Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Xin chào các bạn

Tâm Tịnh có ông ngoại nhà cậu xuất gia làm hòa thượng mấy chục năm, nên khi ông đã qua đời, gia đình nhớ ngày giỗ, cũng mời họ hàng đến ăn, thì cậu giết chó để mời khách. Con cháu lên ban thờ, niệm Phật và có một bác dỗi không ăn cỗ, vì bảo ông đã đi tu sao lại thịt chó, lần sau đừng có mời tôi đến nữa.

Sau một thời gian ông về báo mộng cho cậu, bảo: “Ngày giỗ chỉ cần thành tâm hoa quả, là được rồi, không cần mâm cao cỗ đầy, cũng không ăn được đâu, đừng giết con vật mang tội sát sanh, nhớ đấy con.” Thì cậu tỉnh giấc, từ đấy cậu không dám sát sanh nữa, tin tưởng thế giới tâm linh có thật.

Bài xem thêm: Loài vật - Những hiện tượng huyền bí? - Lt Do
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Gieohatbode
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Rứa (tên đã đổi) quê em ở Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam là người quen của ghbđ.

Bố của Rứa là người vô thần, thường cúng giỗ thì không chịu đợi lâu, cúng chừng 5 phút là bê cỗ xuống để ăn rồi.
Lần giỗ đầu của bà nội Rứa cũng không ngoại lệ, mâm cúng giỗ mới đặt lên được mấy phút là bố của Rứa đã bê xuống để ăn, một lúc sau Bà nội Rứa về nhập vào Mẹ của Rứa kêu khóc và mắng bố của Rứa, bà nói là mới vừa thấy thỉnh bà, bà vừa về đến nhà đã không còn cỗ để hưởng gì cả.
Từ đó về sau Bố của Rứa, mỗi khi cúng giỗ bất kì ai đều để cho hương cháy hết hoặc gần hết thì mới đem cỗ xuống để con cháu hưởng lộc. Bố của Rứa từ người vô thần ngày cũng dần tin vào tâm linh, huyền bí.

Mẹ của Rứa kể là mỗi khi Bà nội Rứa sắp về nhập vào là mẹ Rứa đều cảm nhận được, người nóng, tay chân run, bà rất sợ nên kêu đem tỏi, đem roi dâu, nước tiểu... để ngăn lại, nhưng đều vô ích, bà vẫn bị vong nhập như thường và mỗi lần vong xuất ra thì mẹ Rứa thấy rất mệt.
Hết./.