Đã xemBởi thachanh
Năm ngoái ở Nhật Bản có hơn 250.000 người tự kết liễu mạng sống. Con số này tương đương 70 người mỗi ngày, gây chấn động vì cao hơn hẳn ở các nước phát triển khác trên thế giới, trong đó đại đa số là đàn ông. Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ tự sát cao thứ nhất nhì trong nhóm các nước phát triển, chỉ sau Hàn Quốc. Tự tử đã trở thành một phần "văn hóa" đầy tăm tối và đau thương của người Nhật. Một trong các nguyên nhân chính là

Áp lực công việc quá lớn

Các công ty ở Nhật thường ký hợp đồng dài hạn hoặc vô thời hạn với nhân viên của mình. Người Nhật luôn cố gắng cống hiến hết sức cho công ty mà mình đang làm việc, thậm chí là "bán mạng" cho công ty, vì vậy, đối với họ, mất việc hoặc phá sản chẳng khác nào mất đi chỗ gửi gắm sinh mệnh. Đó là đòn chí mạng dành cho những con người hết mình vì công việc và cũng chính là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho nhiều người phải tự tử.

Tính trách nhiệm quá cao

Nhiều người không hiểu tại sao người Nhật lại luôn cực đoan tới mức nhận hết trách nhiệm về mình chứ không để người khác bị liên lụy. Kỳ thực, tinh thần trách nhiệm của người Nhật lớn đến nỗi họ thà một mình chịu tội còn hơn là phải gây phiền phức cho người khác. Nhưng với tính cách hướng nội, họ thường không có cơ hội giải tỏa áp lực đang tích tụ trong lòng ra bên ngoài mà chỉ lặng lẽ giấu trong lòng và một mình gặm nhấm. Cho tới khi không thể chịu nổi, họ sẽ tìm cách tự hủy hoại bản thân để giải thoát cho chính mình.

Nguồn BBC, trích Trí Thức Trẻ
Đã xemBởi thachanh
Lời tự sự của một thanh niên Việt sau đêm thâm nhập quán cafe nữ sinh Nhật Bản

Một đêm mưa lạnh ở Tokyo, Hùng bắt gặp những nữ sinh run rẩy trong chiếc váy ngắn, đứng phát tờ rơi về “Joshi-kosei”, loại hình cafe mà khách hàng nam giới có thể trả tiền để gặp gỡ những thiếu nữ mới 16 tuổi

Những cô gái đều đang mang trên mình đồng phục cấp 3. Họ kiếm được khoảng 8 USD mỗi giờ cho việc trò chuyện và phục vụ thức ăn đồ uống cho những người đàn ông gấp đôi tuổi họ tại “Joshi-kosei” hay “JK”.
“Phần lớn khách nằm trong độ tuổi từ 30 đến 50”, Hùng , 26 tuổi, cho biết. Tuy nhiên, đôi khi những vị khách đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ nói chuyện.
Eli, 16 tuổi, cho Hùng biết, lúc nào những vị khách này cũng đòi hẹn hò với họ.

Mặt tối
Trong khi những quán cafe như nơi Eli và Honoka đang làm việc đều nghiêm cấm hẹn hò hoặc gặp gỡ khách hàng ngoài giờ làm thì những “JK” khác không hoàn toàn như vậy. Các thiếu nữ đợi khách giữa thời tiết lạnh giá trước các quán cafe JK với chiếc váy cực ngắn.

Theo Hùng, có những cơ sở lén lút kinh doanh dịch vụ nữ sinh mát-xa, bán đồng phục hoặc đồ lót đã qua sử dụng của họ. Nhiều thiếu nữ bị ép hẹn hò với khách. Chính quyền và những người bảo vệ nạn nhân bị lạm dụng tình dục cảnh báo là đây là tấm bình phong cho nạn hiếp dâm trẻ em.
“Một khi đã ra khỏi cửa hàng dù chỉ một bước thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn”, một nhà hoạt động nói.
Trong báo cáo mới nhất về tình trạng buôn người, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng “các mạng lưới mại dâm tinh vi và có tổ chức đều nhắm tới những phụ nữ và cô gái Nhật Bản yếu đuối”. Theo báo cáo này, “Enjo Kosai, hay còn gọi là hẹn hò trả tiền, đang tiếp tục tạo điều kiện cho mại dâm trẻ em ở Nhật Bản”.

Shihoko Fujiwara, giám đốc Ngọn hải đăng, trung tâm hỗ trợ các nạn nhân buôn người, cho biết cảm giác xấu hổ và việc thường bị đổ lỗi trong văn hoá Nhật Bản đã khiến cho nhiều cô gái không dám lên tiếng về hoàn cảnh của mình.
Khiêu dâm trẻ em
Vấn đề tình dục trẻ em thường bị né tránh ở Nhật Bản. Mãi đến tháng 6/2014, nước này mới thông qua dự luật cấm sở hữu phim ảnh khiêu dâm trẻ em.
Các nhà hoạt động đã lên tiếng chỉ trích dự luật vì loại trừ anime và manga – phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản, những ấn phẩm chứa nội dụng lạm dụng tình dục trẻ em mà các đại diện của ngành công nghiệp này biện minh là tự do ngôn luận.
“Nền văn hoá phong phú và đậm đà thường được hình thành từ những điều không được tất cả mọi người chấp nhận. Chúng ta cần phải cho phép nền công nghiệp này tồn tại như một điều tồi tệ nhưng cần thiết”, Hiroshi Chiba, quản lý của nhà sản xuất bộ truyện tranh Chiba Tetsuya, nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận một vài sản phẩm truyện tranh đã khiến cho ông và đồng nghiệp cảm thấy “kinh tởm”.

Trong một cửa hàng manga ở Tokyo, tại khu vực gắn biển “cấm trẻ em”, những quyển truyện chứa đầy hình ảnh của các nhân vật nữ mặc đồng phục, kẹp tóc và biểu cảm ngây thơ khi tham gia vào những hành vi tình dục có phần bạo lực cùng các nhân vật chính.
Trong khi giới chức chưa đưa ra kết luận nào cho thấy có mối liên hệ giữa anime, manga với lạm dụng tình dục trẻ em, thì theo Sách Trắng năm 2014 do cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) công bố, số nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em đã tăng lên 20% trong hai năm 2011 và 2012.

Các thiếu nữ diện đồng phục nữ sinh với váy ngắn cũn cỡn tiếp đón khách trong JK.

Theo NPA, trong năm 2013, có hơn 6.400 trẻ em là nạn nhân của tội phạm tình dục, trong đó có hơn 1.640 trường hợp là khiêu dâm và hơn 700 trường hợp là mại dâm.
85% những vụ khiêu dâm trẻ em có liên quan tới mạng Internet. Những video được bán trong cửa hàng người lớn ở Tokyo có bìa in hình những nữ sinh mặc đồng phục và mỉm cười với ống kính. Thậm chí một số video có hình trẻ em tiểu học.

Hồi tháng 10, các tổ chức và các nhà hoạt động chống khiêu dâm trẻ em đã kêu gọi chính quyền hành động nhiều hơn để bảo vệ những nạn nhân nhỏ tuổi và truy quét những kẻ sản xuất và tiêu thụ phim khiêu dâm trẻ em.
Trong một đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều tổ chức phi chính phủ hàng đầu, bao gồm cả trung tâm Ngọn hải đăng, họ nói rằng: “Không thể phủ nhận rằng Nhật Bản vẫn còn rất khoan dung đối với những bộ phim khiêu dâm trẻ em”.
Đơn khiến nại kêu gọi xem xét lại luật và cấm những hoạt động kinh doanh của JK, bao gồm dịch vụ mát-xa và hẹn hò với trẻ vị thành niên. Ở Nhật Bản, độ tuổi có quyền quan hệ tình dục là 13, tuy nhiên mỗi tỉnh hoặc thành phố có quy định riêng, nghĩa là độ tuổi này nằm trong khoảng 13 đến 17.
Trong khi đó, những khách hàng nam giới tại các quán JK ở Tokyo đều nói rằng họ không thấy hình thức kinh doanh này có vấn đề gì. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, là giảng viên một trường đại học và đã kết hôn, cho biết ông đang “nghiên cứu về thế hệ trẻ”.
Ông không chắc liệu mình có cảm thấy thoải mái nếu cô con gái 12 tuổi của ông làm việc ở một quán cafe JK, dù ông khẳng định rằng không có điều gì không thích hợp ở đây. “Nếu con gái tôi ở đây thì ít nhất là tôi có thể giám sát được nó”, ông nói.
Một người đàn ông khác, khoảng 30 tuổi, cho biết ông từng quản lý một JK tương tự và thường tới những quán cafe này hàng tuần vì “nó khá vui”. Ông nói rằng các nhà phê bình nên “tới đây một lần và thử cho biết”.

Theo videojapanes
Đã xemBởi thachanh
Shiori Ito, cô gái nhận là nạn nhân bị cưỡng hiếp, kể câu chuyện của mình với mong muốn phá vỡ sự im lặng trước vấn đề xâm hại tình dục ở Nhật.


Shiori Ito. Ảnh: New York Times.


Đó là vào một tối thứ 6 mùa xuân, Shiori Ito, một trong những phóng viên truyền hình nổi tiếng Nhật Bản, được một người đàn ông mời ra ngoài dùng bữa. Kỳ thực tập của cô tại một hãng tin chuẩn bị kết thúc và cô đang muốn hỏi người này về công việc khác.

Họ gặp nhau ở một quán bar thuộc trung tâm Tokyo, uống bia, ăn một chút gà nướng rồi đến nơi khác dùng bữa tối. Điều cuối cùng Ito nhớ là cô cảm thấy chóng mặt. Cô cáo lỗi với người đi cùng để vào nhà vệ sinh. Tại đây, cô ngất đi, theo lời khai của Ito với cảnh sát.

Đến đêm, người đàn ông kia đưa Ito về phòng khách sạn nơi ông ta thuê và cưỡng hiếp cô trong khi cô vẫn bất tỉnh.

Nhà báo Noriyuki Yamaguchi, lúc bấy giờ là trưởng văn phòng Washington của kênh truyền hình TBS, Nhật Bản, người đàn ông đi cùng Shiori Ito tối thứ 6 mùa xuân ấy, phủ nhận mọi cáo buộc. Sau hai tháng điều tra, công tố viên bác bỏ vụ kiện, theo New York Times.

Ito đã quyết định làm điều mà rất ít phụ nữ Nhật Bản dám làm: Lên tiếng.

Tại một cuộc họp báo hồi tháng 5 và trong một cuốn sách phát hành hồi tháng 10 năm ngoái, Ito cho biết cảnh sát đã thu giữ các đoạn video an ninh từ khách sạn cho thấy cảnh Yamaguchi dìu cô bước qua sảnh. Ito khi ấy dường như không tỉnh táo. Cảnh sát cũng thẩm vấn tài xế taxi chở Yamaguchi và Ito. Người này khẳng định Ito đã ngất đi. Các nhà điều tra bảo với Ito rằng họ sẽ bắt giữ Yamaguchi nhưng sau đó đột nhiên rút lời.

Ở những quốc gia khác, các cáo buộc của Ito có thể gây nên một làn sóng phản đối gay gắt. Nhưng tại Nhật Bản, nó chỉ thu hút đôi chút chú ý. Câu chuyện của Ito là ví dụ điển hình cho thấy thực tế vấn nạn xâm hại tình dục vẫn bị né tránh như thế nào ở Nhật Bản. Các nạn nhân nữ thường ít trình báo việc họ bị cưỡng hiếp cho cảnh sát và kể cả có làm vậy, kết quả thường không dẫn tới các vụ bắt giữ hay truy tố nào, theo chuyên gia.

Trên mặt báo, Nhật Bản ca ngợi về tỷ lệ tấn công tình dục tương đối thấp. Trong một cuộc khảo sát do Văn phòng Nội các chính quyền trung ương thực hiện năm 2014, cứ 15 phụ nữ thì có một người nói họ từng bị hãm hiếp, bằng một phần ba so với Mỹ.

Nhưng các học giả cho biết nếu phụ nữ phương Tây quan niệm quan hệ tình dục không đồng thuận là cưỡng hiếp thì phụ nữ Nhật Bản không như vậy. Luật Nhật Bản không đề cập tới yếu tố đồng thuận, bị cưỡng hiếp bởi người quen là một khái niệm lạ lẫm và giáo dục về bạo lực tình dục cũng rất hạn chế. Thay vào đó, các hình ảnh cưỡng hiếp thường được minh họa trên truyện tranh hay những ấn phẩm khiêu dâm như một hình thức làm tăng sự thỏa mãn tình dục.

Cảnh sát và tòa án có xu hướng xác định các vụ cưỡng hiếp khá hạn hẹp, cây bút Motoko Rich từ New York Times cho hay. Nhìn chung, họ chỉ theo đuổi những vụ việc mà cả dấu hiệu cưỡng ép lẫn phản kháng được thể hiện rõ ràng và không khuyến khích khiếu nại nếu kẻ tấn công hoặc nạn nhân đã uống rượu.

Các công tố viên ở Yokohama hồi tháng 11 bác bỏ một vụ kiện đối với 6 sinh viên đại học bị cáo buộc tấn công tình dục một sinh viên khác sau khi họ ép cô gái này uống rượu.

Thậm chí một số kẻ hãm hiếp, dù đã bị truy tố và kết án, có thể vẫn không phải ngồi tù. Theo số liệu thống kê từ Bộ Tư pháp Nhật Bản, khoảng 1/10 số vụ, kẻ phạm tội được hưởng án treo. Ví dụ hồi đầu năm ngoái, hai sinh viên Đại học Chiba bị kết tội cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ say rượu được tuyên án treo dù các bị cáo khác phải thụ án trong tù.

"Các nhà hoạt động ở Nhật Bản gần đây mới bắt đầu phát động chiến dịch 'Không tức là Không'". Mari Miura, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Sophia ở Tokyo, cho hay. "Vậy nên, tôi nghĩ đàn ông Nhật Bản đã hưởng lợi từ tình trạng thiếu nhận thức về ý nghĩa của sự đồng thuận".

Theo khảo sát do Văn phòng Nội các Nhật Bản thực hiện, trong số những phụ nữ nói họ từng bị cưỡng hiếp, hơn 2/3 cho biết họ chưa bao giờ kể cho ai và chỉ 4% chịu báo cảnh sát.

"Định kiến với phụ nữ đã ăn sâu vào nhận thức và trở nên vô cùng trầm trọng ở Nhật Bản. Người ta không coi những ảnh hưởng, hệ lụy từ tội phạm tình dục là nghiêm trọng", ông Tomoe Yatagawa, giảng viên luật về giới tại Đại học Waseda, bình luận.

Cô Ito, 28 tuổi, người đã đâm đơn kiện chống lại ông Yamaguchi, đồng ý nêu chi tiết vụ việc cho New York Times với mong muốn làm bật lên các thách thức mà những phụ nữ Nhật Bản là nạn nhân của bạo lực tình dục phải đối mặt.

"Tôi biết nếu tôi không lên tiếng, những nhận thức tồi tệ về bạo lực tình dục này sẽ không bao giờ thay đổi", Ito nói.

Yamaguchi, 51 tuổi, cũng đồng ý chia sẻ trong bài báo. Ông phủ nhận hành vi hiếp dâm. "Không có chuyện tấn công tình dục", Yamaguchi quả quyết. "Không có hành vi phạm tội nào vào đêm đó".

'Không có cơ hội thắng'


Noriyuki Yamaguchi. Ảnh: New York Times.


Ito từng chạm mặt Yamaguchi hai lần trong quãng thời gian cô học báo chí ở New York, Mỹ, trước thời điểm hai người gặp gỡ vào ngày 3/4/2015.

Khi Ito liên hệ với Yamaguchi, ông gợi ý có thể giúp cô tìm việc tại nơi ông này đang công tác. Yamaguchi mời Ito đi uống rượu và dùng bữa tối ở nhà hàng sushi Kiichi thuộc khu Ebisu, Ito kể. Cô bất ngờ vì họ chỉ ăn tối hai người nhưng vẫn đồng ý. Đến một lúc, cô cảm thấy chóng mặt, vào nhà vệ sinh, gục đầu lên toilet rồi lịm đi. Tỉnh dậy, Ito đang nằm bên dưới Yamaguchi trên giường khách sạn, khỏa thân và đau đớn.

Cảnh sát sau đó tìm ra tài xế taxi đã chở Ito và Yamaguchi. Người này nhớ đã đưa họ tới khách sạn Sheraton Miyako, nơi Yamaguchi lưu trú.

Người tài xế cho biết Ito không tỉnh táo nhưng vẫn yêu cầu ông đưa cô tới trạm tàu điện ngầm. Tuy nhiên, Yamaguchi lại muốn ông đưa họ về khách sạn với lý do hai người vẫn còn công việc phải thảo luận. Người tài xế còn nhớ Yamaguchi dường như đã nói "Tôi sẽ không làm gì". Khi họ đỗ trước khách sạn, Ito "im lặng" trong khoảng 5 phút và ông nhận ra rằng cô vừa nôn ở ghế sau.

"Người đàn ông cố đưa cô ấy tới phía cửa xe nhưng cô ấy không cử động", tài xế kể, theo bản ghi lời khai. "Thế nên, ông ta bước ra khỏi xe trước, để chiếc túi của cô gái xuống đất, luồn tay qua vai cô để cố kéo cô xuống. Tôi cảm tưởng cô gái không thể tự đi".

Trong camera an ninh khách sạn, Ito trông cũng có vẻ không còn khả năng nhận thức. Họ đi qua hành lang vào khoảng 23h20.

Ito nói cô tỉnh dậy vào khoảng 5h sáng. Nhìn thấy Yamaguchi, cô vội vã bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra, "ông ta cố đẩy tôi xuống giường và tôi đã hét lên", cô kể.

Ito muốn biết mọi chuyện đã xảy ra và rằng Yamaguchi có sử dụng bao cao su trong lúc quan hệ không. Yamaguchi bảo cô bình tĩnh và hứa sẽ mua thuốc tránh thai cho cô khi trời sáng. Nhưng Ito mặc quần áo và rời khỏi khách sạn. Ito tin cô đã bị đánh thuốc mê nhưng không có bằng chứng nào củng cố cho nghi ngờ của cô.

Yamaguchi cho rằng Ito đơn giản là quá say. "Ở nhà hàng, cô ấy uống rất nhanh. Thực tế, tôi đã hỏi cô ấy 'có ổn không? Nhưng cô ấy bảo 'Tôi khá khỏe và đang khát'", Yamaguchi cho hay. "Cô ấy nói 'Tôi không phải trẻ con'. Nếu cô ấy kiểm soát được hành vi thì đã không có chuyện gì xảy ra".

Yamaguchi cho biết ông đưa Ito về khách sạn vì lo lắng cô không thể tự mình về nhà. Lúc đó, Yamaguchi phải vội về phòng để hoàn thành nốt bài vở sắp đến hạn ở Washington.

Yamaguchi thừa nhận việc đưa Ito về phòng riêng là "không phù hợp" nhưng thêm rằng "còn không phù hợp hơn nên để cô ấy ở ga tàu điện ngầm hay sảnh khách sạn".

Nghe lời khuyên của luật sư, Yamaguchi từ chối miêu tả những gì xảy ra tiếp theo. Nhưng trong các tài liệu tòa án nhằm hồi đáp đơn kiện từ Ito, Yamaguchi nói ông cởi quần áo Ito ra để lau người cho cô rồi đặt cô nằm xuống chiếc giường khác trong phòng. Sau đó, cô tỉnh dậy và trèo lên giường ông để xin lỗi.

Yamaguchi còn nói ông đã bảo Ito quay trở lại giường nhưng sau đó ông ngồi trên giường cô rồi cả hai quan hệ tình dục, theo tài liệu tòa án. Yamaguchi khẳng định Ito vẫn có ý thức và không hề phản đối hay phản kháng.

"Việc tôi quan hệ tình dục với cô trong lúc cô mất ý thức là không hoàn toàn chính xác", Yamaguchi viết trong tin nhắn gửi Ito ngày 18/4/2015. "Tôi đã ngà ngà say, một phụ nữ quyến rũ như cô tới bên giường tôi, bán khỏa thân, rồi mọi thứ kết thúc như vậy. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều phải xem lại mình".

Trong một email khác, Yamaguchi bác bỏ cáo buộc của Ito rằng ông cưỡng hiếp cô, đồng thời đề nghị cả hai tư vấn luật sư. "Ngay cả nếu cô khăng khăng cho rằng đó là hành vi cưỡng hiếp, cô không bao giờ có cơ hội thắng", Yamaguchi viết.

Khi được hỏi về các email, Yamaguchi cho biết bản ghi đầy đủ những cuộc thảo luận giữa ông và Ito sẽ chứng minh rằng ông "không có ý định" lợi dụng địa vị của mình để quyến rũ cô gái.

"Tôi mới là người gặp rắc rối vì cô ta", Yamaguchi quả quyết.

Theo VnExpress.net
Đã xemBởi thachanh
Nhật Bản: Người khuyết tật trí tuệ bị ép triệt sản
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin chia sẻ link bài bên dưới về một góc khuất khác của Nhật Bản ạ.
http://kenh14.vn/noi-dau-xe-long-cua-nh ... 112111.chn
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hải Âu
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin chia sẻ link về một góc khuất trong quá khứ của nước Nhật:
http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/ ... 50037.html
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hải Âu
VTV - Theo thống kê, hiện số người mắc hội chứng Hikikomori (tự xa lánh cộng đồng) ở Nhật Bản đã lên đến hơn 1 triệu người. Hiện tượng người Nhật Bản ngày càng ít giao tiếp phản ánh cuộc sống dần bị chi phối bởi công việc và máy móc của nước này. Dần dần, họ thu mình vào thế giới riêng và không còn nhu cầu giao tiếp với xã hội bên ngoài. Hikikomori là từ để chỉ nhóm người này. Điều đáng nói, con số này không ngừng tăng trong những năm gần đây. Không ai sinh ra đã là một Hikikomori. Với nhiều người, đa phần họ gặp phải những chấn thương về tâm lý, những chán nản trong công việc hay học tập. Một số Hikikomori khác dành toàn bộ thời gian trong nhà nhiều năm liền, không cần học, đi làm, giao du với bạn bè, thậm chí là không cần lấy vợ hay kết hôn. Hơn 1 triệu người Nhật lạc lối trong thế giới của riêng họ cùng với 4 bức tường, tránh xa những hoạt động xã hội.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hải Âu
VTV - Bộ Giáo dục Nhật Bản mới công bố báo cáo cho thấy, số vụ bắt nạt học đường tại nước này đã lên mức kỷ lục trong năm 2017 với hơn 400.000 trường hợp được ghi nhận. Trong đó có nhiều học sinh đã tự tử do bị bắt nạt trong trường học. Nạn nhân của nạn bắt nạt học đường ở Nhật Bản thường là những người bị cô lập, chịu áp lực của bạn bè. Khi bị tách biệt khỏi các bạn xung quanh, các em bị mất hẳn phương hướng, không còn cảm thấy mình còn là con người. Trong các nhóm trò chuyện, việc một cá nhân trở thành mục tiêu bị lôi ra làm trò đùa, bắt nạt là vô cùng dễ.

Trường học ở Nhật Bản được ví như một "nồi áp suất". Kiểm tra, thi cử, cường độ học tập căng thẳng, sự ganh đua, tất cả dẫn tới sự bực dọc, những hơi nóng cần trút đi đâu đó. Đó cũng là một lý do cho tình trạng bắt nạt ở đây. Cha mẹ của những em đã tự tử vì bị bắt nạt trong trường học thường không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Chỉ một hoặc một vài người lên tiếng và những người này lại sẽ tự cô lập mình trong xã hội sống theo nhóm như Nhật Bản. Một phụ huynh có con bị bắt nạt nói: "Kể cả tới bây giờ các trường học cũng không công nhận có sự liên hệ giữa việc bắt nạt và tự tử. Họ không quan tâm tới con tôi, họ quan tâm hơn tới phiên tòa, tới điều gì sẽ xảy ra với trường của họ". Vị phụ huynh này tin rằng, tình trạng bắt nạt học đường là một kết quả của loạt những sai lầm có hệ thống. Ở Nhật Bản, người ta coi sự đồng điệu quan trọng hơn là sự thật.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hải Âu
VOV - Không chỉ dân số Nhật Bản đang giảm mà lãnh thổ quốc gia này cũng vậy. Người dân sống trong làng Sarufutsu thuộc quần đảo Hokkaido đã nhận ra rằng một hòn đảo nhỏ ngay sát bờ biển đã biến mất. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết một cuộc nghiên cứu gần đây nhất được tiến hành trên hòn đảo này là cách đây 3 thập kỷ. Theo số liệu đo được vào thời điểm đó hòn đảo này cao hơn mực nước biển 1,4 m. Cách đây 4 năm, các quan chức Nhật Bản đã đặt tên cho đảo đá này là Esanbe Hanakita Kojima. Hòn đảo này nằm trong số 158 đảo không có người sinh sống mà Nhật Bản đã đặt tên để khẳng định chủ quyền. Sự biến mất của đảo Esanbe Hanakita Kojima khiến các quan chức Nhật Bản lo ngại vì hòn đảo nhỏ này tạo thành một phần biên giới trên biển của Nhật Bản. Do đó, sự biến mất của nó cũng đồng nghĩa với việc quy mô vùng biển của Nhật Bản giảm xuống. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ có kế hoạch điều tra xem điều gì đã xảy ra với hòn đảo này.
Đã xemBởi thachanh
Nhiều thực tập sinh nước ngoài ở Nhật Bản đang bị dồn vào tình huống phải làm một chọn lựa vô cùng khó khăn. Nữ thực tập sinh lỡ mang thai bị chủ nhân hoặc các tổ chức liên hệ buộc phải chọn: giữ việc hay giữ con?



Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản thuật lại câu chuyện của một thực tập sinh Việt Nam, bị dằn vặt trước quyết định liệu có nên phá thai để tiếp tục làm việc hầu trả nợ cho gia đình, hoặc rời Nhật Bản để có thể giữ giọt máu của mình, rốt cuộc đã chọn giải pháp chạy trốn khỏi nơi làm việc.



Cô gái 22 tuổi đã tìm đến một nhà tạm trú do một tổ chức nhân quyền điều hành ở Tokyo để ẩn náu. Cô tâm sự: “Em có thai hai tháng.”

Cấp trên của cô ra tối hậu thư và đề nghị có thể cho cô thuốc phá thai nếu cần



Xuất thân từ một khu vực nghèo ở miền Bắc, cô gái sang làm việc tại một hãng sản xuất giấy ở Tây Nhật Bản theo một chương trình đào tạo thực tập sinh. Cô cho biết cô quyết định đi Nhật vì gia đình túng bấn do mẹ cô lâm trọng bệnh phải chữa trị, đẩy cả gia đình vào tình cảnh mang nợ nần. Bà của cô đã phải mượn 1 triệu yen để đưa cô sang Nhật Bản.



Các ứng viên buộc phải ký vào đơn, chấp nhận các điều kiện như “cấm có quan hệ tình cảm với người khác phái.” Các quy định nêu lên rõ rệt “phái nam và phái nữ không được tới phòng thăm viếng nhau.”



Nếu muốn sinh con, một nữ thực tập sinh bị buộc phải trở về nước và trả tiền phạt.
Một thai phụ 32 tuổi có ý định quyên sinh sau khi chạy trốn khỏi nơi làm việc vì bị chủ nhân buộc phải rời Nhật Bản.

Theo VoV
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hải Âu
VTV - Sau khi tiến hành cuộc điều tra, Bộ Giáo dục Nhật Bản thông báo đã phát hiện 9 trường đại học y có hành vi gian lận điểm đối với các thí sinh nữ trong kỳ thi tuyển đầu vào. Bộ Giáo dục Nhật Bản thông báo sẽ bắt đầu đề ra các quy định nhằm đảm bảo kỳ thi tuyển sinh đầu vào năm học 2020 và những năm sau đó sẽ diễn ra công bằng và không có sự phân biệt đối xử giới tính.