- Thứ 6 Tháng 12 07, 2018 3:34 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024
Vợ chồng nhà bên cạnh nhà tôi, lấy nhau 10 năm mà không có con. Khi người chồng bảo vợ đi khám, kết quả thật bất ngờ: vợ đã cắt buồng trứng nên không thể mang thai được. Người vợ đành thú thật rằng trước khi kết hôn, vì chưa yêu chồng, cô đã quan hệ với một người khác và đã quyết định cắt bỏ buồng trứng để tránh mang thai. Biết được sự thật này, người chồng đau khổ và trở nên hững hờ với vợ, anh cho rằng cô không chung thủy.
Một thời gian dài, người chồng lâm hiểm nghèo và qua đời. Khi hấp hối, anh nhờ vợ hứa sẽ giữ gìn nhà cửa và hương khói tổ tiên gia đình anh, đồng thời không đi bước nữa. Vợ hứa như đinh đóng cột.
Giỗ đầu của chồng xong, cô vợ không giữ lời hứa, lấy một người về ở nhà chồng. Đêm đó, khi cả hai đang ngủ say, họ bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa và tiếng chân bước vào phòng. Người vợ sợ hãi mở mắt thấy chồng đã khuất đứng ở đầu giường. Sợ quá, cô ta vội trùm chăn lại và nghe rõ tiếng chồng nói: "Cút ngay ra khỏi nhà tao, không được mang thứ gì của nhà tao đi!"
Vợ sợ quá bật dậy lạy như tế sao, xin anh tha thứ, nhưng anh bảo: "Mày không đi thì mày sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra". Ngay hôm sau, cả hai đã vội vã rời khỏi căn nhà đó.
Vợ chồng nhà bên cạnh nhà tôi, lấy nhau 10 năm mà không có con. Khi người chồng bảo vợ đi khám, kết quả thật bất ngờ: vợ đã cắt buồng trứng nên không thể mang thai được. Người vợ đành thú thật rằng trước khi kết hôn, vì chưa yêu chồng, cô đã quan hệ với một người khác và đã quyết định cắt bỏ buồng trứng để tránh mang thai. Biết được sự thật này, người chồng đau khổ và trở nên hững hờ với vợ, anh cho rằng cô không chung thủy.
Một thời gian dài, người chồng lâm hiểm nghèo và qua đời. Khi hấp hối, anh nhờ vợ hứa sẽ giữ gìn nhà cửa và hương khói tổ tiên gia đình anh, đồng thời không đi bước nữa. Vợ hứa như đinh đóng cột.
Giỗ đầu của chồng xong, cô vợ không giữ lời hứa, lấy một người về ở nhà chồng. Đêm đó, khi cả hai đang ngủ say, họ bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa và tiếng chân bước vào phòng. Người vợ sợ hãi mở mắt thấy chồng đã khuất đứng ở đầu giường. Sợ quá, cô ta vội trùm chăn lại và nghe rõ tiếng chồng nói: "Cút ngay ra khỏi nhà tao, không được mang thứ gì của nhà tao đi!"
Vợ sợ quá bật dậy lạy như tế sao, xin anh tha thứ, nhưng anh bảo: "Mày không đi thì mày sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra". Ngay hôm sau, cả hai đã vội vã rời khỏi căn nhà đó.