Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Con xin chia sẻ một vài câu chuyện tâm linh xảy ra xung quanh nơi con ở. Những câu chuyện tuy ngắn nhưng góp phần giúp mọi người sống nơi đây có thêm chút kiến thức về tâm linh—rằng chết không phải là hết. Để họ biết tới cầu nguyện với Trời Phật. Để họ hiểu con người nhỏ bé, vô năng như thế nào trên cõi ta bà này, và cần sự trợ độ của chư vị siêu hình.

Cái chết được báo trước
Ngày đó, khu vực núi Rồng—thuộc làng So, huyện Quốc Oai, Hà Nội—xôn xao trước một sự việc thương tâm về người con gái tên nọ. Một ngày, chị thức dậy, hốt hoảng nói với mẹ rằng chị nằm mơ thấy ngài Diêm Vương đến đón chị. Mẹ chị dặn rằng không được đi đâu, chỉ được loanh quanh ở nhà thôi—vì sợ sẽ gặp điều xấu. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vì bận lo toan với cuộc sống, nên mọi người cũng quên đi giấc mơ xấu này. Khi nhớ ra thì không tìm thấy chị đâu cả. Gia đình tìm chị khắp nơi nhưng không thấy, nên đã tìm đến thầy bói. Thầy nói rằng chị mất ở giếng làng. Cả gia đình nhà chị kéo nhau ra giếng làng tìm thì thấy đôi dép của chị đặt ngay ngắn trên bờ. Khi vớt lên, cái xác ở trong tư thế giơ tay lên, như đang tìm kiếm sự cứu trợ.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Vài năm trước, sau khi anh vợ con (Chuyện anh Trung) là anh Trung vừa mới mất đi, gia đình có ngồi nhắc lại một số việc vô cùng huyền bí, như báo trước cái chết của anh.

Cách đó vài tháng, vợ anh Trung có đi xem bói thì được thầy phán chung chung rằng: "Sắp tới gia đình sẽ có tang." Nghe xong về nhà, ai cũng đinh ninh cho rằng chỉ có thể là ông ngoại—tám mươi mấy tuổi, già yếu, đang nằm một chỗ—sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Đến một hôm, anh Trung nằm ngủ, mơ thấy mình vừa chết và còn được lên tivi thông báo rộng rãi khắp nơi cho mọi người biết tin để đi viếng. Sau khi kể giấc mơ cho mọi người nghe, ai nấy đều không tin mà chỉ cười cho vui. Vài ngày sau, đang làm việc, tự nhiên có ai gọi điện thoại cho anh Trung để "giao quan tài." Nghe điện thoại xong, anh nói với người bán quan tài: "Ông gọi nhầm số rồi. Tôi có đặt mua hòm hồi nào đâu mà giao? Đừng gọi nữa." Vậy mà lát sau, người kia cứ gọi tiếp và khẳng định chính anh Trung là người đặt mua quan tài! Tức điên, anh Trung chửi bậy với người đó một phen đến khi hắn ta không còn dám gọi nữa.

Qua tháng sau, ngày hôm ấy, khi làm việc trong Phường X (chỗ làm của anh Trung) bỗng từ đâu xuất hiện một con rắn hổ mây với hình dáng ba khoanh rất dữ dằn. Nó vẫy vùng, ngóc đầu, phùng mang, thè lưỡi khiến không ai dám lại gần vì sợ nó cắn. Duy nhất chỉ có anh Trung lanh lẹ, tả xung hữu đột và cuối cùng đập chết được con rắn hổ. Cầm chiến lợi phẩm trên tay, anh đi khắp nơi khoe và tặng mọi người nhưng chẳng ai dám làm thịt ăn. Tất cả mọi người đều nói rằng, từ xưa đến nay, chỉ thấy rắn có hai khoanh, và đây là lần đầu tiên thấy một con rắn có ba khoanh với hình thù rất quái lạ. Cuối cùng, anh đem con rắn đi bỏ vì chẳng ai dám ăn, lo sợ con rắn ba khoanh có nhiều nọc độc hoặc là con vật linh thiêng liên quan đến tâm linh.

Sau đó, anh bắt đầu gặp đủ thứ chuyện xui xẻo: Mất việc, ra ngoài làm ăn thì bị người ta lừa tiền. Cuối cùng, anh buồn bã lên Vĩnh Lộc chơi với bạn, ngủ lại qua đêm, rồi sáng hôm sau, anh đã vĩnh viễn ra đi. Trong lễ tang, khi xâu chuỗi lại nhiều sự việc tâm linh, huyền bí, mọi người mới nhận ra rằng đó đều là những điềm báo trước về cái chết của anh.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Chuyện ma này con được Lậm đang thực tập ở cơ quan con kể lại, chuyện xảy ra tại quê em thuộc tỉnh Quảng Bình.

Lúc trước, trong xóm em có hai vợ chồng hành nghề đánh bắt cá. Cha mẹ hai bên đều đã qua đời vài năm trước. Một hôm nọ, người vợ, trong lúc ngủ, nằm mơ bỗng thấy mẹ chồng hiện về và nói: "Ở dưới này quá nhiều việc mà chẳng có người làm. Tao về đây để bắt thằng chồng mày xuống dưới phụ với bố nó."
Người vợ giật mình tỉnh giấc, vô cùng sợ hãi, rồi kể lại cho chồng nghe. Nhưng người chồng cho rằng chuyện chẳng đáng quan tâm. Ngày hôm sau, người chồng thức dậy sớm, mang theo bộ đồ nghề đi đánh bắt cá một mình ngoài con sông gần nhà. Trong lúc chích điện bắt cá, anh ta bị điện giật, chết tại chỗ. Sau đám tang, người vợ kể lại câu chuyện về cái chết của chồng có liên quan đến giấc mộng cho người trong xóm. Ai nghe thấy cũng sợ.

Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Chào các bạn,

Happybaozi được thầy Hưng kể rằng, trước ngày cha thầy mất, trong đêm, thầy nằm ngủ mơ thấy ông nội về dặn thầy lấy giấy bút ra để ghi xuống những dòng thơ. Ông nội đọc cho thầy viết bằng chữ Hán: "Về với thiên thu, về với các cụ, về với tổ tiên,..." Thầy tỉnh dậy thì biết ông nội muốn báo rằng cha mình, lâu nay vốn có bệnh ẩn trong người, giờ đã tới số. Sáng hôm sau, thầy ở nhà vì sợ sẽ không còn cơ hội gặp cha nữa. Cha thầy vẫn ăn cơm, xem ti vi như bình thường, rồi than mệt và muốn nằm nghỉ trên giường một lát. Thế là ông ra đi trong giấc ngủ nhẹ nhàng.
Đã xemBởi Tâm Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Hồi bé, sau vài tuần ông nội mất, mấy chị em TM đi ăn bánh cuốn trong làng. Sau khi giới thiệu, bà bán bánh kể chuyện khi biết là cháu ông. Bà kể rằng mấy bữa trước, ông nội TM có ra ăn ở đây và nói với bà: Vợ cả của tôi cưỡi ngựa xanh về báo sẽ đón tôi đi. Tôi sẽ không phải đau đớn gì đâu, nhanh thôi! Thế là ông nội TM—một công an về hưu, đang khỏe mạnh—bỗng bị tai biến và mất luôn. Ông cũng không kể cho con cháu trong nhà, mà câu chuyện này chúng tôi được nghe người ngoài kể lại.

Tâm Minh.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Em Huyền Linh (sinh năm 1989, Hải Phòng—mới được MT điểm đạo) có kể cho con về cái chết của chồng vào Tết năm 2019 như sau:

Năm 2018 là một năm tai ương, sầu khổ đối với gia đình em (vừa mất người, vừa mất của) cả hai vợ chồng đều bị tai nạn, chồng chết, còn vợ bị thương nặng vào ngày cận Tết.
Em lập gia đình với người chồng này được 3 năm, có với nhau một con trai hơn một tuổi. Tháng 6/2018, khi sửa sàn nhà cho mẹ em, chồng em bị cảm nặng—đúng thời điểm em bắt đầu được xoay chuyển, bị hành căn. Chồng em nằm li bì, bất tỉnh. Em thì đang bị hành căn, đi tìm vài thầy bà thì họ nói em có duyên với cô Chín và bà Chúa Phương Nam. Lúc đó, chồng em bị cảm, nằm bẹp suốt 3 ngày. Em chắp tay xin cô cho chồng con sống lại. Vậy mà anh ta tỉnh lại thật và khỏe như thường!

Đến ngày 28 Tết 2019, chồng em đang ngồi ăn nhậu với người bạn thân thì tự dưng buột miệng nói:
"Tết này có khi tao không được ăn Tết, mày ạ!"
Bạn anh đã gạt đi:
"Đừng nói linh tinh thế!"
Rồi giữ lại, không cho chồng em về, vì cũng cảm thấy chột dạ và không yên tâm. Nhưng anh ta cứ nhất quyết đòi về. Người bạn còn đuổi theo ra ngoài đường một đoạn xa. Nhìn thấy bóng anh ta lướt đi rất nhanh, khuất dạng mất nên anh bạn quay về. Về đến nhà, chồng em cứ đòi tìm ảnh 3x4 (ảnh chân dung) bằng được, rồi vô cớ cãi nhau với em. Em đang trong nhà tắm, còn anh ta đứng ngoài nói vọng vào: "Tao chết đi sẽ ám theo mày suốt đời!"
Em thấy bực bội trong lòng. Tết nhất đến nơi rồi, bận rộn thế này, lại còn dở chứng đòi tìm ảnh chân dung rồi còn nói gở...

Trưa ngày hôm sau, 29 Tết, hai vợ chồng chở nhau về quê nội em ở Kiến Thụy, phải đi qua cầu Rào vào đường 353. Vừa qua cầu, chồng em bất thình lình rồ ga, phóng nhanh, lao vào cột điện. Chồng em đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn nhưng vẫn bị dập nát đầu. Khi đưa vào viện, anh mất lúc 11 giờ 55 phút ngày 29 Tết. Còn em, ngồi sau, đội mũ bảo hiểm thời trang, bị văng ra xa. Đầu bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng bị dập. Mẹ đẻ em phải chạy vạy, bán đủ thứ để có tiền phẫu thuật, chữa trị cho em trong hai tháng nằm viện. Em biết mình được sống là một kỳ tích, do Bề Trên đã che chở, nâng đỡ để cái đầu em không dập như chồng em. Sau khi khỏe lại, em được nghe mẹ chồng kể rằng con trai mất nên bà và bạn thân tìm đến một thầy gọi hồn cho chồng em. Khi gọi hồn, chồng em nhập vào bà bạn và nói:
"Con không có chết oan, con đã đi đúng số! Đáng ra theo sổ tử, con phải chết tháng 6 khi bị cảm. Vì vợ con xin nên các Ngài đến bắt con đi lúc gần Tết."
Đồng thời, mẹ chồng còn kể rằng sau khi cưới em về làm dâu ít lâu, bà từng gặp một bà điên đang bị hành căn. Bà ấy mắng: "Sao lại cưới vợ cho con cùng tuổi rắn về? Hai đứa đó lấy nhau thì chỉ có chết dở, sống dở!"

Ngẫm lại, năm đó là năm Hợi—năm tuổi tai ương cho cả nhà chồng. Bố mẹ chồng và hai vợ chồng em đều bằng tuổi và đều sinh năm rắn.

VTHBSống chết do Trời, không phải do tuổi tác hợp hay không hợp. Vong nhập vào bà điên bị hành căn đã nói sai, nhưng cũng là theo cái mê tín của dân gian.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Câu chuyện về một bác tại Việt Nam (rất thân với mẹ Tâm Tịnh) làm nghề đỡ đẻ. Bác rất mát tay, bà bầu nào đến bác cũng giúp mẹ tròn con vuông. Thời đó, chưa có nhiều bệnh viện như bây giờ, nên bác đã giúp cho rất nhiều người.
Năm đó là năm 1971. Vào một đêm, khi đang trực tại phòng đỡ đẻ, bác nằm thiếp đi thì nghe rõ bên tai có người nói: "Nhà con chết hết." Bác giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng nhưng cũng tự trấn an: Hóa ra mình mơ. Bác không dám kể chuyện này cho người nhà nghe vì sợ họ lo lắng. Ở nhà, bác là lớn nhất và còn có tám người. Bước sang năm 1972, đang trong chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, lúc đó bom đánh vào phố Khâm Thiên (Hà Nội). Một máy bay rơi xuống gần khu nhà Tâm Tịnh nhưng không bị làm sao. Khu nhà bác cách nhà Tâm Tịnh khoảng nửa cây số. Cả gia đình bác trú trong một cái hầm trang bị rất kỹ. Mỗi người đội một cái mũ tết bằng rơm và lấy những cành lá đeo trên lưng để tránh phi công phát hiện. Không tránh được số phận đã an bài—chuyện gì đến sẽ đến. Một quả bom đã rơi trúng hầm của gia đình bác. Tất cả đều chết hết, chỉ còn duy nhất một mình bác sống sót. Đó là cảnh tang thương, mất mát to lớn đối với bác. Sau sự việc này, bác mới đem giấc mơ của năm 1971 kể lại cho mọi người nghe. Đến bây giờ, bác vẫn còn sống.

Tâm Tịnh
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Cách một tuần khi em trai út mất, con nằm mơ thấy nhà con có tang. Thấy rõ người nam giới mặc bộ quần áo mới chết nằm trên chiếc giường.

Hôm sau con gọi điện về Việt Nam, kể đêm trước chị nằm mơ thấy nhà mình có tang, mặc đồ trắng toát và nhiều người trở khăn tang trắng, để xem thế nào. Thì giấc mơ thật đúng như con kể, mấy ngày trước em con đã ra đi đột ngột sau khi đi đám cưới.

Con Tâm Tịnh kính
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Sen Tím
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Nhân chủ đề này, con cũng có một giấc mơ mà đến tận nay, 8-9 năm con vẫn không quên được về ông nội con trước khi mất.
Con còn nhớ khoảng trước ngày nội mất (hồi đó con đang học đại học), con mơ thấy nhà con có một đám tang, rất nhiều người đội khăn tang màu trắng. Khi tỉnh giấc con có nói với người nhà. Tuy nhiên lúc đó thì mọi người cho rằng sinh dữ, tử lành nên không ai để ý. Khoảng chiều hôm con mơ thì con nhận được tin nội mất.
Lúc đó, con chưa vào học đạo nên con rất sợ. Con sợ mình mơ gặp những giấc mơ kiểu vậy. Vì hồi đó con mơ mấy giấc mơ kiểu như rụng răng, rụng tóc, rắn cắn, đỉa cắn,... Là kiểu gì ngày hôm đó cực kì có vấn đề, không bị ngã thì cũng bị thương. Hồi đó mọi người không tin, cho đến khi bị nhiều quá thì đã bắt đầu sợ khi con mơ những giấc mơ kì lạ.

Sen tím kính bút!
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Dạ cách đây một tuần, trong mơ con thấy trong họ nhà con ở Việt Nam, một số người mặc áo tang trắng. Con không nghĩ ra ai để ngẫm. Ngày hôm qua, người họ hàng nhà con mất thật. Khi con gọi điện về thì nhà bảo đang chuẩn bị đi phúng đám ông trong họ. Hai lần trong mơ trước là em trai út con mất, nay lại đến người họ hàng nhà con. Một đêm trước nữa cũng trong mơ, con thấy hai kẽ tay con chảy máu thì vài hôm sau hai đứa cháu nhà con cũng bị ốm.

Con kính lễ
Con Tâm Tịnh