Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy
Xin kính chào sư huynh Đông Quân, huynh Bạch Hạc.

Hôm nay nhân lúc công việc rảnh rỗi, H xin được góp vui cho chuyên mục vài mẩu chuyện tâm linh ít ỏi mà H từng trải nghiệm hoặc nghe người thân của mình kể lại.

1. Ông Thần Ngõ (cổng)
Ngày còn bé tí, H đã nghe ba mẹ nói là có rất nhiều Thần, nào Thần Thổ Địa, Thần Ngõ, Thần Tài... Trong đó Thần Ngõ là vị thần ngự ở cổng ngõ mỗi nhà để bảo vệ ngôi nhà khỏi bị ma quỷ quấy phá. H lúc đó rất tin điều ba mẹ nói nên hễ lỡ đi đâu về tối là ráng phi thật nhanh cho đến ngõ là yên tâm hông có gặp ông... kẹ (ma) nữa. Một lần mẹ H đi đưa cơm tối cho ba H đang canh quầy tạp hóa, chỉ có mình H ở nhà với con chó Bi già. Thời đó không có đèn đường, đèn nhà nào nhà nấy tù mù lắm nên hầu như xung quanh toàn bóng tối. H khi đó cỡ 5, 6 tuổi, vác cái ghế ra hiên, bật đèn hiên lên rồi kêu con Bi ra ngồi cùng ngóng mẹ về. H rất sợ ma nên lẩm nhẩm trong lòng xin ông Thần Ngõ bảo vệ con, đừng cho con ma vào nhà con, rồi nhìn chăm chăm ra ngõ. Một lúc sau H thấy 1 cái bóng người dưới đất, mặc áo giáp cầm cây giáo hẳn hoi nên tin chắc rằng ông Thần Ngõ đã hiện lên bảo vệ mình rồi và yên tâm mà ngồi chờ mẹ về.

2. Đứa trẻ mặc áo sặc sỡ
Ngày bé H rất sợ ma, nhưng khi thấy ma thì H lại không sợ tẹo nào vì không hề biết đó là ma :D . Chuyện là thỉnh thoảng khi lướt qua cửa sổ hay cửa ra vào là H lại thấy 1 đứa bé gái, mặc 1 chiếc áo sọc ngang đủ màu sắc sặc sỡ, còn cười rất tươi chạy nhanh lướt qua cửa. H giật mình nhìn lại thì không thấy nó nữa. Được vài lần như vậy thì H mới hỏi mẹ, và mẹ nói là mẹ khi nhỏ cũng vậy, hầu như ai cũng thế đó con. H tin lời mẹ nên không để tâm đến đứa bé gái đó, nó xuất hiện thêm vài lần như vậy nữa rồi biệt tăm luôn lúc nào H không biết. Và đến bây giờ H mới nhận ra khi đó mẹ nói dối mình để mình an tâm chứ làm gì có ai cũng như vậy :(( .

3. Bóng đen ở phòng trọ
H đang tìm phòng trọ thì có 1 chị cùng cơ quan chỉ H phòng chị ấy mới trả. Phòng hơi chật nhưng H cũng thuê vì gấp quá. Sáng đó H dọn qua, lau chùi mệt nghỉ đến trưa thì ngả lưng một tí. Đang mơ màng bỗng H thấy 1 bóng đen nhảy qua người mình, rồi 2, 3... Đến bóng đen cuối cùng nó không nhảy qua mà đứng nhòm sát mặt H như muốn nhìn rõ mình, còn mình thì chả thấy được gì ngoài cái mặt đen thui không mắt mũi của nó. H tỉnh giấc mà không hề thấy sợ gì, quả thật khá lạ với một đứa nhát ma bẩm sinh :D .

Ngoài ra, từ nhỏ H bị bóng đè như cơm bữa, rồi thường xuyên nghe ông bà ba mẹ kể chuyện ma nên có niềm tin sâu sắc về tâm linh. Lần sau H sẽ kể tiếp những chuyện tâm linh của người thân H.

Thân mến
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy
Xin kính chào sư huynh Đông Quân, huynh Bạch Hạc.

H xin góp tiếp vài mẩu chuyện tâm linh của mẹ H. Mẹ cũng vốn sợ ma từ bé, rất tin vào tâm linh và thỉnh thoảng có đi coi bói để xem gia sự hoặc cầu xin gì đó.

Mẹ kể ngày trước lúc chưa lấy chồng và còn ngủ với bà ngoại, một bữa dì 2 (tức chị 2 của mẹ) về chơi thì 3 mẹ con ngủ chung với nhau. Mới chợp mắt thì bỗng mẹ thấy bên cạnh giường có 1 đứa bé đen nhẻm cứ thò lên thụt xuống cười với mẹ như chơi ú òa. Mẹ điếng hồn không dám nói gì chỉ lặng lẽ quay lưng vào trong ngủ tiếp. Sáng dậy mẹ mới dám kể cho bà ngoại H nghe thì bà bảo có lẽ nó là đứa con bị sảy của dì 2 về chọc mẹ.
Mẹ kể sau khi lấy chồng thì đi coi bói ai cũng bảo mẹ có bà Tổ cô bên chồng theo độ. Và mẹ nghiệm lại thì thấy những khi mẹ gặp khó khăn đều có người tới giúp hoặc báo mộng. Chuyện như sau:

1. Ngày H còn bé tí, có đợt ho dữ dội kéo dài, uống gì cũng không có đỡ nên mẹ rất lo. Một đêm mẹ nằm mộng thấy một người phụ nữ dẫn mẹ đi bảo tìm thuốc cho H. Bà dẫn mẹ đi mãi tới chân trời thì mẹ tỉnh giấc. Và quả nhiên chỉ vài ngày sau là H đỡ ho hẳn.

2. Nhà H có nuôi heo nái đẻ, tiền học của chị em H đều trông chờ vào nó. Một đợt nọ heo con bị đau bụng cả loạt mà thuốc thang không đỡ, ba mẹ liều mua thuốc tiêm về tiêm đại vào, được ăn cả ngả trắng tay. Mấy con heo con bị tiêm đến mức bại cả đùi nhưng may sao lại hết đau bụng và lại ăn mạnh. Nhưng nỗi lo này vừa qua thì nỗi lo khác ập đến, không có ai mua heo con cả. Cả làng lúc đó ai đang có heo con đều chung tình trạng. Nếu để heo con quá lứa sẽ càng khó bán nên mẹ rất lo. Thì một đêm mẹ mơ thấy 1 người phụ nữ đến nói với mẹ là đừng lo nữa, bà sẽ kêu người đến mua cho. Không ngờ vài ngày sau có người đến hỏi mua vì có người nhờ họ mua giùm làm gì đó, mẹ mừng muốn rớt nước mắt.

3. Mẹ lại mơ có 1 người phụ nữ vào nhà và viết lên tay mẹ 2 con số bảo đánh đi. Lúc này nhà H cũng khó khăn nhưng mẹ H không biết đánh đề và cũng không muốn đánh nên bỏ qua. Nhưng có lẽ trong lòng vẫn có chút tiếc nuối nên vài bữa sau mẹ lại mơ thấy người phụ nữ đó và chạy theo bà xin số, nhưng bà bảo: Tao cho mà mày không đánh nên tao không cho nữa :)) .

4. Nhà H và nhà hàng xóm khi xưa có 1 cây mận xanh khá to, loại mận sai quả nhưng mỏng cơm, thời nay hầu như không còn vì giá trị kinh tế thấp và không ngon bằng các loại mận khác. Một dạo có 1 cô nọ đến nhà H và nhà hàng xóm xin mua mận. Nhưng được vài lần thì cô chỉ mua của nhà H thôi mặc dù phải tự leo lên hái, còn nhà hàng xóm thì họ hái sẵn bỏ vào bao rồi gọi cô sang lấy nhưng cô nhất định không mua. Mẹ H thấy lạ quá nên mới gạn hỏi thì cô ấy trả lời là: Mận của chị tui mang ra chợ là người ta xúm vào mua liền, còn mận nhà kia thì ngồi từ sáng tới trưa không ai hỏi, tui để ý mấy lần rồi nên chừ chỉ mua của chị thôi dù cực tí :)) . Mẹ H đi chợ cũng hay được người ta kêu lại bán rẻ mở hàng vì thấy bán cho mẹ xong thì ngày đó bán hết rất nhanh. Dân gian hay gọi là nhẹ vía nhưng H nghĩ là được ơn trên phù hộ cho mới được như vậy.

Và không thể thiếu một mẩu chuyện nhỏ nhưng là bước ngoặc tâm linh đối với ba H. Ba H vốn vô thần, thắp hương bàn thờ mà mẹ quên nhắc là sẽ chỉ mặc quần đùi áo cộc mà thắp cho xong, cúng bái cũng chỉ lấy lệ, và không thích mấy chuyện bói toán. Nhưng 1 lần mẹ H xem bói, bà thầy bói bảo: Nam nhà này có đem một cục đá hình tam giác ở ngoài đường về nhà. Cục đá ở hướng ..., không vứt đi thì ma quỷ nó theo vào phá nhà phá cửa đó. Mẹ chạy về hỏi ba thì ba hết sức ngạc nhiên, quả là hôm trước ba nạo đường mương nước trước nhà thì gặp 1 cục đá hình tam giác cỡ bàn tay và ba tiện tay để lên chỗ bờ rào của nhà. Ba cứ trầm trồ bảo sao bà ta ở xa lơ xa lắc mà biết chính xác hay ghê. Từ đó ba không cản mẹ xem bói nữa, thậm chí mẹ đi xem bói từ sáng sớm đến tối mới về cũng không 1 tiếng cằn nhằn, còn theo mẹ vào chùa cúng dường và cúng bái thì cung kính hơn xưa.

Lần sau H sẽ kể về bà ngoại của mình và những lần bà báo mộng cho con cháu.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Hikaru xin tiếp tục kể câu chuyện tâm linh liên quan ngoại mình.
1. Ngoại H là người hiền lành, được xóm làng yêu mến, nhưng cuộc đời của ngoại vất vả tới lúc chết. Trước khi mất vài ngày, ngoại đã mơ thấy ông ngoại (đã mất rất lâu trước đó) về chở ngoại xuống Điện Nam - nơi chỉ cần nhắc đến ai cũng tự hiểu là đi tới nghĩa địa lớn nhất huyện bấy giờ. Sau đó ngoại còn thấy bóng 2 đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên xà nhà mà ngoại nghĩ là 2 đứa con trai đã mất về đón ngoại đi. Ngoại kể lại mọi việc cho các dì nghe nhưng ai cũng hi vọng ngoại có thể ở lại lâu hơn với con cháu. Và ngoại đã thật sự ra đi, một cách nhẹ nhàng không đau đớn sau các điềm báo vài ngày.

2. Ngoại mất rồi nhưng vẫn thường về trong giấc mơ của con cháu để cảnh báo, nhắc nhở gì đó. Một lần mẹ H mơ thấy mình về nhà ngoại, thấy ngoại vội quét lúa phơi ngoài sân để cất lên chái nhà - nơi chỉ để cất lúa khi có lụt. Thức dậy mẹ linh tính năm đó sẽ lụt lớn, và đúng là năm đó xảy ra trận lụt lịch sử ở quê H.

Nhà dì 7 H có 1 lò gạch, và khi nung gạch thì anh Hải con dì sẽ lên canh lò. Tối đó anh đang ngủ thì nghe tiếng ngoại gọi lớn: Hải ơi, cháy lò, cháy lò. Anh bật dậy và thấy lò đang cháy ngùn ngụt. May cứu sớm nên mẻ gạch chưa ra tro.
Ngoài ra, cứ gần đến ngày giỗ là dì 4, người chịu trách nhiệm lo giỗ cho ngoại thường mơ thấy ngoại về chơi, hoặc nhắc nhở vài điều. H cũng 1 lần mơ được ngoại dẫn xuống dưới bển chơi nên nghĩ chắc ngoại xuống dưới đó cũng thong dong lắm, nhưng qua những giấc mơ gần đây của mẹ H (đã được điểm đạo) thì hình như không phải vậy.
Lần sau H sẽ kể tiếp 2 giấc mơ báo tin cho mẹ H biết về đời sống của ngoại sau khi chết.