Đã xemBởi Đức Nhân
Con xin kể tiếp chuyện ma trong công ty cũ của con: Xưởng Vặn Van.

Sau khi công nhân trong xưởng xếp khay - dập cổ lên báo cáo tình hình với sếp, trong lúc chờ đợi phương án giải quyết thì những hiện tượng tâm linh xảy ra liên tiếp ở những xưởng khác.
Xưởng Vặn Van là khâu thứ ba trong quá trình sản xuất. Xưởng này phải sang lấy bán thành phẩm từ xưởng của con (xếp khay-dập cổ). Chú tổ trưởng bên xưởng Vặn Van sang lấy hàng có kể với con về việc xảy ra trong xưởng. Hôm đó có cô nghỉ trưa tại xưởng, đang ngủ thì có tiếng động lạ trên bàn, cô mơ màng nhìn thấy 1 đứa trẻ nhảy trên bàn. Cô đó dậy kiểm tra quanh xưởng không thấy gì khác lạ, cửa chính vẫn được đóng nhưng khi nhìn lên mặt bàn thấy mấy vết chân trẻ con bé xíu trong lòng bàn tay theo hướng cửa sổ vào mà phía sau cửa sổ là con kênh dùng để tưới tiêu cho cánh đồng. Công nhân trong xưởng vặn van lại kéo nhau lên văn phòng sếp để báo cáo tình hình.

còn tiếp..
Đã xemBởi Đức Nhân
Xưởng đèn pin.

Trong khi 2 xưởng lên báo lãnh đạo công ty nhưng chưa có phương án thì xưởng đèn pin xảy ra chuyện ồn ào. Xưởng đèn pin làm việc theo ca: Gồm ca ngày, ca đêm, mỗi ca 12h. Ca làm việc chỉ có 1 anh kỹ thuật đứng trực máy. Hôm đó đến ca trực đêm của anh A, anh kể: Anh say mê làm việc không để ý thời gian cho đến khi không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng anh mới biết đã nửa đêm, anh có cảm giác rợn người khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong đêm rồi lại nghe thấy tiếng mẹ ru con, anh thầm nghĩ chắc con cái nhà ai khóc đêm thôi. Nhưng suy nghĩ vụt tắt khi anh nhớ ra xưởng đèn pin nằm rất xa khu dân cư. Cảm giác ghê người lại đến khi tiếng trẻ khóc ré lên xé tan màn đêm tĩnh lặng trong xưởng. Lần này anh lắng nghe xem tiếng trẻ khóc phát ra từ đâu, anh vừa nghe vừa đi theo tiếng khóc, anh thấy tiếng khóc phát ra ở cuối xưởng rồi lại có tiếng mẹ ru con, khi anh đi gần đến cuối xưởng thì đột nhiên lại có tiếng cười ré lên. Anh sợ thật sự mặc cho đã là nửa đêm, anh vẫn chạy thục mạng lên phòng giám đốc để kể lại sự việc cho vợ chồng giám đốc nghe.

Sau khi các xưởng đồng loạt xảy ra hiện tượng huyền bí, đến tháng 7 âm lịch năm 2014 (ngoài bắc gọi là tháng cô hồn) vợ chồng sếp chọn 1 ngày trong tháng mời 4 sư thầy về lập đàn cầu siêu, toàn thể ban lãnh đạo cùng đội ngũ kế toán đều ngồi đáp lễ, đồng thời cũng cho lập 1 miếu thờ khá khang trang để thờ cúng các vong hồn còn vất vưởng.

Từ đó trong công ty không còn xảy ra chuyện huyền bí nào nữa.

Con: Đức Nhân.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Chị HP. từng chứng kiến chuyện ma trong xưởng giày nơi chị và mẹ chồng chị cùng làm việc:

Trong buổi tăng ca vào khoảng 8 giờ tối, mọi người đang chăm chú làm việc thì thấy sắc mặt bà Ánh xanh xao, ngồi thẫn thờ nhìn về phía khu dây chuyền bị bỏ hoang gần đó. Bà Ánh hỏi cô gái ngồi cạnh: ''Có thấy đứa con gái đang đứng ở khu chuyền đó không?'' thì cô gái đáp lại, không thấy. Nghe xong bà Ánh nổi da gà, mặt xanh như không còn giọt máu, tay lạnh ngắt, run đến phát khóc, bà run run nói nhỏ: ''Chân... không có chạm đất!''.
Mẹ chồng chị con mới chạy đến nắm tay bà nói: ''Người ta không có làm gì nên tội thì đừng có nhát người ta. Tội lắm!'' thì mặt bà Ánh hồng hào trở lại, không còn nhìn thấy cô gái đó. Nhưng khi mẹ chồng chị con ra về, bà Ánh ở lại làm thì tiếp tục thấy lần nữa!.
Đã xemBởi Độc Cô 83
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin được kể về trải nghiệm tâm linh của con.

Vào năm 2011, con nhận công việc về kinh doanh gốm sứ tại một công ty ở Hải Dương. Khuôn viên công ty rất rộng, có bể bơi và nhiều cây cối um tùm. Từ cổng chính đi vào là phòng tiếp khách của sếp, tiếp đó là hai buồng ngủ sát cạnh và bên hông là một dãy xưởng rộng lớn. Ngày đầu tiên đến đây, con đã cảm thấy một bầu không khí rất lạnh lẽo, u ám cứ bủa vây xung quanh. Hôm đó cũng là lúc công ty có tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị, có đông đủ nhân viên các phòng ban. Con thấy rất kì lạ là thái độ của nhân viên nơi đây không hề có trên dưới, cãi nhau qua lại với sếp. Con ngờ ngợ, cảm thấy dường như ai cũng bị cái gì đó tác động làm cho tinh thần bị quá khích vậy...

Các phòng ở đây đều bao trùm một không khí nặng nề và lạnh lẽo ghê người. Con được bố trí ở cạnh phòng Sếp, bên cạnh là phòng họp. Khối công nhân trong xưởng thì làm ở một khu riêng biệt và còn có nhiều phòng nhỏ, trong đó có mấy phòng để đồ nhưng không thấy ai vào đó bao giờ. Con có hỏi thì họ nói: “Đừng vào đó kẻo sẽ bị ma doạ”. Con tìm hiểu thì được biết, công nhân ở đây cứ làm được một thời gian lại nghỉ vì nhiều người bị ma trêu chọc nên họ sợ. Có lần, con đang ngủ trong phòng thì cái balo con đặt giữa bàn bỗng dưng rơi bịch xuống đất khiến con lạnh toát sau ót. Ngoài ra, trên lầu hai hay sân thượng tầng 3 mọi người thường thấy có bóng trắng đứng đó một mình, ai lên đây phơi quần áo cũng hay bị ma doạ cho khiếp vía.

Nghe kể, nhà giám đốc thường có thói quen đi lễ chùa vào cuối tuần. Trước đây, cô con gái nhà họ bị vong người Tàu hành. Khi vong nhập vào, tướng mặt cô sẽ biến thành người nam mắt xếch ngược lên, nói giọng đàn ông ồm ồm, thường quát tháo ghê gớm và làm cho công nhân rất sợ. Cô này bị như vậy khá lâu, người yếu ớt, xanh xao nhưng có khả năng xem bói cho người khác. Cô cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy một thời gian rồi người nhà phải gửi vào chùa để sư thầy chữa bệnh cho.

Con cũng từng được cô gái này xem bói cho và thấy tương đối chính xác. Cô chia sẻ với con rằng, khi bị vong nhập xác thì đầu óc cô vẫn tỉnh táo nhưng không thể điều khiển được cơ thể hay lời nói của mình. Vong đó nói cô là tiền duyên nhiều kiếp nên luôn đi theo cô. Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn hay vướng mắc gì thì sau đó cô đều được toại nguyện hoặc tự nhiên tìm được lời giải đáp. Cô kể thêm, trong công ty này có rất nhiều vong ma, trước đây cái bể bơi thường mở cửa cho trẻ con vào bơi nhưng sau có mấy vụ trẻ con bị ma dìm cho chết đuối nên bỏ không đó. Nhiều khi đang ngủ cô mở mắt thì thấy có vong tóc dài nằm cạnh cô. Cô sợ quá hét toáng lên thì vong bảo: “Có im đi cho người ta ngủ không, ồn ào quá!”. Lần khác, cô đang ngủ thì có vong gọi dậy để nói chuyện, hỏi ra thì vong nói: “Em là gái còn trinh, bị người ta bắt về chôn sống để làm thần giữ của lâu lắm rồi”, sau này vong còn chỉ cho cô về phong thủy làm công ty tốt hơn. Có lần khác, cô ngủ mê bị vong rủ ra bể bơi để dìm nhưng người nhà phát hiện được nên cứu vào kịp thời…

Con làm ở đây một thời gian thì cũng chuyển đi chỗ khác.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tam_Tu_Bi
Xin chào các huynh tỷ và các bạn đạo.

Đây là chuyện ma trong công ty TTB ở Đà Lạt được xây dựng cách đây bảy năm.

Phòng y tế
Phòng y tế của công ty có để hai chiếc giường có màn che.
Có chị công nhân kể rằng chị nằm ngủ trong phòng đó thì bị bóng đè, và khi chị mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dưới gầm giường.
Một chị khác nằm trên giường cảm thấy người bị cứng đơ, và cảm giác có rất nhiều người đang đi qua đi lại bên ngoài tấm rèm. Nhiều nhân viên khác nằm ở đó bị kéo chân nên ít ai dám xin vô đó nằm trừ khi bị bệnh nặng.

Căng tin
Cô đầu bếp làm ca đêm nói chị hay thấy bóng của chị lao công đã chết vì bệnh quét dọn ở hành lang căng tin. Bà chủ căng tin cũng thấy chị lao công hiện về dọn dẹp khu vực hút thuốc trước cửa, đúng như việc làm của chị khi còn sống.
Công ty đã thay đổi nhà cung cấp của căng tin liên tục mấy năm nay. Trong đó có một thời gian vợ chồng anh chị S. nhận thầu. Hai vợ chồng thay phiên nhau nấu ăn ở đây. Một hôm đứa con trai qua căng tin phụ vợ chồng chị S bới cơm cho công nhân, đang làm thì nó kêu mệt. Người nhà mới đánh gió cho nó, nhưng không thấy đỡ. Sau đó thấy nó lên cơn co giật, miệng thì nói nhảm gì đó. Người nhà mới đưa nó vô chùa.
Đến chiều thì chồng chị S đang làm ở căng tin cũng có vấn đề, nhìn biểu hiện của anh mọi người tưởng anh bị đột quỵ nên đưa vô trạm xá. Nhưng cả đêm đó anh S nói nhảm, nên hôm sau người nhà mới đưa thẳng về chùa chỗ cậu con trai luôn. Vong nhập vào anh S than đói và nói nếu không cúng cho vong thì sẽ bắt đứa con trai đi.
Qua hôm sau gia đình chị S bày lễ trước cửa căng tin và cúng linh đình. Sau đó thì chồng con chị S trở lại bình thường.

Có lần, buổi sáng, khi nhân viên căng tin đến làm việc thì thấy cái bếp hâm đồ ăn ở quầy vẫn bật. Hỏi nhân viên ca đêm thì họ nói họ đã tắt bếp trước khi về. Bảo vệ dò lại camera buổi tối trước đó thì thấy là bếp tự nhiên được bật lên khi không có ai ở đó. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần.

Kho chứa vật tư dự phòng
Một bạn nhân viên phòng thí nghiệm đi ngang cửa kho vật tư trong ca đêm, lúc này kho luôn khóa và không có ai trực, đã thấy có người ngồi ngay bàn làm việc trong kho, dù giờ đó không ai được ở đó.
Nhân viên kho cũng kể từng nhiều lần nghe tiếng cửa sau mở như có người bước ra, và có lần thấy một người mặc đồng phục đi từ trong kệ hàng ra cửa sau rồi biến mất, y như người thật.

Nhà vệ sinh
Có chị công nhân vào trong nhà vệ sinh nữ thì nghe thấy tiếng khóc của ai đó dù lúc đó chỉ có một mình chị. Chị bước ra ngoài thì tiếng khóc im bặt.

Phòng chứa rác tái chế
Em công nhân ngủ ở phòng để rác tái chế thì nằm mơ thấy một cô gái vừa đi vừa khóc, tay thì kéo bao rác.

Bảo vệ
Bảo vệ ngủ trong nhà xưởng, sáng ra lại thấy mình đang nằm ngoài sân!
Có lần bảo vệ thấy qua cửa kính của phòng vật tư có một ông già và một đứa trẻ đứng ở trong nhìn ra ngoài.
Vào một buổi trưa ngày chủ nhật, khu vực để máy winding thì tắt máy và tắt đèn tối om. Bỗng mọi người thấy robot hút bụi của máy winding chạy trên máy. Chị L. ca trưởng và D. thợ máy chạy qua coi thì thấy con robot hút bụi chạy một vòng từ đầu máy đến cuối máy rồi quay lại và dừng hẳn. chị L. và D. chạy lẹ, không dám kiểm tra gì nữa.

Ma trong xưởng
Thời gian đầu khi nhà máy đi vào hoạt động thì chỉ có hơn 10 trên 20 máy chạy, còn các máy khác tắt nguồn để đó. Một lần có bạn công nhân nhìn về hướng một máy bị tắt nguồn đó thì thấy ống khí hút bụi của máy đung đưa qua lại tại chỗ. Điều lạ là ống hút bụi này rất nặng và dài tới ba bốn mét, chỉ khi máy chạy và robot đẩy nó chạy dọc thân máy thì nó mới có thể đung đưa qua lại như vậy được.
Có lần công nhân đứng ở cuối máy thì thấy đầu máy có ai đó, nhưng khi lại gần thì không thấy.

Khu X5 ở góc xưởng là một trong những khu nổi tiếng có ma. Ở đó có công nhân ngửi thấy mùi nhang thoang thoảng, dù không có ai thắp nhang cả. Có lần hàng trên máy bị đứt sợi liên tục, đứt nhiều đến mức công nhân nối không xuể. Có người chắp tay khấn thầm xin cho sợi không đứt nữa thì hàng lại chạy bình thường.

Văn phòng
Trong dịp chụp hình nhân viên xuất sắc của năm, công ty chọn chỗ chụp là quầy lễ tân trên văn phòng. Nhưng lại có trường hợp hình chụp xong thì không thấy người trong hình đâu, chỉ thấy mỗi bức tường phía sau quầy lễ tân.

Phòng để đồ cá nhân
Hồi dịch COVID-19 công ty thực hiện ba tại chỗ nên buổi tối công nhân lên phòng để đồ giăng mùng ngủ. Có người thấy có ai đó cứ đi vòng quanh mùng của mình.
Khi phòng để đồ cá nhận được chuyển xuống tầng một, có bạn nằm ở băng ghế trong phòng nghỉ ngơi thì thấy phía bên ngoài cửa phòng, có một cô gái đang ngồi, tóc xõa xuống che hết mặt.

Từ nhiều năm nay quản lý của công ty đã cho bảo vệ và lao công sắm lễ để cúng kiến hàng tháng và mỗi dịp đầu năm tại công ty.

TTB