Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi HTA68
(giadinh.net)
Hai nhóm bộ lạc hỗn chiến vì một con lợn bị đánh cắp đã làm ít nhất 10 người chết và nhiều người khác bị thương.

Truyền thông Papua New Guinea ngày 22/4 đưa tin. Quan chức cảnh sát Teddy Tei cho biết cuộc hỗn chiến xảy ra ở tỉnh Hela, giữa hai nhóm bộ lạc Wapiago và Tapamu.

Theo nguồn tin từ ông Mark Yangen - cảnh sát trưởng tỉnh Hela, cuộc hỗn chiến bắt nguồn từ việc một con lợn bị đánh cắp. Tên trộm lợn bị chủ nhà bắt được và hai bên xảy ra xô xát.

Người chủ con lợn dùng súng bắn vào 2 người đàn ông là người thân của tên trộm. Sau đó một cuộc chiến bùng lên khiến 4 người chết tại chỗ, mỗi nhóm chết 2 người.

Ông Yangen cho biết thêm, một phụ nữ 60 tuổi và một bé gái 6 tuổi đứng gần đó đã thiệt mạng, song không cung cấp thông tin chi tiết về các trường hợp tử vong còn lại.

Vụ việc khiến các trường học gần đó đóng cửa trong khi phụ nữ, trẻ em ở khu vực chạy sang huyện gần đó do lo ngại an toàn.

Hiện tại, cuộc hỗn chiến đã được ngăn chặn tuy nhiên vẫn còn căng thẳng và bạo lực có thể bùng phát trở lại. Những kẻ cầm đầu gây ra vụ hỗn chiến đã tự thú nộp mình cho cảnh sát.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi whoami
Để giảng Kinh Thánh cho các con chiên, mục sư Jonathan Mthethwa, người Zimbabwe đã liều mình vượt qua khúc sông đầy cá sấu nguy hiểm. Tuy nhiên, thật không may khi vừa chạm chân xuống nước, ông đã bị 3 con cá sấu ăn thịt.

Được biết, vụ tai nạn kinh hoàng này đã xảy ra vào ngày 14/5 vừa qua trong lúc mục sư Jonathan giảng về sự trung thực. Vì muốn chứng minh lời hứa của mình với các con chiên, vị mục sư đã một mình bơi qua con sông Cá sấu.

Deacon Nkosi, nhân chứng có mặt tại buổi giảng Kinh Thánh hôm đó cho biết, khi nhìn thấy 3 con cá sấu đói ăn cách xa khoảng 30m, mục sư Jonathan đã nhanh chóng bơi vào bờ. Tuy nhiên, do tốc độ di chuyển của chúng quá nhanh nên ông đã không kịp chạy thoát mà nhanh chóng bị chúng vồ lấy. Chỉ trong vài phút sau đó, chúng đã ăn thịt xong vị mục sư xấu số.

Mặc dù ngay khi tai nạn xảy ra, người dân đã gọi cứu hộ. Nhưng vì mọi chuyện diễn ra quá chớp nhoáng nên khi cứu hộ tới nơi, mục sư Jonathan đã không còn nữa.

(Nguồn: D.M)/ kenh14.vn
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hữu Thiện
27/08/2017 - VOV

Nạn nhân là phụ nữ tên là Kim Mean Suk, 67 tuổi, làm Giám đốc Trung tâm tuyên truyền Công giáo ở tỉnh Cal Dal Campuchia. Bà Kim Mean Suk là công dân Hàn Quốc đã sang Campuchia truyền đạo khoảng 10 năm nay. Sáng 27/8 bà Kim tự lái xe đi giảng đạo ở tỉnh khác, nhưng trong quá trình xe xuống phà để qua sông ở khu vực thủ đô Phnom Penh, thì xe của bà đã trượt bánh và rơi xuống sông; nạn nhân mắc kẹt ở trong xe không thoát ra được.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi LeNguyen
Một mục sư ở New Orleans đã đột quỵ và chết trong khi giảng thuyết tại nhà thờ Báp-tít Saint Saint Mary ở Algiers hôm Chủ nhật, sau khi tuyên bố với mọi người: "Nếu Chúa gọi tôi bây giờ, tôi đã sẵn sàng."

Theo giáo sư Joan Martin, mục sư Kenneth Green, 56 tuổi, đang rao giảng Book of Psalms trong một bài giảng mang tên "Down But Not Out" và đã tuyên bố mỉa mai ngay trước khi chết. "Và sau đó ông đã đề cập rằng nếu Chúa gọi tôi bây giờ 'Tôi đã sẵn sàng để đi'," Martin nói với WDSU địa phương tin tức.
Cái chết đột ngột gây sốc cho hội thánh và Martin bật khóc trong khi cô nhìn thấy mục sư của cô ngã xuống đất.

Green đã ra đi để lại vợ và ba đứa con. Hiện tại gia đình đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.
Martin cho biết Green không có vấn đề gì về tình trạng sức khoẻ và mô tả ông là "rất khỏe mạnh".

(Nguồn: topbuzz.com - 2018-03-21)
Đã xemBởi thachanh
Xin chào các huynh, tỷ, các bạn đạo gần, xa

Thachanh xin chia sẻ bài viết bổ sung những cái chết lãng xẹt nhất thế giới, để thấy được con người nhỏ bé thế nào, cái chết đến rất nhanh, rất dễ dàng với mọi người, cũng như cái chết của một con kiến vậy thôi. Đó là số phận của con người khi không có thánh thần che chở, sống nhờ vào hên, xui, may, rủi mà không có chút tự chủ nào.

http://bestie.vn/2018/03/top-20-cai-che ... t-the-gioi
Đã xemBởi phongcam
Nhà sư ​Rahul Walke Bodhi tử vong do chấn thương nặng sau khi bị báo đốm tấn công ở cánh rừng phía tây Ấn Độ.

AFP đưa tin sáng 11/12, ông Rahul Walke Bodhi đang ngồi thiền dưới cây ở rừng Ramdegi, bang Maharashtra, thì bị báo vồ. Hai nhà sư khác đang ngồi cùng ông khi đó đã kịp chạy thoát và báo cho cảnh sát.
Thi thể của Bodhi được tìm thấy sâu trong cánh rừng dưới tình trạng không còn nguyên vẹn. "Điều đó cho thấy con thú đã cố kéo nạn nhân đi", Krisna Tiwari, một cảnh sát địa phương cấp cao cho hay. Nhà sư 35 tuổi đã tử vong do bị thương nặng.

Rừng Ramdegi nằm trong khu vực bảo tồn báo đốm và đây là vụ tấn công tương tự thứ năm xảy ra ở đây trong vòng một tháng qua. Các nhà sư trên đã phớt lờ cảnh báo từ giới chức khi đi quá sâu vào rừng....

(Nguồn vnexpress)
Đã xemBởi Hoàn Kiếm
Kiến Thức- Cách đây không lâu, ở Malaysia, đã xảy ra sự việc hy hữu, gây xôn xao dư luận. Ông Limba, một pháp sư tự xưng người địa phương đã chết đau đớn chỉ vì muốn chứng minh mình có phép lạ.
Theo thông tin đăng tải, pháp sư Limba là người rất có uy tín ở địa phương. Lần này, vì muốn "thanh lọc cơ thể và tâm hồn", pháp sư Limba quyết định sẽ tự nhốt mình trong nồi hấp.

Cụ thể, Limba ngồi trong một chiếc nồi hấp bằng kim loại rất lớn, hai tay đan chéo lại, sau đó mọi người đóng nắp lại chặt chẽ đốt lửa bên dưới chiếc nồi để thực hiện nghi lễ thanh lọc tâm hồn và cơ thể.

Tất cả những ai có kiến thức khoa học đều biết rằng hơi nước cực nóng. Trong môi trường kín, hơi nước có thể khiến con người bỏng nặng. Thế nhưng pháp sư Limba vẫn cực kỳ tự tin vào "năng lực thần kỳ của mình".

Không may, lần này khoảnh khắc "thần thánh" kéo dài chẳng bao lâu. Nửa tiếng sau khi ở trong nồi hấp, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thời điểm mọi người đang quay phim, chụp ảnh, họ bỗng nghe thấy tiếng pháp sư Limba gõ liên tục vào thành nồi hấp và kêu cứu, la hét rất thảm thiết.

Thấy pháp sư kêu cứu, mọi người nhanh chóng rút củi, hạ chiếc nồi hấp xuống. Tuy nhiên, vì chiếc nồi hấp rất to, lại nặng, việc hạ xuống cũng không phải là điều dễ dàng.
Trong khoảng thời gian này, động tĩnh của pháp sư Limba ngày càng nhỏ, cuối cùng im lặng hoàn toàn.

Sau khi được cứu ra khỏi nồi hấp, pháp sư Limba đã bị bỏng toàn thân nghiêm trọng. Cả cơ thể giống như bị hấp chín.

Ngay sau đó, Limba đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên do vết bỏng quá nặng, lại bỏng toàn thân, cộng với bệnh tim tái phát, pháp sư đã bất hạnh qua đời.
Truyền thông địa phương đưa tin, pháp sư Limba đã "thanh lọc" cơ thể và tâm hồn trong hơn 10 năm qua và chưa bao giờ xảy ra tai nạn.
phap-su-nhot-minh-trong-noi-hap-tuyen-bo-se-thoat-chet-va-ket.jpeg
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Đã xemBởi VânDu
VnExpress - Thứ năm, 5/11/2020
BÌNH PHƯỚC - Sáng 4/11, Sáu người cùng cư ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước chở sáu thùng cá ra giữa sông Bé (đoạn qua xã Long Giang, thị xã Phước Long) thả cá phóng sinh thì xuồng bị lật ngang, bốn người thoát nạn, hai người chết.

Khi trở vào, xuồng tròng trành, nước tràn vào và lật ngang khiến cả sáu người rơi xuống sông. Do không biết bơi và không mặc áo phao, bà Ngô Thị Cẩm Tú, 42 tuổi và ông Thành bị dòng nước chảy xiết cuốn mất tích. Bốn người còn lại bơi vào bờ, thoát nạn.

Chiều nay, cảnh sát tìm thấy thi thể hai nạn nhân cách nơi gặp nạn chừng một km.


Lực lượng chức năng tìm kiếm hai nạn nhân trên sông Bé chiều 4/11. Ảnh: Thái Hà.
Đã xemBởi Thuận Phong
(Nguoiduatin) 24/6 - Một người đàn ông 58 tuổi đã tử vong sau khi văng vào bánh xe buýt ở Thirunelveli, bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Trong clip, một con bò được nhìn thấy đang đi trên đường và một con bò khác xuất hiện từ phía đối diện.

Đột nhiên, cả hai con bò bắt đầu húc khiến người đàn ông đi xe máy bị hất văng khỏi xe. Cùng lúc này, một chiếc xe buýt đi tới, cán trúng người đàn ông.

Được biết, nạn nhân là Veayudharaj. Người này làm việc tại tòa án và đang trên đường đi làm thì sự việc xảy ra khiến người này đã tử vong tại chỗ.