Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi Triệu Thông
Chào các bạn đạo,

Triệu Thông xin chia sẻ câu chuyện em trai út đi du lịch ở châu Âu trong 2 tháng, đất nước đầu tiên đến là Spain (Tây Ban Nha). Vừa đến nơi, em ghé vào tiệm bán ăn nhanh, để cái balô sau lưng trên ghế em ngồi. Ăn xong, đứng lên đi bỏ rác, em mới phát hiện mất cái balô. May là trên tay em còn cầm cái điện thoại, may nữa là có 2 người bà con đi chung cho em mượn tiền xoay sở. Khi T.Thông đi làm việc ở Pháp, các đồng nghiệp luôn nhắc nhở phải cẩn thận tư trang, túi xách có thể bị giựt trên đường, hoặc khi đi tàu điện/xe búyt, đến gần trạm phải đề phòng vì trộm giựt xong sẽ phóng xuống trạm, tàu chạy mất thì mình không thể đuổi theo.
Trong khi đó, em trai T.Thông đã từng đi du lịch kiểu tây ba lô vòng quanh Việt Nam, Lào, Thái Lan, Miến Điện, Malayssia, Campuchia, đi hơn 3 tháng mà không bị mất bất cứ gì.
Cho thấy không phải cứ Châu Á mới có nạn trộm cắp, mà xứ nào cũng có nguy cơ này.

T.Thông
Chưa xemBởi dauphin
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ,

Dauphin đã từng sống 6 năm ở Pháp và đã đi du lịch rất nhiều nước châu Âu và trên thế giới nên cũng có nhiều kinh nghiệm về đề phòng nạn trộm cắp lừa đảo nơi xứ người. Bản thân dauphin cũng đã là nạn nhân của một vài vụ và chứng kiến nhiều lần bạn bè con bị trộm cắp. Dauphin kể lại hai vụ mà bản thân là nạn nhân.

Một lần dauphin đang đi xe bus ở quận ven Paris nơi có nhiều người nhập cư. Trên xe đột nhiên bị 1 cái cốc rất đau vào đầu, lần 1 dauphin nghĩ là người ta vô tình nên không phản ứng. Thế nhưng ngay lập tức lại bị một cái cốc đau điếng nữa vào đầu, lần này không chịu được, quay lại định hỏi xem ai thì một tên da đen bước qua xin lỗi mình vô ý rồi đi thẳng xuống bến bus vì vừa lúc đó xe bus dừng. Đi thêm 1 đoạn dauphin sờ lên túi ngực thì ôi thôi chiếc điện thoại đã không cánh mà bay, mặc dù trước đó túi áo ngực đã được kéo khoá và túi khá sâu. Quả là trộm cắp cực kỳ bài bản tinh vi không kém ở .. Việt Nam

Một lần khác đang ngồi trên tàu từ Pháp sang Bỉ, dauphin mở máy tính ra làm việc. Đến gần một ga thì tự dưng thấy một tiếng keng keng, một đồng xu đang lăn về phía chân mình và một tên người Ả rập đang cúi xuống dưới chân mình mò mẫm ra điều tìm nhặt đồng xu. Dauphin đang hỏi chuyện gì xảy ra thế thì một tên Ả rập thứ hai bước đến giật mạnh cái Balô của dauphin đang để bên cạnh lên ra điều tìm đồ, rất may chiếc Balô rất nhẹ hầu như không còn gì vì dauphin đựng mỗi máy tính là có giá trị mà máy tính đã bỏ ra ngoài rồi. Biết là không có gì hắn để trả lại cái Balô và hai đứa đi thẳng xuống dưới ga. Lại một vụ dàn xếp đánh lạc hướng tài tình nữa mà dauphin đã trải qua. Rất may là không có thiệt hại gì lớn.

Dauphin nhận thấy rằng ở các nước văn minh, người dân bản địa thường đầy đủ nên không trộm cắp bao giờ. Tuy nhiên các nước đó có vấn đề là thiếu nhân công làm việc vì dân bản địa no đủ sinh lười, vì vậy phải cho phép nhập cư rất nhiều từ các nước thứ 3 nên nảy sinh vấn nạn trộm cắp và nhiều tệ nạn xã hội khác, đặc biệt là những nơi đông dân nhập cư là da đen hoặc Ả rập. Các bạn khi đi du lịch châu Âu thì nên lưu ý càng tránh được các khu vực có đông dân nhập cư càng tốt. Khi đi các phương tiện công cộng, ở các nơi du lịch nên luôn lưu ý bảo quản hành lý tư trang và cẩn thận kẻo bị mời chào các dịch vụ lừa đảo.

Dauphin