Chưa xemBởi tambinhan
Con tambinhan xin được kể câu chuyện của người con quen tạm gọi là A ạ.
A khi đã 45 tuổi vẫn mang thai nữa dù đã có 2 đứa con đã lớn. Hai vợ chồng A bàn với nhau định bỏ đứa con. Ngay đêm hôm đó chồng A nằm mơ thấy 1 bé trai kháu khỉnh ngồi ngay đầu giường nói: "Người ta ngoan, người ta có làm gì đâu mà lại định bỏ người ta." Thế là vợ chồng A quyết định giữ thai và bây giờ bé trai đó đã được 8 tháng tuổi, rất kháu khỉnh và khoẻ mạnh ạ.
Con tambinhan xin kính bút.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm tịnh có cô bạn tên Loan, đã có một trai, một gái nên lần nầy có thai, cô định bỏ. Đêm đó đang ngủ, Loan thấy bóng một người đứng bên giường và nói rằng: "Không được phá thai, đứa bé này rất thông minh...", sau đó biến mất. Hoảng hốt Loan gọi chồng kể lại. Chồng liền đồng ý sanh con.
Hôm sau kể cho Tâm Tịnh nghe, và Tt cũng khuyên nên giữ lại đứa bé. Quả thật sanh được bé gái xinh xắn thông minh, nhanh nhẹn lắm.

Tâm Tịnh