Chưa xemBởi An Định
Con xinh kính đảnh lễ Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Thầy,
Thầy ơi con muốn tâm sự với Thầy 1 chuyện, con biết là làm phiền Thầy nhưng con xin Thầy cho con 1 chút ý kiến với:

Ở trường con toàn bị bắt nạt với lợi dụng trên tất cả các lĩnh vực do con hiền quá, xong nhiều đứa còn ghét, hại con. Con không làm gì chúng nó cả, đứa nào con cũng đối xử bình thường không có ý gì vậy mà chúng nó vẫn bắt nạt con Thầy ạ. Thầy có thể cho con 1 lời khuyên được không?
Cái nữa là con ở trong đội văn nghệ thì các anh chị đội trưởng không dám giao việc cho con vì sợ con làm phản trong khi con còn chẳng biết gì Thầy ạ.
Giờ con bế tắc thật sự Thầy ạ, Thầy bảo con phải xử lý thế nào đây Thầy?
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hải Âu
Con kính lễ Đức Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy.

Theo con nghĩ việc bị bắt nạt và lợi dụng trong xã hội là tương đối phổ biến và cũng có mức độ nặng nhẹ khác nhau tùy theo quan hệ xã hội, gia đình, nơi học tập hay làm việc, có thể là từ trong cách ứng xử của bản thân. Bản thân không có chủ trương, lập trường của mình mà chỉ nghe theo ý kiến, lời nói của người khác, hoặc phụ thuộc vào họ về mặt vật chất, sẽ dễ bị người khác điều khiển, bắt nạt, lợi dụng.
Đối nhân xử thế là một việc vô cùng khó khăn, việc làm hài lòng tất cả mọi người là chuyện không thể nào, nên mình chỉ cần xử sự sao cho hợp với vị trí của mình, và không hổ thẹn với lương tâm là được.

Việc tránh bị bắt nạt cũng có thể xuất phát từ việc rèn luyện cho mình một tinh thần độc lập trong suy nghĩ và hành động, không bị chi phối, áp đặt bởi tâm lý đám đông giống như tinh thần cuốn sách "Cái dũng của Thánh nhân" đã được Diễn đàn đề cập. Vài lời nông cạn, An Định có thể tham khảo.


Con kính,
Hải Âu.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Chào An Định!

Lẽ ở đời mạnh bắt nạt yếu cũng dễ hiểu, muốn không bị kẻ khác bắt nạt thì mình phải bản lĩnh, phải mạnh mẽ và có trí tuệ. Muathu thấy có nhiều bạn không làm gì, mà nhiều kẻ vẫn ganh ghét vì người đó khác họ, người đó giỏi hơn họ hay cảm thấy họ như vậy là giả tạo...Nên sống trong môi trường đó không phải cứ nghĩ mình hiền là được, mà lúc cần hiền thì hiền, cần phải mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ, đồng nghĩa với đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đôi khi với những kẻ dữ dằn mình cũng phải dữ dằn lên để họ không nghĩ mình có thể dễ bắt nạt, mình chưa làm được thì mình nhờ Thầy cô, ba mẹ, nhà trường.. giúp đỡ cho mình.

Muốn người khác tin tưởng giao phó công việc cho mình thì hãy thể hiện mình có bản lĩnh để làm được việc, khi được giao phó hãy làm hết mình không cần ai ngợi khen và hãy tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Còn nếu đã làm hết cách mà thấy không thay đổi được gì thì có thể xin chuyển trường để tìm một môi trường tốt hơn.

Thân mến
Muathu
Chưa xemBởi Thiện_Nguyện
Chào bạn,

Xin chia sẻ chút xíu chủ đề này với bạn. Có thể nhận thấy bạn là một người xinh xắn, dễ thương, tốt bụng, nếu bạn chịu khó để ý 1 chút bạn sẽ thấy người mến bạn nhiều hơn số người ghét bạn. Có câu nói "Người ta không bằng mình nên mới ganh ghét mình" hay "Người ta thường nói xấu nhau nhưng lại luôn tìm cách để giống nhau"

Trong một môi trường bao giờ cũng có 2 mặt cạnh tranh yêu ghét. Cá nhân TN đã từng bị như vậy. Và cách giải quyết của TN như sau: thu hẹp phạm vi mối quan hệ, chọn lọc bạn kỹ càng mà chơi, tham gia văn nghệ nếu không thấy vui vẻ giảm stress mà nặng nề hơn thì mình khỏi chơi luôn. Tụ tập nhóm hội thấy thị phi nhiều không mang lại giá trị tinh thần nào cũng nghỉ chơi luôn. Mình tập trung vào công việc, cuộc sống và tu tập và chỉ cần 1, 2 người bạn thân hiểu mình là vui rồi, đâu cần bạn bè đông làm chi đâu bạn... Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại nha...
Chưa xemBởi Boikhuonganh
Chào bạn An Định.
Trước kia mình giáo dục con mình khi đến trường học, thì phải hoà đồng, không đánh nhau, không lấy đồ của bạn, nếu bị bạn đánh thì lên méc cô giáo và tránh xa bạn đó ra, không tiếp xúc không lại gần bạn đó nữa. Và sau đó là hậu quả của con mình khi học lớp 1 được khoảng 1 tuần là về nhà nói với mẹ: bạn đánh con, con có lên méc cô, cô có la, nhưng sau đó bạn vẫn đánh con. Từ đó mình đã suy nghĩ lại cách dạy con của mình là sai, vì sống trong cái xã hội đầy đủ mọi thành phần, mọi tính cách mà con mình cứ nhịn để bị ăn hiếp là thiệt thòi.
Từ đó mình thay đổi cách dạy con là: con không được đánh bạn trước, nhưng nếu bạn đánh con một cái, con phải đánh lại cho được một cái, bạn đánh 2 cái thì con phải đánh lại cho được 2 cái. Bạn có hỏi tại sao? Thì con nói của bạn trả lại bạn, bạn còn đánh mình mình sẽ đánh lại. Từ đó về sau nhóc nhà mình đã mạnh mẽ hơn và không còn gặp rắc rối trong các vấn đề xã giao với bạn bè nữa, đặc biệt giờ còn nói con có nhiều bạn, bạn nào cũng yêu thương con. Chúc bạn sớm tìm được cách mạnh mẽ trong cuộc sống.
Chưa xemBởi Kiên
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin được chia sẻ câu chuyện trong cơ quan con có liên quan đến vấn đề bắt nạt. Hy vọng câu chuyện sẽ giúp ích được cho bạn An Định.
Phòng con làm có một trưởng và hai phó phòng. Trưởng phòng là người luôn muốn thâu tóm quyền lực về tay mình và thích thể hiện quyền lực của mình. Một trong những cách anh ta thể hiện quyền lực đó là mắng nhân viên. Khi anh ta không vui sẽ đập bàn và mắng nhân viên thật to, thật gay gắt để nhân viên phải sợ và người khác phải nể. Hai phó phòng thì bề ngoài đều ngoan ngoãn nghe lời trưởng phòng nhưng bên trong đều có những bất mãn. Tuy nhiên một người thì rất hiền không bao giờ dám trái ý trưởng phòng. Anh này làm việc chăm chỉ và có kết quả kinh doanh cao hơn nhiều lần so với phó phòng thứ hai nhưng lại thường bị trưởng phòng bắt nạt sai khiến nhiều việc hơn. Trong khi anh phó phòng thứ hai làm việc kém hơn hẳn nhưng anh ta dám cãi lại trưởng phòng trong những cuộc họp kín của hai người. Con được chứng kiến do con làm phiên dịch. Khi trưởng phòng lớn tiếng mắng anh ta, anh ta cũng lớn tiếng nói lại luôn là nếu không nói chuyện tử tế với anh ta thì anh ta sẽ rời cuộc họp này ngay lập tức khiến trưởng phòng phải dịu giọng xuống và ăn nói nhẹ nhàng với anh ta. Trước mặt nhiều nhân viên anh ta không bao giờ to tiếng với trưởng phòng vì giữ thể diện cho trưởng phòng, nhưng khi họp riêng anh ta không ngại thể hiện thái độ và quan điểm của mình. Con nghĩ điều này đã khiến trưởng phòng nể sợ anh ta một phần và không dám gò ép hay bắt nạt anh ta như những người khác.

Con xin hết.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chào An Định,
Khi đọc chủ đề này trong cuộc sống giao tiếp bất kể một ngành nghề nào từ nhỏ đến lớn, từ chợ búa đến dân thường thường xảy ra trường hợp như bạn, mạnh được yếu thua, và sống vừa lòng mọi người quả thật không dễ, luôn có sự ganh ghét, muốn mình hơn người, hay dìm những người thấp cổ bé họng. Nếu mình nhu nhược hiền lành quá, thì họ dễ bắt nạt, bạn nên có tiếng nói mạnh mẽ để cho họ hiểu, nếu không được bạn nên tránh xa, chỉ cần có vài người bạn tốt là được, bạn hãy thể hiện bản lĩnh của mình, làm tròn nhiệm vụ cấp trên giao thì không gì phải sợ.

Vài lời chia sẻ chúc bạn thành công
Tâm Tịnh