Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Câu chuyện huyền bí sau đây TTB được nghe cô L.T.H. kể lại – người đã được TTB điểm đạo vào ngày 11.05.2012:
Trong thời gian rảnh rỗi hai cô cháu hay ngồi nói chuyện với nhau. Cô kể rằng khi cô còn nhỏ, cô và mấy người thân đã nhìn thấy hai đốm sáng to cỡ quả bóng. Một cái màu xanh một cái màu hồng bay là là trên dậu rồi đi qua chuồng trâu và xuống suối. Không ai lý giải được nó là cái gì. Đêm đó không ai dám về nhà nữa mà ngủ hết ở nhà cô. Và cũng đã 2 lần cô cùng nhiều người tận mắt nhìn thấy một tia sáng dài chừng 1m, bay là là ngọn tre, người ta truyền tai nhau rằng, khi nhìn thấy cái đó thì ngày mai ngày mốt, không ở làng mình thì làng bên sẽ có người chết.

TTB.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Lúc mẹ tôi còn sống, mẹ tôi kể rằng hồi mẹ học cấp 2, có lần mẹ đi tập sinh hoạt đội để chuẩn bị rằm trung thu, thì mẹ gặp một chuyện lạ. Mẹ thấy một ngọn ánh sáng di chuyển từ chỗ cái mả được đắp thành gò cao ở giữa đồng. Với kiến thức được học là hiện tượng phốt pho phát cháy thì mẹ đã biết nhưng lúc này mẹ không thấy nó giống những gì được học. Ánh sáng đó soi rõ ống chân của một người, mà cũng lạ là ống chân đó như bằng đồng phản ánh sáng lại làm mẹ nhìn rất rõ. Từ xa mẹ nhìn thấy lấp loáng các bước chân của người đó. Mẹ đang nghĩ có thể là một người đi bắt ếch, nhưng cũng không phải, vì khi nó di chuyển chừng khoảng 100m, đến chỗ cái cầu, tự nhiên ánh sáng đó bùng lên như một cây đuốc, rồi ngọn đuốc đó tách làm 3, và di chuyển theo 3 hướng. Một cái đi vòng hướng lò gạch ở giữa cánh đồng, một cái đi về hướng làng, còn một cái về hướng sông. Ba điểm sáng đó di chuyển qua các thửa ruộng, vòng theo các con đường như người đi tuần, sau đó lại trở về chỗ cũ, chụm lại thành một ngọn, rồi tiếp tục bùng lên trước khi tắt hẳn. Mẹ thấy rằng không thể là người bắt ếch, cũng không thể là đám lân tinh bốc cháy vì mẹ còn nhìn rõ ống chân người bước. Mẹ đem thắc mắc kể cho bà ngoại thì bà bảo đó là ông thần linh của làng đi tuần. Trong làng cũng có vài người thỉnh thoảng nhìn thấy hiện tượng đó.
Còn một lần khác, mẹ tôi đi họp đội ở thôn bên, vì đi muộn nên mẹ chạy đường tắt, khi tới một bụi tre, mẹ bỗng thấy có người đội nón đứng bên đường, mẹ ngó vào để xem ai để chào thì hoảng hốt thấy không phải người, mẹ bỏ chạy về nhà luôn, không họp đội nữa. Mẹ bị ốm liền mấy ngày, người cứ nóng lạnh thất thường. Từ đó mẹ không bao giờ dám đi một mình lối ấy.
Chưa xemBởi San hô biển
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Gia đình con quen bà Đào đã được 5 năm, cách đây vài hôm gia đình con được bà kể cho nghe câu chuyện mà bà gặp phải sau khi cháu bà mất.

Huy cháu của bà mất cách đây 3 năm khi tròn 20 tuổi, Huy mất vì bị u não. Bà Đào làm chè phụ mẹ Huy nên hằng ngày bà đến từ 5h sáng để chuẩn bị, lúc bà đến thì mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ. Lúc Huy mới mất bà thường đến muộn hơn chút chờ cho trời sáng, mọi người đi lại ngoài đường vì mỗi lần vào nhà là bà phải đi qua bàn thờ của Huy ở ngay gần cửa ra vào, có lẽ bà có cảm giác hơi sợ.

Cũng như mọi ngày, hôm nay bà đang làm chè dưới bếp bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn như chập điện, bà chạy ra ngó lên nhà thì thấy có ánh sáng ở tầng trên cùng, chạy lên kiểm tra các phòng không thấy có gì, điện không bị chập. Vài ngày sau, buổi trưa bà Đào về nghỉ, thấy cái nón để trên bàn bà mới cầm lên đặt ra chỗ khác thì bỗng nhiên có tiếng nổ như pháo hoa ngay trên đầu bà, bà ngước lên nhìn thì thấy ánh sáng màu vàng rực rỡ tỏa ra bốn phía xung quanh, lúc này thì bà nghĩ chắc là Huy trêu thật rồi, bà ra bàn thờ thắp hương khấn vái. Bà kể chuyện này cho mọi người nghe thì không ai tin. Bà nói với gia đình con chắc là Huy được theo Phật vì ánh sáng màu vàng đó là ánh sáng của Phật. :) :)

Sáng hôm sau khi đang rửa bát cô Huyền mẹ Huy nghe thấy tiếng nổ lớn ngay trên đầu của mình. Cô giật mình kêu lên:"Cái gì đấy". Lúc này cô mới tin là Huy trêu thật. Hôm 49 ngày Huy mọi người lên mộ thắp hương cho Huy hết, mỗi bà Đào ở nhà, bà thấy trong phòng khách con chim đủ màu sắc sặc sỡ muốn bay ra ngoài mà không được, bà lên mở cửa cho nó bay ra. Lúc sau bà dọn dẹp bếp lại thấy con chim đó bay đến ô cửa bếp, bà nhìn nó, nó cũng nhìn bà rồi nó bay đi mất. Bà nghĩ chắc là 49 ngày nó về đây. Từ hôm đấy trở đi bà không còn gặp hiện tượng gì nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Trong chuyến về quê con được bà nội kể cho nghe những câu chuyện huyền bí mà bà đã trải qua trong cuộc đời của mình. Bà con năm nay đã gần 80 tuổi.
Có lần bà ra ao rửa bát thì thấy một con lợn trắng đi dọc bờ ao, khi đến ruộng cói thì nó nhảy ùm một cái xuống. Bà đã nhìn thấy nhiều lần như thế. Cụ ông thân sinh ra bà, trong một lần đi đánh chắn về vào ban đêm. Cụ thấy một đàn lợn, có lợn mẹ lợn con. Cụ đuổi bắt lấm hết cả cái quần mà không bắt được con nào.
Cụ ông sau khi mất thì tối nào cũng hiện hình một đốm sáng như bóng đèn, đi từ ngoài mả về nhà. Về đến nhà thì đốm sáng đó biến mất. Có lần bà và anh trai là ông D đánh nhau, bà leo lên cây giữ tổ chim cu của ông D. Ở dưới ông D đem rào lấp gốc cây lại. Bà ngồi trên cây khóc và kêu: Bố ơi, mẹ ơi, anh D không cho con xuống. Thế là mẹ của bà đi ra và kể là cụ ông hiện hình đốm sáng, về đậu ở giữa xà nhà, cụ ông bắt cụ bà ra gỡ rào cho bà nội xuống.
Sau khi đi lấy chồng, một lần bà từ nhà người quen đi qua lối cánh đồng về nhà ban đêm. Trên đường thì phải đi qua đình làng. Ngôi đình thờ ngài Nguyễn Công Trứ. Đến đoạn đó thì bà thấy một bóng người cao chừng 2m, chân đi ủng, đi về phía đình làng. Bà tưởng đó là ông Hợp, người coi đình thời bấy giờ. Nhưng đến lúc về đến đình thì chẳng có ai, cửa đình vẫn đóng. Ngẫm lại thì bà thấy người đó đi băng qua sông như đi trên mặt đất, trong khi ở khúc sông đó không có cây cầu nào cả.
Một hôm ông nội và bà nội đứng ở cửa nhà. Tự nhiên có đốm sáng như cái bóng đèn đi từ bên hàng xóm, đi qua thổ nhà ông bà, đến cầu ao rồi biến mất. Sau đó thì bà tự nhiên thấy rợn tóc gáy, còn con chó nằm dưới chân thì rú lên chạy như bị săn đuổi. Bà đoán là tổ tiên về nhà.
Có hôm bà và người em chồng đi đâu vào buổi tối về nhà. Về gần đến nhà thì thấy nhà mình có đèn sáng trưng, cây thờ sáng rõ. Bà về đến nhà thì mọi thứ lại tối om. Bà liền hỏi mẹ vì sao vừa nãy thấy nhà sáng mà giờ cụ bà lại tắt đèn thì bị cụ bà mắng. Cụ bà đã đi ngủ từ tối đến giờ, đâu có đèn lửa gì.
Khi bà còn tham gia du kích, một lần trở về nhà vào buổi tối sau một buổi họp. Trên đường bấy giờ cứ thỉnh thoảng người ta lại đào một cái hố vuông, to như căn phòng để cho xe tăng không đi qua được. Trên đường về thì bà thấy trong một cái hố có nước, có cá to giãy dưới đó. Bà nghĩ đó là ma hiện ra mà nếu xuống đó bắt nó sẽ bị dìm chết nên bỏ qua, đi thẳng về nhà.
Nhà bà gần cánh đồng, bà thường thấy nhiều đốm sáng hiện ra ở khu nghĩa địa. Cứ ngồi xem thì không sao, nhưng hú lên thì đốm sáng biến mất.
Chưa xemBởi ruby38
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Hồi nhỏ Ruby cũng nghe mẹ kể sau giải phóng về có rất nhiều ma. Mẹ kể chuyện người Miên chôn vàng hời (vàng bị trấn yểm) nhiều người buổi tối thấy vàng sáng rực và còn biết di chuyển nữa nhưng không ai bắt được.
Ruby không biết tính xác thực của những câu chuyện này nhưng gần đây Ruby lại nghe có vài người nói về chuyện vàng hời cũng tương tự như vậy ạ.

Ruby.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Chào mọi người,

Minhthanh nay có duyên làm Đạo cho em Thắm, sinh 1993, Phú Thọ được em kể chuyện tâm linh:
Khi mới về nhà chồng 5 năm trước, buổi tối đó khoảng 9 h em ngồi ngay cửa nhìn ra cái giếng trước nhà thấy có hai bóng trắng, một người nam và nữ cỡ trung tuổi ngồi thập thò bờ giếng… Em gọi hỏi với ra không thấy hai người trả lời, em dụi mắt nhìn lại sợ mình nhầm vẫn thấy hai bóng đó em nghĩ có lẽ đó là trộm. Em kêu chồng ngó ra, chồng bảo không thấy, em dụi mắt tiếp vẫn thấy và đứng lên đi về bờ giếng thì mất hút. Vợ chồng em liền đi xem bói, thầy bói nói đó là bà tổ cô và bác anh bố chồng đã hy sinh cùng không hợp bố mẹ chồng mà hợp em và luôn đi theo.

Từ đó, mùng 1 ngày rằm hàng tháng em lấy bài khấn của mẹ đẻ để lễ kêu bà cô và ông bác chồng phù hộ. Thời gian sau, chồng em dù không tin nhưng lấy ở đâu được bài khấn mới đem ra đọc khi thắp hương ngày rằm mùng một. Em không biết việc này, đi xem bói thì bà cô và ông bác qua thầy bói trách hỏi sao thay đổi bài khấn. Em về hỏi chồng thì mới biết là đúng.

Cách đây khoảng hơn tuần, hai vợ chồng đi từ nhà ngoại về tối qua nghĩa trang gần đập Tiên Phú – Phù Ninh – Phú Thọ thấy một khối cầu lớn đỏ như mặt trời lặn trùm kín một ngôi mộ rất gần. Đang dán mắt nhìn và biết đó là ma thì chồng em cũng nói: "Ma đó, em nhìn đi." Hai vợ chồng vừa phóng xe vừa theo dõi, đi càng gần về khu nghĩa trang thì quả cầu biến mất.
Minhthanh xin hết!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Xin chào các bạn

Hôm nay Hà nghĩa lại xin đóng góp 1 câu chuyện của chú Lộ đi chăm vợ ở viện 108. Câu chuyện như sau:
Khoảng hơn 30 năm về trước chú Lộ là bộ đội phục viên được nhận lệnh trông coi kho của đơn vị có địa bàn Từ Liêm, Hà Nội. Đêm hôm đó trời mưa lún phún tự nhiên chú thấy muốn đi vệ sinh. Chú đẩy cửa phòng bước ra thì thấy hai người đàn ông to lớn đội nón to vành như nón quai thao (mà người dân hát quan họ - Bắc Ninh hay đội). Hai người đó đang khiêng một cái thúng thật là to đi nhẹ nhàng chân như không chạm đất. Phía trước có con chó trắng to như con bê (con bò con) chạy lên rồi lại chạy xuống quanh hai người kỳ lạ. Tất nhiên chú không sợ. Suy nghĩ một hồi biết đó không phải là người chú luồn tay xuống giường lấy ra con dao ném vào chỗ hai người nọ. Họ biến mất không còn dấu vết. Còn chú Lộ vào nhà ngủ như thường. Sáng ra chú có vào khu chợ gần đó để tìm hiểu nhưng tuyệt không có thông tin về hai người đàn ông lạ kia. Rồi một bà cụ hơn 90 tuổi có gọi chú lại và nói rằng nơi chú ở trước kia vốn là cái đình nhưng hồi đó chính phủ đang bài trừ mê tín nên phá lấp đình làm nhà. Sau đó chú phải đi công tác có giao phòng cho một người bạn, yêu cầu anh ta trông nom cẩn thận. Sau nửa tháng chú về có hỏi là anh ta có trong phòng tử tế không. Chú biết anh ta sẽ nói dối :> nên sau 3 lần truy hỏi anh ta đành khai là ở tại phòng đó anh ta gặp hai người lạ mặt kia và anh ta sợ bỏ trốn ngay đêm đầu tiên :-SS chỉ trở về buổi sáng, tối lại bỏ đi.

Tiếp đó chú Lộ cũng kể quê chú ở Ninh Giang, Hải Dương nơi có ngôi chùa Bấc nổi tiếng. Một lần không ngủ, chú ra hiên nhà hóng mát. Chú ngóng về phía Đền Đức Thánh Hai thì chú thấy một ngọn đèn sáng xanh lét to bằng cái chậu kích cỡ phi 28. Nó bay lên từ từ trong đền rồi bay là là về phía chùa Bấc (khi đó chùa cổ, chưa xây lại như bây giờ). Đến đó thì từ dưới đất một ngọn đèn thứ hai cũng xanh lét như vậy bay lên. Hai ngọn đèn vờn nhau trên không. Chú kể chú gặp hiện tượng đó đến hai lần liền.

Ngoài ra chú kể thêm chuyện gặp vong bà già của hàng xóm nhà chú như sau: Ông hàng xóm nhà chú có đứa cháu lên 4 tuổi. Một hôm nó gọi ông kể là nó đi vệ sinh gặp một bà già, bà ta mặc váy khi cười không có răng ở trên. Nghe con trẻ nói vậy cha nó quát nó nói linh tinh. Thế nhưng đứa trẻ vẫn kể vài lần như vậy và nói bà cụ hay chơi với nó. Sau đó ông ta có nằm ngủ thì thấy một bà lão thò đầu vào phía cửa sổ nhà ông nơi quay đầu vào nhà vệ sinh. Ông ta không sợ và nói: "Người ta ngủ thì có gì mà nhìn? >:D< .Ông hoàn toàn quên lời kể của đứa cháu. Sau đó nhà ông phải sửa lại và khi dùng thuổng thốn đất đến khu vực nhà vệ sinh gặp cái tiểu. Gia đình sau khi cậy tiểu lên thì trong đó có đầu lâu mất hai răng cửa đúng như lời đứa bé 4 tuổi đã kể =P~ .
Câu chuyện đã hết. Hẹn gặp trong kỳ chuyện tới. :)>-
Chưa xemBởi Yến Thanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Gia đình Hồng được bao bọc xung quanh 4 mặt là vườn tược, cao su, ruộng đồng nhưng vẫn có thể thấy được nhà hàng xóm len lỏi trong vườn cao su cách nhà Hồng không xa. Hồng kể, nhà hàng xóm đó có người chết được vài ngày thì có một đốm lửa to đùng xuất hiện mà người ta gọi là ma trơi. Đốm ma trơi này rất có linh tính, không nhớ rõ xuất hiện từ đâu nhưng ba Hồng thấy nó từ trong nhà nơi mà từng đặt linh cửu người chết, sau đó nó vòng ra ngoài nhà bay 3 vòng như cố ý cho ba Hồng thấy, hành động của nó như đang tiếc nuối chuyện gì, sau đó nó cũng dứt khoát bay đi mất. Cả gia đình nhà hàng xóm này không ai hay biết từng xuất hiện cục lửa ma trơi trong nhà thậm chí còn bay vòng quanh nhà 3 vòng, dường như khi đó họ đang say giấc hay đã đi vắng. Nghe xong, có bạn bảo rằng "Nghe nói ma trơi là phốt pho gì đó cháy, chứ không phải ma thật?" Hồng ừ đáp ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng kết quả từng chạy sấp mặt té thấy 36 ông sao mém bay cả hàm tiền đạo vì tin câu nói này.

Lúc đó vào chiều tối, Hồng thấy một lúc 3 đám lửa từ xa, phóng từ dưới mặt ruộng lên cao, Hồng chạy ra hóng và quan sát để kiếm chuyện hôm sau đi học có cái mà tám. Thấy nó cứ lơ lửng như vậy không làm gì, tin lời người ta nói là đúng nên Hồng chơi dại thử thách thức kiểu "Tao đách sợ mày đâu, mày có ngon mày làm gì tao xem?" Tức thì, đám ma trơi như hiểu ý, chúng hạ thấp xuống và dí Hồng chạy xịt khói té sấp mặt. Đã vậy, Hồng về nhà còn bị ba cho ăn mấy cây vào mông vì nghịch ngu không chịu nghe lời người lớn mà lại đi tin người ngoài để bị ma dí chạy té trầy trụa.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Lúc còn nhỏ con sống tại quận Bình Thạnh và được nghe nhiều người lớn trong xóm kể nghe một câu chuyện bí ẩn.
Trước năm 1975, đất nước còn chiến tranh và khắp nơi xảy ra loạn lạc. Trong xóm con có một hàng tre mà nhiều người không dám đi ngang qua vào buổi tối vì sợ hãi một điều gì đó bí ẩn. Có người trong xóm con nói họ chứng kiến chỗ đó khi trước có một cô gái bị một toán quân lính hãm hiếp và sau đó chặt đầu chôn xác tại hàng tre đó. Từ đó, cứ mỗi buổi chiều tối, người ta thấy một quả cầu lửa bay qua bay lại ngay hàng tre, ánh lửa rọi sáng khắp cả khu vực. Đến khi con lớn lên, người ta chặt đi hàng tre để xây nhà cửa, và không ai còn thấy quả cầu lửa đó xuất hiện nữa.

Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Câu chuyện bên dưới do Bà vú nuôi của Happybaozi kể lại.

Cách đây nhiều năm, một đêm nọ bà đi bộ trên con đường từ quốc lộ về đường Đinh Đức Thiện (huyện Bình Chánh). Do là vào thời chiến tranh nên xác chết rất nhiều, nằm ngổn ngang trên đường. Đang đi thì đằng sau có quả cầu lửa dí theo bà làm bà hoảng sợ, chỉ biết chạy thật nhanh, đến khi băng qua cánh đồng, quả cầu lửa mới rẽ hướng về phía cánh đồng, không dí theo bà nữa. Lúc này, bà mới dám bình tĩnh dừng lại, thấy nó di chuyển xa dần rồi biến mất.