- Chủ nhật Tháng 11 04, 2018 5:35 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi!
Ăn chay theo công thức gạo lứt muối mè có chữa được bách bệnh như các Sư rao giảng và phật tử trong chùa vẫn đồn nhau hay không con không rõ hư thực, chỉ xin chia sẻ lại trường hợp của em Thái gần nhà con vì tin ăn gạo lứt muối mè của sư thầy Thích Tuệ Hải mà suýt bỏ mạng.
Em Thái sinh năm 1992, vài năm trước đang khỏe mạnh bình thường, tự dưng em thấy rất mệt mỏi và sức khỏe giảm sút đột ngột, em đi khám bác sĩ nói em bị suy thận giai đoạn cuối.
Em nằm bệnh viện Bạch Mai chữa một thời gian bệnh tình không tiến triển, bố mẹ là phật tử ăn chay niệm Phật, được người mách phương pháp chữa bệnh ăn gạo lứt muối mè chữa bách bệnh nan y của Sư Thầy Thích Tuệ Hải nên quyết định cho con vào thẳng chỗ của sư đang trụ trì chùa Long Hương – Nhơn Trạch – Đồng Nai chữa bệnh.
Theo em kể, Chùa đẹp lắm, chia làm nhiều khu nhiều tòa lầu to đẹp, có khu chữa bệnh riêng như du lịch sinh thái. Bệnh nhân khắp nơi đổ về rất đông có cả việt kiều và mọi người đồn nhau nhiều người đã khỏi bệnh nan y như ung thư nên ai cũng tin tưởng. Hàng ngày các con bệnh ngồi xếp hàng nhai gạo lứt muối mè, cảnh tượng rất buồn cười, ai cũng trố mắt nhìn nhau im lặng nhai và nhai… Nhai đến khi cơm tan chảy thành cháo. Chẳng ngon chút nào chỉ thấy mỏi miệng như tra tấn quai hàm. Kết quả, hơn tháng sau em gục tại chỗ, chết lâm sàng phải cấp cứu lên bệnh viện Chợ rẫy. Bác sĩ kết luận, thận em đã hỏng hoàn toàn và cơ thể đã suy kiệt, chỉ còn chờ chết. Bố mẹ phải bán nhà để trang trải kinh phí cho em nằm chết lâm sàng như vậy hơn năm trời. Bác sĩ đã lắc đầu…không ngờ cái giờ phút định rút ống thở thì tay em động đậy và em được điều trị theo phác đồ của bệnh viện kết hợp dinh dưỡng thực phẩm chức năng toàn diện…em đã sống lại duy trì sự sống bằng chạy thận nhân tạo.
Em chia sẻ tiếp, nghĩ lại mà hãi hùng tuy ở chùa nói chữa bệnh chỉ ăn gạo lứt muối mè hoàn toàn miễn phí nhưng đã vào chùa các gia đình phật tử ít nhiều đều cúng dường cho chùa số tiền không nhỏ, ngoài ra khi khám bệnh, thầy luôn chỉ định bệnh nhân đến mua các sản phẩm thực phẩm chức năng của doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Riêng em Thái, hơn tháng ở chùa Long Hương đó chữa bệnh, Thầy Thích Tuệ Hải đã bán cho em đông trùng hạ thảo và vài thứ khác hết khoảng 60 triệu.
Con biết em vẫn rất tin vào Phật nhưng đã không còn thiện cảm về những kiểu hoạt động thương mại bán bệnh của chốn chùa chiền.
Con, minhthanh kính lễ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi!
Ăn chay theo công thức gạo lứt muối mè có chữa được bách bệnh như các Sư rao giảng và phật tử trong chùa vẫn đồn nhau hay không con không rõ hư thực, chỉ xin chia sẻ lại trường hợp của em Thái gần nhà con vì tin ăn gạo lứt muối mè của sư thầy Thích Tuệ Hải mà suýt bỏ mạng.
Em Thái sinh năm 1992, vài năm trước đang khỏe mạnh bình thường, tự dưng em thấy rất mệt mỏi và sức khỏe giảm sút đột ngột, em đi khám bác sĩ nói em bị suy thận giai đoạn cuối.
Em nằm bệnh viện Bạch Mai chữa một thời gian bệnh tình không tiến triển, bố mẹ là phật tử ăn chay niệm Phật, được người mách phương pháp chữa bệnh ăn gạo lứt muối mè chữa bách bệnh nan y của Sư Thầy Thích Tuệ Hải nên quyết định cho con vào thẳng chỗ của sư đang trụ trì chùa Long Hương – Nhơn Trạch – Đồng Nai chữa bệnh.
Theo em kể, Chùa đẹp lắm, chia làm nhiều khu nhiều tòa lầu to đẹp, có khu chữa bệnh riêng như du lịch sinh thái. Bệnh nhân khắp nơi đổ về rất đông có cả việt kiều và mọi người đồn nhau nhiều người đã khỏi bệnh nan y như ung thư nên ai cũng tin tưởng. Hàng ngày các con bệnh ngồi xếp hàng nhai gạo lứt muối mè, cảnh tượng rất buồn cười, ai cũng trố mắt nhìn nhau im lặng nhai và nhai… Nhai đến khi cơm tan chảy thành cháo. Chẳng ngon chút nào chỉ thấy mỏi miệng như tra tấn quai hàm. Kết quả, hơn tháng sau em gục tại chỗ, chết lâm sàng phải cấp cứu lên bệnh viện Chợ rẫy. Bác sĩ kết luận, thận em đã hỏng hoàn toàn và cơ thể đã suy kiệt, chỉ còn chờ chết. Bố mẹ phải bán nhà để trang trải kinh phí cho em nằm chết lâm sàng như vậy hơn năm trời. Bác sĩ đã lắc đầu…không ngờ cái giờ phút định rút ống thở thì tay em động đậy và em được điều trị theo phác đồ của bệnh viện kết hợp dinh dưỡng thực phẩm chức năng toàn diện…em đã sống lại duy trì sự sống bằng chạy thận nhân tạo.
Em chia sẻ tiếp, nghĩ lại mà hãi hùng tuy ở chùa nói chữa bệnh chỉ ăn gạo lứt muối mè hoàn toàn miễn phí nhưng đã vào chùa các gia đình phật tử ít nhiều đều cúng dường cho chùa số tiền không nhỏ, ngoài ra khi khám bệnh, thầy luôn chỉ định bệnh nhân đến mua các sản phẩm thực phẩm chức năng của doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Riêng em Thái, hơn tháng ở chùa Long Hương đó chữa bệnh, Thầy Thích Tuệ Hải đã bán cho em đông trùng hạ thảo và vài thứ khác hết khoảng 60 triệu.
Con biết em vẫn rất tin vào Phật nhưng đã không còn thiện cảm về những kiểu hoạt động thương mại bán bệnh của chốn chùa chiền.
Con, minhthanh kính lễ!