Đã xemBởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Chồng tôi làm việc tại trại nuôi tôm và chúng tôi sống ở đó. Có một công nhân mới tên Lượng (tên đã được đổi) đến để vệ sinh trại trước khi thả đợt tôm mới. Lượng ngủ ở phòng dành cho công nhân vì Lượng mới vô nên sợ, anh ta đã bật đèn sáng trưng cả phòng ngủ. Khi đó, chỉ có hai vợ chồng tôi và Lượng ở trại. Khoảng một giờ sáng, Lượng bị cứng đờ người, không thể nhúc nhích. Anh ta mở mắt ra thì thấy một bóng người mặc đồ trắng, có khuôn mặt giống như một thanh niên, bước vào phòng và nói chuyện với anh. Lượng sợ mặt tái như tàu lá chuối, chỉ ú a ú ớ. Một lúc sau, bóng ma đó quay lưng bỏ đi. Sáng dậy, Lượng kể lại sự việc cho tôi nghe và cuốn quần áo xuống trại kế bên ở. Từ đó, mỗi khi tôi đi nấu ăn ở bếp trại, dù không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng và lật đật chạy thật nhanh.
Đã xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Tôi bắt đầu bị bóng đè từ khi còn học cấp hai. Cảm giác toàn thân bị đè chặt, không thể cử động được khiến tôi ám ảnh suốt một thời gian dài. Tôi cố gắng gọi em trai nằm giường bên giúp đỡ nhưng không được. Tôi ú ớ kêu lên, cảm giác như giọng rất to nhưng thực tế là không phát ra tiếng gì. Tưởng chừng như sắp không thở nổi thì tôi lại không bị đè nữa.

Khi lên đại học và sống xa nhà, tình trạng bóng đè càng trở nên thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy có một bóng đen ập đến đè lên người, khiến tôi không thể vùng vẫy, rất bất lực, đầu óc thì tỉnh táo. Lúc đó, tôi đã biết niệm "Nam mô A Di Đà Phật" và cảm thấy bình tĩnh hơn. Tuy không thể chấm dứt hoàn toàn hiện tượng này nhưng ít nhất tôi đã tìm thấy một cách để đối phó.

Sau khi kết hôn, tôi vẫn tiếp tục bị bóng đè. Lúc nào chồng tôi còn tỉnh thì lay tôi dậy. Mỗi khi chồng tôi ngủ say, tôi lại phải vật lộn một mình với những cơn bóng đè đến khi không còn sức, mệt lử mới thôi.

Từ khi bắt đầu tu học, tần suất bị bóng đè giảm đi đáng kể. Gần đây nhất, vào tháng 11/2018, khi con tôi sinh non, tôi phải thường xuyên thức đêm để chăm sóc con. Trong một lần ngủ gục ở hành lang bệnh viện, tôi đã bị bóng đè liên tiếp nhiều lần, theo phản xạ tôi trì Ngũ bộ chú trong đầu một lát là hết. Tôi đoán chắc vị độ thử thách. Tôi xin: "vị muốn thử thì chờ con khỏe đã chứ giờ con mệt lắm” và tình trạng bóng đè chấm dứt.

Trước đây, tôi cũng từng nghĩ rằng bóng đè chỉ là do tâm lý. Sau nhiều lần trải nghiệm, tôi nhận ra rằng đó là một hiện tượng tâm linh, do "ma đè”. Tôi bắt đầu biết niệm Phật, tìm sự trợ độ giúp mình vượt qua cảm giác sợ hãi, bất lực đó. Việc tu học giúp tôi hiểu rằng đó là do Thánh thần thị hiện để xoay chuyển cho con người biết về thế giới vô hình.
Đã xemBởi Đức Nhân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Con xin kính lễ Tổ, Thầy.

“Bóng đè” là hai từ con đã quá quen với cuộc sống của con. Từ những năm học cấp ba trở đi, khi con chưa biết đến Đạo của Tổ, Thầy, con ngủ bất kể ngày hay đêm đều bị bóng đè. Cảm giác nặng nề, chân tay cứng đờ, mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Tuy vẫn biết mọi việc diễn ra như thế nào nhưng người không thể nhúc nhích, miệng không thể nói thành tiếng.

Một đêm trên phòng trọ, con có tật đã sợ tối nhưng lại rất thích nghe và đọc truyện ma. Trong lúc nằm đọc truyện ma trên ghế băng thì con ngủ quên, đang ngủ con thấy người nổi da gà. Con lờ mờ nhìn xung quanh, con ú ớ kêu lên và nhìn thấy đứng ngay cạnh con là bóng đen một người phụ nữ tóc dài rũ che hết cả khuôn mặt và đưa mặt sát đến gần mặt con nữa. Con muốn vùng dậy nhưng bất lực, rồi nhắm chặt mắt niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Được một lúc, con thoát khỏi tình trạng bóng đè, lao vụt lên giường nằm giữa hai bạn cùng phòng mà tim vẫn còn đập loạn nhịp. Con thấy mỗi khi bị bóng đè tỉnh dậy người rất mệt mỏi, nên đem chuyện tâm sự với người thân trong gia đình. Ai mách gì làm nấy để giảm bớt hiện tượng bóng đè. Có người giải thích do cơ thể mệt mỏi, khi ngủ lại đặt tay lên ngực nên bị hiện tượng bóng đè, một số người thì mách con khi ngủ để dao hay tỏi đầu giường cho yên tâm. Con cũng dùng đủ mọi cách nhưng hiện tượng vẫn không giảm.

Năm 2014, con bị thêm một lần bóng đè nhớ đời nữa thưa Thầy. Con đang ngủ thì lại có cảm giác lạnh người lạnh sống lưng. Con tự nhủ rằng không có gì đáng sợ vì lần này có chồng con nằm ngoài rồi, nhưng con đã nhầm. Con mở hé mắt con thấy có một vong trẻ con mặc quần sooc chạy từ bàn làm việc của chồng ra đứng ngay đầu giường chỗ con nằm mặc dù con đã bóc tỏi sát hết quanh chỗ nằm. Con nhắm mắt lại nhưng tò mò lại hé ra thì lúc này vong trẻ con đó ngồi ngay cạnh chồng con còn cầm tay chồng con nữa. Chồng con nghe con ú ớ nên lay con dậy.

Sau khi con được tỷ Hà An điểm đạo tu học, có lần bị bóng đè, con cảm nhận có một vong đến, còn mắng con té tát. Con không phản ứng gì thì vong đó nhào vào con. Nghĩ thầm trong đầu “Con biết Vị Độ đang thử con nên con không sợ vong đó đâu”. Suy nghĩ vừa dứt thì người con nhẹ hẳn luôn và thoát khỏi tình trạng bóng đè.

Con Đức Nhân!
Đã xemBởi tamphong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Năm 2005, tôi bị tai nạn lao động và phải vào Bệnh viện Bồng Sơn (Bình Định) để chữa trị. Tôi nằm ở khoa ngoại, nơi có rất nhiều giường bệnh. Vì bệnh nhân vào liên tục nên ngày thứ hai, tôi bị đổi lên cái giường khác nằm cạnh góc tường.
Vào buổi trưa, đang ngủ bỗng nhiên tôi thấy người nặng trĩu, khó thở. Giật mình tỉnh dậy, nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi nằm ngủ tiếp. Mới thiu thiu được một xíu, lại thấy người nặng trĩu. Mở mắt ra, tôi thấy bóng trắng như đám mây trong suốt đè lên người, mà không tài nào cử động hay mở miệng ra được. Lúc đó, tôi cũng hơi hoảng vì lần đầu chứng kiến. Sau đó, định tâm lại, tôi lấy hết sức bình sinh giằng co một lúc, khoảng năm phút, mới cử động được và thấy đám mây trên người mờ dần. Đến lúc cử động được toàn thân thì đám mây cũng không còn.
Từ đó, tôi mới tin nhiều hơn về tâm linh và tìm học thần quyền để được bề trên gia hộ.
Đã xemBởi Ân Thiện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Trưa hè, chị sáu tôi hay nằm ngủ trước hiên nhà cho mát thì bị bóng đè không sao dậy nổi. Chị thấy một nhóm con nít khoảng năm, sáu đứa ăn bận rách rưới, mặt mũi tèm lem lại bóp cổ. Chị cố vùng vẫy kêu cứu nhưng vì người nhà đi ra đồng hết nên không ai nghe. Chỉ hỏi lũ trẻ: "Bọn mày là ai mà dám vào nhà tao? bọn trẻ giỡn nhây với chị nói: "Tụi tao chơi ở ngoài ruộng trước nhà mày nè, mày đừng ỷ mày là con ông thầy mà tụi tao không dám phá".

Chị hỏi lại: "Tao đâu quen tụi mày đâu, thả tao ra đi", có một đứa trong đám nói với chị: "Tối qua cả đám con nít tụi mày đốt đèn cầy chơi ngoài sân giỡn ầm ĩ với nhau vui quá mà, tụi tao cũng có đến chơi nữa đó".

Ú ớ được một lúc thì chị thoát được và tỉnh dậy, rồi chiều tối kể cho tôi và Bố cùng nghe. Bố bảo, do mấy vong trước nhà chọc phá, không có sao đâu. Chuyện là tối hôm qua, ngày rằm trăng sáng nên tôi cùng mấy chị em trong nhà và mấy đứa con nít hàng xóm đốt đèn chơi trăng, chơi rượt bắt, năm mười... rộn ràng nô nức tiếng cười nơi xóm nhỏ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Nhược Lăng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Vào năm ngoái, một đêm, em vừa chợp mắt ngủ tại phòng trọ thì thấy bóng trắng một người phụ nữ ập đè vào người. Rất đáng sợ, em không thể cử động được, cảm giác khó thở, như ai bóp cổ bịt miệng. Lúc đó, sợ hãi quá, em bắt đầu niệm Ngũ bộ chú. Cảm giác miệng bị cứng, em ráng tập trung niệm trong suy nghĩ. Được một lúc thì giật mình tỉnh giấc, em nhắm tịt mắt lại và tiếp tục niệm chú thì ngủ thiếp đi tới sáng.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Hôm nay, sau khi điểm đạo, tôi được nghe anh Thuận, người làm cửa sắt gần cơ quan, kể lại chuyện mình bị bóng đè lúc ở nhà tại Hồ Chí Minh.

Từ nhỏ đến lớn, có lẽ vì là người nhẹ bóng vía nên anh thường xuyên bị bóng đè mỗi khi nằm ngủ ở nhà hoặc tại chỗ làm. Khi bị đè, anh cảm thấy có một bóng đen đang nằm trên người và giữ chặt tay chân anh lại, không cho mình cử động. Lúc ấy, giống như có ai nhắc nhở, trong tâm thức anh bắt đầu niệm thầm từng tiếng: "Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát". Sau một hồi niệm Phật, bỗng nhiên bóng đen biến mất một cách kỳ lạ. Và niềm tin vào Phật pháp ngày càng tăng lên đối với anh. Mỗi khi khó khăn hay cuộc sống lâm vào bế tắc, anh đều cầu nguyện xin Bề trên che chở.

Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi expansion
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Công ty con làm việc được xây cất trên một cồn cát nghĩa địa, nơi đây xảy ra nhiều chuyện huyền bí. Con được trải nghiệm vào ca trực đêm năm 2014.

Hơn 2 giờ sáng, con vào phòng kho chứa bàn ghế để ngủ. Đang ngủ thì con nằm mơ thấy cả một đội bóng thiếu nhi xúm vô đè con ngạt thở, khiến người cứng đơ, miệng cố hết sức hét lên để cầu cứu mọi người xung quanh nhưng không được. Có một đứa nhóc đại ca của nhóm nói con sao vô sân bóng của tụi nó ngủ. Con xin tụi nó tha cho con, vì con không biết. Bọn nó không chịu, hè nhau xúm lại làm dữ dội hơn nữa. Lúc này, con lóe lên suy nghĩ, nguyện thỉnh cầu khấn xin tha thiết lên Đức Tôn Ông Đệ Tam Giám Sát, là quan cai đầu đồng của con. Con khấn xong, nghe giọng Ông hét vang dội một tiếng, rồi con nhìn thấy hiện rõ linh ảnh Ông trong hình dáng con đang hầu đồng giá Ông, đứng lưng chừng trước mặt con và tụi nhóc. Chúng nó buông ra và quỳ xuống lạy như tế sao xin Ông tha tội cho. Rồi linh ảnh biến mất. Con giật mình thức dậy, chạy thẳng ra phòng bảo vệ cổng chính và được ngủ thẳng giấc tới sáng luôn.

Lần thứ hai bị bóng đè là lúc con mới được điểm đạo. Con bị vong một bà già với 10 ngón tay như yêu quái Bạch Cốt Tinh đè cho con ngộp thở. Con nghĩ ngay chư vị độ thử thách xem con có sợ không, thì một lúc không thấy con chống cự gì, rồi Vị hóa ra bà già râu tóc dài bạc phơ mặc phúc hậu biến mất.

*Chú thích: Đức Tôn Ông Đệ Tam Giám Sát là Đức Ông thần vòng thống soái tất cả binh tứ phủ trong đạo Mẫu Huế. Khi về xác, thường thắt chặt dây lụa đỏ lên cổ 3 vòng, khiến cho xác đồng nghẹt thở, mặt đỏ phừng. Ông làm vậy để diễn tả lại cảnh mất đầu, vì khi Ông mất bị địch chém rơi đầu, người một nơi, thân trôi dạt một nơi.
Đã xemBởi Sunshine
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Con đi học xa nhà nên lên cấp 3 phải ở trọ. Lúc vào ở, con có nghe mấy người nói rằng trong dãy trọ có ma. Do trước đây có người tự tử chết ở trong phòng nào đó ở dãy trọ. Con nghe vậy thôi chứ không biết thực hư thế nào, nhưng con có sợ ma thật. Năm con học lớp 12, một hôm con ngủ buổi tối một mình thì bị bóng đè. Phòng không có đèn nên con bật đèn pin đi ngủ cho đỡ sợ. Giữa đêm, con tỉnh giấc thấy tay chân cứng đơ, người không cử động được. Con sợ nên cố gắng cử động tay chân thật mạnh để thoát ra nhưng không được. Lúc con mở được mắt ra thì thấy một cái bóng to tròn, đen thui đang lơ lững trên người con. Sợ quá, con nhắm mắt lại và cố cử động tay chân lần nữa thì thoát ra được. Con mở mắt ra thì cái bóng không còn nữa. Lúc đó sợ lắm, nhưng có mỗi một mình nên con ráng trùm kín chăn và nhắm mắt ngủ tiếp. Đây là trải nghiệm tâm linh đầu tiên trong đời mà con nhớ mãi.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi titoay
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Tuần rồi, con có nghe người em họ kể chuyện người bạn của em. Chuyện là người bạn này thường hay quan hệ với các cô gái bên ngoài. Một lần, hành sự xong và lăn ra ngủ thì người bạn này mơ thấy có bốn vong ma nữ xuất hiện. Họ giữ chặt tay chân anh ta và không cho nhúc nhích, đồng thời họ dùng chân đạp liên tiếp vào "của quý" của anh ta, làm anh ta rất là đau đớn.
Dù sau lần khiếp vía đó nhưng khi anh ta kể chuyện lại cho em con vẫn vẻ tự hào: Chắc tại ma nữ thấy tao đẹp trai lại "hàng khủng" nên mới kéo nhau đến.