Đã xemBởi ẩn-danh
Thư gởi bởi Cay Đắng (CĐ)

Đã bao lần CĐ tha thứ cho chồng nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy, vẫn nói dối và vẫn bồ bịch bên ngoài cái tính vũ phu, bảo thủ, không nghe ai khuyên hết. Vợ chồng CĐ lấy nhau được hơn 5 năm, thì trong suốt thời gian đó anh ta ngoại tình. CĐ có nói thế nào cũng không nghe, anh ta nói dối mãi thôi, thực sự CĐ rất chi là mỏi mệt, lần này xin mọi người cho CĐ lời khuyên giúp cho CĐ thật can đảm lên để CĐ dứt khoát với anh ta. Nhiều lúc CĐ nghĩ CĐ muốn thuê người theo dõi để lấy bằng chứng để xem anh ta còn nói dối được nữa không. Nhưng CĐ nghĩ thôi kệ CĐ cứ nhịn nhịn và nhịn. Hễ CĐ nói gì trái ý anh ta là anh ta chửi và đánh CĐ. Và rồi tối hôm nay CĐ vô tình vào nick facbook của cô ả bồ của anh ta thì CĐ đã biết được cô ta có quay video anh ta hát trực tiếp tại nhà cô ta cách đây 4 tuần.

Anh ta nói đi chùa từ tối hôm qua cùng bạn bè của anh ta, thực ra là CĐ biết là anh ta đi với cô ả đó. Tại CĐ ngu quá, CĐ hiền quá suốt ngày để anh ta bắt nạt mình, lừa dối mình. Thực ra lâu rồi CĐ không còn quan tâm đến anh ta, CĐ mặc kệ muốn đi đâu làm gì thì làm. Anh ta rất gia trưởng, đã bao lần CĐ không đủ can đảm để cất bước ra đi khỏi căn nhà này. Anh ta luôn vin cớ CĐ đi làm không đủ tiền nuôi con, anh ta không cho CĐ nuôi con. Anh ta dọa CĐ mà cố tình đem con đi thì anh ta sẽ giết CĐ. Anh ta tính rất nóng, anh ta có nói rằng "Em đi hay ở là tùy em còn với tính khí của anh như vậy sẽ có ngày anh giết chết e", anh ta đã nói vậy. Lần này CĐ xin lời khuyên giúp cho CĐ sự can đảm, mạnh mẽ để CĐ vượt qua cuộc sống hôn nhân như cái địa ngục này. CĐ cũng đã nói hết mọi chuyện với Mẹ chồng và các anh chị chồng. Để ngày mai anh ta về CĐ sẽ hỏi cho rõ ngọn ngành. CĐ xin cám ơn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Ngọc Bích
Xin chào CĐ
Theo như sự trải lòng của CĐ có thể thấy được CĐ đã rất bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình. Hai vợ chồng chỉ còn sự ràng buộc là con cái chứ không còn tình cảm gì với nhau nữa, và người đau khổ duy nhất là CĐ mà thôi. CĐ cũng đã muốn dứt khoát cắt đứt với con người vũ phu, bạc tình này, chỉ cần có thêm động lực để hiện thực hoá ý muốn ấy. Nhưng có hai vấn đề còn băn khoăn là tài chính để nuôi con và trang trải cuộc sống sau ly hôn, và vấn đề nữa là người chồng vũ phu đe doạ mạng sống. CĐ đừng lo. Còn có gia đình hai bên và pháp luật bảo vệ mình mà. CĐ là người bị hại, cố gắng thu thập chứng cứ sai phạm của người chồng, cả những lời đe doạ, có thể lén ghi âm hoặc quay clip lại để làm bằng chứng trước pháp luật, sẽ rất có lợi cho CĐ.
Nếu CĐ là người tu học lại có cái may mắn vô cùng là được Thánh thần bảo hộ, hãy cầu xin các vị che chở cho vượt qua thử thách này.
Chúc CĐ may mắn và có quyết định sáng suốt nhé.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Chào bạn Cay Đắng!

Còn hỏi ngọn nguồn gì nữa khi bạn cũng đã khuyên nhủ và thông tin cho gia đình chồng! Bạn hãy cầu cứu công an khu vực can thiệp cho bạn an toàn và ly hôn nhanh chóng. Việc thu gom bằng chứng ngoại tình và sự bạo hành ngược đãi vợ của anh ta không khó khăn (ghi âm, ghi hình mọi thứ liên quan), luật pháp cho phép bạn ly hôn đơn phương và bảo vệ mẹ con bạn. Chỉ cần bạn ra khỏi ngôi nhà đó, sống 1 nơi tách biệt không cho anh ta biết và lo chuyển trường cho con trong bí mật nếu bạn thực sự thấy cháu quá nhỏ cần bạn chăm sóc. Bạn cần vượt qua yếu đuối của bản thân hòng thoát khỏi địa ngục đó để dành thời gian học Đạo, và cầu nguyện thật nhiều vị độ che chở cho mẹ con bạn vượt qua khó khăn.
Vài dòng chia sẻ mong bạn vững vàng, mạnh mẽ và sáng suốt!
Thân mến!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Chào cay đắng!
Có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nghe như bạn kể thì chồng bạn không thấy có ưu điểm gì để mà bạn châm chước và chờ anh ta thay đổi, thậm chí phải nói là rất tệ, đối với những người như vậy bạn nên dứt khoát ly hôn không nên day dưa làm gì, người đàn ông tốt không bao giờ đánh vợ mình và càng không đe doạ giết vợ mình vì bất kỳ lý do gì, lại còn ngoại tình, nói dối không ngớt.

Còn về chuyện ngoại tình của anh ta, nếu bạn không muốn gọi thám tử thì bạn đi với người thân hay nhờ ai đó, chụp hình bắt tại trận thì anh ta không thể chối cãi, không thể tin 5 năm mà lại không bắt được. Đó là bằng chứng trước toà về hành vi sai trái của anh ta đồng thời có thể là điểm cộng để bạn có thể được toà xem xét cho nuôi con. Việc ai nuôi con là do toà án quyết định, không đơn thuần chỉ dựa vào thu nhập, thu nhập chưa tốt có thể làm rồi cũng lên, chứ sống trong cảnh đó tâm trí đâu còn làm việc, còn tu, thà mình dứt khoát để mình bình an, mình có thời gian tu học, làm việc còn hơn là mang mác vợ chồng mà không khác nào kẻ xa lạ.

Nếu vì lý do nào đó chưa ly hôn được, thì cay đắng cố gắng nhịn, hãy bỏ đi hay đừng cãi lại những lúc anh ta nổi nóng, hay về nhà ba mẹ hoặc người thân ở tạm, trì chú cầu nguyện, nhờ người trong gia đình can thiệp nếu không thay đổi được thì nhờ chính quyền, toà án giải quyết.

Thân
Muathu
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh đọc bài của bạn, thấy hoàn cảnh thật đáng thương cho kiếp phụ nữ, đã rơi vào cảnh bị chồng gian dối, lừa gạt bạn, và còn vũ phu nữa.

Tôi thấy bạn rất can đảm không ghen tuông không đao to búa lớn, giữ danh dự cho chồng không bị bẽ mặt, quả là hiếm có, tuy nhiên bạn nên cẩn thận, và nhờ chính quyền cùng gia đình chồng can thiệp giúp đỡ, trị cho chừa cái tính hung tàn.

Bạn nên tìm cách giải thoát cho bản thân, hoặc nương nhờ bên gia đình người thân, tốt nhất là bạn nên chia tay chứ sống với người như vậy chẳng khác nào sống trong địa ngục trần gian, tội tình gì bạn phải chịu khổ như vậy.

Bạn không phải sợ lạc lõng giữa đường đâu, vì bạn đã có đạo, có vị độ, chuyện của bạn chính là bài học thử thách xem bạn có đủ nghị lực vượt qua không.
Đã xemBởi Quy Tâm
Chào bạn Cay đắng!

Bao năm qua chính vì bạn "Thôi kệ, nhịn và nhịn" nên anh ta mới được nước làm tới. Bạn không nên tự làm khổ mình như vậy nữa. Còn tương lai của con bạn nữa, sau này nó sẽ lớn lên và sống như thế nào khi biết mình có một người cha "tệ bạc" như vậy. Bạn hãy nhờ những người thân trong gia đình và pháp luật can thiệp mạnh mẽ, đến Hội phụ nữ Phường sẽ có người tư vấn & hướng dẫn rõ ràng về các biện pháp phòng chống tệ nạn bạo hành đối với hôn nhân & gia đình.
Chẳng có gì là không thể, chỉ sợ lòng mình không muốn làm thôi! Trước mắt, hãy cố gắng giải thoát cho chính bản thân mình. Rồi hãy bàn đến vấn đề kinh tế đối với việc nuôi con nhé bạn.
Xin chúc bạn thành công!
Đã xemBởi Hữu Bình
Xin chào CĐ,

Mọi vận hạn xảy ra với mình, đều là bài học để cho mình có cơ hội nhìn nhận ra những khiếm khuyết, và tu sửa. Người ta thường chỉ quyết tâm đi tìm đường Đạo khi gặp bế tắc. Nên bạn cứ bình tĩnh nghiền ngẫm nhé.
Từ những gì CĐ kể, tôi hình dung bài học của bạn xoay quanh những điểm sau:

1. Cái dũng: Khi có chuyện xảy ra, mình phải dũng cảm đối diện và xử lý nó, không để nó tệ hơn bằng cách né tránh hay nhịn nhục. Trường hợp của bạn, nhịn chồng không phải là cách giải quyết, sợ không làm ra kinh tế mà không dám dứt áo ra đi lại càng không phải cách giải quyết. Càng sợ càng phải chiến thắng nó!

2. Lòng tự trọng: Mình là người tu cần khiêm tốn và hạ thấp cái tôi, nhưng không có nghĩa là ai đối xử với mình thế nào cũng được. Hãy cho người khác biết đâu là ranh giới để cư xử với mình. Chính vì anh ta chửi đánh mình mà mình vẫn nhịn, nên anh ta nghĩ cái ranh giới để có thể chà đạp lên mình là còn nới được nữa. Giờ bạn phải xác lập lại ranh giới này. Tổ chức họp gia đình hay những nhóm người có thể ủng hộ bạn, bạn chỉ cần dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát (đừng làm anh ta bị chạm nọc), đưa ra những điều kiện và cách giải quyết hòa hợp nhất có thể (theo tôi bạn cứ để anh ta nuôi con trong thời gian bạn lo cho bản thân ổn định, sau đó ta tính tiếp).

3. Được làm học trò của Sư Tổ, Đức Thầy là bạn có quá nhiều điều quý giá mà bạn chưa biết tận dụng. Hãy cầu nguyện xin được hộ độ và dẫn dắt, chăm chỉ tinh tấn, và nỗ lực rèn giũa bản thân. Hãy mài sắc mình thành viên ngọc để mọi người trân trọng nâng niu mình, thay vì cứ để mình là một hòn đá xù xì cho người ta dẫm đạp không thương tiếc. Khi mình có hiểu biết, có trí tuệ, có năng lực thì tiếng nói của mình sẽ khác bạn ạ. Quá trình mài sắc này, đương nhiên là sẽ nhiều công phu, kỷ luật, nỗ lực, kiên nhẫn... nhưng ai cũng thế: vấp ngã, học hỏi, trưởng thành, rút ra bài học. Sư Tổ, Đức Thầy đã đúc kết tất cả các quy tắc, quy luật sẵn rồi, bạn càng đọc kỹ thì sẽ càng bớt vấp ngã hơn, đường bạn đi sẽ sáng hơn.

Chúc bạn vững bước,
HB
Đã xemBởi ẩn-danh
Trả lời của Cay Đắng (CĐ)

Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Hôm nay con mới đọc bài và con mới trả lời được. Con rất cảm ơn Tổ, Thầy đã cho đăng bài của con để con có được những lời khuyên hữu ích. CĐ xin cảm ơn các sư huynh, tỷ đã dành cho CĐ những lời khuyên chân thành. Con và chồng con có ngồi nói chuyện với nhau, anh ta có nói rằng đó là vì anh ta về đó thắp hương cho chồng của cô ta, chồng cô ta đã mất. Con biết là anh ta vịn cớ như vậy để anh ta đi lại đó, anh ta không hề biết việc cô ta quay video. Con xin nói thêm là anh ta có 4 đứa con riêng và 4 đứa đó là của 3 vợ còn ất ơ theo về là không tính. Về kinh tế thì 3 năm đầu anh ta đề đóm cờ bạc con đã phải cho anh ta cả 3 chỉ vàng để anh ta trả nợ, rồi anh ta cắm xe bao lần con chuộc ra. Lấy nhau 5 năm nhưng con không biết đến 1 đồng tiền nào để dành của anh ta cả, con chỉ biết 1 khoản nợ gần 100 triệu ngân hàng thôi. Hàng tháng anh ta chỉ đưa 2 đến 3 triệu tiền chi tiêu thôi, có tháng còn không có được. Đã bao lần con tha thứ rồi lần này con phải quyết thôi. Con xin cảm ơn Tổ, Thầy ạ.