Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi Quy Tâm
Hai đối tượng Nguyễn Văn Dứt (SN 1978) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1991) cùng trú tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang khai nhận, vào khoảng giữa tháng 09/2018, Dứt và Nam mua 2 bộ quần áo và tay nải rồi tự xưng là người tu hành ở Chùa Đại Ninh (thuộc huyện Đức Trọng), với pháp danh là Thích Minh Tâm để hành nghề bán nhang ở thành phố Đà Lạt.
Từ ngày 23/9 đến 14/10, Nam và Dứt cùng một phụ nữ tên Thu (chưa rõ lai lịch) đến tiệm cắt tóc Khoa Anh, đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt để xin quyên góp. Tại đây, các đối tượng thấy vợ của anh Khoa - Chủ tiệm cắt tóc đang mang thai liền nảy sinh ý định giở trò lừa đảo. Nam và Dứt bịa ra chuyện vợ anh Khoa đang bị “vong” nhập nên cần phải cúng giải vong. Thấy các “Thầy” nói chuyện thuyết phục cộng thêm vợ đang mang thai sợ có chuyện chẳng lành nên anh Khoa đã bỏ ra 7 triệu đồng để nhờ giải hạn, sau đó trả thêm 2 triệu đồng tiền công.
Một tuần sau, 3 đối tượng trên lại tiếp tục đến tiệm cắt tóc của anh Khoa nói vợ anh Khoa bị vong hồn theo rất nặng, nếu giải được vong này thì phải mất 28 triệu đồng, bằng số tuổi của vợ anh Khoa, tin lời, vợ chồng Khoa tiếp tục đưa đủ 28 triệu đồng cho các “thầy”.

Chưa dừng lại ở đó, Nam và Dứt thường xuyên liên lạc với anh Khoa, đồng thời hứa sẽ làm lễ cúng xin “các thánh” ban phát tài lộc cho vợ chồng anh Khoa làm ăn ngày càng phát đạt. Cụ thể các đối tượng đưa ra 3 mâm cúng, gồm tiểu lộc 79 triệu đồng, trung lộc 99 triệu đồng và đại lộc là 199 triệu đồng để vợ chồng anh Khoa lựa chọn. Các “thầy” còn “phán” sau khi cúng xong, số tiền trên vợ chồng anh Khoa sử dụng vào việc kinh doanh chứ “thầy” không nhận. Thế nhưng khi làm lễ lợi dụng lúc gia chủ không để ý các đối tượng đã nhanh tay tráo tiền thật bằng gói tiền âm phủ. Cúng xong, Nam và Dứt yêu cầu anh Khoa đặt bọc tiền vào tủ, một tuần sau mới được lấy ra sử dụng vào việc kinh doanh.
Sau khi phát hiện bị lừa, gia đình anh Khoa đã tới Công an TP Đà Lạt trình báo và ngày 27/10 vừa qua Nam và Dứt bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Tiền Giang.
Bước đầu, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình anh Khoa. Số tiền 199 triệu đồng, sau khi đánh tráo bằng tiền âm phủ, Dứt đã rút 120 triệu và nói với 2 đối tượng còn lại là chỉ có 79 triệu đồng nên chia nhau mỗi người 26 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Theo baovephapluat.vn
Chưa xemBởi Quang Anh
Con kính đảnh lễ đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ đức Thầy.
Khoảng vào tháng 10 năm 2018, trong khi đang làm việc Quang Anh (QA) nhận được một cú điện thoại từ số lạ. Bên đầu dây bên kia là một giọng nữ, nói năng rất dễ nghe và lưu loát. Người nữ ấy nói, từ năm 2008 đến 2018 con có mua nhiều sản phẩm như: tivi, tủ lạnh, điện thoại, điều hòa....từ các trung tâm thương mại như: HC, Trần Anh, Nguyễn Kim... và tổng giá trị con mua lên tới hơn 50 triệu đồng. Đây là mức tiền khách hàng sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng. Người nữ ấy còn nói con là người may mắn nhận được phần thưởng từ Electronics, giải thưởng là một đồng hồ thụy sĩ giá 2,5 triệu đồng + Tai nghe không dây dành riêng cho Iphone trị giá 400 nghìn đồng... tổng giá trị nhận thưởng là hơn 3 triệu đồng.
Họ đề nghị con cho địa chỉ nhà để chuyển quà về kèm theo con phải trả tiền cước vận chuyển là 450 nghìn đồng (phí ship hàng). Lúc nghe được tin như vậy con cảm thấy rất vui mừng và đã cho họ địa chỉ để chuyển quà về. Họ còn dặn thêm chiều nay sẽ có nhân viên bên công ty gọi điện lại để xác minh địa chỉ, sau khi xác minh xong sẽ chuyển quà về theo địa chỉ đã thông báo. Thật sự từ ngày được sinh ra đến nay con chưa hề có nhận được một chương trình khuyến mại nào dù nhỏ. (không hiểu số mình thế nào mà cứ nói đến lộc, thưởng là y như rằng không có tên). Sau khi trao đổi xong với nhân viên trên thì con bắt đầu thấy vui và hạnh phúc, cứ nghĩ là mình thật may mắn.
Xong con cảm thấy có gì đó không ổn trong cách trao đổi như vậy, vì chưa bao giờ con mua hàng Electronics nên không thể có chương trình nhận thưởng từ họ được. Vậy là con quyết định vào website để tìm hiểu về chương trình khuyến mại của công ty này. Khi vào website của Electronic thì không hề có chương trình khuyến mại nào như vậy. Con quyết định gọi lại số điện thoại vừa gọi để hỏi thăm, nhưng lúc gọi thì không liên lạc được. Lúc này con bắt đầu cảm thấy mình bị lừa.
Sau khi suy nghĩ con đã tra cứu trên mạng nhưng chiêu trò lừa đảo liên quan đến chương trình khuyến mại này, thì thấy một loạt bài báo nói về cho địa chỉ để nhận quà và người nhận chỉ cần trả tiền ship quà là được. Và thực tế thì họ có chuyển quà về thật nhưng số tiền trả ship còn lớn hơn giá trị của quà (toàn đồ rẻ tiền hết).
Cuối cùng con ngồi chờ nhân viên bên kia gọi lại. Thì đúng 17h cùng ngày họ gọi lại để xác nhận số tài khoản, khi đó con có hỏi họ là trừ tiền ship vào giá trị của quà xem có được không và họ đã từ chối yêu cầu này. Rồi con hỏi thăm một loạt các hoạt động khác của công ty như địa chỉ công ty, website, số đường dây nóng... không phải là của công ty Electronics. Nhưng họ đều trả lời vòng vo rồi nói hết giờ làm việc nên hẹn đến mai sẽ gọi lại xác nhận địa chỉ.
Đến hôm sau, lại có một nhân viên khác gọi lại để xác nhận, nhưng con nói sẽ chuyển số điện thoại này lại cho công an để họ xác minh thì bên kia lập tức dập máy. Đồng thời cả 3 số điện thoại đã gọi cho con đều không liên lạc được.
Khi kể chuyện này cho một số đồng nghiệp nghe thì họ cũng bảo nhận được cuộc gọi như vậy và khẳng định đây là chiêu trò lừa đảo. Thật may mắn cho QA là đã không bị lừa đảo bởi chiêu trò này.
Mọi người nên cảnh giác với các chiêu trò khuyến mại, đặc biệt là trong giai đoạn này, bởi vì hiện nay việc làm một website để lừa đảo là rất dễ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi LeNguyen
Xin chào các bạn, LN xin góp thêm kinh nghiệm những mánh khóe lừa đảo mới LN vừa sưu tầm trên mạng, hy vọng chúng ta có thêm kiến thức để tránh gặp họa nhé.

1. Dị vật trên nóc xe

Bạn ra bãi ô tô lấy xe, rồi đột nhiên thấy một số dị vật kỳ lạ nằm trước kính chắn gió. "Lạ" tức là những vật dụng ấy đáng lẽ không nên xuất hiện, kiểu như quần áo chẳng hạn.

Lúc ấy bạn sẽ làm gì? Nếu định gỡ chúng xuống thì hãy cẩn thận, vì ở thời điểm bạn gỡ đồ xuống, kẻ gian có thể lợi dụng sơ hở mà tiếp cận, lấy cắp tài sản cá nhân. Đây là mánh khóe chúng thường dùng ở các bãi xe vào buổi tối. Xử lý đơn giản là cứ lái xe đi, đến địa điểm nào cảm thấy an toàn, có người đứng hẵng gỡ ra là được. Hoặc nếu cảm thấy nghi ngờ có ai đang bám theo, hãy nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát hoặc người thân.

2. Chiêu lừa đánh rơi tiền
Một cậu nhóc đột nhiên đưa tiền cho bạn và bảo rằng bạn đánh rơi tiền. Bạn không chắc là mình đánh rơi lúc nào, nhưng vẫn cảm ơn cậu bé rồi đi tiếp.

Thế rồi một cặp đôi tự xưng là bố mẹ cậu bé xuất hiện, lớn tiếng nạt nộ rằng bạn lấy cắp tiền của thằng nhóc, trong khi cậu chỉ muốn đổi tiền thôi. Họ đòi lại số tiền và muốn bạn phải đưa thêm tiền, nếu không sẽ làm lớn chuyện. Đây là chuyện lừa đảo thì chắc rồi, nhưng không phải ai cũng đủ "cứng" để thoát khỏi chúng. Hơn nữa, những tên này thường rất to con, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Hãy nhớ rằng khi bạn đánh rơi tiền, sẽ có rất ít trường hợp người ta trả lại tiền cho bạn. Và nếu điều đó xảy ra với bạn, hãy kiểm tra kỹ lại số tiền mình đang có trước khi nhận. Ngoài ra, tuyệt đối không nhận những đồ không phải của mình.

3. Dùng thử nước hoa

Hoàn cảnh sẽ diễn ra như sau: Bạn đang đi trên đường, rồi một cô gái tươi tắn nhẹ nhàng đến bên và mời bạn dùng thử nước hoa. Bạn đồng ý, cô nàng xịt lên cổ tay, rồi ngỏ ý muốn xịt lên cổ. Vì thích mùi hương ấy nên bạn cũng đồng ý luôn, nhưng đột nhiên cô nàng bất cẩn xịt luôn vào mắt bạn.

Bạn chẳng nhìn thấy gì, và trong lúc này sẽ có một kẻ xuất hiện, giật phăng túi xách của bạn và chạy mất. Bi kịch là ở chỗ, kẻ lấy cắp và cô gái ấy sẽ không liên quan gì đến nhau đâu. Đúng là các cửa hàng nước hoa có chính sách cho dùng thử, nhưng chính sách này chỉ áp dụng trong trung tâm thương mại thôi. Hãy cảnh giác nếu chúng diễn ra ngoài đường, rất có thể bạn sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp đấy.

4. Wifi Free
Thói quen của đa số chúng ta khi đi bất kỳ đâu là... tìm Wifi, và sẽ thật tuyệt vời nếu như tìm được mạng không cài pass, hay còn gọi là Wifi Free.

Tuy nhiên, chưa chắc điều đó đã là may đâu. Tội phạm công nghệ cao có thể tự tạo ra một hệ thống mạng riêng cho chúng, và đặt tên theo nơi bạn đang ở gần - như tên quán cafe, khách sạn, trung tâm thương mại... để câu kéo người dùng truy cập. Chúng có thể đòi bạn phải cung cấp một số thông tin, thậm chí cả mật khẩu email để được vào hệ thống ấy. Ở nơi công cộng, tốt nhất là chỉ nên dùng mạng 3G hoặc 4G. Nếu thực sự cần đến Wifi, hãy vào nhà hàng hoặc quán cafe nào đó để dùng, tránh kết nối với các hệ thống mạng đáng nghi ngờ.

Tham khảo: Bright Side
Chưa xemBởi HueBat
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,

HB xin chia sẻ một thủ đoạn lừa đảo xuất hiện cũng một thời gian rồi, nhưng mới đây chính HB lại gặp lại thủ đoạn này, nên chia sẻ lại cho mọi người như một câu chuyện cảnh giác.

Mua sắm và thanh toán online mang lại nhiều tiện lợi và lợi ích cho cả người bán và người mua, tuy nhiên nó lại cũng ẩn chứa nhiều rủi ro trong đó có việc lừa đảo chiếm đoạt tiền, hàng: người mua thanh toán rồi nhưng người mua không giao hàng hoặc người mua có thể làm giả biên nhận đã chuyển khoản của ngân hàng (trong thực tế thì không có chuyển tiền) để qua mặt người bán và chiếm đoạt hàng hóa.

HB xin chia sẻ một trường hợp thực tế người bán bị người mua giả mạo biên nhận chuyển khoản để chiếm đoạt hàng hóa.

Trường hợp 1: Người mua sẽ giới thiệu là được người quen giới thiệu đến mua hàng, và sẽ thanh toán đàng hoàng khoảng 3 đơn hàng đầu, mục đích là tạo sự tin tưởng và làm cho người bán mất đi sự đề phòng. Khi đã có niềm tin của người bán, người mua sẽ đặt một đơn hàng lớn đồng thời thanh toán trước luôn, sau đó gửi biên nhận cho người bán để xác nhận đã gửi tiền và yêu cầu người bán gửi hàng ngay vì đang có đơn hàng gấp. Người bán chủ quan chỉ nhìn sơ qua biên nhận, cộng thêm sự tin tưởng từ những đơn hàng trước nên sẽ giao hàng ngay cho kịp yêu cầu của khách để lấy điểm. Sau khi người bán nhận ra hàng đã giao mà tiền hoài vẫn không vào tài khoản thì mới biết bị gạt, liên lạc lại người mua thì không được nữa.

Thực tế các shop hiện nay chỉ giao hàng khi tiền vào tài khoản, dù người mua chuyển khoản khác hệ thống ngân hàng thì cũng phải chờ khi shop nhận tiền, nên hầu hết các shop đều có rất nhiều tài khoản ngân hàng để người mua dùng bank nào thì sẽ chuyển vào cùng tài khoản của người mua đề tiện theo dõi tiền vô hay chưa. Những kẻ lừa đảo thừa hiểu điều này, nên đã sử dụng chiến thuật "Tâm lý chiến": xây dựng hình ảnh một khách hàng "sộp" và lòng tin với người bán, nên có thể dễ dàng gây áp lực để người bán giao hàng ngay để tránh làm mất lòng khách ruột. Về phần người bán do cả nể, và cũng muốn bán được hàng (đơn hàng lớn) nên nhiều khi xem nhẹ rủi ro, vì cả tin người.

HB xin kính bút,
Chưa xemBởi HueBat
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,

Gần đây HB chứng kiến vài vụ lừa đảo mà kẻ lừa đảo đã sử dụng các kĩ thuật máy tính để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội (MXH) của nạn nhân, sau đó kẻ lừa đảo sẽ mạo danh nạn nhân (lúc này đã có trong tay quyền truy cập tài khoản) để mượn tiền, nhờ mua thẻ điện thoại những bạn bè trong danh sách; hoặc dùng thông tin của nạn nhân (định danh) để thực hiện các mánh khóe lừa đảo khác mà không để lộ danh tính của bản thân.

Hậu quả của cách thức lừa đảo này (cũng có thể gọi là một cuộc tấn công mạng) sẽ mang lại nhiều phiền phức cho nạn nhân và bạn bè của họ. Nạn nhân thì không hề hay biết và cũng không có mượn tiền, trong khi bạn bè của nạn nhân cũng vô tư giúp đỡ bạn mình lúc cần kíp. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, người (nạn nhân) có tiền mới có thể trả được các khoản tiền mà kẻ lừa đảo đã (mạo danh) vay mượn để không làm mích lòng bạn bè, người thân; còn với người không có tiền (hoặc không muốn trả vì cho rằng mình không liên quan) thì sẽ rắc rối hơn nhiều, đa phần sẽ mời chính quyền vào điều tra nhưng cũng khó tìm ra kẻ lừa đảo và thu hồi lại số tiền đã chuyển. Đồng tiền đi liền khúc ruột nên các mối quan hệ của nạn nhân và bạn bè sẽ bị rạn nứt, thậm chí dẫn đến cãi vã xô xát. Qua đây, chúng ta có thể nhận thức ngoài trách nhiệm về phát ngôn của mình trên mạng, chúng ta còn phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của mình khi tham gia Internet.

HB sẽ trình bày kịch bản mà kẻ lừa đảo sử dụng để chiếm đoạt tài khoản và một số lời khuyên để các bạn đạo bảo vệ mình khi tham gia MXH cũng như Internet. HB sẽ viết hơi cụ thể một chút để mọi người đều nắm bắt được. Các nội dung dưới đây được giả định trên nền MXH Facebook (fb).

Kịch bản:

- Đầu tiên, kẻ tấn công sẽ tiếp cận con mồi để bắt chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện có thể là: chào một món hàng với giá rẻ hơn giá của người bán khác mà con mồi đã có tương tác (comment) thể hiện sự quan tâm qua việc hỏi giá. Quyết định mua hàng thường bị tác động bởi giá cả và phí ship (vận chuyển), sau khi thấy con mồi cắn câu khi thể hiện quá thích món hàng này thì kẻ tấn công sẽ tiến hành bước tiếp theo.
- Kẻ tấn công sẽ gửi một đường link để con mồi bấm vào mua hàng, và không quên dặn con mồi phải đăng nhập vào tài khoản fb thì mới được hưởng giảm giá. Khi bấm vào đường link, nạn nhân sẽ được đưa tới một trang có giao diện đăng nhập giống như Facebook (thật ra là trang giả mạo fb). Khi nạn nhận nhập tên và mật khẩu đăng nhập thì vẫn login vào được tài khoản bình thường. Lúc này nạn nhận đã để lộ tên và mật khẩu mà không hề hay biết, họ vẫn cứ nghĩ đang thực hiện thao tác đăng nhập vào fb như bình thường vì không thấy có bất kì sự bất thường nào.
- Thực sự là, đường link mà nạn nhân bấm vào đó là một trang fb giả, khi nhập thông tin đăng nhập thì trang web giả mạo này sẽ gửi các thông tin này về cho kẻ tấn công, đồng thời sẽ dùng thông tin này tự động đăng nhập vào fb thật để người dùng không nghi ngờ sự bất thường.
- Cuối cùng kẻ tấn công đăng nhập vào tài khoản đăng nhập đã lấy cắp được và thực hiện hành vi lừa đảo.

Cách thức phòng chống:


- Không bấm vào các đường link lạ
- Khi đăng nhập nhớ nhìn lại địa chỉ có phải địa chỉ chính xác không. Ví dụ: facebook.com chứ không phải facezbook.com (chú ý khác biệt chữ z).
- Cài đặt các phương thức bảo mật tăng cường như: bảo mật 2 lớp, xác nhận qua số điện thoại...rất dễ làm, có thể tìm hiểu trên thêm qua google.

HB kính bút,
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi happybaozi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Bạn con tìm việc làm thêm tại nhà trên mạng để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Có một người phụ nữ đăng tin tuyển người đem hàng về làm để giao cho công ty (làm chuỗi hạt, vòng đá phong thuỷ). Bạn con nhắn tin hỏi thì người đó trả lời là làm được 1 kí chuỗi hạt được 3-5 triệu. Người này giải thích do làm cho công ty lớn nên mức trả công hậu hĩnh và được nhiều quyền lợi. Nhưng bạn con phải chuyển trước cho họ 300 nghìn đồng ''đặt cọc'' để bảo đảm là bạn sẽ nhận hàng về làm, chứ không bỏ việc vì tiền vận chuyển hàng của công ty phải trả rất nhiều. Nhận được tiền thì họ mới gửi hàng về cho bạn làm.

Khi bạn đồng ý thì họ đưa địa chỉ cho bạn gửi tiền, kèm số điện thoại nhưng không liên lạc được. Bạn hỏi tại sao số không gọi được thì họ bảo do đang trong giờ nghỉ nên không nghe máy. Thấy gần nửa tháng rồi mà hàng vẫn chưa về thì bạn biết mình đã bị lừa.
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Chào huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ.

Thưa Đức Thầy, con xin chia sẻ chuyện chị gái con cũng bị lừa đảo vì tìm việc làm trên mạng.
Chị Hai của con là nội trợ nên có thời gian rãnh rỗi do đó chị muốn làm thêm việc tại nhà để có đồng vô đồng ra. Rồi chị cũng lên mạng và tìm thì thấy trang giới thiệu làm tranh đính hạt cườm, chị thấy phù hợp nên đã liên hệ với họ, mà con thì không biết chỉ nhận làm tranh qua mạng. Chỉ mượn con 350 ngàn VND đi để chị dằn chân cho người ta rồi họ sẽ gửi qua bưu điện cho mình làm, một bức tranh khi hoàn thành thì tính luôn tiền công cũng gần cả triệu bạc. Chị Hai nói chắc chậm nhất là một tuần chị sẽ hoàn thành xong bức tranh rồi gửi tiền lại cho con.

Đến khi xong bức tranh chị hí hửng đi ra bưu điện gửi thì chỗ đó trả về nói chị làm sai màu gì đó rồi kêu chị tham gia nhóm sửa tranh, khi sửa xong rồi gửi lại cho họ mới nhận và trả luôn tiền công. Chị con cũng xem lại từng mảng màu chị thấy mình làm rất đúng và kỹ nhưng chị cũng vào nhóm sửa tranh thì mới biết là bị lừa vì chị hỏi mấy người trong nhóm thì đa phần người ta cũng bị nói là làm sai y như chị mà kiểm tra kỹ thì không có sai nhưng gửi đến thì họ không nhận lại tranh, rồi có vài người tức quá chửi thẳng Admin nhóm đó, trong số đó cũng có chị con và sau khi nhắn tin chửi thì họ chặn Facebook của chị và mấy người kia luôn, còn tấm tranh thì đương nhiên là họ không nhận lại, hic.

Bữa chiều đi làm về con hỏi chị đã gửi tranh chưa và chị có nhận làm thêm nữa không thì chị con vừa tức tối vừa kể cho con là chị đã bị lừa. Con nghe cũng tội nghiệp mà cũng mắc cười nữa, chỉ còn kể chị ra một tiệm tranh và thấy một bức tranh y như vầy mà có hơn trăm mấy trong khi chị mất tới 350 ngàn mà còn phải tốn tiền gửi bưu điện nữa chứ!

Con nghe chị tức như vậy nên con cũng không dám nhắc đến tiền chỉ mượn nữa. Còn chị ba của con thì do được con với cháu con cản quá chừng luôn nên không bị lừa khi có tin nhắn trúng điện thoai Samsung Galaxy gì đó tới mười mấy triệu nhưng khách hàng chỉ cần đóng trước 3 triệu sẽ được thưởng. Hên là lần đó bị cản quyết liệt nên chị không bị mất tiền.

Con thấy cuộc sống bây giờ đáng sợ, con người không từ bỏ mọi thủ đoạn để hại nhau, để trục lợi, ngay cả bản thân con trước đây cũng bị lừa vì công ty đa cấp, hic.
Con kính, Khiết Tâm.
Chưa xemBởi thanhnhan
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Em kính chào tỉ Diệu Chi

Qua chủ đề này con xin được chia sẻ câu chuyện anh Hai con.
Trước câu chuyện của anh xảy ra thì con có một giấc mơ là anh Hai con đang lái xe chở con và anh cả vượt qua con đường nước lũ chảy rất mạnh. Con sợ quá chắp tay kêu “Thầy ơi cứu con” thì lúc này anh lái xe vượt qua được nguy hiểm. Khi con kể cho cả nhà nghe giấc mơ và hỏi anh thì anh kể chuyện này cho cả nhà nghe, con xin được kể lại ạ.

Anh con có công ty riêng làm về thiết kế kiến trúc và nội thất xây dựng nhà dân dụng. Trong làm ăn thì anh có rất nhiều mối quan hệ bạn làm ăn và khách hàng. Trong một lần làm dự án xây dựng gì đó anh có quen biết anh này cùng giới xây dựng, con tạm gọi anh đó là anh A. Sau buổi gặp gỡ đó anh A có lần gọi điện cho anh con mời đến nhà trao đổi công việc và ký hợp đồng có dự án xây dựng. Anh con mang máy tính đến để trao đổi như mọi khách hàng khác. Anh con đến nhà anh A thì thấy anh A đang chơi bài tá lả ăn tiền. Anh A mời chào rất vồn vã, mặc dù dân xây dựng thiết kế nhưng anh con vốn từ nhỏ đến lớn không ham chơi cờ bạc, rượu chè, thuốc lá,… anh A mời anh con ngồi chơi anh con từ chối. Anh A bảo ngồi chờ 2 người nữa đến thì bàn việc. Được 1 lát thì anh A rất bận rộn việc phụ bếp cho vợ nấu cơm cỗ không ngồi chơi được mới nhờ anh con cầm bài chơi hộ. Anh con vì cả nể cầm chơi, nhưng nói với anh ấy là em không biết chơi đâu, em cầm hộ chút anh bận thôi, được, mất anh phải chịu đấy. Anh A đồng ý. Ai dè anh con chơi toàn thắng mấy ván liền, tiền chơi tăng lên rất nhanh, nhưng anh con vẫn 3 lần 7 lượt giục anh A vào chơi để trả anh đó. Đến lúc tiền thắng lên đến 250 triệu anh con gọi anh A lên để trả thì ván đó anh con bị thua và còn âm 50tr. Anh A chạy lên thấy vậy bảo anh con phải lấy 50 triệu đề bù vào chỗ thâm hụt đó. Lời qua tiếng lại anh con biết mình bị họ cài bẫy lừa tiền. Anh con nghĩ trong xe có mấy chục triệu đưa cho chúng cho xong chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui anh con không chịu mất số tiền vô lý đó. Anh con nói với anh A em cầm hộ bài anh thôi. Được mất anh chịu, anh đồng ý rồi. Em đến đây với mục đích làm ăn không phải mục đích chơi bài… hồi sau họ đuối lý hơn anh con và đành chịu. Anh con ra về nghĩ mà thấy sợ. Anh con cũng thầm cảm ơn gia tiên giúp đỡ vì tỉnh táo không bị nó lừa đảo tiền hay dây dưa tới công an thì quả thật nguy hiểm. Nghe xong câu chuyện con thấy nhà con thật may mắn nhờ con tu học MPTĐ mà được thánh thần che chở.

Con thanh nhàn ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Hư Không
Con xin kính đánh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đánh lễ Đức Thầy
Kính chào tỷ Uyên Linh

Hôm bữa con được anh làm cùng kể câu chuyện lúc anh còn làm xe ôm như sau: Những bàn cờ thế là những sự thử thách đối với người chơi cờ, ở một đám nọ có vài ván cờ thế mọi người thường tụ tập lại để nghĩ ra cách hoá giải ván cờ. Khi những người xung quang đang bế tắc đột nhiên một anh mặc quần áo thể thao chạy qua với điện thoại, đồng hồ xịn, anh ta cho mọi người cảm giác là người lịch sự và anh hoá giải ván cờ giải thích các nước đi khiến cho mọi người đều cho là đúng. Mỗi ván cờ đều có các mức giá, Ván này 4 triệu mà anh lại mang có 2 triệu, anh mới ngỏ lời bảo với những người xung quanh chung tiền để đánh. Vì đã thấy anh có cách đánh thắng, nên có người đã chung tiền để chơi. Anh mặc quần áo thể thao chỉ là mồi nhử, khi vào ván chính thức anh sẽ thua. Lừa kiểu này sẽ khiến người chơi non tay mà ham tiền dễ mắc bẫy. Còn gặp những cao thủ thật sự thì họ lại xin đi chỗ khác cho họ làm ăn :))
Chưa xemBởi HueBat
Những ngày cận tết, các tay lừa đảo cũng tranh thủ hoạt động hết công suất. HB mới được biết một vụ lừa đảo bằng bưu phẩm, xin chia sẻ lại để mọi người cẩn thận.

Kịch bản:

- Kẻ lừa đảo sẽ đóng gói các sản phẩm có giá trị thấp (tầm 30-40 nghìn đồng) rồi đem ra bưu cục để chuyển hàng đến địa chỉ của nạn nhân kèm theo dịch vụ thu hộ tiền hàng (lúc này sản phẩm đã bị đẩy giá lên 200 nghìn) lúc giao hàng. Thông tin của nạn nhân như địa chỉ và số điện thoại có thể đã bị thu thập hoặc bị lộ thông qua các kênh mua sắm online.

- Khi bưu tá đến giao hàng, vì không có tên người nhận mà thay vào đó là 1 mã số (mà bưu tá cũng không thể tra ra mã số này là tên ai), nên người nhận sẽ nghĩ là hàng hóa của người nhà đặt (vì đúng địa chỉ và số điện thoại), nên nhận hộ và thanh toán tiền luôn (vì số tiền ít-200 nghìn). Đến khi vỡ lẽ ra, không có ai trong gia đình đặt hàng, tra trên mạng mới biết đã bị lừa.

Để giải thích cho việc tại sao vận đơn giao hàng mà không có tên người nhận:
Như hình vận đơn bên dưới, hoàn toàn không có hiển thị tên người nhận, thay vào đó là một mã số. HB đoán rằng, kẻ lừa đảo đã sử dụng chức năng tạo vận đơn trước ở nhà thông qua hệ thống của bưu cục, nhờ vậy mà có thể tạo mã khách hàng, thay vì bắt buộc phải điền tên của người nhận khi ra bưu cục khai vận đơn.

HB xin kính bút,
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.