Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Công Anh xin kể lại hai câu chuyện về người đã khuất trong nhà mà Công Anh là người trực tiếp có mặt.

Chuyện thứ nhất:
Xảy ra trước khi Công Anh biết đến đạo, sau khi bà nội mất và ông nội vẫn còn sống. Lần đó Công Anh nằm mơ thấy Công Anh đi đâu đó chơi rồi bị người ta rượt đuổi truy sát, chạy một hồi thì về nhà ông bà nội của Công Anh. Công Anh vào nhà thì thấy bà nội Công Anh ngồi chơi ở cửa trước. Trong thâm tâm Công Anh lúc đó đã biết bà nội mất rồi và chắc là bà nội về thăm ông nội. Công Anh định mở miệng hỏi rằng: "Có phải bà về thăm ông hay không?" Thì bà giơ tay ra dấu Công Anh im lặng. Bà nội không nói năng gì đi thoăn thoắt lên phòng ngủ của ông bà nội, Công Anh cũng đi theo. Lên đó thì Công Anh thấy ông nội đang ngủ gục trên ghế bố ngoài ban công phòng, còn bà nội lúc đó thấy ông ngủ mê nên lên giường nằm nghỉ, Công Anh lúc đó bóp chân cho bà nội. Không hiểu sao lúc đó Công Anh buồn khóc nức nở trong mơ, khi tỉnh dậy thì Công Anh vẫn còn đang khóc không dừng được. Ngay sáng sớm hôm đó Công Anh sang nhà ông nội để thắp hương cho bà, thì nghe ông kể rằng: "Tối hôm qua tao nằm mơ thấy bà nội mày về thăm tao". Chuyện chỉ có thế, nhưng sự trùng hợp về giấc mơ của hai ông cháu trong cùng một đêm thì lúc đó Công Anh không giải thích được ạ.

Chuyện thứ hai:
Xảy ra vào đám tang ông nội, vào đêm thứ 3 thì Công Anh được phân công với dượng Mười thức trông linh cữu. Dượng mệt nên xin ngủ trước, tới 2h sáng dượng sẽ xuống thay cho Công Anh đi ngủ. Thế là đêm đó tới 2h sáng có một mình Công Anh thức trông chừng. Tới khoảng hơn 2h sáng thì dượng Công Anh (dượng ở nhà kế bên) xuống hỏi là: "Nãy con đập cửa kêu dượng hả? Dượng mệt nên ngủ quên mất". Công Anh thì nãy giờ chẳng có làm gì. Riêng phần dượng thì dượng xác nhận là đang ngủ thì nghe tiếng ai đó đập cửa nhà gọi tên dượng rất lớn, đến nỗi dượng tỉnh ngủ. Khi Công Anh kể cho người lớn nghe chuyện này thì người nhà bảo: "Chắc ông nội thấy mày thức trông linh cửu một mình, ổng xót nên kêu dượng mày xuống để thay cho mày đi ngủ đó".

Qua những thị hiện này thì bên nội nhà Công Anh đã tin vào thế giới siêu hình hơn, dù theo kiểu địa phương mê tín.

Công Anh xin báo cáo ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Con xin chào Tổ, Thầy, chào mọi người.
Con xin chia sẻ một số chuyện tâm linh mà con đã trải nghiệm ạ. Những câu chuyện ngắn ngủi nhưng để lại cho Hướng Tâm (HT.) đầy ấn tượng và cũng là những khái niệm sơ cơ về tâm linh mà khi đó HT. chưa biết đến Đạo.
Con xin kể gộp lại ạ.

Gia tiên về thăm
Lần đầu tiên khi được biết đến tâm linh, là khi con mới chỉ học cấp 2, lúc đó con khá dạn dĩ (chưa biết sợ ma như sau này. :)) ) Đợt đó thời tiết khá nắng nóng, anh trai con đi chơi khuya vẫn chưa về nên con nằm ở ghế dài ngoài phòng khách chờ anh, đang lơ mơ ngủ con thấy một luồng khí mát lạnh tràn vào như có ai đó đi ngang qua để lại cơn gió, rồi sau đó con thấy một bàn tay vuốt má con như là đang nựng má đứa trẻ con ấy ạ, cảm giác mát mẻ lắm ạ. Con cứ tưởng anh trai con về nên con thức dậy vào tìm anh thì không thấy anh đâu, cửa nhà thì vẫn đóng. Hóa ra anh vẫn chưa về mà trong tâm con nghĩ chắc các cụ gia tiên về thăm con cháu, nên tiện thể vuốt má con :)) Suy nghĩ trẻ con ấy khiến con lại cảm thấy vui vì nghĩ là được "các cụ gia tiên" thương yêu nên mới nựng má như vậy.

Hòn bi lăn
Cách đây gần 4 năm, khi vừa về nhà chồng được vài ngày thì có một đêm con đang ngủ thì bỗng thức dậy giữa đêm, không tài nào ngủ được nữa. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tự nhiên trong đêm khuya lại có tiếng hòn bi rơi ở sân nhà bên cạnh, mà nhà đó không có ai ở. Rõ ràng con nghe tiếng hòn bi đó nó lăn ở gần cửa sổ phòng con, cứ như có ai cầm hòn bi ném xuống đất thì nó có tiếng lăn từ gần đến xa rồi lại tiếp tục ném xuống đất... cứ như vậy tới gần sáng luôn ạ. Con mới về nhà chồng nên rất sợ và cũng không ngủ được nữa, vậy nên con gọi chồng con dậy nghe cùng con luôn. :D

HT. xin kính bút ạ.
Chưa xemBởi Tugia78
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Con cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!

Con xin ghi lại câu chuyện tâm linh mà con được nghe kể lại từ em Tứ.

Tứ sinh năm 1987 quê ở Vũ Thư - Thái Bình, hiện là thợ trang điểm sống ở Hà Nội. Con được biết em trong dịp chuẩn bị cho lập gia đình. Tứ không xinh đẹp nhưng tiếp xúc với em, con thấy em rất giản dị, nói chuyện rất duyên và sống nội tâm. Em nói rằng có tin tâm linh là có thật vì trong gia đình em được chứng kiến thường xuyên từ bố mẹ đẻ, mẹ chồng và chồng của em.

Mẹ đẻ rất sợ ma. Mỗi khi ra khỏi nhà vào buổi tối hay chuẩn bị tỏi, dao trong người nhưng vẫn bị ma nhát. Một lần chị gái của em trở dạ, ra trạm xá xã, vào sau bữa ăn tối có mẹ đi cùng. Đường ra trạm xá phải đi qua cánh đồng, mẹ bảo anh con rể đi đầu, con gái đi giữa còn mẹ đi sau cùng cho đỡ sợ nhưng các con không ai bị sao còn bà thì bị ma trêu té nước ướt hết người :D.
Còn có một lần nữa cũng vì sợ ma nhưng bà đã biết hơn đó là niệm Phật. Tối đó bà ở nhà trông cháu và muốn đưa cháu đi chơi mà đường không có điện. Thế là bà thầm cầu xin Trời phật che chở dẫn đường cho các cháu và điều linh ứng xuất hiện: Từ trong nhà ra ngõ 2 bên đường sáng rực làm nhiều người thắc mắc.

Ông bà nội Tứ mất đã lâu nhưng bố mẹ em không tin lắm. Em kể có lần vào dịp hè ở quê thường trải chiếu ở thềm trước cửa nhà. Cả bố và mẹ đều nằm cạnh nhau ngoài ngưỡng cửa còn ban thờ để ban chính giữa. Bố vừa nhắm mắt thì thấy ông về nhắc không được nằm ở đó. Bố em nói với ông khi còn nhỏ ông vẫn cho con nằm có sao đâu. Ông nói lúc nhỏ thì khác, giờ tao mất rồi không nằm như thế được, mày chạy đi chỗ nào tao cũng biết hết. Thêm nữa bố nhiều khi vô tâm lắm, đám ma nào cũng đi viếng thắp hương vậy mà giỗ bà nội em thì không thắp hương cho mẹ mình bao giờ nên cứ đến ngày giỗ của bà là bố em lại bị nhập quở trách. Sau lần đó bố hiểu ra thì không còn bị nữa.

Tứ lấy chồng có 1 con trai năm nay 16 tuổi nhưng chồng em bị ung thư gan mất được 7 năm và chưa mơ thấy chồng về lần nào. Em kể có mẹ đẻ và mẹ chồng em một hôm đang ngồi nói chuyện với nhau thì cả 2 bỗng thấy bóng chồng em về nhưng không nói gì rồi kể lại cho em nghe. Sau đó em khấn xin anh cho vợ mình thấy mặt thì ngay đêm đó Tứ được gặp chồng nhưng anh nói luôn lần sau không cần phải xin như vậy. Nếu có chuyện gì vướng mắc anh sẽ về báo mộng cho.

Ngoài ra em cũng chia sẻ rằng em gần như không đi chùa bao giờ nhưng mỗi khi làm việc gì không thuận lợi em không tạo áp lực cho mình, nay không được thì mai cố gắng hay những lúc đau đầu mệt mỏi em thầm xin bề trên đỡ cho đều gặp may mắn, bệnh mau khỏi. Đôi khi có việc không như ý em cũng buông bỏ, không bám chấp. Vì vậy hiện giờ tuy ở trọ kiếm sống nuôi con một mình nhưng công việc rất ổn định, em không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Còn con Tứ học rất giỏi và ngoan.

Tứ nói cả gia đình em, ai cũng được xoay chuyển hướng đến tâm linh, nên em cũng thấy vững tin về tinh thần.

Con xin hết ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngoclam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Dạ kính thưa Đức Thầy sau khi ba con mất, nhiều người trong dòng họ con có những giấc mơ tốt về ba:

Trước tiên, là cô Hai của con mong ước được gặp ba con một lần trong mơ, nên hằng ngày cô niệm Phật cầu xin nhưng cô chưa bao giờ toại nguyện. Cô có đứa con gái bị động kinh từ nhỏ và gần đây con gái cô lên cơn động kinh, trên đường chở đi cấp cứu, xe chạy ngang qua nhà con và cô nói đã khấn thầm: “Em sống khôn thác thiêng giúp đỡ cho cháu nó”. Tại bệnh viện, lúc nằm canh con gái, cô ngủ mơ màng thấy ba con đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng, dáng rõ như khi còn sống. Cô mừng quá định chạy lại hỏi chuyện, tự nhiên bệnh nhân trong phòng ồn ào làm cô giật mình tỉnh dậy trong sự tiếc nuối. Sau đó, cô kể lại cho người bà con nghe thì họ bàn đề, cô con nói Ba của con tuổi thân, người này đi đánh 5000 đ số con khỉ và chiều đó trúng được 300.000đ.

Em gái họ của con kể lại: Em hay nằm mơ thấy ba con, thấy ăn bận sang trọng, quần áo lịch sự, ngồi xe con, cầm nhiều tiền, thấy nhiều người nữ đứng hầu cơm nước cho ba con.
Lần gần đây, em nằm mơ thấy chú Năm và ba con dọn về gần nhà nhau ở, 2 người đang ngồi tựa lưng lại với nhau nói chuyện rất vui vẻ. Khi tỉnh dậy em đã kể chuyện này cho cô con nghe. Cô Hai cho biết ba con trước khi mất, có chuyển hài cốt về nghĩa địa gần nhà để ba con tiện chăm coi, và sau khi ba con mất thì mọi người mới xây cái mã sát lưng mả của chú 5. Việc dời mả chú 5 về đó chỉ có ba và mấy cô con biết.

Cậu Quỳnh, ở chung xóm của con kể: Lúc mới mất mấy bữa, cậu nằm mơ thấy ba con mặc Quan phục ngày xưa, tóc búi, cởi ngựa cầm thanh đao oai phong, nhưng hỏi thì không thấy trả lời và dần dần đi xa.

Dạ con ngoclam kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.
Kính chào sh Triệu Nghĩa.

HT xin kể câu chuyện tâm linh gắn liền với bà nội chồng của HT.

Theo cảm nhận của HT thì bà nội của chồng HT là một người phụ nữ rất hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng cuộc đời của bà chỉ toàn những đau khổ. Khi bà sinh ra, mẹ đã bỏ bà mà đi, bố mất sớm nên bà phải đi ở nhờ nhà người khác. Đến khi lớn, bà về nhà chồng làm vợ lẽ, nhưng cũng đâu được hạnh phúc mà lại phải chịu cảnh ghen tuông của vợ Cả. Đến khi bà Cả và chồng của bà mất thì bà phải nuôi luôn 2 người con của vợ Cả và nuôi 4 người con của bà với ông. Việc nuôi lớn 4 người con, và phải chịu gánh thuế cho những mảnh đất mà bà giữ lại cho con cháu thì thật là quá sức đối với một người phụ nữ bé nhỏ như bà. Vậy mà, khi các con lớn lên bà cũng không nhận được sự yêu thương từ chính các con của bà. Không ai chăm sóc, quan tâm gì đến bà, đùn đẩy nhau nuôi mẹ.

Nhiều lần bà kể với HT là, ngày trước thầy bói có phán về bà" Bà có 4 người con nhưng số bà khổ đến tận lúc chết và trong số đó có 1 người con thất đức lắm. Bà sống rất thọ, sau này bà chết thì không chết vì bệnh già mà chết vì nghẹn". Đến hiện tại khi bà vừa mất được tròn 3 tuần, thì HT ngẫm lại thấy lời thầy bói nói với bà rất đúng. Khi bà còn sống thì bà rất sợ bác Cả của chồng HT vì bác ấy thường mắng chửi và dọa vứt bà xuống giếng nếu không cho bác tiền để trả nợ. Bà nội ở 1 mình trên căn nhà lụp xụp vì không muốn phiền đến con cháu, tuy HT rất nhiều lần mời bà xuống ở cùng nhưng bà từ chối. Đến khi bà bị ngã gãy chân thì mới chịu xuống ở với HT và bà cũng mới mất do bị nghẹn khi ăn cơm trưa.

Khi xong xuôi công việc ma chay cho bà, đêm hôm sau khi HT đang ngủ thì cảm thấy lạnh và ngồi dậy lấy chăn đắp và nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nói bên tai "Bà về đắp chăn cho cháu". Nghe thấy vậy nhưng HT vẫn tiếp tục ngủ. Một lúc sau, lại có tiếng nói - "Hôm nay bà về bà đắp chăn cho cháu." =))
Nghe đến đây thì HT nghĩ trong đầu chắc CV lại thử xem HT có sợ ma hay không đấy ạ :))
Con kính báo!