Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi vấn vương:
Em xin chào các huynh tỷ ạ.
Trước kia em yêu một người rất nhiều rồi anh ta chủ động ra đi. Nhưng chia tay rồi anh ta hay gọi điện thoại trong lúc say. Bảo rằng anh ta rất nhớ và khóc vì em nhiều. Họ hàng anh ta khuyên không nên yêu em. Rồi hứa hẹn nhiều điều. Rồi mủi lòng em cũng xuôi tai tin vào lời hứa anh ta thêm lần nữa và quay lại. Nhưng được một thời gian anh ta cắt liên lạc với em luôn. Em vẫn còn vấn vương, nhớ thương, đau lòng lắm mà không có cách nào thoát ra được trạng thái tâm lý ấy. Các huynh tỷ bảo em phải làm như thế nào được ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Chào bạn.
Cuộc đời có tình yêu nhưng nó đâu có phải là tất cả? Hoanggo nghĩ bạn yêu anh ta, đó chỉ là một mối tình đơn phương và nó tạo cho bạn một bức tường cao khiến bạn không mở lòng với bất kỳ ai được. Hoanggo nghĩ bạn nên dành thời gian cho người khác vì đàn ông tốt xung quanh bạn có rất nhiều, đừng vì một người không yêu mình thật lòng mà đau khổ vô ích. Bạn nên tham gia các hoạt động xã hội và bản thân nên cứng rắn, để gặp người tốt hơn.
Mà bạn à, Hoanggo nghĩ không có Đạo chúng ta mới khổ chứ không có người yêu cũng đâu có sao đâu nè. Khổ hay không là do mình suy nghĩ không đúng, tưởng tượng quá nhiều, đặt hết kỳ vọng vào một đối tượng sai lầm.

Chúc bạn sớm thoát được nỗi buồn và có niềm vui mới.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi happybaozi
Chào vấn vương,

Em nghĩ nếu anh ta thực sự tôn trọng mối quan hệ với chị thì sẽ gọi điện trong lúc tỉnh táo, nghiêm túc bàn về chuyện của cả hai. Chớ gọi trong cơn say thì có khi anh gọi cho tận mấy cô, nói lời yêu bông đùa. Lời hứa chỉ để nghe, nên nhìn vào hành động để suy xét và chị cũng thấy anh đối xử với mình tệ như thế nào rồi. Chính vì lầm tưởng anh ta thực sự yêu mình và quá tin tưởng, hy vọng vào những lời hứa suông từ một đứa con nít cũng có thể thốt ra được mà chị rơi vào tình trạng đau khổ, vương vấn.

Chị đâu cần phải phụ thuộc vào anh ta thì mới có thể sống tốt được. Tại sao chị phải mong đợi một người chỉ đem đến cho mình khổ tâm?

Em nghĩ chị nên dứt khoát để có thể có một quan hệ khác tốt đẹp hơn.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Chào bạn!

Có câu người ta thường nói "Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai". Người đàn ông đó từng nói với bạn rằng: "Họ hàng anh ta khuyên không nên yêu em và trong lúc say anh ta nhớ em, khóc vì em." Nhưng cuối cùng lại khóa máy. Thật ra anh ta chỉ xem chuyện tình cảm là một trò chơi, vốn là một kẻ "Sở khanh" thì có nhiều điều ngụy biện đặt ra nhằm để lợi dụng những người con gái nhẹ dạ, cả tin. Và sau một thời gian "chán chê" với một đối tượng A sẽ tìm cách rút lui với nhiều lý do khác và bắt đầu tìm cách tiếp cận một đối tượng B khác. Đó chính là thủ đoạn của đa số loại người như anh ta mà mình từng gặp và hiểu rõ.

Trước kia, mình cũng có lần thất bại trong tình yêu và hiểu cảm giác đau khổ đó như thế nào. Nhưng có lẽ thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất để chữa trị vết thương lòng đối với chúng ta. Có nhiều cách để bạn quên đi con người bạc tình đó như kiếm một công việc nào làm ra tiền để đầu óc chẳng có thời gian suy nghĩ về anh ta. Rảnh rỗi thì bạn nên ghé bạn bè và người thân để tâm sự, an ủi giúp mình hàn gắn vết thương lòng.

Điều quan trọng nhất là dứt khoát đừng bao giờ chấp nhận và nghe những gì anh ta nói thêm một lần nào nữa. Hãy chặn số điện thoại anh ta hoặc thay đổi số điện thoại của bạn để tránh liên lạc qua lại dây dưa, phiền não với hắn ta.

Đối với con người, tình yêu giống như một liều thuốc phiện. Nếu một ngày nào đó, bạn ra đường gặp lại anh ta và khi ấy trong lòng chẳng còn cảm giác gì hoặc chỉ xem anh ta như một người bạn hay một kẻ xa lạ rồi hai bên gượng cười chào nhau. Đến lúc đó bạn đã thành công vì quên được anh ta rồi.

Chúc bạn vượt qua khó khăn! Hãy tự tin và mạnh mẽ lên!
Chưa xemBởi Boikhuonganh
Chào bạn,
Theo mình hiểu thì tình yêu khi đã vướng vào thì là mù quáng, sẽ không nhận định được đúng sai và khó thoát ra. Nếu bạn đã có duyên may được điểm đạo tu học rồi, thì nên tập trì niệm liên tục cả ngày, chỉ khi bạn suy nghĩ về công việc thì mới không trì niệm, bên cạnh đó cũng nên cầu xin chư vị độ cho bạn vững tâm vượt qua. Việc trì niệm sẽ giúp bạn không còn thời gian nghĩ vẩn vơ nữa, và thời gian cũng chính là liều thuốc giúp bạn vơi dần nỗi nhớ, và thoát khỏi cuộc tình này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Chào bạn vấn vương,

Có câu "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai", lời nói ngọt ngào xuôi tai nhưng không đi kèm hành động chứng minh thì cũng chỉ là lời nói vô nghĩa, chót lưỡi đầu môi. Trường hợp của bạn bị anh người yêu phản bội tới 2 lần mà vẫn còn vấn vương, nhớ thương người cũ thì đã đến lúc không nên nghe theo con tim nữa mà nên nghe theo cái đầu, kết thúc chuyện cũ trong lý trí sáng suốt, khôn ngoan.

Về mặt tâm lý học, khi chúng ta gặp chuyện đau buồn như thất tình, những cảm xúc tại thời điểm đó được gọi là cảm xúc nông. Cảm xúc nông là cảm xúc nhất thời nảy sinh tại thời điểm xảy ra sự việc đó. Tuy nhiên, chính vì đa số chúng ta không xử lý cảm xúc nông ngay thời điểm nó khởi phát, cảm xúc nông được tồn tại trong một thời gian dài hoặc không được giải quyết rốt ráo sẽ trở thành cảm xúc sâu. Như trường hợp của bạn, cảm xúc đau khổ vì tình bị lặp đi lặp lại 2 lần đã hình thành nên cảm xúc sâu và tạo nên một cái gọi là neo cảm xúc.

Neo cảm xúc là một thuật ngữ tâm lý học, ví von như mỏ neo của một con tàu. Khi thả neo từ mạn tàu, nó lập tức rơi xuống đáy và giữ cho con tàu cố định một chỗ. Trên phương diện hành vi con người, mỏ neo ấy là một tác nhân kích thích được chọn nhằm mang lại một phản ứng cụ thể. Chẳng hạn, khi bạn chỉ cần nghĩ về người yêu cũ, kỷ niệm cũ, nghe một bản nhạc buồn bi lụy thì sẽ neo cảm xúc đau buồn đó vào tâm trí. Và chỉ cần một tác nhân kích thích liên quan thì bạn sẽ bị chìm ngập vào cảm giác đau khổ một lần nữa. Muốn phá vỡ neo cảm xúc thì phải hạn chế các tác nhân liên quan kích hoạt các cảm xúc cũ.

Do vậy, mỗi khi rơi vào trạng thái đau buồn, thanhlinhpt có vài lời khuyên nho nhỏ dành cho bạn:

- Đừng nhốt mình trong phòng để gặm nhắm nỗi buồn hay nghe nhạc buồn (đừng tìm thú đau thương) hãy đi làm việc hữu ích, tìm ai đó nói chuyện, giải khuây, tâm sự.
- Đi xem phim hài, phim hành động để tâm trạng hưng phấn trở lại, tránh xem những phim tâm lý quá đau buồn.
- Chơi các bộ môn thể thao giải phóng năng lượng, đồng thời nỗi buồn cũng sẽ được giải tỏa.
- Nếu ở nhà thì chọn nghe một bản nhạc vui, một quyển sách thú vị để đọc, một bộ phim hài để xem hoặc dành thời gian học lý đạo trên diễn đàn, :)

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, chúc bạn sớm vượt qua được những cảm xúc cũ để hướng tới những điều tốt đẹp hơn đang chờ phía trước.

Thân mến.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ và bạn đạo,
Xin chào Vấn Vương,

Mình nghĩ một người đàn ông mà nghe dòng họ bà con nói rồi chia tay bạn gái mình thì đó chỉ là cái cớ, vì sự thật là anh ta không yêu bạn. Anh ta quay lại tạm thời để rồi cắt đứt lần nữa thì rõ ràng anh ta không có nghiêm túc trong tình cảm. Yêu một người như vậy thì mệt mỏi lắm, mình nghĩ bạn nên dùng lý trí để suy nghĩ xem anh ta có thật sự yêu bạn thật lòng không?
Thật ra để quên 1 người mà mình có tình cảm thì không dễ nhưng bạn thử trì chú cầu nguyện thật nhiều, chăm lên diễn đàn đọc bài, học lý đạo. Thay vì bạn dành thời gian âu sầu nghĩ đến anh ta thì bạn dùng thời gian đó trì NBC và vào diễn đàn đọc bài sẽ có ích cho bạn hơn.
Mình cũng từng gặp khá nhiều trắc trở và đau khổ trong tình cảm do tình duyên của mình khá lận đận. Thời gian đó mình cũng rất buồn và đạo đã giúp tâm mình bình an hơn rất nhiều. Dù hiện giờ mình không yêu ai nhưng mình thấy tâm mình bình an và hạnh phúc. Mình hạnh phúc vì có đạo và bản thân cũng không hề cảm thấy cô đơn tí nào. Bạn Vấn Vương thử làm giống mình xem. Bạn hãy cố gắng quên người đó và dành nhiều thời gian hơn cho đạo, bạn sẽ thấy tâm mình bình an hơn và sẽ không còn vương vấn hay đau khổ nữa đâu.

Mình nghĩ đây cũng là một thử thách của cuộc đời. Đời sống con người vốn là vô thường, nay có mai mất, vì thế không nên vương vấn làm chi. Bạn hãy cố gắng lên nhé. Ngoài ra, để vượt qua nỗi buồn, bạn có thể đọc lại bài viết sau của bạn đạo nta "Vị độ dạy cách vượt qua nỗi buồn"

Thân mến.
Vanessa Lương
Chưa xemBởi Triệu Thông
Chào Vấn Vương,

Ở trên đời này nếu nói là tình yêu thì sẽ có sự chăm lo cho nhau, giúp nhau tốt đẹp hơn bằng cách này hay cách khác. Còn nếu yêu mà lại làm cho người kia đau khổ, buồn rầu hơn thì đó không thể gọi là tình cảm chân thành được. Nếu là con gái thì Vấn vương càng nên thận trọng, vì tình yêu đối với nữ sẽ là sự mơ mộng, tưởng tượng trong hào nhoáng, nhưng tình yêu đối với đàn ông không chân chính thì đó sẽ là sự lừa gạt về thể xác, chiếm đoạt tình cảm cho thoả mãn sự chinh phục, rồi sau đó sẽ bỏ rơi với vô vàn lý do, hoặc lặn luôn mà không một lời từ biệt.

Đàn ông và đàn bà đều không khác gì nhau, nếu gặp phải người không đàng hoàng, đùa giỡn với tình yêu thì mình sẽ luôn là người thiệt thòi, vì tin vào những lời đường mật, những cử chỉ đẹp, những lời hứa suông,... cả ngàn điều làm cho mình tin đó là tình yêu chân chính. Nhưng nếu mình tỉnh trí một chút thì rất dễ dàng để nhận ra được người ta nói yêu mình vậy có thiệt không? hay người ta chỉ muốn lợi dụng mình mà thôi. Lời nói trong lúc tỉnh còn chưa đáng tin mà, huống gì lời nói trong lúc say.

Mình nghĩ Vấn Vương hãy từ từ bình tâm trở lại, nhìn nhận vấn đề khách quan một chút để xét lại những gì anh ta đối với mình là thật hay giả. Chứ người ngoài như T.Thông là thấy giả hoàn toàn rồi đó. Và cuối cùng cái thật hay giả đó cũng không quan trọng bằng cái "Được" và "Mất" trong quá trình yêu anh này. Nếu "Mất" nhiều hơn "Được" thì mình là người thiệt thòi quá rồi, vì con gái tuổi xuân có hạn, đâu dễ để cho người ta đùa giỡn và bỏ rơi mình.

Nói để vấn vương hiểu, vì không có lời ngọt ngào nào nói để làm giảm cay đắng, nên mong bạn hay tự chiêm nghiệm và mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc tình đau khổ đó. Dù sao thì trên đời này cũng có rất nhiều người tốt, hay giữ tâm bình an, ráng lo học Đạo cho vững vàng. Sau này muốn tìm hiểu ai thì dành nhiều thời gian nghiên cứu họ một chút, đừng để những lời đường mật làm mờ mắt mình.

Mình chia sẻ với vấn vương vì là người có chút kinh nghiệm trên tình trường nên thấy vậy, mong rằng bạn sẽ mạnh mẽ và vui vẻ lên. Đời sống ngắn ngủi, đâu có bao nhiêu ngày, mà mình lại mất đi một ngày vui vẻ vì một người không xứng đáng với tình yêu của mình.

Thân mến,
Triệu Thông
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Chào vấn vương!

Có thể thấy bạn khá là yêu mến người bạn đó nên cảm giác mất đi một người mình yêu thật khó khăn, nhưng như bạn nói thì người đó cũng không thật sự xem trọng bạn. Bạn còn lưu luyến một phần vì tình cảm, một phần vì bạn nghĩ người kia vì gia đình mà không thể đến với bạn và anh ta còn yêu bạn, nhưng thật sự người kia đã không rõ ràng, một mặt thì gọi điện tỏ tình, mặt khác thì lại cắt đứt liên lạc sau đó. Nếu người có tình có ý, họ đã không làm vậy. Hãy cẩn trọng vì có trường hợp người kia gọi điện để tỏ tán tỉnh lại vì họ xem mình như là chỗ để giải sầu, quên cô đơn, và họ chưa thấy ai thay thế mình nhưng sau đó họ có cô gái khác là họ lại rời bỏ mình liền. Và cũng thực sự mà nói, khi bạn nữ dễ dàng chấp nhận quay lại mà bạn nữ lại là người bị chia tay thì trong mắt người con trai, thường sẽ không coi trọng.

Trong cuộc sống thì cũng có một số ít trường hợp bị biến cố bất ngờ mà xảy ra chia ly, nếu vấn vương vẫn tin người đó thực sự yêu mình nhưng có nỗi khổ tâm khó giãi bày hãy tìm hiểu thật kỹ qua người thân hay hỏi trực tiếp người đó, nhưng phải giữ tinh thần tôn trọng sự thật và suy nghĩ cẩn trọng đối chứng nhiều nguồn trước khi xem đó là thật.

Muathu nghĩ để quên một người nào đó cũng không khó:

- Trước hết phải loại bỏ suy nghĩ để sẽ quay lại với người đó, hãy cắt đứt liên lạc và tránh xa người đó trên Facebook, trong đời sống, hãy bỏ đi những thứ liên quan đến người đó dù cảm xúc của mình có thể bảo làm vậy thấy sao nhẫn tâm quá, nhưng không vậy cứ day dưa nhớ nhung sao mà quên được.
- Theo kinh nghiệm, có duyên mà không có nợ thì chỉ là tình qua đường, nên không đến được với nhau thì cũng bình an và chấp nhận vì hiểu là duyên nợ mình chưa đến.
- Tập trung vào làm việc hay một mục đích nào đó để bớt thời gian rảnh rỗi mà nhớ nhung buồn khổ, có thể trì chú để xin vị độ giúp, mục đích con người sinh ra là để học đạo tiến hoá linh hồn, tình yêu cũng chỉ là nhất thời, nếu ủy mị trong đó dễ đánh mất đi cơ hội quý giá đang có, vấn vương có tâm ấn, có Thánh Thần Tổ Thầy chở che thì sẽ không bao giờ cô đơn nếu học hành nghiêm túc và rồi cũng sẽ được an bài cho tình duyên đẹp.

Thân
Muathu
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Chào bạn.
Theo như bạn kể thì mình thấy người bạn trai đó chưa thực sự yêu bạn hết lòng. Có thể gia đình anh ấy chưa hiểu bạn thì bạn đó phải giải thích cho gia đình hiểu và cảm thông chứ không phải vì lý do đó mà bỏ rơi bạn.
Cũng có thể do tình yêu dành cho bạn chưa đủ lớn nên họ muốn từ bỏ. Cho nên bạn hãy cố gắng quên đi người bạn trai này, phải đủ tỉnh táo để mà nhận biết người ấy thuộc dạng người nào, có bắt cá hai tay không, có lợi dụng tình cảm của bạn không.
Trước đây, HT cũng có một người bạn trai. Khi quen nhau vài tháng thì HT cảm thấy người bạn trai này nhút nhát nhưng hay to mồm, kiểu thùng rỗng kêu to vậy, không có chí tiến thủ, yêu đương không chung thủy nên HT quyết định chia tay mặc dù vẫn còn yêu rất nhiều. Lần chia tay đó, người bạn trai của HT cũng khóc rất nhiều và nói với tớ rằng "anh sẽ chờ em quay lại bên anh, cho dù chờ em 5 năm, 8 năm hay 10 năm".
Nhưng HT đủ tỉnh để biết rằng chỉ là nước mắt cá sấu và lời nói hoa mĩ mà thôi chứ không phải thật lòng. Và cuối cùng bạn đó sau vài tháng chia tay với HT là có vợ luôn, bonus thêm cả baby trong bụng bạn gái :)) :)) :))
Thế mới biết trong tình yêu không nên mù quáng, yêu nhiều nhưng phải sáng suốt đừng vì lời nói văn hoa, mĩ miều giả tạo mà xiêu lòng.
Và bạn nên thường xuyên rủ bạn bè đi chơi đâu đó để không còn nghĩ nhiều tới người bạn trai đó nữa, dành thời gian thư giãn đầu óc và học đạo. Dần dần cũng sẽ quên được cuộc tình ấy và sẽ quen với nhịp sống mới thôi.
Chúc bạn mau lấy lại được tinh thần.