chết luôn, xong việc hắn lôi xác ra ngoài cổng chùa vứt.
Tế Điên về chùa thì thấy xác tiểu sư liền kêu lên:
- Mọi người đến mau có người chết
Tất cả đều có mặt, cả sư phụ của chùa ai cũng hoảng hốt, lo sợ.
Tế Điên liền quay lại cung tấu với vua về vụ án này, bỏ lại mọi người khóc lóc thảm thiết.
Vua giao cho Tế Điên điều tra, lại được ban huy hiệu Ám Hành Ngự Sử, cấp lương thực để điều tra về tội phạm đầu trọc giả sư và vụ tiểu sư bị giết.
Màn hình tối lại: còn phần tiếp theo.


Con Minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Con kính báo cáo giấc mơ Ngày 29/8/2021 của BL về vụ điều tra tội phạm đầu trọc của Tế Điên ạ! Bruce Lee kể:

Vào hang ổ tội phạm đầu trọc
Thầy trò Tế Điên tiếp tục rời kinh thành đến một vùng hẻo lánh, tá túc ở một quán trọ bình dân. Quán trọ có 5 phòng, chủ trọ là đàn ông trung tuổi. Đang ngủ Tế Điên lại mắc tiểu liền ngồi dậy đi rồi quay về ngủ tiếp. Nhưng sáng thức dậy thì thấy mình ở trong buồng giam chung các nô lệ cùng với Thập Nhân.
Vài đứa thảo khấu cắt đầu trọc, dẫn khách đến mua nô lệ. Thập Nhân vì khôi ngô, đẹp mã và trẻ nên được một mụ béo mua về để hầu hạ, còn Tế Điên bị lôi vào doanh trại của bọn xã hội đen đầu trọc để phục dịch chúng nó.

Bọn chúng đang làm một phi vụ buôn bán ma túy. Tế Điên nghe được bọn nó xúm vào thì thào kế hoạch đi lấy hàng, cuối cùng thì giao nhiệm vụ đi lấy hàng cho một tên cơ bắp nhất. Trước khi đi hắn phải viết một bản cam kết lấy hàng có chữ ký của hắn, viết xong hắn cuộn tờ giấy đưa vào áo trong trước ngực.

Đợi lúc chúng ngủ say, Tế Điên mò đến nhẹ nhàng tìm lấy tờ giấy đó. Vừa động nhẹ vào người nó, nó trở mình cựa quậy rồi lại ngủ tiếp. Ông lầm rầm thần chú để tàng hình rồi luồn tay vào trong áo nó, vớ được tờ giấy ông giật nhanh ra luôn. Nó giật mình tỉnh dậy thấy tờ giấy biết bay, vội gọi mấy thằng đàn em dậy cầm cung lên bắn. Tế Điên búng tay 1 phát, người ông chuyển sang dạng nước chạy xuyên qua cửa thoát thân. Chúng tức giận không làm được gì được, rồi chúng kiểm tra trong đám người bị bắt làm nô lệ khoảng 50 người mà không thấy ông đâu, nhưng chúng biết là do ông lấy.
Chúng liền đến chỗ quan, phá cửa xông vào dùng vũ lực uy hiếp quan, một tên tóm cổ áo quan nhấc bổng lên rồi ra lệnh:
- Liệu trong ngày hôm nay ngươi phải dán khắp vùng truy nã tên này.
- Quan run rẩy buộc phải làm theo.
Màn hình đen lại còn phần tiếp theo.
(hết phần 9)


Giấc mơ của BL ngày 30/8/2021:
Tế Điên xuống âm phủ
Bảng truy nã Tế Điên ở khắp nơi, dán ở cổng thành, chợ, treo trên ngọn tre, tường nhà dân và cả trên mái che chỗ công cộng, mật độ dán dầy đặc. Tế Điên thì vẫn đang tàng hình cùng tờ giấy, đứng ở giữa chợ. Thấy nguy nan quá liền độn thổ xuống đất hỏi Diêm Vương. Chỗ Diêm Vương như quan ở trên trần, nhưng lúc này là đêm và tất cả đang ngủ. Có quỷ ngủ ở phòng bên nhỏ như phòng trọ, còn Diêm vương đang đọc sách có tiêu đề: “1001 cách tra tấn tù binh”. Diêm Vương có mái tóc dựng đứng, mặc bộ vest đỏ, mắt xếch chéo. Ông chăm chú đọc sách, bỗng bụng đói kêu “ọt ọt”, ông liền đứng lên mở cửa phòng sau để kiếm đồ ăn. Cánh cửa này mở ra cũng là nơi địa ngục tra tấn tù nhân.

Lúc này con được ấn tâm cho biết, sau mỗi lần bị quỷ sai tra tấn thì tội nhân được nghỉ giải lao và được ăn, nhưng tội càng nặng thì số lần nghỉ giãn cách giữa các lần tra tấn trừng phạt càng bị rút ngắn, cụ thể:
  • Tù binh vô thần thì sẽ được giải lao 1 giờ.
  • Tù binh phạm tội trộm hay tham nhũng thì sẽ giảm đi còn 55 phút.
  • Phạm tội giết người trừ 10 phút.
  • Tội buôn ma tuý thì giảm 20 phút.
  • Tội không bao giờ sửa đổi được nữa thì chỉ cho nghỉ 1 giây.

Ngoài ra, BL được ấn tâm thêm, tội nhân nào mà tội nhẹ thì được Diêm Vương cho làm quỷ để tra tấn tội nhân khác để trả nghiệp phần của mình, những người này được hiểu giống như nô tỳ của Diêm Vương và thường thì phải làm một năm (theo thời gian dưới địa ngục), rồi được đi đầu thai làm người lại.

BL kể đến đây và nói con vừa được ấn tâm 1h dưới đó bằng 5 ngày trên này, mỗi lần tra tấn thường kéo dài bằng 10 ngày dưới âm phủ.

Lúc này Diêm vương đến quầy bánh Piza gần đó là chỗ quỷ đang tra tấn tội nhân, xung quanh lửa cháy rừng rực. Một vị quỷ hầu đứng sau quầy Pizza chuyên phục vụ ăn uống đeo kính râm, đầu có sừng nhưng tóc tém mái vểnh màu đen trông rất sành điệu, đeo tạp dề trắng bên trong trang phục màu đen. Quỷ hầu cười tươi với Diêm Vương rồi đến chỗ đang tra tấn phạm nhân, lấy dao lóc da tay kẻ đó để làm đế bánh Pizza, rồi đưa trên lửa nướng xong lại cho thịt chó làm xúc xích và cuối cùng lấy máu phạm nhân làm sốt cà chua. Làm xong dâng cho Diêm Vương và nói:
- Bánh này ăn vào giữ ấm 24h đó thưa Ngài Diêm Vương.
Cuối cùng quỷ hầu búng tay 1 phát da tù nhân liền lại.
Rồi lúc này, Tế điên xuất hiện ở phòng làm việc của Diêm Vương.
Đến đây màn hình đen: còn phần tiếp theo.


Minhthanh dò hỏi coi cháu có hiểu ý nghĩa hình ảnh vị độ thị hiện Diêm Vương ăn Pizza không nên con hỏi BL:
MT: Con hiểu thế nào về việc Diêm Vương ăn thịt người và lấy máu làm sốt cà?
BL: Con hiểu chỉ là trừng phạt thôi chứ Diêm Vương không ăn đồ đó.
MT: Các Ngài có ác không? Các Ngài không từ bi sao?
BL: Các Ngài chỉ từ bi với người hiền, người tốt mẹ ạ!

Con Minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
(BT: TTB)

Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Con kính báo cáo giấc mơ ngày 31/8/2021 của Bruce Lee (BL), tiếp tục về vụ điều tra tội phạm đầu trọc của Tế Điên ạ! BL kể:
Căn phòng bí mật của Diêm Vương
Tế Điên ngó không thấy Diêm Vương đâu thì nói:
- Ơ! Ông Diêm Vương đâu rồi? Đang giờ làm việc mà, chán cái ông này thật!
Ông đến chỗ cái tủ gỗ loại 3 tầng, 3 cánh có cửa kính, đặt sau cái bàn làm việc của Diêm Vương thì thấy một ngăn chính giữa bị khóa và có một cái chìa khóa ở tầng trên. Tế Điên mở cửa kính lấy chìa khóa cắm vào ổ và xoay, tức thì cái tủ bị xoay 180 độ. Tế Điên và mặt trước của cái tủ bị xoay ra đằng sau của bức tường phía sau tủ. Đó là một căn phòng bí mật của Diêm Vương. Căn phòng được thắp sáng trưng, Tế Điên thấy bên trái có cái bốt điện thoại, còn bên phải là cái kệ tivi nhưng lại để cái máy hát và 1 cục rubic 3x3. Ông liền đến chỗ bốt điện thoại, mở ra thì nhìn thấy cái đồng hồ chỉ số nhưng thang chỉ giờ là đường thẳng như cái thước kẻ. Trên đồng hồ có 3 điểm ghi mốc bằng số là số 1, số 30 và số 60, còn các mốc khác chỉ là vạch thôi. Nút số 1 có hình em bé, nút số 30 là hình thanh niên, còn nút 60 là ông cụ già. Tế Điên ấn vào nút em bé trước tiên, thì cái ghế ông đang ngồi trong bốt điện thoại bỗng dưng xoay. Không gian xung quanh bị thay đổi, ông và cái ghế biến mất khỏi căn phòng và quay trở về khoảng thời gian khi ông còn là chú tiểu 5 tuổi. Ông thấy mình vẫn ngồi trên ghế và nhìn thấy chính mình lúc còn bé đang đốt sách trong chùa.
Màn hình đen lại: còn phần tiếp theo.

Giấc mơ ngày 1/9/2021 của BL:
Thần Phật rô-bốt
Tế Điên đang ở thời kỳ khi là chú tiểu 5 tuổi, ông trố mắt nhìn và nói:
- Chẳng lẽ đây là cỗ máy thời gian!?
Ông ấn vào nút trên cái ghế thì thấy mình trở lại cái bốt điện thoại. Tế Điên bấm tiếp vào nút 60 trên đồng hồ thì ông lại biến mất. Ông thấy mình đi đến tương lai đứng trên mây. Ông ấn nút ở ghế để quay về phòng Diêm Vương. Rồi ông đứng lên và bước ra chỗ cái kệ đựng máy hát. Tế Diên lấy 3 cái đĩa: đĩa 1 là nhạc quỷ, đĩa 2 là nhạc trần gian, đĩa 3 là nhạc thiên đường. Ông lần lượt cho từng đĩa vào máy hát.
Ông cho đĩa quỷ vào trước thì âm thanh phát ra tiếng gào thét, gầm rú ghê rợn của quỷ. Ông buột miệng nói: “Vớ vẩn!”
Cho tiếp đĩa 2 vào máy thì âm thanh sầu rũ, ỉ ôi vang ra: “Em ơi… tình trôi, lạc tre ơ ờ ớ ơ...” Ông nói: “Tạm được!”
Cuối cùng cho đĩa 3 vào, một âm thanh cao vút du dương thanh thoát vang lên, rõ ràng đó là giọng hát opera. Ông bảo: “Đúng là Diêm Vương toàn nghe nhạc vớ vẩn!”
Tế Điên với tay lấy khối rubic, ông xoay cục rubic và tạo cho một mặt thành hình bát quái, còn các mặt khác màu sắc lẫn lộn. Lúc này, máy nghe nhạc bỗng bị rè rè, chỗ cho đĩa vào kêu khác thường. Tế Điên đến gần kiểm tra thì lạ thay có một viên đá màu đen nhỏ vừa lòng bàn tay ở trong ổ đĩa rơi ra. Ông liền nhặt nó lên, đi ra chỗ bốt điện thoại, rồi cho viên đá vào 1 cái lỗ, nơi có mẩu giấy ghi chỉ dẫn là: “Hãy cho viên đá vào!”
Khi cho viên đá vào cái lỗ đó thì bốt điện thoại bị nứt và tách ra, để lộ 1 tượng Phật. Miệng bức tượng có thể mấp máy, khép rồi mở từ từ như miệng của con rối làm bằng gỗ. Bỗng nhiên tượng Phật mấp máy nói với ông Tế Điên là:
- Chết thì dễ, sống thì khó!
Ông trố mắt nhìn thì đột nhiên tượng Phật há to miệng, một con dao phóng ra từ bên trong và đâm vào ngực Tế Điên, nhưng ông không chết mà nói:
- Ông đừng có đùa tôi nhá, dao nhựa mà!

Đến đây Thánh thần ấn tâm cho Minhthanh biết: "Đây là Thần Phật rô-bốt, vị Phật chuyên truyền tin từ trên Trời xuống."
Lúc này Minhthanh lại có khả năng đọc được ý nghĩ của ông Tế Điên, Minhthanh thấy ông nghĩ trong đầu là:
"Đúng là cái ông này, truyền tin cũng phải chơi chữ cơ. Kureto ymayashi cùng tiếng với địa ngục nhưng nghĩa lại khác dưới địa ngục. Xã hội đen có 1 điểm yếu là trên mình có hình xăm quỷ, nếu kẻ nào cởi áo ra có hình xăm là tội phạm đầu trọc."
Màn hình đen lại: còn phần tiếp.

Con Minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
(BT: TTB)

Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!

Con kính báo cáo giấc mơ ngày 2/9/2021 của Bruce Lee (BL) tiếp tục vụ Tế Điên điều tra tội phạm đầu trọc ạ! BL kể:
Tội phạm đầu trọc nổi loạn
Tế Điên từ địa ngục trở về dương thế, thấy mình đang bị truy nã gay gắt, ông đành độn thổ quay lại hang ổ tội phạm đầu trọc, thì thấy tên đầu trọc cao to đang ngồi uống trà. Tên này là đàn em thân tín đắc lực nhất của tên trùm tổ chức đầu trọc. Hắn đang rất tức giận vì bị Tế Điên lấy mất bản cam kết có chữ ký của mình, mà giờ này vẫn chưa bắt được Tế Điên, dù đã dán truy nã khắp nơi. Hắn ta lo sẽ bị ông trùm trừng phạt, nên chân dậm xuống đất sục sôi máu hận và rít lên:
- Tại cái thằng người hầu đó!
Bất thình lình Tế Điên hiện ra trước mắt, hắn trố mắt ngạc nhiên rồi hét lên:
- Bọn bay đâu bắt nó cho tao!
Tế Điên búng tay một cái thì hắn ta liền lăn ra đất bất động 1 lúc. Khi tỉnh dậy thì hắn thấy mình đã thành người tàn phế, tay bị khèo, miệng thì há hốc, đầu vẹo sang 1 bên và ngửa lên trời. Rồi hắn ta tự động bước đi giật giật như một thây ma đến nhà quan huyện khai báo. Gặp quan hắn liền quỳ xuống nói giọng bị cà lắp, cà lắp:
- Đại… đại nhân… nhân ơ... ơi! Con… con có tội, con ở băng đảng đầu… đầu… đầu trọc xin Đại... nhân hãy chém đầu trọc.
Nói xong nó vật xuống đất chết. Quan liền làm 1 bản thông báo cho dân chúng về bọn đầu trọc và phủ dụ rằng: “Ai phát hiện ra bọn đầu trọc ở đâu thì được trọng thưởng!”
Bản cáo thị được dán giữa chợ, Tế Điên xuất hiện nói với những người đang xúm lại xem:
- Bọn đầu trọc xăm hình quỷ Oni!
Dân chúng truy tìm theo chỉ dẫn của Tế Điên, nên đã bắt được rất nhiều tay chân của băng đảng đầu trọc và giao cho quan. Chúng bị giam vào ngục và tra khảo nhưng không tên nào chịu khai ra ông trùm là ai.
Sang cảnh khác, ông trùm của băng đầu trọc, dáng người cao to, mặc bộ đồ đen và đeo mặt nạ quỷ Oni, hắn ra lệnh tập hợp tất cả đàn em để quyết đấu với triều đình. Hắn ta muốn trả thù và sợ băng đảng bị tan rã.
Chuyện đầu trọc nổi loạn được tâu lên nhà vua, vua liền cho quân đội đến vây bắt.
Nhưng thật không ngờ, băng đảng đầu trọc đã ngấm ngầm xây dựng lực lượng trên toàn thế giới. Chúng sở hữu một đội quân rất hùng hậu và hiếu chiến. Khi nổi loạn, chúng đi đến đâu là bắt hết các quan địa phương đến đấy. Chúng còn lên kinh thành, đến từng nhà quan lớn bắt họ làm con tin.
Nhà vua không dám đánh tiếp vì sợ đầu trọc sẽ giết hết các quan lại.
Màn hình đen lại: còn phần tiếp theo.

Giấc mơ của BL ngày 3/9/2021:
Tế Điên lại cầu cứu Ngọc Hoàng
Tại chùa, Tế Điên đang nằm ngửa giơ chân lên, ngay dưới chân bệ tượng Phật, mắt ông mở to miệng lẩm bẩm:
- Rắc rối quá!
Nói xong, ông bay lên Trời bằng đám mây có gắn dây cót, nhưng đang bay thì nó bị xì hơi nên bay theo đường zích zắc. Lên đến Thiên Đình thì ông được cho vào diện kiến Ngọc Hoàng, Ngài đang đãi tiệc các quan. Ngọc Hoàng ngồi trước một cái bàn vàng đầy ắp món ăn lạ, phía dưới là hai dãy bàn các quan ngồi, mỗi quan một bàn. Từ Ngọc Hoàng đến các quan đều mặc bộ đồ trắng, bó sát và liền thân với giày và găng tay như bộ đồ của nhà du hành vũ trụ. Ai cũng đeo kính vuông to bản màu xanh lam, không có gọng nhưng không hề bị rớt. Ở mắt kính hiện lên các dòng chữ phân tích dữ liệu.

BL được ấn tâm bộ trang phục có những nút ở ngực màu đỏ, khi ấn vào nút đó bộ đồ liền tự động tách ra. Ở mặt trên, gần cổ tay có nút màu vàng, chỉ cần ấn vào thì tự động dưới lớp áo hiện ra cây súng bắn laser, để các quan bắn những người ác dưới Trái đất, cũng là cách để các quan xả stress. Nút màu xanh lá cây ở đôi giày để điều chỉnh tốc độ di chuyển, đôi giày có thiết bị giống chong chóng tre của Doraemon và động cơ phản lực để bay từ từ hoặc bay nhanh.
Ngọc Hoàng hỏi các quan muốn chọn khung cảnh nào cho bữa tiệc hôm nay thì các quan nói muốn cảnh địa ngục. Ngọc Hoàng liền búng tay “Pặc" tức thì xung quanh là cảnh các tù nhân dưới địa ngục đang bị tra tấn.
Tế Điên quỳ xuống tâu:
- Dưới đấy loạn lắm, thưa Ngọc Hoàng!
- Ta biết rồi! - Ngọc Hoàng trả lời.
Một vị quan tâu:
- Bắn bọn du côn đi! Súng này bắn không chết ngay đâu, chỉ trúng độc thôi. Muốn giải độc phải niệm Ngũ Bộ Chú 10 tiếng.
Tế Điên liền nói với vị quan đó:
- Ông cho tôi bộ này đi!
Ngọc Hoàng nói:
- Ta để dành cho ngươi 1 bộ rồi.
Vị quan khác lại ý kiến:
- Hay dùng kế hoạch Noah đi.

BL được ấn tâm tức là cho 1 trận đại hồng thuỷ nhấn chìm phá huỷ toàn bộ Trái đất.
Tế Điên hỏi:
- Thế người tốt thì sao?
Ngọc Hoàng ậm ừ chưa quyết, thì Tế Điên nói tiếp:
- A! Tôi nghĩ ra rồi, tôi sẽ mượn cỗ máy thời gian của Diêm Vương để trở về quá khứ và loại hết người xấu hoặc thuần hoá họ.
Màn hình đen lại: còn phần tiếp theo.

Con Minhthanh báo cáo!