- Thứ 7 Tháng 12 05, 2020 12:39 pm
Gửi bởi Bối Rối
Con Bối Rối xin viết thư xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm.
Thời gian khoảng 5 tháng trở lại đây con nhận được bài học về tình yêu và lập gia đình riêng. Con đã có được nhân duyên gặp anh Sơn (tên đã đổi) sinh năm 1976 quê gốc QN qua facebook. Anh làm bác sĩ ở Mỹ. Hiện anh có nhà ở Việt Nam và dự định về VN lập nghiệp và làm lại cuộc đời. Con được biết vợ anh bị mất do sinh non, hiện anh có 3 cô con gái. Qua thời gian trao đổi và tìm hiểu anh ấy và con có nảy sinh tình cảm và dường như có sợi dây vô hình buộc con với anh. Trong quá trình tìm hiểu con cũng luôn vận dụng kiến thức học từ Tổ, Thầy để tìm hiểu đối phương. Con thấy anh là người có đạo đức và hiểu về đạo phật về tâm linh rất sâu rộng, anh thường niệm phật và tham thiền khiến con đặt lòng tin yêu thương vô điều kiện. Con đã hướng dẫn anh Sơn điểm đạo rồi ạ. Con đã luôn thầm cảm ơn đây là người chồng mà con mong ước mà Tổ, Thầy, Chư Vị dắt đến cho con.
Thêm nữa con cũng nhận được các giấc mơ báo cho con biết giữa anh và con như thấy con đi đến nhà chơi đùa với anh ấy và 3 lần giấc mơ sinh con trai với anh. Mẹ con cũng được mơ về chuyện tình cảm của chúng con. Mẹ con mơ thấy vợ anh ấy đến xin cho con với anh ấy lấy nhau, mơ nhận được quà tặng của anh ấy thì con thấy giống những gì anh nói gửi cho con qua vận chuyển, nhưng con không nói với anh ấy biết. Bố con cũng có giấc mơ nhận quà mà con thấy giống thực tế...
Trong quá trình tìm hiểu chúng con đã có khúc mắc về hàng hóa, con đã vay mượn hơn 100 triệu để nhận hàng anh gửi về. Con không có tham tiền của của anh nhưng vì anh bảo con giúp và con tin quá con đã làm lễ khấn xin Tổ, Thầy, Chư vị giúp nếu chúng con lấy được hàng, chúng con thành vợ chồng thì anh trả lại số tiền đó cho con để con dâng lên tri ân Tổ, Thầy. Sau tối hôm đó con nhận được thông tin vui qua linh ảnh một bể nước chảy từ trong nguồn, được ăn rất nhiều chùm quả sung mọc trên thân bể nước đó, rồi gặp anh họ của con cho biết con được nhận lộc còn biết tích phước là rất tốt. Con cũng nói với anh Sơn là con đã làm lễ dâng tri ân số tiền này lên Tổ, Thầy em rồi. Nhất định phải trả lại em không lừa đảo em, không anh sẽ phải chịu mọi hình phạt của Thánh Thần. Anh đồng ý và con tin tưởng anh.
Chúng con yêu nhau được 5 tháng trong đó 2 tháng yêu anh bên Mỹ, 3 tháng nay anh đã về Việt Nam rồi. Anh bảo con tháng 12 này thì chúng con xin phép gia tiên cưới nhau, nhưng hiện tại anh và con chưa gặp mặt lần nào vì anh bảo liên quan đến tiền hàng hóa ở trên. Con đã khóc và đau khổ rất nhiều, con đã dấu chuyện tình cảm yêu của con với gia đình và mọi người. Chỉ có bố mẹ con biết con và anh ấy yêu nhau. Còn chuyện tiền con không nói cho ai biết ngoài con và anh ấy.
Cô trẻ nhà con về qua khẩu mẹ con nói là số con và anh là Trên sắp đặt rồi. Trước kia con khổ, giờ con được sung sướng... Cô con thăm dò gia đình, tâm tính, con cái của anh rồi báo lại con thì hoàn toàn khớp với những gì anh ấy nói với con. Cô còn chữa chân tê cho anh ấy. Cô gặp hồn vợ anh ấy nói, khóc lóc giống hệt giấc mơ mẹ con mơ gặp chị mà trước đó kể con nghe rồi. Cô con nói tâm tính anh tốt lắm, lấy về cô sẽ phù hộ cho sống hạnh phúc, năm nay cưới năm tới có thằng cu. Đến 2 hôm sau, mẹ con nhận được bài học đi thi bói trên Thiên Đình, được xem bói cho tất cả gia đình nhà con từ bố con cho tới đời cháu chắt. Nói về con lấy anh Sơn là chồng, cuộc đời từ giờ về sau là sướng.
Con đã nhận thấy đây là bài học của con về tình yêu, về lòng tin, về chọn chồng, về việc mong cầu gia đình riêng nên Vị độ của con và Vị độ của mẹ con đã phối hợp một màn kịch mà đạo diễn là Thánh Thần mượn gia tiên nhà con về giáo hóa gia đình con biết về tâm linh, chăm lo đời sống tâm linh, thờ Trời kính phật, biết Tổ, Thầy mà con là khán giả xem vở kịch đó cũng là bài kiểm tra lý đạo của con.
Con mong Tổ Thầy giúp đỡ con nếu anh Sơn là chồng mà do Thánh Thần tìm cho con thì cho chúng con được nên duyên vợ chồng, cho con có gia đình riêng, chúng con cùng tu học, đây là mong mỏi bấy lâu của con.
Con Bối Rối kính báo và xin được chỉ dạy từ Tổ, Thầy để con trẻ khôn sáng.
Con dập đầu đội ơn Tổ, Thầy.