- Chủ nhật Tháng 1 20, 2019 12:06 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024
Chuyện thứ nhất: Đồng nghiệp gặp ma
Chuyện này là do anh Luân, sinh năm 87, một đồng nghiệp trong công ty Hướng Tâm kể lại.
Lúc anh khoảng 14, 15 tuổi, anh rất thích xem hát cải lương nên cứ có đoàn về làng là anh lại đi xem ngay. Một hôm, khoảng 11 giờ đêm, sau khi xem hát về, trên đường vắng, anh và người anh họ nhìn thấy hai người thân (trong đó có chị ruột của anh họ kia) đi ngược chiều. Họ đi mà cứ cúi đầu xuống, hai anh chắc chắn không nhìn nhầm vì con đường rất hẹp.
Anh Luân định gọi họ lại nhưng thấy có gì đó lạ lạ. Vừa đi qua vài bước, anh quay lại nhìn nhưng không thấy họ đâu nữa. Đoạn đường đó thẳng tắp, không có ngõ ngách hay nhà cửa gì hết. Lúc này, cả hai anh em mới tá hỏa. Người anh họ nói: “Gặp ma rồi mày ơi!” Rồi cả hai chạy về nhà thật nhanh. Anh Luân thì chân vẫn còn cứng lại vì sợ, vừa chạy vừa niệm Phật. Về đến nhà, anh hỏi hai người chị kia nhưng họ khẳng định không hề ra ngoài.
Chuyện thứ hai: Anh ruột gặp ma
Anh Hướng Tâm chứng kiến, xảy ra cách đây chục năm, khi anh khoảng 25 tuổi.
Lúc đó, anh đang quen chị dâu. Một hôm, anh chở chị và một người chị họ đi chơi. Khi về, đã gần 12 giờ đêm. Để tránh công an, cả ba phải đi đường tắt, một con đường đất đỏ vắng vẻ, chạy qua một nghĩa trang. Đang đi, họ thấy một bà già mặc áo dài truyền thống, tóc búi, đi bộ cùng chiều với anh chị.
Anh biết mình đã gặp ma nhưng cố gắng bình tĩnh lái xe. Khi đến gần, anh lách xe ra xa bà để vượt qua. Chị dâu rất dạn dĩ, dù đã đi qua nhưng vẫn tò mò quay lại nhìn xem thế nào. Đập vào mắt chị, gương mặt cụ ấy chỉ là một khoảng trắng, không có mắt mũi miệng gì cả. Chị còn tưởng mình nhìn hoa mắt nên quay lại lần nữa nhưng bà đã biến mất.
Chuyện thứ nhất: Đồng nghiệp gặp ma
Chuyện này là do anh Luân, sinh năm 87, một đồng nghiệp trong công ty Hướng Tâm kể lại.
Lúc anh khoảng 14, 15 tuổi, anh rất thích xem hát cải lương nên cứ có đoàn về làng là anh lại đi xem ngay. Một hôm, khoảng 11 giờ đêm, sau khi xem hát về, trên đường vắng, anh và người anh họ nhìn thấy hai người thân (trong đó có chị ruột của anh họ kia) đi ngược chiều. Họ đi mà cứ cúi đầu xuống, hai anh chắc chắn không nhìn nhầm vì con đường rất hẹp.
Anh Luân định gọi họ lại nhưng thấy có gì đó lạ lạ. Vừa đi qua vài bước, anh quay lại nhìn nhưng không thấy họ đâu nữa. Đoạn đường đó thẳng tắp, không có ngõ ngách hay nhà cửa gì hết. Lúc này, cả hai anh em mới tá hỏa. Người anh họ nói: “Gặp ma rồi mày ơi!” Rồi cả hai chạy về nhà thật nhanh. Anh Luân thì chân vẫn còn cứng lại vì sợ, vừa chạy vừa niệm Phật. Về đến nhà, anh hỏi hai người chị kia nhưng họ khẳng định không hề ra ngoài.
Chuyện thứ hai: Anh ruột gặp ma
Anh Hướng Tâm chứng kiến, xảy ra cách đây chục năm, khi anh khoảng 25 tuổi.
Lúc đó, anh đang quen chị dâu. Một hôm, anh chở chị và một người chị họ đi chơi. Khi về, đã gần 12 giờ đêm. Để tránh công an, cả ba phải đi đường tắt, một con đường đất đỏ vắng vẻ, chạy qua một nghĩa trang. Đang đi, họ thấy một bà già mặc áo dài truyền thống, tóc búi, đi bộ cùng chiều với anh chị.
Anh biết mình đã gặp ma nhưng cố gắng bình tĩnh lái xe. Khi đến gần, anh lách xe ra xa bà để vượt qua. Chị dâu rất dạn dĩ, dù đã đi qua nhưng vẫn tò mò quay lại nhìn xem thế nào. Đập vào mắt chị, gương mặt cụ ấy chỉ là một khoảng trắng, không có mắt mũi miệng gì cả. Chị còn tưởng mình nhìn hoa mắt nên quay lại lần nữa nhưng bà đã biến mất.