Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Có một cô gái mà TTịnh được biết rất rõ về hoàn cảnh: Thời sinh viên mới có 20 tuổi, đã ôm hận trong lòng vì nông nổi, thiếu suy nghĩ, em đã mang thai 9 lần với nhiều đàn ông khác nhau, và đều bỏ thai. Tưởng êm xuôi được 1 thời gian, những thai nhi đó ám ảnh và làm cho em điêu đứng, lúc nào cũng sợ hãi. Đêm ngủ em cứ la hét vì nhìn thấy những thai nhi đó đập vào mắt, lúc đó mới dám nói thật với mẹ của em.

Hai mẹ con đi xem thầy bói, đặt quẻ xong thầy bảo: "Con của bà đã bỏ 9 thai nhi." Bà mẹ sợ quá nên hỏi phải làm thế nào để các thai nhi tha thứ. Thầy bảo bà dẫn người con gái đến một chùa ở Hà Nội nơi hay có đàn lễ cầu siêu cho các thai nhi bị bỏ rơi. Nghe theo thầy bói, họ đến đó nhưng xấu hổ không dám đăng ký. Đến nhà chùa, thấy 2 mẹ con ngồi hành lang khóc, sư thấy và hỏi thì mẹ kể câu chuyện, rồi cũng được sư cho 2 mẹ con vào làm lễ. Về sau cuộc đời của cô bé này ra sao thì TTịnh không biết nữa.

TTịnh.

Bài xem thêm
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Tâm Tịnh xin kể một câu chuyện tâm linh liên quan đến một người quen của Tt, tạm gọi là Hoa.

Khi xưa, Hoa có bỏ 1 thai nhi được 3 tuần và sau đó lại quen với một người khác và sanh được 1 bé gái. Nhưng khi đứa bé được 12 tuổi thì tự nhiên mất tích, tìm kiếm không được.
Hoa lại mang thai tiếp, khi vừa mới chào đời, đứa bé trai cũng mất ngay. Rồi lần mang thai tiếp cũng sảy thai. Bây giờ Hoa không dám mang thai nữa nhưng vẫn mong có con vì tuổi đời vẫn còn trẻ.

Tâm Tịnh có khuyên Hoa nhận tâm ấn để tu nhưng Hoa không muốn. Một thời gian Hoa đi xem bói, vừa đặt quẻ xong thì vong thai nhập vào người Hoa, nói Hoa thậm tệ và thù người mẹ ác độc đã bỏ con nên con rất khổ. Hoa xin vong thai nhi tha thứ cho lỗi lầm của mình nhưng vong quyết không tha.

Bây giờ Hoa nhiều lúc như bị tâm thần, nhiều khi giữa đám đông cười to, uống rượu rồi nhảy tưng tưng và bảo: "Đứa nào đụng đến con tao, thì tao đâm chết" khiến mọi người rất sợ.

Tâm Tịnh

Bài xem thêm
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trưởng

Con xin được chia sẻ câu chuyện, được nghe từ một em, chuyên âm thầm làm các công tác thiện nguyện, trong hơn 10 năm qua. Em kể rằng, công việc của em là đến gom xác các thai nhi bị bỏ rơi về, và chôn cất. Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ được nhìn thấy ma, dù suốt ngày lui tới nghĩa trang. Tuần rồi khi nhận được thông báo, có 3 xác em bé cần được chôn cất, mặc dù trời đã tối và mưa gió, nhưng một mình em vẫn đưa 3 xác thai nhi vào cất trong tủ trữ đông, tại nhà quàn thuộc khu nghĩa trang, tuy nhiên em không có cảm giác sợ ma quỷ gì.

Hôm sau, có một người phụ nữ trẻ cầm 3 bông cúc trắng, nhờ em đưa họ vào khu nhà quàn của nghĩa trang, để thắp hương cho một vong thai nhi. Tại khu nhà quàn, em bước qua cửa vào trong bình thường, còn em thấy bạn nữ kia cứ đứng ngoài cửa và khóc, người đứng thẳng đơ giống ma cương thi trong phim, mồm như cấm khẩu không nói được, nước mắt nước dãi chảy ra giống người bị động kinh, 2 tay giơ lửng lơ như có người kéo ghì xuống. Em thấy vậy thì hoảng hồn, vì trước giờ em chưa thấy tình cảnh như vậy bao giờ.

Mặc dù rất sợ vì ở nghĩa trang lúc này chỉ có 2 người, nhưng em vẫn cố trấn tĩnh, vội vàng vào thắp hương và xin vong linh các bé hãy hoan hỉ bỏ qua lỗi lầm cho người mẹ này, và cho phép người mẹ vào trong để thắp hương. Em khấn xong và xin đài âm dương thì 2 đồng tiền cứ quay tít rồi lật úp. Em lúc này càng hoảng và vội vàng bước ra để mong ra nhanh khỏi nghĩa trang. Em vọt đi nhanh ra ngoài thì người phụ nữ kia không đi mà bò theo em rất nhanh.
Một lúc sau, người phụ nữ đó mới nói được và kể cho em là lúc họ định bước vào cửa thì bị 2 vong bạn nhỏ đu hai tay kéo xuống, 1 vong bịt mồm không cho nói, vài vong giữ chân không cho vào nên không vào được.