- Thứ 5 Tháng 12 24, 2015 2:00 am
Để đóng góp em cũng xin kể một câu chuyện huyền bí có thật.
Chuyện này xảy ra ở tỉnh Trà Vinh. Có ba chị em nọ đi ngoài đồng về giữa đường thì mắc mưa. Mưa to sét đánh đùng đùng. Chị em họ chạy rút về. Chẳng biết sao trời đánh trúng luôn cả ba người họ...
Buồn thay gia đình đó mất đi 2 đứa con gái lớn. Cái cảnh nhà nghèo mà để 2 cái hòm trước cửa thiệt là não nùng. May cho cô con gái út mấy ngày sau tỉnh dậy, em kể: khi sét đánh trúng 3 chị em nó thấy một ông to lớn, tóc dài, mặt dữ dằn túm nó ném ra xa.
Nghe xong ai cũng thương và mừng cho nó, mọi người hiểu ra đúng là sống chết có số cả.
Câu chuyện của em đến đây là hết rồi, xin cảm ơn đã đọc, nếu thấy hay anh chị đừng tiếc gì một 'thankyou' cho em nhé.
Chuyện này xảy ra ở tỉnh Trà Vinh. Có ba chị em nọ đi ngoài đồng về giữa đường thì mắc mưa. Mưa to sét đánh đùng đùng. Chị em họ chạy rút về. Chẳng biết sao trời đánh trúng luôn cả ba người họ...
Buồn thay gia đình đó mất đi 2 đứa con gái lớn. Cái cảnh nhà nghèo mà để 2 cái hòm trước cửa thiệt là não nùng. May cho cô con gái út mấy ngày sau tỉnh dậy, em kể: khi sét đánh trúng 3 chị em nó thấy một ông to lớn, tóc dài, mặt dữ dằn túm nó ném ra xa.
Nghe xong ai cũng thương và mừng cho nó, mọi người hiểu ra đúng là sống chết có số cả.
Câu chuyện của em đến đây là hết rồi, xin cảm ơn đã đọc, nếu thấy hay anh chị đừng tiếc gì một 'thankyou' cho em nhé.