- Thứ 4 Tháng 10 24, 2018 10:48 am
Con xin được đóng góp một câu chuyện huyền bí có thật vừa xảy ra cho cậu Hai của chồng con.
Gia đình của ông cậu Hai nổi tiếng giàu có và sống rất đạo đức nên mọi người ai cũng kính trọng và yêu mến. Nhưng mà nhà cậu không người nào tin là có Trời Phật. Nghĩ chết là hết, là kết thúc. Con xuống nhà cậu chơi vài lần và con cũng muốn giới thiệu cho cậu biết về phép Linh ứng để cậu cầu nguyện và chứng minh cho cậu thấy là có Trời Phật, có thể xác và có linh hồn tồn tại. Nhưng rồi cậu vẫn cứ từ chối và rồi con nghĩ cậu không có duyên.
Thời gian sau, con nghe tin cậu Hai bị bệnh ung thư tuyến giáp và hai tháng sau đó cậu qua đời trong sự tiếc nuối của người thân. Trước lúc cậu mất một tuần, con đang ngồi trì chú và thấy linh ảnh cậu bị ông Bao Công xét xử và bị đánh đập nữa. Trong đầu con nghĩ số cậu đã tận. Tối hôm đó khi con đang trì chú thì được vị độ ấn tâm: "Con có muốn được gặp cậu không?", con trả lời "Dạ có". Vị độ nói tiếp, con hãy chuẩn bị tinh thần nhé, rồi con giơ cao tay để nhận thẻ bài. Con vẫn tiếp tục trì chú, con cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhàng nhưng người con không phải là của con nữa, nó mệt mỏi vô cùng. Con thấy linh ảnh hai vị quỷ thần mặt mày hung dữ, uy nghiêm, dẫn cậu Hai đi đến, chân thì bị xích và mặc bộ đồ màu trắng. Có một luồng hơi từ dưới bụng của con di chuyển từ từ lên cổ họng bật ra tiếng nói: "Cậu nè con, lúc cậu còn sống cậu cố chấp không tin là có Trời Phật, giờ cậu đã tin rồi". Lúc đó con thấy lòng nó buồn khổ, uất nghẹn, buồn bã, và hối hận nữa. Lời nói sau cùng trước lúc cậu bị hai vị quỷ sai dẫn đi, là nhờ con hướng gia đình của cậu biết tu, để hồi hướng công đức cho cậu bớt khổ. Lúc đó con bật khóc và con trở lại bình thường.
Trải nghiệm này làm con hiểu được linh hồn thiếu phước là một linh hồn đau khổ, ở đời này và ở đời sau.
E.: A Pained Soul
Con xin được đóng góp một câu chuyện huyền bí có thật vừa xảy ra cho cậu Hai của chồng con.
Gia đình của ông cậu Hai nổi tiếng giàu có và sống rất đạo đức nên mọi người ai cũng kính trọng và yêu mến. Nhưng mà nhà cậu không người nào tin là có Trời Phật. Nghĩ chết là hết, là kết thúc. Con xuống nhà cậu chơi vài lần và con cũng muốn giới thiệu cho cậu biết về phép Linh ứng để cậu cầu nguyện và chứng minh cho cậu thấy là có Trời Phật, có thể xác và có linh hồn tồn tại. Nhưng rồi cậu vẫn cứ từ chối và rồi con nghĩ cậu không có duyên.
Thời gian sau, con nghe tin cậu Hai bị bệnh ung thư tuyến giáp và hai tháng sau đó cậu qua đời trong sự tiếc nuối của người thân. Trước lúc cậu mất một tuần, con đang ngồi trì chú và thấy linh ảnh cậu bị ông Bao Công xét xử và bị đánh đập nữa. Trong đầu con nghĩ số cậu đã tận. Tối hôm đó khi con đang trì chú thì được vị độ ấn tâm: "Con có muốn được gặp cậu không?", con trả lời "Dạ có". Vị độ nói tiếp, con hãy chuẩn bị tinh thần nhé, rồi con giơ cao tay để nhận thẻ bài. Con vẫn tiếp tục trì chú, con cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhàng nhưng người con không phải là của con nữa, nó mệt mỏi vô cùng. Con thấy linh ảnh hai vị quỷ thần mặt mày hung dữ, uy nghiêm, dẫn cậu Hai đi đến, chân thì bị xích và mặc bộ đồ màu trắng. Có một luồng hơi từ dưới bụng của con di chuyển từ từ lên cổ họng bật ra tiếng nói: "Cậu nè con, lúc cậu còn sống cậu cố chấp không tin là có Trời Phật, giờ cậu đã tin rồi". Lúc đó con thấy lòng nó buồn khổ, uất nghẹn, buồn bã, và hối hận nữa. Lời nói sau cùng trước lúc cậu bị hai vị quỷ sai dẫn đi, là nhờ con hướng gia đình của cậu biết tu, để hồi hướng công đức cho cậu bớt khổ. Lúc đó con bật khóc và con trở lại bình thường.
Trải nghiệm này làm con hiểu được linh hồn thiếu phước là một linh hồn đau khổ, ở đời này và ở đời sau.
- Bài tham khảo:
- Linh hồn đau khổ - Thanh Nhã
- LINH HỒN CHA TÔI TÌM VỀ NHÀ (PLN) - Carla