- Chủ nhật Tháng 5 05, 2019 4:26 pm
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Chào các huynh, tỷ và bạn đạo trên diễn đàn.
Vanbaby84 xin kể về câu chuyện "Đời người vô thường" của người bạn trai tên D. Sau khi chia tay được 3 năm thì D bị tai nạn qua đời.
Gần cuối năm 2018 thì Vbb tình cờ nhận được tin nhắn của cháu D: "Cô V chú 10 sắp đi rồi cô V có thể lên thăm chú lần cuối được không chú bị tai nạn lao động". Khi con lên thăm thì nhìn anh như người nằm ngủ mặc đồ pijama dài che hết tay chân, cổ thì nẹp và răng thì rụng. Người nhà kể lại: "D làm công trình ở Sài Gòn, leo lên tầng 13 do chủ quan không mang dây cứu sinh nên té từ tầng 13 xuống tầng 5. Vào bệnh viện bác sĩ cho biết không thể cứu vì cổ anh bị gãy, tay, chân, tay xương sườn gẫy hết, bác sĩ bảo nếu mà sống thì cũng phải cưa hết 2 tay 2 chân." Đem về nhà nằm khoảng 1 tuần thì anh ra đi.
Lúc còn quen anh, con đã tu Tịnh Độ, con khuyên anh cũng nên tu nhưng anh không chịu và còn nói Vbb còn nhỏ không nên tu. Anh không hiểu rằng người tu là người biết mình nhỏ bé nếu không có sự che chở của Trời Phật thì chẳng thể tự giữ mình.
VBB
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Chào các huynh, tỷ và bạn đạo trên diễn đàn.
Vanbaby84 xin kể về câu chuyện "Đời người vô thường" của người bạn trai tên D. Sau khi chia tay được 3 năm thì D bị tai nạn qua đời.
Gần cuối năm 2018 thì Vbb tình cờ nhận được tin nhắn của cháu D: "Cô V chú 10 sắp đi rồi cô V có thể lên thăm chú lần cuối được không chú bị tai nạn lao động". Khi con lên thăm thì nhìn anh như người nằm ngủ mặc đồ pijama dài che hết tay chân, cổ thì nẹp và răng thì rụng. Người nhà kể lại: "D làm công trình ở Sài Gòn, leo lên tầng 13 do chủ quan không mang dây cứu sinh nên té từ tầng 13 xuống tầng 5. Vào bệnh viện bác sĩ cho biết không thể cứu vì cổ anh bị gãy, tay, chân, tay xương sườn gẫy hết, bác sĩ bảo nếu mà sống thì cũng phải cưa hết 2 tay 2 chân." Đem về nhà nằm khoảng 1 tuần thì anh ra đi.
Lúc còn quen anh, con đã tu Tịnh Độ, con khuyên anh cũng nên tu nhưng anh không chịu và còn nói Vbb còn nhỏ không nên tu. Anh không hiểu rằng người tu là người biết mình nhỏ bé nếu không có sự che chở của Trời Phật thì chẳng thể tự giữ mình.
VBB