- Thứ 5 Tháng 8 12, 2021 8:58 pm
Minhthanh con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Con trai con có nickname là Bruce Lee, năm nay 9 tuổi. Con đã điểm đạo cho cháu vào năm cháu lên 4 và cháu niệm Phật rất ngoan. Gần đây cháu đổi tánh, không thích niệm Phật trì chú nữa mà đòi về miền Bắc với Bố. Sau đó cháu có những giấc mơ khiến cháu tự động ý thức được việc niệm Phật cầu nguyện, và không đòi về Bắc nữa. Con xin kính báo cáo những giấc mơ do Bruce Lee kể lại.
Bruce Lee nói: “Sau những giấc mơ này, con sẽ tu tâm sửa tính xin các ngài phù hộ cho con.”
Con Minhthanh kính báo!
(còn tiếp)
Con trai con có nickname là Bruce Lee, năm nay 9 tuổi. Con đã điểm đạo cho cháu vào năm cháu lên 4 và cháu niệm Phật rất ngoan. Gần đây cháu đổi tánh, không thích niệm Phật trì chú nữa mà đòi về miền Bắc với Bố. Sau đó cháu có những giấc mơ khiến cháu tự động ý thức được việc niệm Phật cầu nguyện, và không đòi về Bắc nữa. Con xin kính báo cáo những giấc mơ do Bruce Lee kể lại.
Giấc mơ đêm 29/7: Chiến tranh và các vị thần
“Con đang đi dạo trên đường phố Hà Nội, thấy vết máu ở nhà cao tầng, xác treo lơ lửng khắp nơi. Mặt đất thay đổi màu chuyển từ bản đồ nước này sang nước kia. Thấy cửa hàng bán vũ khí có nhiều người lấy vũ khí, người cầm đao kiếm, người cầm gậy, người cầm súng. Những người này đều mặc vest giống nhau, họ mặc quần áo trắng cà vạt màu vàng, sau lưng có cánh và đầu đội vòng vàng bắn hết những người trong thành phố. Những người bị bắn nhiều nhất là người mặc quần áo đỏ có 5 ngôi sao vàng của cờ Trung Quốc, người tiếp theo mặc quần áo có ba màu cờ Ấn Độ, điểm hình tròn đồng tâm nhiều cánh nhỏ màu xanh lục, người mặc quần áo cờ Mỹ, áo nhiều sao và những vạch xanh vạch trắng vạch đỏ. Còn duy nhất người mặc vest đỏ cà vạt vàng, sau lưng có cánh, đầu có vòng vàng đứng trên toà nhà cao tầng không bị sao hết. Con hiểu là cờ Việt Nam."
Giấc mơ trưa ngày 30/7: Liên quan thời cuộc
Giấc mơ 1: Vong hồn xuống địa ngục
Có hai người đàn ông chết, hai vong hồn bay ra khỏi xác, ông thầy pháp cầm cây gậy gắn chuông lắc lắc khói bay ra khỏi chuông nhập vào 2 vong hồn kia, hai vong hồn đó lại bay ra Bắc, gặp vô số vong chết vì covid bay theo 2 hồn rồi nhập thổ xuống đất, cháu hiểu là xuống địa ngục.
Giấc mơ 2: Thượng Đế và các vị thần
Có người đàn ông mặc đồ vest trắng cao lớn toả ánh hào quang rực rỡ và nói: “Ta là Thượng Đế đây”. Con thấy Ngài lấy từ trong túi ra 1 cái máy tính trong suốt rất hiện đại. Ngài bấm phím có chữ Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ hiện trên màn hình rồi trên màn hình có hình Trái đất. Ngài xoay xoay hình bản đồ con gà (Trung Quốc), hình bản đồ nước Mỹ, Ấn Độ. Tay Ngài bấm phím enter thì đất nước đó gặp nạn: Covid – sóng thần – lở đất.
Rồi có 4 Vị mặc véc toả hào quang, tay đeo vòng vàng xanh đỏ nhấp nháy, trên đầu có vòng vàng đứng trên mây.
Mỗi Vị mặc trang phục vest khác nhau mang cờ mỗi quốc gia.
- Vị mặc bộ véc và cà là vạt cờ Mỹ, đeo kính râm, râu quai nón, một bên vạt áo xanh đậm rất nhiều sao, mắt sáng rực.
- Vị mặc véc có ba màu cắt ngang, cam – trắng – xanh, đầu đội khăn vải truyền thống của người Ấn Độ, mũi xỏ khuyên, cà là vạt có hình tròn nhiều cánh nhỏ màu xanh đồng tâm (con cho xem cờ Ấn Độ thì con trai con xác nhận đúng).
- Vị thứ 3, cánh tay có phù hiệu cờ Trung Quốc, mấy ngôi sao xung quanh 1 ngôi sao lớn
- Vị thứ 4 mặc véc đỏ, cờ Việt Nam màu vàng giữa ngực, đeo khẩu trang, một bên mắt trái che bởi cờ Việt Nam, bên mắt phải đỏ lòm hung dữ, vùng trán trên lông mày có chữ Covid. Vị này nói xì xào với 3 Vị kia: “Tao mệt lắm rồi!”, Vị Trung Quốc trả lời “Như tao đây này! Mày cứ phạt thẳng chúng nó là được”, 2 Vị còn lại nói: “Đồng ý”.
(Chú thích: Bruce Lee có năng khiếu vẽ bẩm sinh cháu đã vẽ lại theo trí nhớ, hình vẽ sẽ được up lên sau)
Sau đó 4 Vị đều lấy máy tính trong suốt ra:
- Vị Ấn Độ thì bấm enter toàn bộ các tỉnh trên bản đồ của Ấn Độ, ghi rõ Ấn Độ có Covid.
- Vị Việt Nam bấm enter một nửa đất nước có các tỉnh phía Bắc bị Covid
- Vị Mỹ thì bấm 1 nửa bản đồ là các bang phía Bắc cho sạt lở
- Vị Trung Quốc bấm toàn bộ bản đồ hình con gà trừ 1 chân nhỏ xíu (Con hiểu là Đài Loan).
Sau đó vị Thượng Đế ép con vào máy tính, Ngài ấn enter hồn con bay vào Nam, Ngài nói: “Về nhà mà ăn bát cháo vàng đi”.
Con tỉnh giấc rồi lại ngủ tiếp thì Vị Thượng Đế cho con vào máy tính và nói: "Ta cho con trải nghiệm làm Thánh thần”. Vị cho con đeo găng tay điều khiển chuột máy tính. Trên màn hình có rất nhiều điều ước, con lựa chọn những điều ước không thích vào thùng rác, những điều ước ưa thích bấm enter.
Con cho vào thùng rác rất nhiều điều ước trong đó có điều ước “Muốn nhiều của cải vật chất”.
Còn điều ước con bấm enter “Cho người thân không bị Covid”, “Con sẽ niệm Phật thật nhiều, xin các Ngài cho con chút Phước”
Máy tính sập tắt, 2 vong hồn bay ra chĩa súng vào người con, ánh hào quang toả ra đỡ đạn cho con, con thoát chết.
Bruce Lee nói: “Sau những giấc mơ này, con sẽ tu tâm sửa tính xin các ngài phù hộ cho con.”
Con Minhthanh kính báo!
(còn tiếp)