- Chủ nhật Tháng 8 15, 2021 12:43 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Con kính báo cáo giấc mơ ngày 12/8/2021của con trai, nick name Bruce Lee
Khu vui chơi trong xe buýt bay nhiều tầng.
"Con bay lên Thiên đường mặc trang phục Hobo, định mua quả táo vàng trên đó về ăn. Con thấy có một cái máy ghi bên ngoài: “Free Apple yellow”, con đấm vào cái máy đó thì 1 quả táo rơi ra, con nhặt lên ăn có vị tổng hợp chua cay mặn ngọt rất ngon.
Con đi tiếp gặp mấy ông Thiên thần tốc biến và tượng đầu trọc như trong game Hobo, rồi con thấy vị thần xưng là Thượng Đế (con gọi là God) lái xe buýt bằng vàng ròng, có nhiều tầng to ngang 10 cái nhà cao tầng đang chở nhiều người trong đó, uớc chừng vài trăm tầng. Xe buýt bay trên không trung. God dừng xe và cho con lên, con quá nhỏ bé so với bậc cửa xe, rướn người, co chân hết cỡ mới với tới mép bậc leo lên.
Trên xe có nhiều động vật như chó, khỉ v.v. Có nhiều người, Thiên thần, người ngoài hành tinh, Quỷ thần…Con theo cầu thang bằng vàng lên các tầng trên, leo đến mỏi cả chân. Con liền dừng lại, thấy có thang máy hiện số nhiều tầng lắm, mỗi tầng ghi số ký hiệu cho nhóm người ở tầng đó. Con bấm thang máy số 9 là ký hiệu dành cho khu vui chơi chung. Con bước vào, thang máy thì chật, chen chúc nhau, họ tầng tầng lớp lớp ngồi lên người con.
Thang máy trong suốt nên con nhìn thấy rõ mỗi tầng dành cho nhóm khác nhau:
God ở riêng 1 một phòng đặc biệt lớn, trần cao, cũng là buồng lái của chiếc xe khổng lồ.
Tầng 1: Cho Thiên thần. Họ ăn mặc rất đẹp trong trang phục cổ Hy Lạp, họ đi lại và ngồi từng hàng ghế.
Tầng 2: Cho linh hồn tốt có tu học nghiêm túc được lên Thiên Đình.
Tầng 3: Cho Động vật các loài như khỉ, voi, chó, hổ…
Tầng 4: Cho những người có công đã hy sinh trong chiến tranh.
Tầng 5: Cho người ngoài hành tinh, có 3 chủng loại: Loại 1 đầu nhỏ mắt đen to, gầy gò không mặc quần áo gì hết. Loại 2 đầu xoắn ốc, mắt đen nhỏ và mặc quần áo vũ trụ. Loại 3 giống người ngoài hành tinh trong game Hobo.
Tầng 6: Quỷ thần, quỷ Sa tăng, ông mặc trang phục áo ba lỗ đen, quần đen hoặc vét đen giống trong game Hobo, ngoài ra còn có quỷ không đầu (quỷ vô hình).
Tầng 7: Có các nhân vật tạo hình giống trong các game đấu súng, đánh nhau mà các anh chị lớn vẫn chơi.
Tầng 8: Các nhân vật trong truyện tranh Doremon, truyện Conan (truyện cháu đọc), truyện Thanh gươm diệt quỷ (cháu nhìn loáng thoáng các bạn đọc ở lớp).
Tầng 9: Khu vui chơi gồm có nhiều trò chơi khác lạ.
Con dừng lại trước tấm biển ghi khu hồ bơi dành cho Thiên thần, có bể bơi bằng vàng. Con chọn trò chơi bơi với cá mập. Thánh thần nói sang tai: “Ta dạy con cách tập bơi”. Con nhảy xuống nước, con cá mập cứ đuổi theo con, nó cắn vào chân con rất đau y như thật, cảm giác máu chảy lênh láng. Con ra sức bơi nhưng khi lên bờ thì chân con không bị sao. Con nhìn sang bên có khu hồ bơi dành cho Quỷ thần thì nước màu đỏ máu. Hồ bơi cho người ngoài hành tinh có chứa chất độc màu da cam (bể nước màu cam).
Con đến trò chơi Doremon, thấy căn nhà của Doreamon. Con mở cửa ra thì gặp Doremon, còn bên trong là phòng kho, họ chọn cho con đóng vai Nobita. Con ngủ nướng dạy muộn chỉ còn 5 phút đến giờ học, con liền đến trường bằng cánh cửa thần kỳ của mèo máy nên vẫn kịp. Cảnh trong lớp quen thuộc, vẫn thầy giáo tóc húi cua, đeo kính và các bạn ngồi bàn ghế ngay ngắn, thầy trò trao đổi nhau bằng tiếng Thiên.
Chưa học được gì đã được giải lao, thầy giáo gọi mình con sang phòng khác và nói: “Thầy sẽ dạy con tiếng Thiên”, con trả lời: “Vâng ạ!”. Thầy chỉ vào đầu rồi nói “Đầu chữ Thiên là A, Thân chữ Thiên là B, Chân chữ thiên là C”. Vì con đang đeo tròng kính đặc biệt nên dịch được thầy và các bạn nói. Thầy nhắc lại, chỉ vào đầu hãy nói A, chỉ vào thân thì nói B, chỉ vào chân thì nói C, xong thầy nói bài học hôm nay kết thúc, mai học tiếp.
Con sang trò chơi khác: “Phá án cùng Conan bằng tiếng Thiên. Mục đích dạy con tiếng Thiên chứ không hẳn là phá án. Con đóng vai Conan, con lấy quyển sách đọc trong đó hướng dẫn mọi trạng thái bằng ký hiệu hình vẽ, như biểu cảm các trạng thái tức giận, buồn, vui, cười trên mặt giống biểu hiện mặt cười, tức giận trong chát zalo, facebook, còn khi nói nhỏ thì có hình bàn tay áp tai, nói to thì có hình tay kéo căng tai ra.
Đến đây con tỉnh giấc. Ngủ tiếp con lại có giấc mơ khác.
Thượng Đế trong tạo hình Thiện Thần (God) và Chúa Quỷ (Chief Demons God).
Ngài Thượng Đế trong 1 hình tượng khác, khuôn mặt chia làm đôi đối lập, bên mang khuôn mặt của God nhân từ (Thiện thần), bên mang khuôn mặt của Chúa Quỷ (Chief Demons God).
Một nửa hiền hậu râu tóc trắng, da vàng, mắt xanh hiền từ, tai to như tai Phật cùng bên áo vắt chéo qua vai, trang phục Hy Lạp cổ. Còn nửa mặt bên kia giận dữ, đỏ lừ, mắt toé lửa, tóc và râu quai nón đen, ria mép vểnh lên, phía dưới là áo ba lỗ màu đen trên một thân hình cao lớn vạm vỡ, khổng lồ.
Ngài nói: “Bống sắp đổ nghiệp, ta sẽ cho nó dứt đi hơn phân nửa, anh Triết thì đã dứt đi 1 chút, còn con thì còn 1 nửa.” (Bống là tên gọi cúng cơm của em gái con, em mới 2 tuổi. Anh Triết là con trai của bạn thân của mẹ con.).
Thực tế, 2 anh em con từ nhỏ tới giờ ít ốm, dễ nuôi, gần đây cả 2 anh em con cùng ốm 1 trận, con nặng hơn em gái con, nhưng giờ đều đã khỏi. Còn anh Triết từ nhỏ giờ ốm nhiều hơn và mẹ anh Triết rất vất vả chăm anh Triết, anh Triết vừa mới trải qua trận ốm khá nặng 4 ngày sốt li bì vì phỏng rạ, nay anh đã ăn uống bình thường.
Con MinhThanh kính báo!
Con kính báo cáo giấc mơ ngày 12/8/2021của con trai, nick name Bruce Lee
Khu vui chơi trong xe buýt bay nhiều tầng.
"Con bay lên Thiên đường mặc trang phục Hobo, định mua quả táo vàng trên đó về ăn. Con thấy có một cái máy ghi bên ngoài: “Free Apple yellow”, con đấm vào cái máy đó thì 1 quả táo rơi ra, con nhặt lên ăn có vị tổng hợp chua cay mặn ngọt rất ngon.
Con đi tiếp gặp mấy ông Thiên thần tốc biến và tượng đầu trọc như trong game Hobo, rồi con thấy vị thần xưng là Thượng Đế (con gọi là God) lái xe buýt bằng vàng ròng, có nhiều tầng to ngang 10 cái nhà cao tầng đang chở nhiều người trong đó, uớc chừng vài trăm tầng. Xe buýt bay trên không trung. God dừng xe và cho con lên, con quá nhỏ bé so với bậc cửa xe, rướn người, co chân hết cỡ mới với tới mép bậc leo lên.
Trên xe có nhiều động vật như chó, khỉ v.v. Có nhiều người, Thiên thần, người ngoài hành tinh, Quỷ thần…Con theo cầu thang bằng vàng lên các tầng trên, leo đến mỏi cả chân. Con liền dừng lại, thấy có thang máy hiện số nhiều tầng lắm, mỗi tầng ghi số ký hiệu cho nhóm người ở tầng đó. Con bấm thang máy số 9 là ký hiệu dành cho khu vui chơi chung. Con bước vào, thang máy thì chật, chen chúc nhau, họ tầng tầng lớp lớp ngồi lên người con.
Thang máy trong suốt nên con nhìn thấy rõ mỗi tầng dành cho nhóm khác nhau:
God ở riêng 1 một phòng đặc biệt lớn, trần cao, cũng là buồng lái của chiếc xe khổng lồ.
Tầng 1: Cho Thiên thần. Họ ăn mặc rất đẹp trong trang phục cổ Hy Lạp, họ đi lại và ngồi từng hàng ghế.
Tầng 2: Cho linh hồn tốt có tu học nghiêm túc được lên Thiên Đình.
Tầng 3: Cho Động vật các loài như khỉ, voi, chó, hổ…
Tầng 4: Cho những người có công đã hy sinh trong chiến tranh.
Tầng 5: Cho người ngoài hành tinh, có 3 chủng loại: Loại 1 đầu nhỏ mắt đen to, gầy gò không mặc quần áo gì hết. Loại 2 đầu xoắn ốc, mắt đen nhỏ và mặc quần áo vũ trụ. Loại 3 giống người ngoài hành tinh trong game Hobo.
Tầng 6: Quỷ thần, quỷ Sa tăng, ông mặc trang phục áo ba lỗ đen, quần đen hoặc vét đen giống trong game Hobo, ngoài ra còn có quỷ không đầu (quỷ vô hình).
Tầng 7: Có các nhân vật tạo hình giống trong các game đấu súng, đánh nhau mà các anh chị lớn vẫn chơi.
Tầng 8: Các nhân vật trong truyện tranh Doremon, truyện Conan (truyện cháu đọc), truyện Thanh gươm diệt quỷ (cháu nhìn loáng thoáng các bạn đọc ở lớp).
Tầng 9: Khu vui chơi gồm có nhiều trò chơi khác lạ.
Con dừng lại trước tấm biển ghi khu hồ bơi dành cho Thiên thần, có bể bơi bằng vàng. Con chọn trò chơi bơi với cá mập. Thánh thần nói sang tai: “Ta dạy con cách tập bơi”. Con nhảy xuống nước, con cá mập cứ đuổi theo con, nó cắn vào chân con rất đau y như thật, cảm giác máu chảy lênh láng. Con ra sức bơi nhưng khi lên bờ thì chân con không bị sao. Con nhìn sang bên có khu hồ bơi dành cho Quỷ thần thì nước màu đỏ máu. Hồ bơi cho người ngoài hành tinh có chứa chất độc màu da cam (bể nước màu cam).
Con đến trò chơi Doremon, thấy căn nhà của Doreamon. Con mở cửa ra thì gặp Doremon, còn bên trong là phòng kho, họ chọn cho con đóng vai Nobita. Con ngủ nướng dạy muộn chỉ còn 5 phút đến giờ học, con liền đến trường bằng cánh cửa thần kỳ của mèo máy nên vẫn kịp. Cảnh trong lớp quen thuộc, vẫn thầy giáo tóc húi cua, đeo kính và các bạn ngồi bàn ghế ngay ngắn, thầy trò trao đổi nhau bằng tiếng Thiên.
Chưa học được gì đã được giải lao, thầy giáo gọi mình con sang phòng khác và nói: “Thầy sẽ dạy con tiếng Thiên”, con trả lời: “Vâng ạ!”. Thầy chỉ vào đầu rồi nói “Đầu chữ Thiên là A, Thân chữ Thiên là B, Chân chữ thiên là C”. Vì con đang đeo tròng kính đặc biệt nên dịch được thầy và các bạn nói. Thầy nhắc lại, chỉ vào đầu hãy nói A, chỉ vào thân thì nói B, chỉ vào chân thì nói C, xong thầy nói bài học hôm nay kết thúc, mai học tiếp.
Con sang trò chơi khác: “Phá án cùng Conan bằng tiếng Thiên. Mục đích dạy con tiếng Thiên chứ không hẳn là phá án. Con đóng vai Conan, con lấy quyển sách đọc trong đó hướng dẫn mọi trạng thái bằng ký hiệu hình vẽ, như biểu cảm các trạng thái tức giận, buồn, vui, cười trên mặt giống biểu hiện mặt cười, tức giận trong chát zalo, facebook, còn khi nói nhỏ thì có hình bàn tay áp tai, nói to thì có hình tay kéo căng tai ra.
Đến đây con tỉnh giấc. Ngủ tiếp con lại có giấc mơ khác.
Thượng Đế trong tạo hình Thiện Thần (God) và Chúa Quỷ (Chief Demons God).
Ngài Thượng Đế trong 1 hình tượng khác, khuôn mặt chia làm đôi đối lập, bên mang khuôn mặt của God nhân từ (Thiện thần), bên mang khuôn mặt của Chúa Quỷ (Chief Demons God).
Một nửa hiền hậu râu tóc trắng, da vàng, mắt xanh hiền từ, tai to như tai Phật cùng bên áo vắt chéo qua vai, trang phục Hy Lạp cổ. Còn nửa mặt bên kia giận dữ, đỏ lừ, mắt toé lửa, tóc và râu quai nón đen, ria mép vểnh lên, phía dưới là áo ba lỗ màu đen trên một thân hình cao lớn vạm vỡ, khổng lồ.
Ngài nói: “Bống sắp đổ nghiệp, ta sẽ cho nó dứt đi hơn phân nửa, anh Triết thì đã dứt đi 1 chút, còn con thì còn 1 nửa.” (Bống là tên gọi cúng cơm của em gái con, em mới 2 tuổi. Anh Triết là con trai của bạn thân của mẹ con.).
Thực tế, 2 anh em con từ nhỏ tới giờ ít ốm, dễ nuôi, gần đây cả 2 anh em con cùng ốm 1 trận, con nặng hơn em gái con, nhưng giờ đều đã khỏi. Còn anh Triết từ nhỏ giờ ốm nhiều hơn và mẹ anh Triết rất vất vả chăm anh Triết, anh Triết vừa mới trải qua trận ốm khá nặng 4 ngày sốt li bì vì phỏng rạ, nay anh đã ăn uống bình thường.
Con MinhThanh kính báo!
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.