Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi linhdan
Cách đây vài năm, tình cờ LD hỏi một người mới quen Raul (Người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ) là xưa nay có gặp qua chuyện gì huyền bí hay không, như thấy ma hay hiện tượng gì lạ. Ông ta nói có, và đưa cho LD cái phone của ông trong đó có cái hình này. Ông nói là nhà ông có lắp máy camera an ninh, và hôm đó ông đang đi làm thì thấy cái máy chụp được tấm hình lạ rởn ốc nên ông và bạn gái đã dọn nhà ngay sau đó. Ông kể lại là trước đó bạn gái ông có để ý là chăn mền ban đêm ngủ cứ bị rớt xuống đất mà cứ tưởng là do mình ngủ say nên đạp nó rớt. Ông nói là hình ảnh này ông cũng có share cho bạn bè ông trên FB.
Đến phiên LD chia sẻ lại cho các bạn.

hinh ma.jpg
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ và bạn đạo,

Dạ thưa Đức Thầy, trong chuyến đi vào cuối tháng 12 vừa rồi ra Bắc, khi tham quan động Puông nằm ở Hồ Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Cạn vào ngày 27/12, trong lúc chụp hình cho mẹ con, con đã vô tình chụp 1 linh hồn ma trong khuôn hình luôn ạ :-O Lúc ở động, con không hề hay biết chuyện này. Khi thấy hình bị nhòe, con nghĩ chắc do máy hình bị gì đó nên con lại tiếp tục bấm thêm vài tấm nữa để chụp cho mẹ con. Kết quả tấm nào cũng nhòe. Thế là con và mẹ bắt đầu đi ra khỏi động, trên đường đi ra, con chụp tiếp vài tấm nữa và chả hiểu sao máy hình lại hoạt động lại bình thường. Trước đây, con cũng gặp tình trạng tương tự khi con tham quan bảo tàng ở Vũ Hán (Trung Quốc) trưng bày các cổ vật, nữ trang, binh khí được khai quật từ mộ của vua chúa. Có 1 số chỗ trong bảo tàng con cũng không chụp hình được. Do chuyến đi Vũ Hán khá lâu rồi nên máy hình con khi đó và máy hình con chụp lần này là 2 máy hình khác nhau.

Nhờ có cài giờ chụp hình vào máy hình nên khi về mở hình ra xem, con mới giật mình khi phát hiện có thêm 1 linh hồn ma vào 8 giờ 7 phút ngày 27/12/2018 khi con chụp hình cho mẹ con. Xét về khía cạnh khoa học, con được nghe nói nếu máy hình bị ẩm thì ảnh cũng có thể bị nhòe như vậy. Tuy nhiên, là ngay sau đó là 8 giờ 8 phút, 1 bức ảnh khác con chụp hướng ra cửa động để con chuẩn bị về thì hình chụp vẫn rõ ràng ạ. Và con cũng được biết là nếu máy hình bị ẩm thì không thể hoạt động lại liền ngay sau 1 phút được. Vì vậy, con nghĩ có thể đây là hiện tượng huyền bí. Em gái con cũng có cảm giác là bị đuổi ra khỏi động vì nước từ trên cao cứ nhỏ giọt xuống đầu em con hoài.

Trong 3 bức hình con đính kèm chụp cùng 1 thời gian là 8 giờ 7 phút, mẹ con ở cùng 1 tư thế, đứng ở cùng 1 bậc tam cấp (con có đánh dấu số 1,2,3 trong hình), xét khoảng cách từ đầu mẹ con đến vách đá đằng sau lưng mẹ con và vị trí linh hồn ma trong ảnh (mà con có chấm ngôi sao đỏ để dễ xác định vị trí và so sánh), vách đá sau lưng mẹ con khi đó cũng không được treo bất cứ cái gì.

Sau đây con xin phép đính kèm những tấm hình con đã chụp để diễn đàn xem xét thực hư

Con Vanessa Lương

Ghi chú: để nhìn thấy rõ hình ma, bạn bấm vào ảnh thứ 2 bên dưới để phóng lớn ảnh, ma ở tận cùng phía bên trái của ảnh, dáng người nữ mặc áo đỏ xanh trên vách đá.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoa Mẫu Đơn
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Em kính chào huynh Oneway, huynh Duyên Ngộ, bạn Hạ Linh và các bạn đạo!

Con cũng xin chia sẻ một tấm hình do một anh bạn làm cùng dự án khi con còn ở Việt Nam. Tấm ảnh này chụp ngoài công trường khi các kỹ sư và công nhân đang làm lễ vào tháng 6.2015.
Con thấy trong bức ảnh này giống như một anh bộ đội đang cầm súng. Lúc đó con chưa biết đến Đạo của Tổ Thầy. Đối với con những chuyện về tâm linh chỉ là do người khác kể lại hoặc đọc trên mạng và tin, nhưng con chưa từng nghĩ cuộc đời con cũng là gắn liền với tâm linh.

Con tạ ơn Tổ Thầy đã cho con được học Đạo quý và hiểu biết nhiều hơn.

Hoa Mẫu Đơn
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi Tiến Thành
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!

Nhân việc đạo hữu nói tới vấn đề vô hình tác động vào picture, con cũng xin kể lại câu chuyện tâm linh của con trải nghiệm cách nay khoảng 3 năm trước khi biết tới đạo. Con có mở một quán Karaoke nhưng làm ăn kinh doanh thua lỗ, đi coi bói thì thầy cho biết sau nhà chỗ con làm karaoke có một vong nữ lớn tuổi treo cổ chết, phải cúng kiếng đàng hoàng nếu không sẽ bị phá phách không cho làm ăn, xúi giục cho khách đến quấy phá (quả đúng là việc làm ăn đang bị quấy phá như vậy).

Con gọi điện về hỏi ở nhà thì người nhà cũng xác nhận trước đây có 1 người phụ nữ vì sao đó treo cổ tự tử ở cây sau nhà.
Lo sợ nên con có cúng và dặn nhân viên cúng kiếng đàng hoàng mỗi ngày 2 và 16AL hàng tháng, nhưng không nói cho nhân viên biết nhà có ma.
Một lần ở nhà các bạn đó nói chuyện với nhau, đại loại là vấn đề cảm giác ở nhà bất an như kiểu có ma và có đứa nói làm gì có ma, vớ vẩn. Ngay lúc đó một sự việc xảy ra khiến cho các bạn ấy xanh mặt và cũng là lần đầu tiên con được chứng kiến hiện tượng ma.

Ở quán có gắn rất nhiều camera, khi các bạn đang bàn luận phủ định chuyện có ma hay không thì ngay lúc đó trên màn hình theo dõi camera bếp (đang có 1 bạn rửa ly dưới đó) xuất hiện một bàn tay 5 ngón rõ ràng, vẫy tay qua lại ở đúng vị trí bạn nhân viên đang rửa ly, trong khi bạn đó không hề hay biết.
Các bạn sợ quá gọi điện cho con để con kiểm tra lại thì quả là có hiện tượng như vậy, tiếc là cũng đã lâu rồi nên con không còn lưu giữ nữa.

Con Tiến Thành kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin kính chào sư tỷ DieuChi và các huynh tỷ bạn đạo.

Con cũng xin đóng góp một câu chuyện xảy ra liên quan đến camera mà người chứng kiến là ba ruột và cô Hai của con.
Lúc ông nội con còn sống, chú Út con đã cho người lắp camera trong phòng ngủ của ông để các cô cậu có thể theo dõi và chạy qua phòng ông nếu có chuyện. Lúc đó bệnh của ông đã trở nặng, ông nội bắt đầu lẫn và khi đó hay thấy ma xuất hiện trong nhà.

Hôm đó tới lượt ba con thức canh ông nội. Ba con không ở chung phòng ông nội (chắc sợ ma) nên đã xuống bếp ngồi theo dõi ông qua camera. Khoảng 1h khuya đêm đó thì ba con thấy dưới góc camera có xuất hiện một bàn tay bốn ngón dài ngoằng màu đen (theo ba con mô tả thì giống tay phù thủy trong phim) thò từ dưới lên đến nửa dưới màn hình. Ba con lúc đó mới chạy lên phòng ông kiểm tra thì camera không bị vướng hay bị che bởi vật gì cả. Khi xuống lại nhà kiểm tra camera thì không còn mấy ngón tay nữa.

Cách vài hôm sau tới lượt cô Hai con trực thì khoảng độ giữa khuya khi quan sát camera lại thấy có hai ngón tay màu trắng hình dạng hơi bầu bầu giống tai thỏ ngoắc ngoắc trước camera làm cô Hai bị một phen sợ hú vía.

Con - Công Anh xin kính báo.
Chưa xemBởi Kiên
Một chuyện khác xảy ra ở phòng trọ khi con học đại học. Hôm đó, con và bạn cùng phòng ngồi đối diện nhau, con đang học bài còn bạn đang bật webcam và ngồi chat với anh bạn thì bất ngờ bạn quay ra kể với con. Vừa nãy đang nói chuyện vui vẻ thì tự dưng anh bạn kia hỏi: “Ai đấy?”. Bạn con hỏi lại: “Ai cơ?”. Anh kia bảo rằng vừa có người con gái thò mặt vào webcam xong. Bạn con nói: “Làm gì có ai, đứa bạn em đang ngồi trước mặt em mà”. Anh kia tưởng bạn còn đùa nên còn nói anh ấy nhìn thấy rõ đứa con gái mặt xinh xinh thò mặt vào webcam nhìn nhìn mà. Bạn con khẳng định lại là không có ai ngoài bạn ấy cả thì anh kia mới hoảng lên và thôi nói chuyện tắt webcam luôn.