Đã xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Xót xa:
Gia đình ba má con có 7 anh em chỉ mình con là gái. Ba và 3 người anh em của con thường xuyên nhậu nhẹt. Do đó gia đình thường xảy ra mâu thuẫn. Mỗi khi nhậu say là kiếm chuyện cãi vã, còn đánh nhau không kể tình nghĩa cha con, anh em. Không ai khuyên can được có thể nói là hết thuốc chữa. Khuyên giảm rượu chè lại càng không thể. Khổ nhất là má con khi phải chịu đựng cảnh này mà không thể làm gì được. Ngay cả con còn không chịu nổi huống gì là má.
Con cũng cố gắng cầu nguyện cho gia đình được bình yên, nhưng muốn những người này thay đổi là vô cùng khó khăn. Má con mang bệnh trong người mà phải lo lắng buồn rầu nên càng héo hon, con xót xa lắm Thầy ơi.
Mong Thầy và các huynh tỷ chỉ dẫn cho con.
Đã xemBởi Quy Tâm
Chào bạn Xót xa !
Sau khi đọc xong tâm sự của bạn Xót Xa thì Quy Tâm xin đưa ra ba phương án giải quyết vấn đề mà bạn đang gặp phải:

- Theo như bạn nói, trong 7 anh em nhà bạn thì chỉ có 3 người nhậu nhẹt với Ba ruột. Còn lại 4 người anh em (kể cả bạn) và mẹ ruột bạn thì không có bia rượu, nhưng phải chịu sự ảnh hưởng mỗi khi những người kia nhậu say và kiếm chuyện đánh nhau. Vậy thì bạn và ba người anh em (không rượu chè) còn lại nên khuyên mẹ bạn dọn ra chỗ khác ở riêng để mẹ bạn được an tâm dưỡng bệnh và mọi người cũng chẳng còn sợ phiền lòng, bực mình khi bị "mấy con ma men" kia quấy phá.

- Khi họ nhậu say quấy phá và "Không ai có thể khuyên can được" thì bạn nên báo cho chính quyền địa phương biết như: Tổ dân phố, Cảnh sát khu vực, Hội phụ nữ,... Lúc đó, họ sẽ can thiệp mạnh tay bằng những biện pháp vô cùng cứng rắn để có thể khống chế những "con ma men" hung hãn khi chúng tìm cách làm hại đến bạn và những người thân xung quanh.

- Nếu hai cách trên không thành công, thì bạn nên dọn ra ở riêng để tránh phiền lòng và có nhiều thời gian tu học thoải mái. Khi bạn có điều kiện về kinh tế khá hơn, bạn sẽ đón mẹ hoặc người anh em nào mà bạn thấy hợp tính về sống chung với mình.

Vài thiển ý của Quy Tâm, mong mọi người đóng góp thêm.
Đã xemBởi ThuyTran
Chào Xót Xa,
Gia đình của ThuyTran lúc chưa biết đạo thì cũng tương tự như vậy, lúc nào cũng khắc khẩu, nhậu nhẹt, đánh đập, chửi bới, ... Từ lúc học đạo tới giờ đã thay đổi 360 độ luôn chứ không phải 180 độ đâu. Hiện tại thì cả gia đình của ThuyTran đã được xoay chuyển nhận lễ điểm đạo. Tuy ba mẹ không tu học theo trường lớp nhưng mỗi ngày họ đều dành thời gian niệm Phật là ThuyTran cũng hạnh phúc lắm rồi.
Xót Xa hãy bình an tu học lo cho mình trước, Thầy có dạy là một người tu đắc cả họ được nhờ, nghe lời dạy dỗ của Tổ, Thầy và huynh tỷ hướng dẫn của mình. Chăm chỉ thực hành tam công, đọc bài trên diễn đàn, làm đạo, lập hạnh cúng dường.
Khi mình tu học đàng hoàng sẽ được Tổ, Thầy, chư vị độ chấm điểm. Khi đủ điểm có phước thì sẽ được xoay chuyển từ từ tốt lên theo cách của Thánh Thần.

Vài lời chia sẻ cùng Xót Xa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi happybaozi
Chào Xót xa,
Thầy dạy môn Giáo Dục Công Dân của em có chỉ cho các bạn nữ cách giải quyết nếu sau này gặp phải người chồng rượu chè, đánh đập vợ con:
Khi có rượu vào người thì họ không làm chủ được bản thân nên kiếm chuyện cãi vã, đánh nhau là không thể tránh khỏi. Người phụ nữ phải khéo léo giải quyết, biết tự vệ và tránh gây xung đột. Họ say xỉn thì ráng nuốt cái giận vào bụng, kêu họ đi ngủ, còn không chịu ngủ mà làm ầm ĩ, đập phá thì mình bỏ đi chỗ khác. Khi họ tỉnh táo rồi thì mới nhỏ nhẹ khuyên bảo. Khuyên không được thì chỉ còn cách để họ tự chuốc lấy hoạ vì say xỉn mà không ý thức được hành vi của mình.
Đã xemBởi thome_91
Chào bạn Xót xa và các bạn đạo.
Bạn Xót xa nên nói rõ hơn về hoàn cảnh gia đình, nhà có 7 anh chị em chỉ có bạn là gái, 3 người anh em nhậu nhẹt vậy còn 3 người nữa thì như thế nào, họ hiện đang ở riêng hay chung, các anh chị em của bạn đã có gia đình hay chưa, bạn nói rõ hơn thì mọi người mới có ý kiến giúp bạn tốt hơn nhé.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tenryu
Chào Xót xa,

Đọc bài của bạn mình rất thương cảm cho gia đình của bạn và mình xin có một số ý kiến như sau:

Hãy tìm hiểu xem 3 người anh em của bạn có mâu thuẫn gì không? Có những người sống chung nhà hay va chạm dẫn đến không vừa lòng nhau, nhưng lúc tỉnh táo không chịu nói chuyện với nhau chờ lúc nhậu nhẹt có hơi men mới mạnh dạn giải bày tâm sự “Rượu vào lời ra“ dễ to tiếng cãi nhau và đánh nhau. Nếu thật sự có như vậy bạn chỉ thu thập thông tin của các bên để ghi nhận, tuyệt đối không có ý kiến ai đúng ai sai cả.

Liên hệ với Hội phụ nữ phường (hoặc Xã) trình bày và cung cấp thông tin mà bạn đã thu thập được để nhờ Họ giúp đỡ. Hội phụ nữ phường có trách nhiệm liên hệ với cơ quan công quyền, tổ hòa giải ở địa phương để giải quyết vấn đề gia đình của bạn trên cơ sở lắng nghe để hòa giải. Nếu các đương sự vẫn tiếp tục nhậu nhẹt, gây gỗ, đánh nhau gây mất trật tự ở địa phương thì cơ quan pháp luật sẽ tiến hành xử lý theo luật pháp quy định.

Thường xuyên cầu nguyện xin Thánh Thần trợ độ cho gia đình bạn được xoay chuyển ba và anh em của bạn bớt nhậu nhẹt, bớt cãi nhau, xin cho gia đình được bình yên.

Chúc gia đình bạn sớm được hòa giải và bình an trong cuộc sống.
Tenryu
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi LeNguyen
Chào Xót xa,
LN xin trích dẫn một phần tin trên mạng về sức khỏe phụ nữ:
Đặc biệt, mối đe dọa lớn nhất đối với sức khoẻ phụ nữ là đàn ông. Phụ nữ có thể chiến đấu với những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất từ bệnh tật lan rộng đến nạn đói và thiên tai. Nhưng mối đe dọa lớn nhất của họ vẫn là những người đàn ông mà họ yêu. Theo bác sĩ Kirtly Parket Jones, giáo sư tại Đại học Y tế Utah, trung bình trên thế giới cứ ba người phụ nữ thì sẽ có một người bị hãm hiếp hoặc đánh đập trong đời. Trong số tất cả phụ nữ bị sát hại ở Mỹ, một phần ba bị giết bởi chồng hoặc người yêu.
Một nghiên cứu năm 2016 do Tổ chức nghiên cứu quốc gia về an toàn phụ nữ của Australia cho thấy bạo lực gia đình là yếu tố rủi ro lớn nhất đối với sức khỏe của phụ nữ. Nó được xếp trên mức sử dụng rượu, hút thuốc và béo phì cho phụ nữ từ 18 đến 44 tuổi.

Không riêng phụ nữ, nam giới cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Một nghiên cứu chỉ ra 40% nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình là nam giới.
Một số nghiên cứu cũng chỉ ra một người đàn ông lớn lên trong môi trường bị bạo hành có khuynh hướng về sau trở thành người bạo hành người khác.

Ý kiến:
Đây là mặt trái của hôn nhân, vấn đề bạo lực gia đình đều xảy ra cho cả nam và nữ, giải pháp là biết tẩu vi thượng sách, tìm tới đất lành, vùng biển yên, tự cứu lấy thân trước. Khi biết đã chọn lầm thì mạnh mẽ dứt ra, muốn thoát nhưng không cách nào thoát được mới gọi là nghiệp, có tận nhân lực mới tri thiên mạng. Đừng nghĩ là mình sẽ thay đổi được người khác, người không tu dưỡng thì sẽ ngày càng tệ hại, hung dữ hơn chứ không có phép lạ nào làm cho họ tốt lên được. Còn những người thân yêu mình họ sẽ thương sót lo lắng, và nhất con cái của ta sẽ khổ theo. Cũng đừng suy nghĩ là kết hôn phải lo cho gia đình bên chồng hay bên vợ, tùy khả năng mà làm tốt gia đình nhỏ trước tiên.

Lời khuyên của huynh tỷ:
Không Tên đã viết:Đời có hợp thì có tan, mọi chuyện luôn thay đổi không ngừng, vợ chồng tức đã có duyên có nợ nên mới cùng chung sống, nhưng phải trên cơ sở tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau.

bạn đạo đã viết:Đời sống quá ngắn ngủi không nên hoang phí mà chịu sống cảnh khổ sở, bị chồng coi thường, chà đạp. Cảnh chồng chúa vợ tôi đã chấm dứt từ lâu khi người phụ nữ cũng ra xã hội để làm việc, không còn lệ thuộc vào chồng nữa. Khuyên bạn hãy sớm tự chủ, sống độc lập để có được sự tự trọng, sự tự do và hạnh phúc.

bạn đạo đã viết:Người tu không nên nhu nhược, ỷ lại hay đổ thừa cho hoàn cảnh mà cần phải có bi, trí và dũng để đời sống mình có giá trị, không ai được phép chà đạp nhân phẩm của mình.

ngxtinh đã viết:Mình nghĩ những hoàn cảnh khó khăn cũng là một bài thi, một sự thử thách mà mình phải vượt qua, vượt qua được thì đậu, không được thì rớt, và mình phải nỗ lực hết sức, chứ đừng tiêu cực mà cho đó là nghiệp hay là số phận an bài.

LeNguyen.