Đã xemBởi ẩn-danh
Cho mình xin một lời khuyên về việc gia đình

Mình lập gia đình đã 8 năm, khi sinh bé đầu, do không hợp với ba mẹ chồng, mình cùng chồng xin ra ngoài thuê nhà ở riêng, khi có bầu 2 bé sau ba mẹ chồng có gọi về, nhưng chồng mình không hợp với chính ba mẹ đẻ nên quyết không về, gần đến ngày trả nhà mà không tìm được chỗ mới nên mình lấy cớ đấy xin về nhà ông bà ngoại để ở nhờ cậy ông bà khi sinh nở.
Trong 3 năm ở cùng nhà vợ, chồng mình chỉ miễn cưỡng ở cùng và hay tìm cách né mặt cả nhà càng nhiều càng tốt, anh ta lúc thì sinh nhật, bia bọt, lúc thì cà phê chém gió với bạn bè 7 ngày trong tuần, mặc kệ mình tự xoay xở với hai đứa bé sinh đôi cộng với đứa lớn mới hơn 3 tuổi.
Mình bảo anh thì anh ta nói, nếu vợ chồng mình ra ở riêng thì anh sẽ không đi đâu hết, sẽ về sớm chăm con.
Hiểu nỗi lòng người đi ở rể nên mình cũng nín nhịn và hứa với anh là ở 3 năm thì sẽ ra riêng.

Khi thời gian đến, hai vợ chồng ra thuê nhà.
Trong 15 tháng ở riêng, chồng mình vẫn đi tối về muộn, cùng bạn bè nhậu nhẹt, bỏ mặc mình vất vả đi làm, vừa lo con cái và mọi chuyện trong nhà y như trước. Mình rất mệt mỏi mà không biết phải làm sao cho hợp đời, hợp đạo.

Xin huynh tỷ cho mình một lời khuyên trong trường hợp này. Mình muốn đến nhà ông bà ngoại thuê ở để nhờ vả ông bà, nếu anh ta không đồng ý về cùng, thì sẽ chia con cái, tạm thời ly thân, giờ mình chỉ nghĩ được như vậy.
Mong nhận được lời khuyên và cám ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình.
Đã xemBởi silvia
Chào bạn!
Mình xin chia sẻ cùng bạn. Mình có vài người bạn cũng rơi vào trường hợp như bạn. Khi người chồng mải chơi, không vượt qua được bản thân sẽ đổ tội cho hoàn cảnh. Bạn cũng đã có thêm 15 tháng ở riêng để thử thách, anh ta vẫn không thay đổi. Giải pháp hiện tại là bạn nên về nhà ông bà nhờ giúp đỡ, tạm thời ly thân để anh ta nhìn lại bản thân. Bạn vượt qua được tự nhiên sẽ không phải sợ gì nữa. Dù sao thì bây giờ có cũng như không. Mong bạn có quyết định đúng đắn. Chúc gia đình bạn có kết quả tốt đẹp!
Silvia.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi LeNguyen
Chào bạn,
Nếu ra riêng mà chồng bạn cũng không phụ giúp được gì trong chuyện gia đình, bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ bên nội, bên ngoại đó là chuyện hợp tình hợp lý. Người chồng mà bạn lựa chọn không biết giữ lời hứa, không phụ bạn chăm con thì bạn có thể kêu anh ta lại, thỏa thuận với anh ta việc trả tiền công để thuê người phụ bạn chăm con, nếu anh ta nói không có đủ tài chánh mà không muốn chăm con thì cũng có thể tiết kiệm bằng cách bớt đi nhậu nhẹt, sinh nhật để phụ tiền thuê người chăm con.
Khi những điều trên không đáp ứng được thì bạn hãy nghĩ tới chuyện ly thân và chia con với người này, vì người như vậy không xứng đáng làm chồng bạn.
Thân mến
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tịnh Lạc
Thân chào ẩn-danh.
- Đọc qua tâm sự của bạn, mình thấy bạn chưa có ghi là hai vợ chồng bạn đã từng ngồi với nhau nói chuyện nghiêm túc. Bạn có góp ý trực tiếp là anh ấy thường xuyên nhậu nhẹt bỏ bê vợ con không? Bạn có nói thẳng với chồng là bạn cần anh phụ giúp chăm con cùng việc nhà chưa?
- Nếu như đã nhiều lần nói chuyện mà chồng vẫn không sửa đổi thì bạn có thể tạm thời về nhà cha mẹ ruột của mình xin tá túc. Ở một thời gian rồi cũng phải tính thêm chứ không lại làm khổ ngược lại cha mẹ mình.
- Ly thân hay ly hôn đều dễ, khó là không có nói chuyện đàng hoàng thì sanh ra bạo lực và con cái sẽ bị ảnh hưởng rất lớn (tài chánh nuôi con ăn học, tâm lý các bé).

Vậy nên bước đầu tiên, ẩn-danh hãy thử nói chuyện cởi mở, từ tốn với chồng một lần nữa xem sao.
Đã xemBởi Quy Tâm
Chào bạn!
Khi nghe qua câu chuyện của bạn khiến mình cảm thấy hổ thẹn thay cho anh chồng bạn. Nhìn lại bản thân Quy Tâm mặc dù cũng là đàn ông tuy không giúp được gì nhiều cho vợ con vì đặc thù công việc một ngày trực một ngày nghỉ. Ngày trực thì mình ở cơ quan, ngày nghỉ về nhà mình quét lau nhà, phơi giặt đồ, rửa chén, chiều đón con về tắm rửa xong cho ăn cơm, ...chỉ có nấu ăn là mình bó tay :-?? . Nghĩ lại, căn nguyên sự việc này có lẽ do gia đình bên chồng bạn đã nuông chiều chồng bạn từ nhỏ đến khi thành gia lập thất và cũng khiến cho cái "Tôi" của anh ấy cũng lớn theo đến tận bây giờ. Âu vợ chồng cũng là duyên nghiệp đến trả nợ cho nhau. Trước khi quyết định ly thân, bạn nên mời hai gia đình bên chồng và bên bạn cùng ngồi xuống bàn bạc để các Cụ thống nhất đưa ra ý kiến giải quyết đối với sự việc gia đình bạn.
Cuối cùng, nếu không thể khiến chồng bạn sửa đổi tâm tính, biết sống có trách nhiệm với vợ con hơn thì bạn nên tìm Luật sư tư vấn về Hôn nhân - Gia đình để hiểu rõ việc lợi & hại trong trường hợp xấu nhất sẽ đến với hai vợ chồng bạn.
Chúc bạn tìm được hướng đi tốt nhất cho bản thân!
Đã xemBởi ẩn-danh
Mình xin kính chào các huynh tỷ!
@Tịnh Lạc: Mình đã rất nhiều lần nói chuyện với chồng về vấn đề này, hôm nào góp ý thẳng thắn nhẹ nhàng thì chỉ được một tuần là chồng mình về sớm, sau đó lại đâu vào đấy, hôm nào mình nói căng thẳng thì ngày hôm sau sẽ về muộn hơn. Nên mình mới cảm giác bất lực với ông chồng này.
Nay mình nhận được lời góp ý quý báu của các huynh tỷ, thật sự mình rất xúc động. Một tuần nay, vị độ cũng sắp xếp cho những người bạn ngoài đời cũng đưa ra những lời khuyên giống như vậy. Có lẽ đây không phải là vấn đề nan giải, mà chính là vì mình vẫn chưa kiên quyết, vẫn còn nhu nhược trong mọi tình huống. Nay có sự động viên của mọi người, mình sẽ áp dụng triệt để. Mình xin cảm ơn mọi người.
Con xin tạ ơn Tổ Thầy