Chưa xemBởi ẩn-danh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các sư huynh, sư tỷ.

Thưa Thầy, chồng con ngoại tình. Anh thường xuyên nhậu nhẹt về chửi mắng con. Con muốn làm đơn ly hôn.
Khi con gọi điện thoại nhờ luật sư tư vấn vì con muốn giành quyền nuôi cả 2 con (Con trai 6 tuổi rưỡi, con gái 2 tuổi rưỡi). Luật sư nói con thu nhập thấp và không có tài sản để dành nên tòa chỉ cho con nuôi bé gái, còn bé trai chồng con nuôi. Anh ta đi nhậu tới khuya mới về rồi có bồ bên ngoài con lo anh không thể chăm sóc được cho con trai. Vợ chồng con có 1 căn nhà nhỏ con muốn để lại cho con cái chứ con không giành. Con chỉ cần có 3 mẹ con rau cháo có nhau là đủ. Sống với người chồng như vậy thì con mệt mỏi lắm và ảnh hưởng đến tâm lý con cái. Bé trai cứ đòi sống theo mẹ. Nếu muốn giải thoát bản thân mà bỏ con thì cả đời của con cũng không thanh thản được.
Con kính xin Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy cho con phải làm thế nào để có được quyền nuôi 2 đứa con ạ. Hiện tại thì con âm thầm tìm hiểu vấn đề ly hôn chứ chưa nói chuyện với chồng và gia đình.
Con kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tịnh Lạc
- Đạo hữu phải có bằng chứng, chứng minh được là chồng mình đã ngoại tình.
- Thu thập nhiều hình ảnh hay video kèm thời gian, hoặc nhân chứng, chứng minh cho Tòa án thấy được chồng thường đi nhậu nhẹt, đối đãi không tốt, con trai không có ai lo, hoặc sức khỏe, tâm lý không tốt khi ở với ba.

Tôi tự hỏi một thân một mình nuôi 2 đứa con có nổi không? Nếu như cha bé có khả năng thì nên để bé lại cho cha nuôi dưỡng. Đạo hữu xin với tòa được thăm con thường xuyên là được rồi. Vài ý kiến đóng góp.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Chào bạn

Hoàn cảnh của bạn, theo mình nghĩ, có một số giải pháp sau:
Bạn cần tìm hiểu, thu thập thêm nhiều bằng chứng và nhân chứng về việc chồng bạn cặp bồ bên ngoài. Sau đó tập trung người thân gia đình quyến thuộc nội, ngoại hai bên gia đình vợ chồng (ba, mẹ, anh, chị, em,...) rồi tiến hành họp để làm sáng tỏ mọi chuyện giúp bạn lấy lại công bằng. Nếu không thể giải quyết, hàn gắn được thì mới tìm đến nhờ pháp luật can thiệp.
Dù có khó khăn và đau khổ cách mấy cũng đừng nên tìm đến cái chết nha bạn, bởi chúng ta đều có những thử thách nhất định mình phải vượt qua. Bên cạnh đó, bạn cũng nên trì chú cầu nguyện để cầu xin Chư vị độ giúp đỡ tìm được cách giải quyết tốt nhất. Cố lên bạn ơi, nước mắt hôm nay là niềm vui và nụ cười mai sau :)>-
Chưa xemBởi Tâm Minh
Chào đạo hữu, đúng là cuộc sống luôn đem tới những thử thách lớn khiến ta sáng suốt để vượt qua.
Về hoàn cảnh của bạn, mình nghĩ bạn cần thu thập hình ảnh làm bằng chứng để đưa ra nhận định một cách có căn cứ chứ đừng nghe lời qua tiếng lại của người khác, bạn cũng kêu gọi sự trợ giúp người thân... Sau đó bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng lúc anh ý tỉnh táo để biết tâm tư nguyện vọng và kết luận xem có nên kết thúc duyên nợ tại đây không. Tiếp theo, nếu cần thiết, bạn nên gặp tư vấn luật để được họ tư vấn một cách cụ thể nhất:
TH1: Chồng bạn sai, phải chấp nhận li hôn và phải trợ cấp chi tiêu hàng tháng cho các con, và nhiều vấn đề cụ thể khác.
TH2: Bạn không thể li hôn vì chồng bạn không đồng ý.
a) Nếu bạn ra đi tay trắng 1 mình thì bạn có thêm thời gian cho mình và học đạo. Cuối tuần lúc nào nhớ thì về thăm con.
b) Nếu bạn được quyền nuôi con khi chồng bạn tâm trí chỉ dành cho rượu và không thiết gì. Bạn cần xác định trước cảnh kinh tế eo hẹp và 1 mình bạn nuôi 2 con nhỏ là rất nhiều vấn đề cần lưu ý và phải xác định trước tình hình bạn nhé.

Nhưng hơn tất cả mình nghĩ bạn cố gắng giành nhiều thời gian cầu nguyện để vững tâm và được độ trì của Vị độ để đi đến kết luận sáng suốt nhất nhé. Mong rằng chồng bạn sẽ cảnh tỉnh mà thay đổi để người thân không phiền lòng vì mình.
Chúc bạn vượt qua bão tố một cách an toàn nhất. :)