Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi DieuChi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Khoảng cuối tháng 7, trong 1 dịp tình cờ Dieuchi có điểm đạo cho 1 anh chàng tên là Hoàn (người quen nhưng không thân, lâu ngày không gặp). Trên người Hoàn có đeo rất nhiều đạo bùa (những vòng được tết bằng chỉ 7 màu mà người Cao Miên hay đeo), 1 miếng đá hình đức Quan Thế Âm, và một cái chuỗi tay to đùng. Khi điểm đạo Hoàn niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát và cảm giác thấy đầu nặng.

Trước đó, Hoàn là 1 tay khá giả nhờ làm ăn trong ngành phế liệu, buôn bán sắt thép vụn. Sau khi điểm đạo, con cho Hoàn khấn trong tâm về điều mà H. muốn hỏi chư vị, và không cần nói ra với con. Bên con được chư vị cho biết là H. đang gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, và công việc có gì đó sai trái với luật đời và luật trời. Con nói lại thông tin con nhận được từ chư vị cho H và H tâm sự rằng cả năm nay kinh tế đi xuống, H. phải điêu đứng, nợ nần, việc làm ăn bị thất bại hoàn toàn. Dù đầu năm trước khi ra làm ăn H. đã nhờ ông ngoại mình xem ngày giờ cẩn thận và lập bàn cúng kiếng đầy đủ đàng hoàng. H. cho biết ông ngoại mình là ông Huỳnh Văn Thới ở Đại An, tỉnh Trà Vinh, là một người thầy cũng rất có tiếng tăm ở Trà Vinh mà nhiều người làm ăn, xây nhà, thậm chí xây chùa đều đến nhờ vả ông xem ngày giờ và chỉ cách cúng kiếng mấy chục năm qua.
(H thường xuyên nướng tiền của mình vào Casino ở Campuchia & ăn chơi hoang phí)

Chư vị độ của con cho biết H cần chấn chỉnh lại những gì không đúng trong công việc sẽ tốt hơn, và con hỏi H. ngoài việc nầy còn có ngành nghề gì khác. Ban đầu H. cứ khẳng định là không có, nhưng chư vị bên con cho con biết là có, H mới thú thật là có góp vốn cho 1 người làm tiệm tóc, nhưng đó là tiệm tóc không đứng đắn. Tiệm có mời ông thầy pháp đến cúng và cho 1 thứ nước thơm, xức vào để lôi kéo khách. Nhưng khi người nhân viên trong tiệm xức dầu đó thì bụng bị đau dữ dội, và nhìn thấy hồn người em đã chết từ lâu về đá vào bụng mình. Người này rên la dữ dội nhưng nửa đường đến bệnh viện thì tự nhiên hết đau, chuyện xảy ra nhiều lần như vậy.

Ngoài ra thì người này thường bỏ cơm mà lấy bông hoa trưng cúng trên bàn thờ ngồi ăn ngon lành, H nói là nhìn rất khủng khiếp và man dại. Người này được đưa về quê Vĩnh Long để chữa trị, cho đi nhiều thầy trị tà nhưng hầu như đều bó tay, vì có bớt chăng cũng bị trở lại. Có lần 1 ông thầy dùng cái trứng gà rà lên rà xuống trên mình người này, H. thấy cái trứng gà đó hiện lên nhiều cái đầu lâu. Còn cái ông thầy pháp cho cái phép xức dầu thơm đó cũng bó tay và trốn đâu mất tiêu. Tiệm 'tóc' đó làm ăn không thuận lợi và trong tiệm thì tiếp tục xảy ra nhiều hiện tượng ma quái, nhân viên thường thấy có mấy cái bóng đen đi qua lại. H. và người chủ đứng tên cái tiệm đó bị chuyện này mà hoảng loạn về tinh thần.

Nghe xong câu chuyện, con hướng dẫn cho H. trì Ngũ bộ chú, chỉ cách cầu nguyện, sám hối với Bề trên. Từ đó đến nay không có gặp lại.
Kính,

Bài xem thêm:
- Bị bùa hành*
- Thiên Linh Cái *- Hoangthuyanh68
Đã xemBởi thanhkhang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Mới tối hôm kia thứ 4, ngày 31/03/2010, thanhkhang được 1 phen hú vía. Hôm đó đi uống cafe với bạn, trong quán dưới ánh đèn vàng le lói, có từng ô có ghế đôi cho các cặp tình nhân ngồi, xung quanh hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng nhạc riu riu, tiếng bụi tre kêu cót két, tiếng lá cây lào xào và tiếng rúc rích của côn trùng. Lúc đó khoảng chập choạng hơn 6h tối, chỗ đó chỉ mới có 2 ô khách là TK & 1 ô kế bên. Đang đợi bạn đến thì TK nghe tiếng 1 cô gái la hoảng lên, Áaaaaaaa.......... nghe thấy mà ghê. TK chạy qua xem thế nào thì thấy cô ấy đang ngồi 1 mình, mặt mày thất thần tái mét, run lập cập không nói nên lời. Chắc là vừa thấy cái gì rùng rợn lắm đây. Mấy người chủ quán cũng chạy ra xem, và họ đưa cô gái sang ngồi ở 1 chỗ khác sáng sủa hơn. Từ từ bình tĩnh lại 1 chút thì cô đó chỉ tay về cái ô lúc nãy cô ấy ngồi & kể: "Vừa nãy em đang ngồi đợi bạn thì tự nhiên có 1 thanh niên trạc 19, 20 mặc áo đỏ trèo lên vách tường, bất thình lình hắn trờ người, 2 tay chống thành tường, miệng nó cười, nó giương mắt ra nhìn em rồi nó chồm ào tới chỗ em ngồi rồi mất tiêu."

TK đến xem xét cái ô cô này ngồi, nó sát mép ngoài khuôn viên đất, cái tường chỉ cao khoảng 1,5 m nếu đứng phía bên trong quán, khoảng hơn 3m nếu đứng từ phía ngoài. Vì xung quanh đó là 1 khuôn đất rộng nhưng được bao bọc lại và lọt thỏm sâu xuống thành 1 cái hố khổng lồ đã bị bỏ hoang từ lâu. Bên dưới hố là cây cối um tùm hoang dại, rác rến, đất đá lổm chổm thì không có khả năng người nào có thể leo vào hố này. Càng không thể áp sát cái tường đó mà trờ người vào. Ngay đó có mớ dây leo chằng chịt, vẫn còn nằm nguyên đó khi TK xem xét, nếu có ai đó áp sát như vậy thì đám dây leo đó đã phải bị móp méo bầm dập, nhưng mà hiện trường không hề có dấu hiệu gì của người đột nhập hết, chỉ có khả năng cô đó bị ma nhát. Cô ta nói rằng lần đầu trong đời gặp chuyện như vậy, 1 buổi sau vẫn còn chưa hết sợ.

Chuyện này người của quán họ giữ kín chứ không có nói ra ngoài vì sợ mất khách. Do có quan hệ quen biết nên TK cũng được biết là cô chủ quán này rất khá giả, lại rất thường đi chùa cúng kiếng có khi dâng y cho các thầy để cầu xin làm ăn. Ngày hôm đó cô chủ cũng vừa đi cúng chùa ở Đà Lạt về.
TK nghĩ việc đi cúng chùa xin làm ăn có lẽ bị phản tác dụng rồi, vì khách đến quán bị ma nhát như vậy thì còn ai dám đến nữa! TK nghe kể thôi cũng cảm thấy lạnh mình.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi linhdan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Linh Đan xin kể một câu chuyện huyền bí về hiện tượng ma phá quán.
Đối diện chỗ LĐ làm tại thành phố San Gabriel có một căn tiệm chuyên bán cá nướng đông khách nổi tiếng, khoảng năm 2000 một đạo hữu mật tông có ghé qua và điểm đạo cho bà vợ của người chủ tiệm, không có ấn chứng. Bà chủ tiệm thì than là thấy khách đông như vậy chứ vẫn không đủ sở hụi, bị nợ nần dữ lắm, còn trong gia đình thì nhiều chuyện rối rắm, phiền não, bà phải chống chọi lắm mới 'sống được' qua ngày, và cũng muốn xin một cái bùa làm ăn, nhưng đạo hữu đó đã từ chối và khuyên họ lo chuyện đạo đức, tâm linh.
Qua một thời gian thì quán vắng vẻ dần, và có chương trình khuyến mãi ăn một dĩa, tặng một dĩa vào buổi trưa, mà vẫn không có mấy người vào ăn. Gần đây 2012, LD từ chỗ làm ở trên lầu nhìn ra căn tiệm đó thì thấy có một pháp sư đang đứng trước cửa làm phép, ngân nga tụng kinh và đốt vàng mã, cảnh tượng thật lạ vì ở đây người ta không có làm lộ liễu như vậy. Hẳn là quán này đang có vấn đề với vô hình.

Sau đó LD ghé vào quán ăn trưa thì bị 'sốc' khi thấy cái bàn thờ để bài vị một thanh niên ngay phòng ăn, ngay lối đi vào toilet. Lại thêm một bàn thờ ba tầng để trong góc với đầy đủ nhang, đèn, hoa quả, và đang ăn thì bỗng nghe tiếng chuông mõ boong boong làm thực khách giật mình, thêm ngửi thấy mùi hương nhang y như cảnh trong chùa, miếu chứ không phải trong tiệm ăn. Đồ ăn có ngon mấy cũng không ai muốn trở lại. Rồi LD có nghe người bạn đi ăn ở đó kể, 'Bữa đó họ bưng ra nồi lẩu, vừa đặt xuống bàn thì cái lò bùng cháy lên, ai nấy hết hồn, may là không ai bị gì, thôi không dám ăn ở đó nữa...' LD nghĩ quán đó rõ ràng là bị ma phá.

Gần đây LD nghe từ người làm việc trong đó kể là có một buổi chiều, trước cửa tiệm xảy ra tai nạn, một thanh niên đi mô tô bị xe đụng, hất văng vào ngay trước cửa tiệm và chết tại chỗ. Anh này rất linh, nghe nói là hồn có về báo mộng cho cha mẹ, còn cái tiệm thì anh ta về bắt phải để bài vị thờ cúng anh ta kiểu như vậy. Chủ tiệm làm theo nhưng từ đó thì tiệm hoàn toàn sa sút và cuối cùng là sang lại cho người khác.
Quán phở mới mở lại đông y như quán cá mười năm về trước.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi SenNganCanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Con xin phép kể về những chuyện kỳ quái nơi tiệm con đang học nghề.
Thường thường hàng đêm sau khi con đọc bài trên diễn đàn và trì chú xong là 4 giờ sáng. Hôm đó con mệt vừa nằm xuống mắt đã ríu vào. Nhưng cảm giác bữa nay có gì đó là lạ. Vừa nhắm mắt độ 2 giây, con bừng tỉnh mở mắt thì thấy có một bóng đen sừng sững ngay cạnh đang đứng nhìn con.
Con vừa mở mắt vừa thò tay để túm lấy cái tay của bóng đen. Thấy con bất thình lình mở mắt, bóng đen đó vội ngồi xụp xuống và biến mất ngay vào gầm giường. Con nằm nghĩ mình sẽ giả vờ ngủ, nhắm mắt để túm bằng được coi sao. Thế là con nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng không thấy gì nữa.

Còn hai bạn làm cùng kể lại, hôm con không ở đó họ nghe có tiếng người gõ vào tường, vào tủ từ 3 đến 4 giờ sáng; trưa nằm ngủ thấy có người chải tóc cho mình, có người nhảy lên ngồi ngang bụng, rồi bị ma bóp cổ, bị làm cho giật đùng đùng.. Đến khi họ khấn xin tha cho thì mới tạm dừng.

Những ngày kế đó, đêm nào con cũng giả vờ nhắm mắt chút để coi cái bóng đen đó có đứng cạnh con nữa không. Cho đến một ngày khi con vừa nhắm mắt lại để nghỉ trưa thì thấy một người phụ nữ tầm 35 tuổi, mặc bộ đầm màu đen sát body, gương mặt khả ái nhưng thần sắc tối xỉn xuất hiện bên cạnh. Người đó kéo ghế ngồi sát giường con nằm và thủ thỉ nói chuyện: "Chị ở đây lâu rồi, chị không thích chủ tiệm ở đây. Vì nó không trung thực, không thật. Em nên thận trọng, đừng tin". Con thấy người đó hơi nhăn mặt khi nói xong và biến mất.
Kể từ đó, con không còn thấy cái bóng đen đó nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Thiện Nhi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Xin chào các bạn.

Thiện Nhi xin chia sẻ câu chuyện huyền bí mà TN đã chứng kiến.

Vào năm 2012, TN lên Sài Gòn học tóc tại tiệm của một người chú. Chú TN thuê căn nhà đó mở tiệm làm tóc. Chú hay đi chơi khuya nên đầu hôm thường chỉ có một mình TN ở tiệm. Mỗi đêm, khi TN vừa chuẩn bị ngủ là nghe tiếng bước chân đi tới lui xung quanh, tiếng mở cửa… TN đi coi thử thì chẳng thấy gì. Nghĩ là chắc có ma, nhưng nhớ đến câu: Thiên ma ngoại đạo là Bồ-tát thị hiện, TN trì chú và ngủ tiếp, mặc kệ tiếng động đó.
Lần khác TN có việc phải về quê, ông chú ngủ một mình ở tiệm thì bị ma nhát mấy đêm liền. Nơi ngủ của chú có một cái màn che, khi vừa chợp mắt thì ở ngoài màn có ai cứ chọc cho chú dậy. Chú ném cái gối vào phía người đó, vừa ném xong thì ở ngoài màn lại có ai đó chọc chú tiếp. Chú sợ quá không dám ngủ nữa.
Ở tiệm còn có chị thợ phụ, từ ngày đầu vào làm, mỗi lần chị ngủ trưa đều bị một người đàn ông lạ đánh chửi và đuổi chị đi chỗ khác, không cho chị ngủ. Chị sợ lắm nhưng vì làm mệt quá nên cũng phải gắng ngủ.

Khi TN lên thì không ai dám kể vì lo TN sẽ sợ mà không dám ở lại học nữa. TN thấy vẻ mặt của mọi người hơi lạ nên gặng hỏi thì được chị thợ phụ kể là chú bị ma nhát. TN nói với chú là con cũng hay thấy những hiện tượng đó. Mọi người ồ lên nhìn TN. TN nói tiếp: 'Vì con đọc nguyên tắc về ma quỷ trên trang web vutruhuyenbi nên không còn sợ ma nữa."

Kể từ hôm đó những chuyện huyền bí xảy ra ngày càng nhiều hơn. Có hôm chị thợ phụ đang nấu ăn thì bị ai đánh vào vai rất mạnh, chị chạy ra ngoài la hai chú cháu TN mà hai chú cháu đâu có đánh chị, chị quay lại bếp thì bị đánh một cái mạnh lần nữa làm chị hoảng sợ nghĩ là ma làm. Lát sau, TN đi qua khu bếp đó thì cảm nhận có phần vô hình giơ tay đánh mình, TN có thần lực chuyển cho né được và có thần lực đánh một thế võ về hướng đó làm TN cũng ngạc nhiên sao tự nhiên mình biết võ.
Đến trưa, trong lúc ngủ chị thợ phụ thấy một người đàn ông, tự xưng là chồng của cô chủ nhà, ông không muốn nhà cho ai thuê nên phá để mọi người bỏ đi. TN nghe chị nói thì đi hỏi thăm hàng xóm, biết được căn tiệm trước đây có hai vợ chồng kia thuê, người chồng đã chết vì tai nạn xe. Chủ nhà cho phép cô vợ đem xác về tiệm làm đám ma. Có người nói làm vậy sẽ xui xẻo cho gia đình bà chủ nhà, và một tháng sau thì ông chồng bà chủ nhà cũng bị tai nạn xe qua đời, và hầu hết những người thuê tiệm trước giờ đều bị ma nhát bỏ đi hết, không ai ở được lâu.

TN kể lại cho bà chủ nhà về những chuyện huyền bí xảy ra trong tiệm thì bà nói là thời gian gần đây bà cũng hay mơ thấy chồng bà về kêu bà đuổi người ta đi hết, nếu không thì ông sẽ đuổi.

Sau đó TN và chú của TN đều đi làm chỗ khác nên không biết tình hình ở đó ra sao.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Sau khi anh Hoài nghỉ làm khách sạn thì anh chuyển chỗ làm mới. Cái chỗ anh làm là của ông bà chủ anh thuê lại mặt bằng. Mặt bằng trước đó là của Viễn Thông A nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo thành phố Cà Mau. Nhưng sau một thời gian cửa hàng này đang làm ăn phát đạt thì lại đập tan tành vì cái lý do có xương người chết dưới đất và họ đã chuyển sang một địa điểm khác cách đó vài căn nhà. Ông bà chủ của Hoài đã thuê lại để buôn bán điện thoại. Ông chủ là quản lý còn bà chủ là người cho vay nặng lãi. Kinh doanh mãi khách không có nhiều nên nhân viên mới nói với bà chủ "Chế ơi chế! Công ty mình có ma đó chế. Chế cúng cho người ta đi". Bà này sửng cồ lên "Ma nào? Ma nào? Tao thách nó nhát tao đó". Cái cửa hàng này có một phòng ngủ dành cho nhân viên. Hôm nào ế khách thì nhân viên thay nhau vô đó ngủ. Một buổi trưa nọ, bà chủ vô nằm từ 3 giờ tới 5 giờ chiều bả ra mặt mày xanh lét không có chút máu. Bả kể là bả nằm thì thấy có một người phụ nữ mặc đồ bà ba nhìn bả và luôn chỉ tay vào mặt bả và nói "Tao nói mày nghe này nè. Tao nói mày nghe này nè..". Bả sợ quá, người không cựa quậy gì được. Sau này thì do ế khách nên cái cửa hàng đó cũng dẹp tiệm đóng cửa nghỉ luôn.
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Năm 2003, bác BD có sang lại một quán ăn. Anh BD tên L có trông quán giúp bác lúc quán chưa hoạt động. Quán được dán bùa chú khắp nơi, anh L vốn gan dạ và không tin bùa ngải nên mấy lá đầu đã được anh gỡ xuống vo cục lại và đặt trên bàn tính gom xong sẽ đem đốt nhưng khi quay lưng gỡ tiếp chỗ khác thì lúc quay lại cục bùa đó đã biến mất. Anh L kiếm khắp nơi cũng ko thấy nó đâu. Anh L có lên gác là kho chứa đồ, nhưng không khí trên gác rất ghê gợn, cảm giác đáng sợ rất khó tả, cho dù tính gan dạ nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, anh L đi xuống và gần như không dám đi lên đó nữa.
Buổi tối anh L ngủ trong phòng có cửa bằng kính, đêm đêm thường bị đập kính ồn ào. Thế là một hôm anh L đã rắc bột đầy trên cửa kính thì sáng hôm sau thấy in trên cửa kính là rất nhiều bàn tay lớn nhỏ có kích cỡ khác nhau.
Bực mình vì hay bị quấy phá nên trong hôm nhậu say, anh L đã thách thức "Muốn gì thì cho thấy đi!". Nhưng lúc say anh L đã không thấy mà cái lúc tỉnh táo nhất anh L đã bị hù doạ. Anh L mở cửa vào phòng ngủ như thường lệ, thấy một người phụ nữ trung niên có gương mặt tròn ngồi trên võng đung đưa rất mạnh, khuôn mặt có vẻ giận dữ, tay thì chỉ thẳng mặt vào anh L và nói rất nhiều nhưng anh L bị ù tai đi không nghe được gì trong đó. Anh L sợ điếng người, chân bước lùi lại và tay kéo cửa lại cái ầm. Từ đó trở đi đủ thứ chuyện kì lạ xảy ra tại nơi đó mặc dù có thêm vài người vào ở. Có người còn bị bóp cổ nửa đêm.
Mệt mỏi với những gì diễn ra những ngày qua nên anh L đã cầu cơ vong người phụ nữ đó lên. Sau khi kết thúc bài thơ cầu cơ thì bạn gái anh L đã bị nhập vào. Anh L có hỏi tại sao phá như vậy thì vong đó trả lời là do anh L thách thức. Anh L xin lỗi nhận sai. Vong đó không khai khẩu được nên chỉ viết ra giấy và chữ hoàn toàn khác chữ bạn gái anh L. Vong tự giới thiệu tên là cô Ba là mẹ của chủ cũ quán này, đã chết trên chiếc võng đó nhưng gia đình mang xác cô Ba về mà không dẫn hồn cô về nên cô Ba vẫn ở đây. Ngoài ra, cô Ba vừa viết vừa dùng hành động 2 bàn tay quào lại biểu hiện như quỷ cho biết trên gác còn một con quỷ lâu năm trên đó. Kết thúc, anh L hỏi cô muốn ăn gì để anh cúng thì cô Ba trả lời là canh cá lóc. Sau khi xuất, bạn gái anh L cũng ngã xuống xỉu.
Lần cầu cơ sau cúng đồ ăn, vẫn như cũ là cô Ba nhập vào bạn gái anh L. Điều lạ là cô chỉ ngửi mùi là xong, không phải như các kiểu thông thường là vong thông qua người bị nhập mà ăn uống thật sự. Cô Ba có dặn anh L là sau này giữ xe nhớ cẩn thận, coi chừng mất xe. Anh L nghe xong cũng chưa hiểu gì vì chưa có ý định gì về giữ xe gì cả.
Đến dịp rằm, thấy chùa gần quán có nhiều người viếng nên anh L có ý định giữ xe để kiếm thêm. Đến giờ cuối đã có một sự nhầm lẫn trùng hợp là một chiếc xe đạp Martin mới đã mất, thay vào đó là một chiếc xe đạp Martin y như đúc nhưng chỉ cũ hơn. Và người chủ xe bị đánh tráo mới thành cũ đó cũng không vặn vẹo làm khó anh L. Sau sự việc này, anh L đã cầu cơ tiếp thì cô Ba cho biết cô đã giúp đỡ nên chỉ có sự tráo đổi, vì đáng lý đã phải mất hẳn một chiếc xe máy.
Cô Ba có nhờ anh L liên hệ gia đình ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi gì đó nhưng năm ấy anh L không có điện thoại mà địa chỉ lại không rõ ràng nên anh L không giúp được. Nghe anh L kể, kế bên có ngôi nhà hoang còn kinh khủng hơn. Nhưng quán này bác BD cũng sang lại tiếp cho người khác và chủ mới sửa lại khang trang, sau này mở rộng ra luôn phần ngôi nhà hoang. Đến hiện nay quán đó vẫn còn hoạt động nhưng có sang nhượng bao nhiêu lần hay không và chủ mới có gặp chuyện kì lạ hay họ có gặp cô Ba về sau hay không thì anh L cũng không biết.
Đã xemBởi Triệu Thông
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Lúc con 15 tuổi, trong 1 buổi tối con coi tiệm sách cho ba mẹ con, trước mặt tiệm là con đường lớn, bên hông là con hẻm nhỏ, tiệm có 1 cái cửa sổ phía bên hông rất lớn không có song cửa. Tầm 8h tối, con ngồi nhìn ra cửa sổ như mọi ngày, thì bỗng con thấy ngay góc phải bên dưới cái cửa sổ, có một người thanh niên thò mặt lên cười nhe răng với con rồi ngồi thụp xuống theo kiểu như ú oà. Con chỉ nghĩ là ai đó trong hẻm ra đùa mình, nhưng gương mặt đó lại thò ra cười toe toét rồi lại thụt vô mất. Liên tục 2-3 lần như vậy con mới thấy kỳ, không biết ai chọc mình? Con lấy hết can đảm đi đến ngay góc cửa sổ đó, nhìn vô con hẻm thì chỉ thấy con hẻm tối thui, vắng tanh, im lìm. Con lờ mờ hiểu ra mình bị ma nhát, nên con đóng cửa sổ lại, rồi con đóng cửa tiệm đi về luôn.

Con nhớ gương mặt thanh niên đó nhìn rất thật. Nhưng bây giờ khi con nghĩ lại thì thấy có chút không bình thường, gương mặt đó rất tươi sáng hồng hào, không giống với thanh niên ở quê, dù có ánh đèn neon chiếu ra tới cửa sổ thì gương mặt đó không thể sáng như vậy. Và con chợt nhớ đó là gương mặt của người thanh niên chết trước cửa tiệm của ba mẹ con trước đó không lâu. Khi anh ta chết là tết năm con học lớp 8, khi con thấy gương mặt đó không lâu sau đó. Cận Tết năm đó cũng khoảng 7-8h tối, ngoài đường còn rất đông người và nhộn nhịp, con cũng giúp ba mẹ con coi cửa tiệm 1 mình, tự nhiên con thấy bên kia đường có 1 thanh niên bịt tay trên cổ, loạng choạng chạy chạy băng qua đường, phía sau có mấy người đuổi theo. Khi băng qua đường anh ta bị 1 xe máy quẹt ngã nhưng anh ta đứng dậy chạy băng qua đường và lao 1 cái ầm vô cánh cửa tiệm nhà con rồi ngã ra đất, con chạy ra thì thấy anh ta lấy hơi lên liên tục khoảng 4-5 cái rồi chết. Lúc đó con mới thấy trên cổ người này có 1 vết đâm tròn cỡ ngón tay cái. Người ta bắt đầu bu lại đông, con sợ quá nên đóng cửa đi về, tối lại con không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là con thấy hình ảnh hấp hối đó hiện ra làm con rất sợ.

Sáng hôm sau, con nghe người ta kể là người này cãi nhau với anh em trong nhà, bị người anh đâm 1 nhát bằng lưỡi lê ngay góc cổ xuyên đến tim. Mẹ con lúc đó có đi xem bói thì nói thanh niên này hộ độ ba mẹ con buôn bán nên con thấy mẹ con hay cúng bánh trái vào ngày rằm và mùng một trước cửa tiệm mà trước đó không có cúng.

Con kính Sư Tổ, Đức Thầy,
Triệu Thông
Đã xemBởi Độc Cô 83
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Ngày trước con có sang lại một quán cafe nhỏ, có 2 tầng nằm đối diện công an phường. Trước khi vào kinh doanh con có sửa sang quét vôi lại cho sáng sủa. Điều kỳ lạ là hôm quét sơn là buổi tối, hai mẹ con con phân công mỗi người một tầng, con đang làm ở trên tầng trên thì mẹ con gọi con xuống nói rằng sao mẹ quét mãi mà tường nó không ăn sơn. Con cũng thấy lạ vì khi mua sơn này quảng cáo rất tốt mà, đang suy nghĩ thì con với mẹ thấy như trong phòng có làn khói trắng bay bốc lên trong phòng, quái chả nhẽ có nhà ai đốt gì mà khói bay vô đây mà khói gì mà lại không có mùi con nghĩ vậy, một lúc sau thì càng ngày khói trắng trong phòng càng nhiều lên, con với mẹ con đều cảm nhận thấy cảm giác rất rợn người vì trông cảnh vật trong phòng mù mịt sương khói như trong động ma quái vậy. Không gian thì cứ âm u ảm đạm.

Trước khi sang quán thì con thấy số lượng khách cũng đông con đã ngồi thử để xem thực tế khách ra sao. Đến khi con vào kinh doanh thì số lượng khách cũng rất lạ thất thường, lúc thì rất đông và ồ ạt vào một thời điểm khi thì hai ba ngày không có một mống khách. Vì kinh doanh thất thường như vậy nên mẹ con có hỏi cô cháu gái có mở điện tại nhà thì được biết quán này rất nhiều vong trú ngụ, trong đó có 1 vong nam và 1 vong nữ rất ghê gớm muốn quán đông khách thì phải cúng lễ cho họ con cũng không tin lắm.

Một thời gian sau thì chị họ (có điện thờ tại gia) của con có xuống tận nơi để xem cửa hàng ra sao. Khi vừa vào ngồi thì chị nói: "Đông lắm đông lắm toàn thứ ghê gớm cả, chúng nó còn kéo đầy xuống đây để xem mặt Thầy nào đến đây." Một lúc sau chị nói: "Có muốn thấy vong không, không tin thì ra đây cho xem." Chị lấy điện thoại ra và chụp hình cái bàn đối diện bên kia tường. "Cứ từ từ sẽ thấy không vội nhé", rồi chị cười. Một lát sau trong ảnh từ từ hiện lên phảng phất một người ngồi vắt vẻo tay chạm vào thành ghế, con với mẹ con choáng luôn. Rồi con còn thấy hình mặt người trên tàn điếu thuốc khi chị con cúng đất.

Chị nói ở đây có vong nam là vong cầm đầu vong này rất dữ (dân xã hội) nếu muốn quán đông khách thì phải kêu đến nó. Từ hôm đó con để ý khi nào quán vắng khách con cứ châm điếu thuốc lên rồi vứt ra đường miệng lẩm bẩm khấn: "Đại ca đại ca quán vắng quá à đại ca cho khách đến cho đông vui đi" thì y như rằng lát sau lại chật ních người hihi. Có lần con khấn như vậy thì một lát sau có một toán toàn đầu trọc gần chục người kéo vào ngồi, hỏi ra mới biết có một tên trong bọn đang bị công an phường giam giữ đang chờ được thả. Đây cũng là một trong những trải nghiệm tâm linh của con ạ...

LDĐKhuyến cáo không nên bắt chước, vì vong giúp cho rất ít mà phá thì nhiều. Phần siêu hình ở đó không tốt, điển hình là lôi kéo những người hữu hình vô quán cũng là những phần tử không tốt làm cho những người khác sợ mà không dám vào.
Đã xemBởi Phúc Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Kiot bán thuốc của PM là nằm phía ngoài đường của khu chợ mới trên thị trấn. Trước khi có dự án xây khu chợ như bây giờ thì nơi đây là 1 nghĩa địa, ở chỗ PM họ nói đó là khu mả Tàu, mộ chồng mộ. Ngoài ra trên khu đất này, phía bên kia là bệnh viện huyện. Có cô làm trong bệnh viện đã nghỉ hưu kể rằng cứ thai lưu, thai sẩy, thai bỏ trong viện xử lý xong và họ vứt ra khu đất đó.

Một hôm có cô bán quán quần áo ra kiot PM mua thuốc kể rằng, cách đó vài ngày, lúc trưa cô ngủ mơ màng, cô thấy 3 đứa trẻ chừng 10, 12 tuổi dắt tay nhau vừa cười vừa nói rồi bước vào quán của cô, lật đồ ra xem và vào trong mặc thử. Cô bừng tỉnh dậy nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai cả. Cô hỏi chị bán chè đối diện rằng có thấy ai vào quán cô không thì chị đó nói rằng ngồi miết ở đây, chẳng thấy ai bước vào quán cả, chứ nếu ai vào thì đã gọi cô dậy để bán hàng rồi. Cô sợ toát hết mồ hôi hột ra và kể lại cho mọi người nghe câu chuyện cô vừa mơ thấy.

Một thời gian sau PM vẫn đi chợ như mọi hôm, thấy quán rau PM vẫn hay mua, có rất đông người lùm xùm vây quanh, PM tò mò vào xem và tiện mua rau luôn thì nghe cô bán rau kể lại, vào ngày hôm trước (tức ngày mùng 1 âm) cô đang bán rau, ngẩng lên thấy cái đường chính ở giữa chợ có 1 đám người cả thanh niên, trẻ nhỏ, người trung tuổi chừng 3-5 người rủ nhau vào quán cô hỏi mua, nhưng cô tả "Nhìn mặt ai cũng như mất hồn chẳng có sắc khí gì cả". Cô vẫn trả lời bình thường rồi quay lại lấy thứ rau mà khách vừa hỏi. Khi quay ra thì chẳng thấy 1 ai ở quán cô nữa, cô lạnh hết gáy và quan trọng là phần rau mà mấy người nãy đụng hỏi mua tự nhiên thấy héo và rũa nát hết cả, trong khi rau cô mới hái tươi buổi sáng để bán trong ngày. Cô vừa dọn mớ rau hỏng đó vừa cứ luẩn quẩn suy nghĩ thì chị bán hoa bên cạnh hỏi "Sao nãy cô quên gì à mà cháu cứ thấy cô lẩm bẩm 1 mình thế", nhưng cô còn đang định hình lại nên chưa nói năng gì hết.
Tới sáng nay PM mới nghe cô và mọi người kể lại. Và rất nhiều vụ ngã trong chợ của những người buôn bán trong đó mà chẳng hiểu lý do vì đâu, cũng chẳng đụng phải ai mà bị ngã ...