Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Thảo Chi
Con kính đảnh lễ Đức Phật Tôn Sư Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Phật Thầy Triệu Nghiêm.

Khi con vừa nghe âm thanh vang lên thì cảm xúc con dâng tràn, càng nghe thì nước mắt con cứ tuôn ra, con không cầm được nước mắt. Con phải dừng bài hát thì mới thấy chữ để viết ạ. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Từ lời bài hát đến âm điệu của bài hát con nghe thân quen gần gũi, đầy tình thương mến.
Con không biết nói sao, con xin đội ơn ân phước của Đức Tổ, Đức Thầy.
Thảo Chi xin cảm ơn các sư huynh đệ đã thực hiện bài hát cho tất cả mọi người thưởng thức, tất cả đều nhận được niềm an lạc khi nghe bài hát ạ. :x
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Cảm ơn huynh Minh Hoàng, tỷ Khiết Tâm, huynh Bạch Hạc, bài hát thật hùng hồn trầm bổng, giọng hát của huynh mang đầy cảm xúc và tình thương, Tâm Tịnh rơi dòng nước mắt, thần lực cho lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp điệu bài hát khi kết thúc thì hết thần lực và cho Tt vỗ tay 21 lần.

Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Minh Hoàng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Minh Hoàng kính chào Sư huynh Triệu Hòa và các sư huynh tỷ,

Con xin được thành kính cảm ơn Đức Thầy đã ban ân cho con được phổ nhạc và trình bày bài hát NIỆM DANH HIỆU ĐỨC SƯ TỔ, ĐỨC THẦY, một bài hát đã mang lại cho con những cảm xúc mà con khó diễn tả nên lời.

Suốt quá trình thực hiện bài hát này, con luôn nhận được sự hướng dẫn chỉ dạy tỉ mỉ của Sư huynh Triệu Hòa, huynh đệ Bạch Hạc từ phần phổ nhạc, hòa âm cho đến trình bày bài hát. Con biết là thật sự con không thể nào hoàn thành được bài hát vô cùng ý nghĩa này nếu không được sự giúp đỡ của chư vị độ và các huynh đệ.

Xin cho con được trả lời câu hỏi của đạo hữu Hà Nghĩa ạ.

MH chào đạo hữu Hà Nghĩa,
Cảm ơn HN đã quan tâm đến nhạc cụ được dùng trong phần hòa âm của bài hát. Tiếng nhạc cụ nghe "tích tịch" trong bài là của nhạc cụ đàn tranh Trung Hoa, loại này có nhiều dây, còn đàn kìm hay còn gọi là Nguyệt cầm thì có hình dạng khác và chỉ có 2 dây. Trong phần hòa âm của bài hát NIỆM DANH HIỆU ĐỨC SƯ TỔ, ĐỨC THẦY có đến 3 cây đàn tranh Trung Hoa diễn tấu chứ không phải chỉ 1 cây, nên có vài chỗ đạo hữu có thể nghe cùng lúc 3 cây tấu 3 giai điệu nhạc khác nhau ở cả bên trái, bên phải và ở giữa khi mình mang tai nghe để nghe bài hát.

MH xin cảm ơn những lời động viên thân thương của các sư huynh tỷ, bạn đạo. MH sẽ cố gắng hơn ạ.

Con kính
Minh Hoàng
Đã xemBởi loanminh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Con kính chào cô Triệu Ân.

Con nghe bài hát Niệm Danh Hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy mà trong người con điện chạy rần rần, con nghe mấy lần đều như vậy. Huynh MH hát rất hay, con đã niệm danh Sư Tổ, Đức Thầy từ khi đọc được bài thơ này ạ.

Con loanminh.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Jason
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con ngoài thích đọc các bài thơ về lời dạy của Sư Tổ, Sư Thầy, con còn thích nghe các bài hát được các sư huynh, sư tỷ phổ nhạc và hát. Nên mỗi lần có bài hát mới nào con cũng nghe. Lúc đầu con đọc bài thơ này, con thấy vần thơ đã hay lắm rồi. Con không nghĩ khi được phổ nhạc lại hay thế này :D
Hôm 30/3 lúc con nghe bài hát, chư vị độ gia trì lực cho con chắp tay một cách thành kính ạ [-O<
Xin cảm ơn sư huynh Bạch Hạc, sư huynh Minh Hoàng và sư tỷ Khiết Tâm đã cho ra lò một bài hát rất hay =D> =D> =D>

Con xin kính hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Diệu Hoàn
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào tỷ An Huệ, huynh DuyNguyen và các huynh tỷ khác.

Khi nhắm mắt nghe bài hát, cảm giác đầu tiên của con là như có 1 cái gì đó đưa con về trở lại thời ấu thơ. Con cảm thấy giai điệu bài hát vô cùng thân quen, giống như con đã từng nghe rất nhiều lần và từ rất lâu trong quá khứ vậy. Trong quá trình nghe đi nghe lại bài hát này, ở nhiều đoạn con rùng mình và xúc động như muốn khóc.

Từ khi nghe xong đến hết ngày, trong tâm trí con cứ lặp lại tư tưởng về việc nghe cho thuộc luôn lời bài hát này ạ. Và thật lòng con cũng muốn như thế.

Em xin cảm ơn tỷ Khiết Tâm, sư huynh Bạch Hạc, sư huynh Minh Hoàng đã đem đến cho diễn đàn 1 giai điệu thật bất ngờ và xúc động, đây như 1 làn gió mát cho ngày đầu tuần, đầu tháng và đầu quý II của năm nay ;;) .

Diệu Hoàn con kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Xin chào các huynh tỷ, các bạn.

Khi con vừa nghe khúc nhạc dạo ban đầu, giai điệu trầm bổng du dương của tiếng sáo, đệm thêm tiếng chuông nghe như từ xa vọng về thật trang nghiêm... Con có một cảm tưởng rất lạ, dường như con không còn ở nơi phố thị ồn ào nữa mà như được hòa mình vào một bữa tiệc ca vũ của Chư Thiên, có các tiên nữ y phục trang nhã với điệu múa dịu dàng tha thướt. Lắng nghe ca khúc mà cảm giác của con cứ y như đang được tham dự buổi tiệc ca vũ ở Thiên cung trong phim Tây du ký vậy đó ạ. ;;) Thật khó diễn tả quá, con thấy lòng mình vừa hân hoan rộn ràng lại vừa ngẫn ngơ lạ lẫm, như đứa nhỏ lần đầu được cho đi coi một buổi ca vũ trang trọng và thiêng liêng vậy ạ. :P

Con thấy đạo hữu Minh Hoàng đã trình bày ca khúc này rất hay và giàu cảm xúc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của người đệ tử đối với Đức Tổ, Đức Thầy, với Đạo, mà theo con, các ca sĩ khác không thể thể hiện được điều này.

Cảm ơn Nhạc sĩ Minh Hoàng và Bạch Hạc đã sáng tác một ca khúc rất đặc biệt. Cảm ơn đạo hữu Khiết tâm đã cảm ứng ghi xuống bài thơ từ Thánh thần rất ý nghĩa. >:D<

An Huệ - Triệu Yên
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.

Kính thưa Đức Tổ, Thầy. Khi tiếng chuông ngân lên, con cảm thấy xúc động lâng lâng, nước mắt con đã rơi. Giọng hát của sư huynh Minh Hoàng vừa ấm êm, dịu dàng và pha lẫn sự nghiêm nghị rất hợp với bài hát.

Em xin cảm ơn sư huynh Bạch Hạc, huynh Minh Hoàng và bạn đạo Khiết Tâm rất nhiều!
Con: aladanh.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vũ Lương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kinh đảnh lễ Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ và bạn đạo.

Thưa Đức Thầy, từ hôm có bài hát niệm danh hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy cứ gần 5 giờ sáng con mở bài và nghe huynh Minh Hoàng hát đến bốn năm lần mới thôi, lời bài hát ý nghĩa thật hay, nhạc đệm lúc trầm lúc bổng du dương con vẫn muốn nghe hoài không chán, lòng con cảm thấy bình an và luôn biết ơn Tổ Thầy. Con cảm nhận các đệ tử MPTĐ đều được về bên Đức Sư Tổ, Đức Thầy, chúng con được hưởng ân phước hôm nay là biết bao công sức Đức Sư Tổ, Đức Thầy nhọc nhằn gây dựng nên, để chúng con có chổ nương tựa. Con xin chấp tay đảnh lễ tạ ơn Người : ”Nhờ vào diệu pháp hiển linh, Đạo Trời ban xuống Thiên Đình Mật Tông“ .

Xin cảm ơn tỷ Khiết Tâm được vị độ cho cảm ứng ghi lại bài thơ Niệm danh hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy, xin cảm ơn huynh Minh Hoàng, Bạch Hạc phổ nhạc cho ra bài hát thật hay.

Con Vũ Lương
Đã xemBởi HueBat
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính lễ Đức Thầy,


Con xin kính mời Đức Thầy, đệ xin kính mời các huynh tỷ cùng các bạn đạo thưởng thức clip: Phổ nhạc bài thơ: Niệm Danh Hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy.


Con HueBat,