Đã xemBởi vothuongdao
CHUYỆN ANH BẠN TÔI

Tôi có một người bạn- thật sự thì anh lớn hơn đến 5,6 tuổi nhưng do đang hợp tác trong công việc nên vẫn xem là bạn. Anh vốn là một đảng viên được hai mươi mấy năm, một cán bộ trung cao của cấp huyện.

Cách đây hai ngày, tôi và anh cùng ngồi café với nhau. Tình cờ tôi hỏi:
-Anh T… àh. Có bao giờ anh tin vào chuyện Tâm linh không?
-Sao lại không? Anh nhìn tôi thăm dò và khi thấy tôi hỏi thật thì anh sôi nổi lên. Sau một hồi đắn đo. Anh T.. kể lại chuyện xảy ra ngay trong gia đình anh.

Như anh biết đó. Nhà tôi ở vùng huyện biên giới còn heo hút lắm. Hôm đó, vào một buổi chiều, con gái lớn của tôi (khoảng 20 tuổi) đi mua đồ nhậu về cho tôi, khi đi ngang qua một bụi tre lớn um tùm thì nghe tiếng một người đàn bà kêu réo. Nó quay lại nhìn thì thấy bóng dáng một phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa dài, mặt hung ác… Nó sợ quá, thần hồn nát thần tính nên chạy nhanh, lạc tay lái té xuống cái mương nước gần đó. Cái này thì sau này nó kể lại nên tôi mới biết.
Bà con trong xóm đổ ra đưa nó về nhà. Tôi tưởng là chuyện bình thường. Không ngờ qua ngày hôm sau là nó nổi cơn điên, la hét um sùm….


- Rồi anh làm sao?
Anh nghĩ coi! Tôi và cậu của nó là hai người đàn ông mà làm không lại nó. Nó là con gái mà sức đâu mạnh mẽ quá. Mỗi khi lên cơn là nó vùng ra khỏi tụi tôi như chơi mà chạy ra đường. Mắt thì long lên, ghê lắm. Phải đến mấy ngày sau, có người chỉ cho tôi biết là phải kiếm ông thầy S… ở gần đó 2km để đến cúng’

- Kết quả nhờ ông thầy pháp này ra sao vậy anh?
“ Người ta nói là nó bị ma nhập. Tôi cũng nghi vậy thôi chứ không tin đâu. Nhưng hết cách rồi. Mà tôi nói anh nghe. Ông thầy này lạ lắm. Khi đến gặp nó không có thấy vẽ bùa, vẽ phép gì hết đó. Ông chỉ lại vỗ vỗ vào hai vai nó mấy cái và nói: Sao bà quậy phá dữ vậy bà? Thôi về đi nhen. Chỉ có như vậy đó, rồi qua hôm sau tôi cúng một mâm cơm là hết luôn cho đến ngày nó đi lấy chồng. Ông thầy pháp này không có ăn tiền gì hết.

-Qua chuyện này anh thấy sao về Ma quỷ?
- Giờ thì tôi tin rồi. Tôi tin là có những chuyện mà duy vật biện chứng không thể nào giải thích nổi. Hồi xưa, tôi đã từng thấy người ta luyện Võ Thần, kêu mấy ông Thần, ông Tà nhập vô đánh võ, nhưng tôi không tin lắm. Giờ qua chuyện con gái tôi, tôi đã biết có rồi.


Anh bạn kết luận câu chuyện của mình và trầm ngâm. Còn tôi có dịp biết thêm một chuyện Tâm Linh trực tiếp từ một cán bộ đảng viên lâu nay chỉ biết đến các lý thuyết hữu hình.


Bài xem thêm:
Đã xemBởi ĐịnhAn
Địnhan xin kính chào quý Thầy, cùng các sư huynh, tỷ, đệ...

Định an có một người chị nuôi, tên V. chị năm nay ngoài 40, làm chủ tiệm uốn tóc ở một thị trấn. Cách đây vài năm, một người chị của chị V. trúng số được mấy tỷ, tiền trúng số chia đều cho chồng và con cái làm ăn. Không lâu sau đó chị này treo cổ tự tử nhưng trong gia đình không biết nguyên nhân. Khi nghe tin dữ, chị V. vội về nhà chị cùng người thân lo hậu sự.

Không biết vì sao mà đến lúc ấy cửa ra vào căn phòng mà người chị đã tự tử vẫn không được che chắn lại, và cái dây dùng để treo cổ vứt ở góc cửa ra vào phòng (Định an nghe nói những trường hợp tự vẫn như thế này thường gia đình phải rất kỹ càng trong việc xóa đi dấu vết và những thứ liên quan, hoặc làm lễ cúng để đưa “Thần vòng” đi, tránh người khác vô tình chạm phải mà bị “thần vòng” theo ám sau này”). Chị V. có đến căn phòng đó, chị nói không biết là có chạm vào cái dây đó không, mà lúc đó thấy rợn người.

Sau đám tang, chị về lại nhà thì những hiện tượng bất thường bắt đầu xuất hiện. Chị thấy mình đứng không vững, như bị treo lơ lửng, đung đưa trên không … choáng váng, mắt nhìn một người lại hóa ra 3-4 người, đêm ngủ còn hay bị bóng đè… càng lúc càng nhiều.

Chị là người sống lương thiện, giúp người khó khăn, nhưng chị không tin lắm vào chuyện có ma quỷ, trong nhà chị thờ Thần tài, không có thờ Phật… Đến khi bị bệnh, chị mới cảm thấy sợ và tin là có thế giới vô hình. Chị đi hết thầy này đến thầy khác, cũng chẳng có chút tiến triển. Lần đó có đến một ông thầy người Miên, ông này nói chị bị tà, bèn sên một loại bùa mà ông gọi là “cà-tha” vào dây chuyền chị đeo.

Đêm đó, vừa ngủ là thấy một người đàn ông vạm vỡ, nhào chụp vào người chị, nhe răng nanh rất ghê sợ, người này đè hai tay chị ra và cứ cắn vào cổ, vào sợi dây chuyền có sên bùa mà chị đang đeo. Cố gắng lắm chị mới tỉnh lại được. Chị nói rằng “bùa mà bị cắn thì hết linh rồi còn gì”, rồi lại tìm tới thầy khác.

Cứ như thế cho đến 49 ngày của người chị. Nghe nói người chị đã mất rất linh, gia đình ai cũng sợ. Nên ông anh rể của chị V. đã mời tất cả mười mấy vị Đại đức, ở các chùa lớn của mỗi tỉnh miền Tây, lập đàn làm lễ cầu siêu cho người quá cố.

Chị V. có đến đây và gặp được một vị Sư, vị này ở Bến Tre, vị Sư này nói nhìn chị thì biết chị đang bị tà, Sư thì không biết trị, nhưng nếu tin thì Sư sẽ giới thiệu một thầy trị tà rất hay. Sau đó, chị đã tìm đến vị thầy mà Sư đã giới thiệu. Đến nơi, thầy trị tà có điển về xưng là “Cữu thiên Huyền nữ”. Vị này nói “Sao không mau về Từ Vân am mà tu đi, người ta là người trần mắt thịt, không có tội gì, theo quấy phá làm chi, hãy mau đi đi…” Rồi nói với chị V. “Vậy là được rồi, giờ hãy về gặp ông Sư đi”. Chị V. cũng chẳng hiểu nổi.

Vậy là trị bệnh xong rồi hả, không có bùa chú, chẳng thuốc men gì hết, sao hết bệnh được (vì thông thường mấy ông thầy thường dùng bùa chú thuốc men tùm lum mà...). Rồi chị đến gặp ông Sư, ông Sư trao cho chị Chú Chuẩn Đề và bảo cứ về trì niệm, đồng thời khấn xin đức Cửu Thiên Huyền Nữ gia hộ, sẽ thấy linh nghiệm. Chị V. về, trì Chú Chuẩn đề đều đặn và cầu nguyện, không lâu sau chị đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Lần này về Đinh an có ghé lại thăm chị, nhà cửa khang trang hơn và lập nơi thờ phượng rất trang nghiêm. Chị nói “giờ chị thờ Phật rồi, không ai vào phá được nữa đâu”, rồi chị xin ĐA điểm đạo cho chị được tu học nữa. :)

Thành kính,
Đã xemBởi Tịnh Duyên
Con dập đầu thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con dập dầu thành kính đảnh lễ Đức Thầy

Con kính chào Cô Triệu Ân.

Thưa Tổ, Thầy, con xin kể lại một câu chuyện vong nhập xảy ra với em gái ruột của con. Em con năm nay 32 tuổi, cách đây hai ba năm về trước em con bắt đầu xuất hiện hiện tượng giống như bị ma nhập. Người cứ thơ thẩn mắt thì lờ đờ, sau đó em con đi xem thầy thì được phán là em bị một vong nam theo đã mấy năm. Những năm tháng trước em con cứ đau ốm hoài.

Thấy vậy con muốn cho em con được nhận lễ điểm đạo để nó tu học xin Thánh Thần cứu vớt. Đầu năm 2018 em con cũng đã nhận lễ điểm đạo, và thấy Bồ tát Quán thế âm và một vị Phật mà em không biết tên. Em theo đạo Chúa nên không đọc chú cũng không tu học mật pháp. Bệnh tình em con thì càng ngày càng tệ hại hơn, bị vong nhập liên tục, đòi ăn, uống sữa và nói thích em con nên đi theo. Vào tháng trước, gia đình con đã nhờ chú họ con sống trên tỉnh Yên Bái mang em con đi chữa thầy, vì chú cũng đã dẫn rất nhiều người theo đạo công giáo đi chữa bệnh vong nhập, chú con cũng theo Công giáo.

Thế là chú chở em con tới chỗ thầy pháp, khi gần tới em con LA cứ đòi quay về, nhất định không chịu đi và khi tới nơi, mở cửa xuống xe thì em con quay đầu chạy, chú họ và em họ phải chạy theo bắt lại. Thầy phán nói LA bị người bạn trai đầu tiên yểm bùa, nên có một con ma xó đi theo đã nhiều năm nên nó không thể xa LA được.

Sau đó chú họ con đưa LA trở về nhà chú và còn mời thêm hai ông Thầy nữa về nhà chữa, nhưng các Thầy đều nói ca này nặng khó các Thầy đuổi ma là đuổi tạm thời thôi chứ nó vẫn quay lại. Thời gian đầu LA mới lên ở nhà chú họ con để chữa trị thì em cứ đòi chui vô gầm giường.
Đặc biệt một điều là vợ chú (tạm gọi là chú Ngọc) khi đi qua nhà ai, nghe nói gì về LA là khi thím về nhà LA đều biết hết. Nó chỉ vào mặt thím con nói về mấy cô, nhà ông nội chú con có đông con cái, rằng cô nầy dữ, cô kia đanh đá...

Một đêm đang nằm ngủ thì thím nghe sầm sầm ngoài hiên, thím kêu chú Ngọc dậy, "Anh ra ngoài xem có gì mà nó quấy phá. Mang súng ra bắn cho nó một phát". Chú nói, "Chắc con chó nó phá." Ngay sau đó, cái vong nói với thím, "Con nầy, mầy tinh thật đấy, ghê gớm thật đấy, nãy giờ tao ngồi ngoài hè, mày kêu thằng chồng mày ra bắn tao, mà thằng đó ngu ghê nó lại bảo là con chó nó cào".

Còn LA, em con, sau những lúc bị nhập thì trở lại bình thường, nhưng hễ ai nhắc tới ma là mắt nó đỏ lên tức giận, dễ sợ. Đêm ngủ thì LA cứ ôm chặt lấy Thím con và trong người cứ bồn chồn không thể nào ngủ được. Có đêm LA thấy hai linh hồn đòi kéo mình đi, nhưng Bà Nội (đã mất 15 năm) cản lại.

Tới ngày 06/8/2018, LA vẫn còn ở trên nhà chú họ ở Yên Bái, sức khỏe nó rất tệ. Chú thím không cho em trở về nhà ở Thanh Hóa vì ai yếu bóng vía gặp vong sẽ rất sợ. Chú Thím con còn tính đưa em con tới một chỗ ông thầy ở Sơn Tây Hà Nội là cha của một linh mục công giáo vì nghe nói đến đó sẽ được chữa khỏi. Nhưng phải có tới ba người đi cùng để chăm sóc LA trong khoảng 20 ngày. Nơi đó rất đông người, giống như một bệnh xá. Gia đình con neo đơn, cha mẹ đã gần 90 tuổi, con cũng ở xa nên không ai đưa em con đi được.

Trước đây Bố Mẹ con không tin chuyện ma nhập. Nhưng giờ đây thì Bố mẹ dòng họ gia đình con và ngay chính cả các linh mục cũng phải tin vì đôi lần họ có làm phép trục ma cho LA mà vẫn không có kết quả. Con cũng chưa có gặp em LA con lần nào từ khi em bị vong nhập tới nay.

Hôm nay con viết báo cáo kể lại một sự việc tâm linh có thật đang diễn ra. Con không biết phải làm thế nào để giúp em con ngoài việc khuyên em con chăm chỉ và tin tưởng cầu nguyện với Thượng đế và Thánh Thần.

Con xin dập đầu cầu xin Tổ Thầy và Thánh Thần thương xót em con.

Con Tịnh Duyên ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

Xem thêm
Đã xemBởi lsc
Con xin kính lễ Sư Tổ,
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Xin chào huynh Hoàn Kiếm và các huynh tỷ.

Nhà con cũng có bà cô là chị gái bố, cũng bị vong nhập, mà vong rất khôn, mỗi lần như vậy mẹ con lại đi xin nước phép ở nhà thầy. Có lần con hỏi vong là ai, sao hành ghê vậy và vong có nguyện vọng gì thì vong nghiêm mặt trông rất uy, qua bà bác nói "trấn ta à". Lúc đó con đối chiếu những kiến thức trên vutruhuyenbi.com, con hiểu là đây có bàn tay chư vị. Rồi con không nói gì con đi sang điện thờ (nhà con có thờ điện) thì vong qua bà bác đi theo cứ liếc liếc con như kiểu dò la con. Rồi 2 hôm sau con thấy bà bác con tỉnh táo bình thường.
Và cứ hôm nào bà bác bị nhập là con dò hỏi thì biết hôm đó trong nhà con có 1 ai đó làm sai việc gì đó về mặt siêu hình.
Thực sự con biết là trong nhà con đang bị chư vị hành để chuyển hóa nhưng mẹ con rất bảo thủ, cố chấp.
Con xin chia sẻ ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con kính chào cô Triệu Ân.

Bạn LA trong câu chuyện của Tịnh Duyên kể do thanhlinhpt điểm đạo nên con xin phép phản hồi lại cho bạn đạo Tịnh Duyên.

Gia đình của TD theo Thiên Chúa giáo không có tin vào Mật tông, giống như con bịnh không tin vào bác sĩ thì bác sĩ sẽ không chữa được. LA có nghiệp duyên và đang phải trả nghiệp chứ không phải gặp chuyện oan ức, bất công gì, trả nghiệp xong thì sẽ nhẹ nhàng. Đây cũng là bài học Thánh Thần thị hiện không chỉ cho LA mà còn cho cả gia đình TD. Bản thân LA cần đọc kinh, cầu nguyện nhiều theo niềm tin bên Thiên Chúa giáo thì bệnh sẽ giảm.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Hòa
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con thấy câu chuyện này không có lạ gì với những bài đã đăng trên diễn đàn, trường hợp em của Tịnh Duyên con nghĩ Tịnh Duyên cũng không có gì phải lo lắng, Tịnh duyên có thể tìm đọc những bài nói về tà nhập sau:

Đã xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con kính chào cô Triệu Ân cùng các huynh tỷ,

Con xin kính báo câu chuyện con được chứng kiến vong nhập vào em gái con (trong bài viết "Bị Ma xó nhập 5 năm".)

Vào lúc 9h30 ngày 29/9/2018 con có mở thoại nói chuyện zalo với em con, lúc này em con đang ngồi bào cây quế cho cô họ. Con hỏi thăm sức khỏe của em và khuyên em ăn uống nghỉ ngơi cầu nguyện cho nhanh hết bệnh nghiệp. Chừng được 15 phút, sắc mặt em con biến đổi, mắt trợn lên và con rất sợ. Nhưng con liền bình tĩnh lại, cầu nguyện Tổ Thầy, chư vị độ để cho khỏi sợ và tiếp tục nói chuyện với em con.
Khi cô con hỏi em con, có biết con là ai không thì nó nói không, không biết ai cả. Cô con nói, chị gái ở trong miền nam đó. Nó vẫn nói, chị nào không biết. Rồi nói nó thích LA, em gái con, đòi uống sữa. Một lúc sau con nói với vong là, chị biết chắc em gái chị trước đây có nợ nghiệp với em thì em mới tới, nhưng em đi theo Chư vị đi tu học và cũng là giúp cho em của chị nó tỉnh táo và biết tu học nữa, cả hai cùng tu học nhé?
Nó đồng ý gật đầu và giơ cây thánh giá ở cổ, tràng hạt bên đạo chúa dùng đọc kinh lên và hỏi con theo đạo này được không. Nó lại giơ cái vòng phật lên hỏi (vòng này cô chú con đưa em tới trừ tà ở một cô đồng và họ cho em đeo) theo đạo này (tức đạo Phật) được không.
Con trả lời nó là theo đạo nào cũng được, đạo biết thờ kính Thượng đế bằng cái tâm của mình là được. Thế là nó đưa tay lên ra dấu hiệu OK, nhưng mắt thì đảo điên và cười trông rất man dại, nhưng vẫn đỡ hơn lần trước. Khi nó đồng ý xin chư vị đi tu học rồi thì con cũng tắt máy. Được một lúc sau, vị độ ấn tâm cho con, em của con nó không sao đâu. Nó sẽ ổn thôi.

Hơn hai tháng trước, thường cứ đến mùng 1 hay rằm là em con hay bị nhập, nhưng tháng 9 dương lịch (tháng 8 âm) vừa qua, em con bị nhập không phải ngày mùng một hay rằm. Và ngày 1/9 âm vừa rồi, em con cũng không bị nhập.
Con nghĩ em con sẽ được hết nghiệp bệnh nhờ vào ơn của Thánh Thần (em con có được điểm đạo chỉ cầu nguyện mà không tu học).

Con kính.
Đã xemBởi Khiết Tâm
Gương mặt cô gái
Cháu dâu của con có đứa em trai tên Thành (tên đã đổi), tối qua nó ghé nhà con chơi và kể cho con nghe chuyện về nó, nay con xin chia sẻ lại ạ.
Thành, trước đây ngủ hay bị bóng đè và có khi thấy vong người con gái đè lên người, thức dậy rất mệt, nhà nó cũng dẫn đi xem thầy bà nhưng cũng không hết.

Tuần trước, T đi cùng mẹ vào nhà họ hàng để đám giỗ ngoại nó, khi sắp về nhà thì mẹ nó nói để mẹ qua nhà mợ út xin chút thuốc rượu về xoa bóp cho đỡ nhức tay chân, nên T cũng đi theo để chờ mẹ cùng về. Khi vào nhà mợ thì mợ kêu T đến gần rồi nhìn T, vỗ lưng T một cái bốp thật mạnh và hỏi có khó ngủ không, T bảo gần đây con khó ngủ lắm. Mợ út bảo T cởi áo ra và cho mẹ T nhìn thì mẹ T thấy có hình ảnh trên lưng là mặt một người con gái rõ ràng làm bà giật mình, sau đó bà mợ khấn vái lầm bầm trong miệng gì đó rồi kêu T về, hôm sau hãy vào và mua một cái hủ đựng cốt, hoa, trái cây vào để mợ giúp trục vong cho nó.

Còn T, hôm sau theo mẹ vô để mợ út làm phép trục vong. Nó cũng mua các thứ theo lời dặn, khi nó vào mợ bảo nó lột hết đồ trên người ra, chỉ chừa cái quần cụt rồi cho nó nằm, 2 chân thẳng và bàn chân để trên cái hủ cốt sao cho mấy cái ngón chân trút vào trong miệng hủ. Bà mợ đốt nhang khấn, nó nghe loáng thoáng là bả khấn có đọc tên Tây Thiên thánh mẫu gì đó, nó nằm im một lúc thì 2 chân nó bắt đầu rung dữ dội mà nó không thể kềm chế được. Chân nó lạnh y như nước đá, lúc đó nó nghe bà mợ nói với vong, lần này mà dám không ra thì đừng có trách tui nặng tay nghe. Sau đó bả đi vòng xung quanh cái giường T nằm cả chục vòng, đọc gì đó trong miệng rồi kêu con gái của bả, khi bả ra hiệu thì lập tức đậy nắp cái hủ dưới chân T lại và dán lá bùa lên rồi bỏ vô 2, 3 lớp bọc để dưới bàn thờ.

Sau khi trục xong, mợ vẽ một lá bùa dài ngoằng và kêu T hả họng ra nuốt vào, nó kể rằng nó chưa kịp cầm lá bùa lên thì cái lá bùa đó tự động hút vào miệng nó, trong chớp mắt cả lá bùa nằm trong bụng nó và sau lưng nó bà mợ cũng làm cho một lá bùa như thế. Xong đâu đó mợ dặn T về nhà không nằm chỗ cái giường đó nữa, khiêng giường ra chỗ khác, chỗ đó không đặt giường ngủ được. À, nó còn nói mợ út dặn riêng với nó là vào đúng ngày, giờ đó... có thằng nhỏ mời mua vé số, có mua thì mua hết một lốc và nếu có trúng thì phải cho cái xác phàm này để hậu tạ, và nó với mẹ nó phải dọn nhà đi nơi khác ở chứ không được ở trong nhà đó nữa.

Còn T nói, ngày mai nó với mẹ nó sẽ dọn cái giường đi nơi khác, và nó bảo mợ dặn là nó bị cái vong theo lâu năm rồi, bị vong đó xô té mấy bận suýt chết, nhưng nhờ có ba nó đỡ cho, mợ dặn khi ăn uống gì thì nhớ mời ba nó một tiếng vì ông theo hộ độ cho nó nhiều lắm, chuyện nó té xe là có thật nhưng nó nói nó không uống say, còn tỉnh táo, nhưng không biết sao về gần nhà rồi lại bị đâm xe vào cột điện và rớt mất tiêu sợi dây chuyền dù không bị bất kỳ ai va chạm.
Giờ thì nó tin ba nó theo độ cho nó và biết nghe lời bà mợ dặn niệm phật Quan âm và bà Tây Thiên thánh mẫu để được bình an. Nó nói chuyện sắp tới nó ko biết thế nào nhưng nếu đúng như mợ phán thì nó sẽ làm theo lời mợ dặn.

Cá lóc trong bụng chủ tịch xã
Kể về Mợ út, năm nay mợ cũng 70 tuổi, trước mợ có chữa bịnh cứu người chứ không xem bói, người ta xem cúng khá đông nên bị chính quyền làm khó rồi bắt mợ để bài trừ mê tín dị đoan, nhưng cậu út xin ở tù thay mợ. Từ khi ra tù tới giờ cậu không cho mợ xem hay chữa bịnh cho bất kỳ ai nữa, nhưng thi thoảng mợ có chữa 1 vài ca, con nghĩ chắc là người có duyên, vì có lần ông chủ tịch xã bị chướng to cái bụng chữa trị gì cũng không khỏi, vợ ông đến nhà mợ năn nỉ xin mợ giúp, mợ nói phải tin thì mới giúp và ông ấy đã chịu tin vì hết phương cứu chữa rồi. Lần đó mợ chữa xong, kêu bà vợ ông chủ tịch xách cái xô dẫn ông ấy vào nhà vệ sinh, vào đó ông đau bụng dữ dội và đi tiêu ra một con cá lóc nhưng cá đã chết, 2 vợ chồng xanh mặt, mợ bảo con cá mới chết cũng may là thải ra được nếu không sau ba ngày nó sình lên thì ông chủ tịch coi như không cứu được, sau lần đó thì ổng không còn bắt bớ hay rình rập nhà mợ út nữa, nhưng vì cậu út không cho mợ làm thầy nên mợ không có xem bói hay chữa bịnh cho ai.
Nhưng có một điều là bà mợ giúp người nhưng con gái của mợ cũng bị người ta thư ếm, mợ cũng giúp chữa bằng cách lăn hột gà vào lưng để gỡ, mỗi một cái trứng khi bẻ ra là có một cây kim và cho đến giờ tuy con gái mợ được bên chồng cho đất đai và bán hơn 2 tỷ nhưng hiện tại vẫn nghèo và chị phải buôn thúng bán bưng để sống qua ngày. Chị này giờ ở sát nhà mợ và cũng giúp mợ chữa bịnh âm.

Chị và em gái của con nghe nói hay cũng đi xem, nhưng bị mợ đuổi về hết vì cậu út la quá chừng không cho mợ xem bói cho ai nữa. Con nghe nó kể con cũng thấy tiếc vì không được chứng kiến chuyện trục tà, một bài học mà không phải ai cũng có duyên chứng kiến.

Con kính, Khiết Tâm.