Đã xemBởi ruby38
Cung đường Tà Năng - Phan Dũng là cung đường được rất nhiều phượt thủ lựa chọn chinh phục. Cách đây không lâu có 1 phượt thủ tên Thi An Kiện đã đi lạc và tử vong trước sự bàng hoàng của nhiều người.

3 tuần sau cuộc mất tích đó, phòng Ruby có chị tên P lại tiếp tục đi Tà Năng lần 2 (lần đầu cùng ngày với đoàn của An Kiện). Rút kinh nghiệm lần trước, lần này chị ấy và bạn mang theo tỏi với suy nghĩ tỏi sẽ giúp tránh ma quỉ.

Chuyến đi đó đoàn gặp mưa to. Mỗi người nối đuôi nhau lội bộ trong mưa. Bạn của chị P đi thứ 2, đi đầu là anh trưởng đoàn. Đi 1 lúc thì chị ấy thấy có bóng người đi song song với mình. Chị ấy tưởng là anh trường đoàn nên cũng không để ý. Lát sau chị ấy lại thấy bóng người đó và còn nói chuyện với chị ấy nữa nhưng mưa to quá nên chị không nghe rõ nói gì. Đang tính trả lời thì chị thấy anh trưởng đoàn ở phía trước, chị mới hết hồn quay qua bên cạnh thì không thấy người kia đâu nữa. Mà khoảng thời gian ấy rất nhanh.

Biết mình gặp ma nên chị mới lấy củ tỏi ra cầm chặt, đến khi cả đoàn ra khỏi rừng chị mới dám kể lại cho mọi người nghe và nói là chị ấy nhìn thấy như người thật chỉ là không thấy rõ mặt do mưa to quá nên chị tưởng là anh trưởng đoàn.
Ruby nghe nói, quy định đi phượt là dù ai có gặp ma cũng không được kể cho đến khi kết thúc chuyến đi.

Câu chuyện tới đây là hết.
Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài.
Đã xemBởi Namlinhchi
Đây là những chuyện được nghe từ nhiều người kể. NLC xin được kể lại như sau.

1/ Em dâu của NLC là người làng Thanh Vị - Sơn Tây, có cậu em trai tên B, B rất hay đi chơi về khuya.
Một hôm cả nhà đang chìm vào trong giấc ngủ, bỗng giật mình vì tiếng gọi của B. Cả nhà bật dậy xem có việc gì thì thấy B mặt tái mét, giọng hốt hoảng B hỏi mẹ cậu, "Mẹ có tiền không? Cho con vay để con bỏ trốn. Con vừa đâm xe chết người rồi". Cả nhà em nghe thấy thế thì vô cùng sợ hãi, mẹ B thấy vậy hỏi dồn "Đâm ở chỗ nào? Đến đấy xem lại xem, còn đưa người ra viện...". Nghe B nói là đâm ngay đường làng về gần nhà thế là cả nhà B chạy xuống chỗ vừa bị tai nạn. Nửa đêm, trời vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người qua lại... lạ thay đoạn đường vắng im lìm và trống trơn không 1 gợn gì của một vụ tai nạn gì cả, không vệt máu vương vãi, cũng không thấy người đâu. Cả nhà nhớn nhác đi tìm người, lật từng búi cỏ cũng không thấy. Giữa đêm khuya thanh vắng người biến mất 1 cách bí ẩn... cả nhà đi về, vừa đi vừa sợ vì biết là vừa bị ma trêu.

2/ Người bạn đồng nghiệp của NLC tên là Tiên cũng kể về 1 lần cậu ý gặp phải một điều bí ẩn trên đường.
Hôm đó, T lái xe đi cùng 2 người bạn nữa. Xe đang đi trên con đường quốc lộ rộng thênh thang bỗng thấy có người cứ nhằm xe ô tô của T đang lái đâm thẳng vào. T tuýt còi đánh lái nhưng không kịp xe chồm lên và nghe rõ tiếng huỵch 1 cái. Cả xe sợ hãi xuống xem sự thể thế nào thì lạ thay không thấy người đâu cả. Mà thấy rõ có những giọt máu vương lên cả kính xe. Sau 1 hồi tìm kiếm không thấy gì, 3 người nhìn nhau sợ hãi ai cũng thấy lạnh buốt sống lưng, mọi người vội vã trèo lên xe đi vội.

3/ Ở Văn Giang có 1 ngã tư đường mệnh danh ngã tư tử thần, nơi có rất nhiều người bị bỏ mạng. Hầu như đã bị tai nạn nơi đây thì hầu như không thể sống sót.
Bố của H là 1 nhân chứng sống sót kể lại. Buổi chiều hôm đó bác đi bộ trên đường, lúc đó khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Bác đi đến chỗ ngã tư đó thì như thấy có bàn tay ai bịt lấy mắt tối sầm lại và thấy mình bị đẩy đi với một lực rất mạnh không cưỡng lại được. Kết quả là bác đã bị ô tô tông thẳng vào người làm chấn thương sọ não gãy xương cổ, gãy chân. Khi đưa lên viện Việt Đức cả nhà H tưởng không thể sống sót nổi nhưng Bác là người đầu tiên sống sót và tỉnh táo. Khi kết lại chuyện của mình bác đã bảo "Phúc nhà mình vẫn còn lớn vì hôm đó đúng là bị ma đưa lối, quỷ dẫn dường."
Ở ngã tư đó người ta lập 1 bát hương và cứ ngày rằm, mùng một người người lại đem lễ đến khấn vái nhưng số vụ tai nạn thì vẫn không thuyên giảm.
Đã xemBởi Bảo Di
Con được anh con tên là Linh kể, anh rất thường xuyên gặp ma trong đoạn đường cao su khi trên đường về quê, thói quen anh thường đi lúc khuya hoặc buổi tối nhưng vì tính gan dạ nên anh xem như chuyện thường. Có lần anh Linh đang chạy xe, mà có một bóng ma trắng chạy bộ song song với anh. Anh chạy nhanh thì nó chạy nhanh, anh chạy chậm thì nó cũng chạy chậm. Con ma đó luôn giữ tốc độ cùng với tốc độ của xe máy anh Linh, nó chạy kè kè song song anh cho đến khi ra khỏi đường cao su.

Lần khác, khi anh Linh đang chạy xe thì trong bóng tối mờ ảo cách không xa, anh thấy có một chiếc xe máy lật ngang, đèn sau xe vẫn sáng mà không thấy người đâu, cũng không có dấu hiệu nào của việc tai nạn. Anh rất thường gặp mấy chuyện kỳ lạ trong đường cao su nên cũng không nổi tính nghĩa hiệp mà dừng xe kiểm tra. Có lúc, anh còn thấy bóng trắng từ xa, tóc dài xoã rũ rượi ngồi vắt vẻo trên cành cây cao su ven đường. Hay khi đang chạy xe mà cảm giác xe nặng nặng nếu nhìn qua gương sẽ không thấy ai, nhưng nếu quay lại sẽ thấy một bóng người ngồi trên xe nên anh cứ bình tĩnh chạy một lát sẽ hết vì ma chỉ "quá giang" một đoạn mà thôi!

Không riêng anh Linh kể về đoạn đường đó mà con từng nghe người khác kể nhiều lắm. Dù sợ nhưng tính con vốn lười nên có những lúc con đi muộn mà vẫn bất chấp đi ngang để tiết kiệm được cả chục cây số. Con đi nhiều lần vẫn bình an không có gì xảy ra cho đến lúc 2 năm trước con đi với bạn, rõ ràng con nhìn thấy một người đi bộ phía trước rất rõ, con vừa quay đi và quay lại liền thì thấy người đó mất tiêu, hoảng hồn con hỏi lại bạn mà bạn không hề nhìn thấy người nào từ nãy đến giờ. Biết gặp ma nên con cũng im luôn mặc dù đã được điểm đạo nhưng con bỏ bê học đạo khi đó, vì vậy mà con khá hoảng sợ và căng thẳng cho đến khi ra khỏi đoạn đường cao su này.
Đã xemBởi Kiên
Con xin được chia sẻ một số truyện ma mà con được biết và chứng kiến như sau.

Mấy năm trước, trong một lần đi mua thuốc con được nghe câu chuyện ma của một người khách mua hàng. Anh thanh niên này kể rằng mình tuổi Rồng, mọi người đều khen là tuổi rồng hay gặp nhiều may mắn và cứng vía. Nhưng anh này phản đối luôn và kể hôm trước anh ta đi làm đêm về qua quãng đường vắng ở cầu Bãi Cháy (thành phố Hạ Long). Anh ta đang phóng rất nhanh thì bất ngờ khi nghe thấy tiếng xe máy khá to, nhìn sau thì thấy một cái xe máy cũng phóng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đuổi kịp anh ta. Nhưng anh ta nhanh chóng toát mồ hôi hột khi thấy trên xe không có ai cả, chỉ có mỗi cái xe máy không cứ chạy song song với xe anh ta một quãng dài, rồi sau đó mới rẽ sang đường khác.

Một lần khác, bạn cùng phòng của con đang ngồi ở phòng hàng xóm bên cạnh chơi thì thấy qua cửa sổ có người con gái mặc áo xanh đi qua. Vì đi qua phòng trọ này là đến phòng con và cũng là phòng cuối cùng của dãy trọ là đường cụt rồi nên bạn con tưởng ai đó đến tìm, nhưng nó vẫn ngồi chơi ở đó và nghĩ rằng họ không thấy ai thì sẽ quay lại, lúc đó sẽ hỏi. Nhưng ngồi đợi một lúc mà không thấy ai quay lại, bạn con về phòng thì không thấy một bóng người mà lúc trước nó khẳng định rằng đã thấy cô gái mặc áo xanh đi qua. Khi nghe bạn kể con chỉ cười cười vì con biết bạn con đã được vô hình thị hiện cho thấy nhưng con không dám nói gì nhiều vì biết bạn sợ ma, nói ra lại mất ngủ cả đêm.

Con xin hết.
Đã xemBởi Quy Tâm
Ngày trước con có người bạn tên Tuấn làm nghề tài xế lái xe đường dài và sinh sống tại quận Thủ Đức. Mỗi lần chở hàng, Tuấn đều dắt vợ theo để phụ việc tính toán sổ sách.

Trong một lần ghé nhà Tuấn chơi, con được nghe hai vợ chồng Tuấn kể lại chuyện gặp ma khi nhận hàng chở ra tỉnh. Lần đó, Tuấn cùng vợ chạy xe tải chở hàng qua tỉnh X và dừng chân nghỉ đêm tại một đoạn đường khá vắng vẻ. Sau khi ăn uống, hai vợ chồng leo lên xe nằm nghỉ mệt và thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cả hai vợ chồng đều thấy bị một con ma nữ tóc dài, mắt đỏ sòng sọc quát mắng: "Không được ở đây! Cút đi!". Giật mình tỉnh dậy với nỗi kinh hoàng không giấu được trên nét mặt, Tuấn và vợ bước xuống xe thở hổn hển. Do lúc chiều không quan sát để ý, bây giờ nhìn kỹ lại hai vợ chồng mới thấy có vài cái miếu hoang nằm trên đoạn đường này. Kế tiếp lấy hết can đảm, Tuấn rón rén bước vào miếu thắp nhang khấn vái cầu xin sự bình an và hai vợ chồng mới được ngủ yên giấc.

Sáng thức dậy, ghé vào quán cà phê gần đó Tuấn mới để ý những nhà xung quanh đều có treo lá bùa hoặc bát quái trước cửa. Hỏi những người ở đây mới biết, ai cũng nói đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và người chết nhiều vô số kể. Ban đêm không ai dám ra đường vì sợ ma nhát, nhà nào cũng treo bùa hoặc bát quái trấn tà để những vong hồn chết oan đói khát không dám vào nhà quấy phá.
Nghe xong, Tuấn và vợ hoảng hồn thu dọn hành trang vội vã lên xe tiếp tục chở hàng mà chẳng bao giờ dám quay lại nữa.

Hết.
Đã xemBởi Quy Tâm
Chuyện ma này con được nghe Chị Hai của con kể lại rất ly kỳ và ghê rợn. Tại Phường Bình Hưng Hòa A là nơi con đang sinh sống, ông Thắng là Phường Đội trưởng của dân quân tự vệ và cũng là người quen của chị Hai con. Vì là người có chức vụ trong cơ quan nhà nước nên bản tính ông vô thần, ít tin tưởng và thờ kính Trời Phật.

Vài năm về trước, ông Thắng từng bị ma nhát một phen kinh hãi đến bất tỉnh và Chị Hai con được nghe vợ ông Thắng kể lại rất chi tiết.

Thời gian rằm tháng bảy âm lịch diễn ra, buổi chiều hôm ấy hai vợ chồng ông Thắng đi ăn tiệc và khi về ông Thắng ngà ngà say nên ngồi sau lưng được người vợ đèo về nhà bằng xe gắn máy. Khi chạy ngang qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa, người vợ đang cầm tay lái bỗng thấy đuôi xe nằng nặng nhưng quay lại nhìn chẳng thấy gì ngoài chồng mình. Lúc sau, ông Thắng ngồi sau bỗng nhiên ôm chặt vợ và nói bằng giọng sợ hãi: "Mình ơi ! Chạy nhanh về nhà, tụi nó đang đu ở đuôi xe chúng ta rất đông, anh sợ lắm...". Nghe vậy, vợ ông Thắng cũng hốt hoảng và phóng xe chạy nhanh về nhà.

Khi về đến vừa bước vào trong nhà, nhìn ra ngoài ông Thắng hoảng hốt la lên: "Trời ơi ! Cứu anh với vợ ơi ! Bọn chúng đến bắt anh đi kìa !". Nói xong, ông Thắng ngất xỉu và té ngã xuống đất nằm im. Nhìn ra ngoài cửa chẳng thấy ai hết, vợ ông Thắng cũng hoảng hồn, bối rối chưa biết làm sao. Chạy lại bên chồng, hai tay vợ ông Thắng tát liên tục vào mặt ông Thắng và hét lên: "Tỉnh dậy ! Mau tỉnh dậy!". Cuối cùng, ông Thắng tỉnh dậy và mừng rỡ ôm chầm lấy vợ như mình vừa được sinh ra thêm một lần nữa. Biết vừa bị ma nhát, hai vợ chồng cùng nhau tổ chức thắp nhang cúng kiếng thành tâm khấn vái thì ông Thắng mới không còn bị nhát nữa.

Hết.
Đã xemBởi luatthanh69
Nhân đọc bài của đạo hữu Quy Tâm, con cũng xin chia sẻ câu chuyện cách nay cũng hơn mười năm.

Khi đó con còn là một lái xe ô tô tải chạy đường dài, tuyến đường con thường đi là Hà Nội - Cao Bằng và ngược lại. Hôm đó con đi từ Cao Bằng về Hà Nội, tới khoảng thời gian nửa đêm gần sáng, do buồn ngủ con đỗ xe cạnh lề đường, con định nghỉ lưng một lát rồi đi tiếp cho kịp về trả hàng. Ôi thôi con vừa thoáng chợp mắt thì con bị bóng đè, con có cảm tưởng họ bó con như bó một cái giò. Người con cứng đơ, sau một hồi vật lộn bằng tâm trí với họ cuối cùng con cũng thoát được ra, hồn vía lên mây con dậy nổ máy xe, vì là xe tải hạng nặng, phanh xe thiết kế phanh hơi và đường đèo dốc, vì vậy con phải đợi khoảng hai mươi giây mới đủ hơi trong bình, trong lúc chờ đủ hơi con hạ kính nhìn ra ngoài thì ôi thôi. Ngay cạnh cửa xe của con là ngôi miếu nhỏ, do người dân lập nên để thắp cho những ngươi bị tai nạn chết ở đó, sợ quá con vào số cho xe chạy luôn, hết buồn ngủ con lái xe một lèo cho tới sáng.

Con xin hết.
Đã xemBởi dovu88
Con xin đảnh lễ Đức sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể lại hai câu chuyện về cái đường ray xe lửa ở xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa quê con, nơi mà tàu lửa cắt ngang qua đường đi.

Chuyện người bán chiếu trên đường ray
Trước đây hàng năm đều có người phải thế mạng tại đường ray. Tại đó có những người đi bán chiếu dạo, họ chở chiếu trên chiếc xe đạp và đi rao bán. Vào một ngày nọ, người bán chiếu bỗng dừng xe ngay trên đường ray xe lửa và bày chiếu ra bán, trong khi xe lửa đang tiến tới gần sát bên. May thay có người đánh xe bò gần đấy nhảy tới kéo ra trong tích tắc, xe lửa liền chạy sượt qua. Người bán chiếu như người hết hồn. Khi được hỏi lại tại sao không thấy xe lửa đang tới, trong khi còi tàu kéo hụ inh ỏi. Người này trả lời lúc tới ngay đó có người hỏi mua chiếu và không hề nghe thấy tiếng còi tàu. Chuyện này người đánh xe bò xác nhận lại là đúng, tại vì cảnh ông nhìn thấy hành động của người bán chiếu lúc đó bày chiếu như giới thiệu cho ai đó, có điều ông lại không nhìn thấy người hỏi mua. Người bán chiếu sợ quá liền mua đồ khấn vái ngay tại đường ray đó.

Xin một ít trái cây
Câu chuyện tiếp theo có bà cô trong xóm. Ngày mùng 1 đầu tháng thường đi mua trái cây về cúng, khi đi ngang qua đường ray thì tự nhiên trái cây trong bịch nilong rớt ra ngoài. Cô thấy vậy thì lượm lại bỏ vô bịch đi về nhà bình thường. Tối đó cô nằm mơ thấy có 2 mẹ con theo cô về tới nhà nói là lúc đi ngang qua thấy trái cây nhiều nên xin một ít để ăn mà tại sao lại lượm về lại. Sáng ra cô kể cho cả xóm nghe và mua trái cây cúng lại ngay chỗ đường ray đó.

Con xin hết.