Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Kính thưa Tổ, Thầy,
Đêm qua ngày 12/8/2021, Bruce Lee được dạy dỗ rất nhiều giấc mơ, đến 9h30 sáng cháu mới ngủ dậy. Cháu kể cháu tiếp tục trong vai Hobo. Con kính báo Đức Thầy ạ!

Hobo đầu thai lại bộ lạc:
Dù Hobo đã ở trên Thiên Đình nhưng do Hobo chưa chiếm được thiện cảm của nhiều Thiên thần vẫn ưa ngủ nướng và lười học, những việc làm xấu của Hobo bị các Thiên thần báo cho Thượng đế, Ngài liền đày Hobo xuống Trái đất thời kỳ lạc hậu đầu thai về quá khứ đánh nhau với bộ lạc trong rừng mặc đồ da thú.
Hobo đang ngủ dựa lưng vào 1 tảng đá bị thổ dân cầm gậy bọc sắt nhọn ở đầu, rồi chỉ vào biển bằng đá có dòng chữ tiếng anh dịch ra là “Cấm cho động vật vào bộ lạc”.
Hobo bị đánh thức tức giận đánh người của bộ lạc chết, có vài người thổ dân khác chĩa cung bắn nhưng Hobo tránh được rồi dành được cung bắn lại họ. Trong bộ lạc này đã thu phục được 1 con khủng long bạo chúa, thủ lĩnh bộ lạc đưa khủng long ra đánh con, con né né được rồi một hồi đánh đấm cũng thắng Khủng long.
Bỗng dưng có 1 cảnh cửa không gian kéo con vào đến tương lai.

Hobo đến tương lai:
Lúc này con lại đang ngủ bị lôi vào một cái máy có kết nối với máy tính của các nhà khoa học nghiên cứu khảo cổ, họ đang dựng lại toàn bộ lịch sử của Hobo và thắc mắc không hiểu sao có 1 kẻ trong quá khứ mạnh như vậy đánh được cả với khủng long. Con bị hút vào ống của cái máy đó, đang ngủ ngon bị hút vào cái ống con thức dậy tức giận đánh vỡ cái máy rồi đánh luôn mấy ông khảo cổ đeo kính, râu tóc bạc, có 1 ông chạy ra lấy súng laze bắn con nhưng con né được chạy ra ngoài.
Ở ngoài lại có rất nhiều cảnh sát không gian mặc bộ đồ như trong phim siêu nhân đến vây bắt con, xe bay và nhiều cảnh sát ập đến con đấm vỡ xe bay, cảnh sát, súng laze. Tiếp theo, xe bay siêu to khổng lồ được điều động đến bay lên xuống chở cảnh sát đến đánh con. Con đấm vỡ được xe bay siêu to nhưng lại bị trúng tia laze của cánh sát không gian rồi chết, Hobo lại bị xuống địa ngục.

(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Hobo đại náo Địa ngục lần 2 - Đấu với chúa Quỷ (Godhead of Demons):
Lúc này những Quỷ sa tăng trong giấc mơ hôm trước đã được God phong chức thành Tướng quân do có công trừng phạt linh hồn tội lỗi, giờ được kiêm cai quản các quỷ khác. Con ngủ dưới địa ngục, anh quỷ mới đến đánh lại con rồi chỉ vào biển nói: “Cảnh sát mới được phong chức, mời mày vào thử nghiệm coi máy có tốt không”, ý nói cho con chết trong đó lần nữa.
Con trong vai Hobo liền kháng cự lại để không bị đưa vào cái máy kia. Nhìn quanh thấy cảnh dưới địa ngục bị hành hình, tội nhân bị xiên que xuyên người rất ghê gớm, con ra sức đánh nhau với quỷ, Quỷ tốc biến, Quỷ tàng hình lại xuất hiện hỗ trợ các quỷ đã bị Hobo đánh bại. Con đánh họ bị thua hết, cuối cùng Chúa Quỷ - godhead of demons là em của God, được God phái xuống cai quản địa ngục xuất hiện.

Con nhìn kỹ Quỷ vị Godhead. Rất giống vị xưng là Thượng Đế trong tạo hình là quỷ trong giấc mơ “Ta đang phun covid đây”.
Chúa Quỷ có sức mạnh rất ghê gớm: phun lửa, triệu hồi quỷ tàng hình đánh con nên con khó khăn chống trả mãi mới thắng được (thanh máu của quỷ hết máu).
Vì quá ngang ngược nên God tức giận đày con xuống tầng địa ngục 18.

Con là Hobo đang ngủ (vẫn là vì ham ngủ và lười mà bị Thượng Đế đày khắp chốn, bị Quỷ tàng hình phang gậy đánh vào người rồi chỉ vào tấm biển: “tầng 18 khỏi phải đánh”, Hobo tức giận vì bị đánh thức quay sang tấn công quỷ tàng hình dù họ thoắt ẩn thoắt hiện. Hobo bắt gặp Ong chúa quỷ có thể đẻ ra 1 lúc 10 quỷ tàng hình. Sau khi đấm chết ong chúa thì Hobo gặp luôn God và Chúa Quỷ, thanh máu của Hobo 10 điểm nhưng thanh máu của God và Evil God đều 30 điểm. Hobo đánh nhau 1 hồi với 2 vị rồi bị thua, God bóp nát Hobo vỡ nội tạng, nghiền nát hoàn toàn.

Hobo đầu thai lại làm người thường:
Lúc này, Hobo không còn là gã vô gia cư nữa mà là một nhân viên làm việc trong 1 công ty, nhưng không may 1 băng đảng xã hội đen đến công ty phá phách, Hobo bị dân xã hội đen đánh, quá tức giận Hobo nhớ lại quá khứ của mình, Hobo vẫn chưa bỏ được máu hiếu sát, tiếp tục đánh người. Hobo lại đối đầu với cảnh sát, đặc vụ FBI, quân đội với súng laze, xe bọc thép được cải tiến mạnh hơn trước rất nhiều. Họ đồng loạt phối hợp với toàn dân để đánh Hobo nhưng hắn đánh vỡ cái xe bọc thép. Hobo nuôi râu để dài như trước, ăn mặc rách rưới trở về hình dạng Hobo ngày xưa.

Hobo bị bắt lên Thiên đường nhốt trong căn phòng kín bằng vàng, Hobo ngủ cả ngày. Người bạn tù bị nhốt cùng phòng mặc đồ sọc đen trắng tức giận vì Hobo không chịu làm những việc được giao như đào đất cho God nên lại bị người đó đánh. Hobo đấm vỡ cả nhà lao, dân cư trên Thiên đường đã được nâng cấp nhiều hơn ở giấc mơ hôm trước, có của ăn của để, có vũ khí cực mạnh đánh lại Hobo. Hobo đánh hết họ thì Thiên thần được điều động đến, Hobo cũng đánh hết họ. God đến với sức mạnh nhất tấn công Hobo nhưng Hobo vẫn đánh hết thanh máu của God.

Cảnh cuối, God cho con ở lại trên Thiên đường rồi nói: “Nếu ngươi ân hận hãy nhìn về phía trước”. God thả con ra con được ở lại thiên đàng.

Giấc mơ kết thúc.