Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Con có 1 người bạn, người này tên Huệ chuyên ghi lô đề, chính là em gái của "ông bố vô thần" mà con đã từng kể.
Huệ cũng tin vào tâm linh nhưng có vẻ nửa vời, hay đi coi bói thầy bà, đi lễ đình đền nhưng rồi lại về dè bỉu, chê bai này nọ vì không được linh ứng.
Cách đây vài năm, vợ chồng H đi lễ đền Cô Chín Thượng Ngàn (CCTN), H khấn "Nếu Cô thiêng Cô nhập xác con nè". Ai dè Cô nhập xác H thật, Cô hành cho cả ngày, xin mãi đến 5 - 6 giờ chiều tối Cô mới tha cho tỉnh táo để về, nhưng với điều kiện: về nhà phải lập điện thờ Cô!

Nhưng về nhà, H không làm đúng lời hứa mà chỉ xin rước tượng Phật Bà lên bàn thờ trong nhà, hàng ngày nhang khói.
Không đầy tuần, H tự xưng hết là Phật Bà, rồi Thánh này Thánh kia, sau nữa còn xưng là cụ nọ cụ kia trong họ, quát nạt chồng con, bắt mọi người phải làm theo ý mình. Dần dần, H cứ tự hành xác, cào cấu rách hết da thịt, rồi bảo da lúc nào cũng rát như phải bỏng. Mà chả hiểu sao, H cứ tự đấm thùm thụp đến thâm tím mình mẩy, nhất là 2 mắt và miệng. Đêm H không ngủ, 3 - 4 giờ sáng trời thì mưa như trút mà cứ ra tắm mưa bảo phải tắm thế mới sạch sẽ để còn ngồi khấn Phật bà! Cả nhà khổ vì H. Mới đầu chồng H còn sợ và răm rắp làm theo mọi yêu cầu của vợ, nhưng mãi rồi cũng chán. Vợ thì thế, công việc số má thì ngày nào cũng thua, chồng H thần sắc bơ phờ, râu tóc chẳng buồn cạo.

Tình trạng bi đát đó cứ kéo dài dường như không có hồi kết. Chồng H nghe mọi người mách, mời rất nhiều thầy cao tay để giải cho vợ, nhiều lần lên đền CCTN để làm lễ xin Cô tha tội. Dần rồi H cũng tình táo, song với tốc độ rất chậm.
Càng ngày H càng béo phì kiểu trông rất sợ. H không tự hành xác nữa nhưng mọc ra bao nhiêu bệnh không tên, mà đi bệnh viện không bác sĩ nào chữa khỏi. Hiện tại, H bị đau lưng rồi tê cứng 1 nửa người bên phải. Đi bệnh viện bác sĩ bảo thoát vị đĩa đệm phải phẫu thuật mới khỏi.
Mổ xong, H còn bị nặng hơn, giờ có lẽ chỉ chờ 1 phép màu nào đó...
Chưa xemBởi Quy Tâm
Vừa qua có dịp gặp lại họ hàng bên vợ con, con được nghe chuyện của dì Ba vì thất hứa với Thánh Thần mà bị hành đủ thứ bệnh tật liên miên. Con xin kể chi tiết như sau:
Chuyện là dì Ba có một miếng đất có xây nhà ở Long An, đã từ lâu dì rất muốn bán để có tiền dưỡng già. Dù đã có rất nhiều người đến hỏi mua, nhưng tất cả đều trả giá xong hứa hẹn rồi một đi không trở lại. Buồn và thất vọng, dì Ba nhờ dì Sáu là em ruột của mình dắt đi tìm thầy bà làm lễ cúng kiếng để xin Ơn Trên cho bán được, dì Ba có hứa nếu bán được sẽ cúng tạ lễ một con heo quay. Lời cầu nguyện linh ứng, nửa tháng sau dì Ba bán được miếng đất có xây nhà như ý muốn, mặc dù có nhiều lời khuyên nhưng dì cứ chần chừ không muốn cúng trả lễ. Sau đó, từ một người đang khỏe mạnh, dì bị bệnh tật liên miên, hết tiểu đường rồi đến huyết áp,... Sợ mình đang bị Thánh Thần trách phạt vì tội thất hứa, dì Ba khấn vái nhưng lại tiếc tiền hay sao ấy, dì Ba xin cúng trả lễ... một con vịt quay. Sau buổi cúng trả lễ cho đến nay, con nghe nói sáng nay đang ngồi chơi bình thường, dì Ba ho sặc đờm hai, ba tiếng xong tưởng tắt thở đi luôn rồi 8-X , cũng may dì Ba vớ được bình thuốc xịt, xịt vào miệng thông đường thở mới thoát chết. Không biết sau này còn xảy ra chuyện gì đến với dì Ba nữa không, chỉ biết rằng con người đừng bao giờ dại dột mà thất hứa với vô hình Thánh Thần.
Chưa xemBởi Ân Thiện
Năm đó anh trai AT chuẩn bị thi hết cấp 2, học lực anh chỉ ở trung bình hơn 5 phết một chút nên anh không đủ tự tin sẽ qua kì thi quan trọng này, mà nếu không qua được sẽ bị quê với mấy bạn hàng xóm học cùng lớp mất, nên vốn là một người bản tính khá bất cần và lì đòn (lúc này đã lên đai đen võ cổ truyền) anh không bao giờ tin tưởng có chuyện ma quỷ hay thánh thần gì cả. Có lần anh phạm lỗi bị ba đánh nên giận bỏ đi cả đêm không về nhà, cả nhà kéo nhau đi tìm mãi tìm mãi mới thấy anh núp ở trên một cây xoài cao hoặc một bụi tre rậm rạp ven sông, ngồi đó cả đêm trong bóng tối mà không hề thấy sợ sệt nên AT rất nể ông anh trai này.

Một hôm nọ khi ngày thi đang gần kề, anh trai ra trước bàn thờ thắp 3 cây nhang, khấn xin thánh thần có linh thiêng thì cho thi qua kì thi tốt nghiệp khó khăn này, anh xin nguyện ăn chay mấy ngày đến hết kì thi mới thôi.
Đến buổi ăn cả nhà cùng ăn uống bình thường, hôm nay tự nhiên AT để ý thấy anh trai chỉ ăn canh rau mà không hề đụng tới món thịt heo ram thơm ngon (nhà nghèo hiếm khi mẹ mua thịt nên ai cũng thèm). Rồi ngày thứ 2 thứ 3 cũng thấy anh không đụng tới dù chỉ là một chút cá biển tươi, mọi người trong nhà cũng dần nhận ra sự bất thường này nên mẹ kêu anh nên ăn cá, sẵn đang thèm nên anh đưa đũa gắp một miếng cá đưa lên miệng ăn, chưa kịp nuốt anh đã vội vã bỏ chén đũa chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo hết cả bữa cơm ra ngoài luôn, nhìn rất là khổ sở.

Mẹ hỏi anh trai bị sao lạ vậy thì anh nói: "Mới nãy ăn miếng cá như có gì đó chặn họng, rồi tự nhiên phát buồn nôn không kìm chế được nên con phải bung nhảy ra ngoài". Rồi anh kể lại cho cả nhà nghe hôm trước anh có nguyện trước bàn thờ Ông xin cho thi qua tốt nghiệp sẽ ăn chay đền ơn, hôm nay thấy cá thèm ăn quá nên quên mất. Ba bảo anh trai đừng có vào bàn thờ hứa lung tung.
May quá năm đó anh trai qua được kì thi vừa đủ điểm tốt nghiệp :D