Đã xemBởi đomđóm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Cách đây 2 tuần, hôm đó đomđóm (ĐĐ.) có đi đến tiệm in ở đường Nguyễn Chí Thanh. Đúng 12 giờ trưa, in ấn xong, ĐĐ. bước ra khỏi tiệm thì thấy có 1 cô gái. Cô ấy mặc đồng phục nhân viên cửa hàng, đang bước vào một siêu thị nhỏ kiểu Family Mart. Cái tạp dề mà cô đeo trên người rất là đẹp và ĐĐ. bị nó thu hút nên vội bước theo cô, vì ĐĐ. cũng đang cần mua sắm các thứ dụng cụ làm bếp, trong đó có tạp dề. Vừa vào đến bên trong cửa hàng thì cô đó đã đi đâu mất tiêu dù ĐĐ. đi theo ngay sau lưng. ĐĐ. nghĩ chắc cô ta đi vào phòng nào rồi nên đứng chờ. Đợi một lát không thấy ra nên ĐĐ. đến quầy thâu ngân, nhờ vào trong gọi dùm cô ấy ra để hỏi thăm cái tạp dề đó mua ở đâu.

Cô thâu ngân trả lời: “Làm gì có bên trong nào, cửa hàng vuông vức có nhiêu đó, chỗ này chỉ có mỗi mình tôi làm ở đây.” ĐĐ. khẳng định với cô thâu ngân là mình đã thấy cô gái đeo tạp dề màu xám khói, có túi vuông màu nâu đỏ, phía trên cũng viền nâu đỏ rất đẹp và sang trọng. Cô gái đó trông ốm ốm cỡ ĐĐ. Cô thâu ngân đứng lên cho ĐĐ. xem cái tạp dề cô ấy đeo, hoàn toàn khác màu, khác kiểu với cái mà ĐĐ. thấy, và đó là loại duy nhất dành cho nhân viên ở đó.
Lúc này ĐĐ. mới hết hồn, nhìn kỹ lại phía cuối cửa hàng thì đúng là chỉ có vách tường, chứ không có cái cửa nào để thông ra phòng khác hay dẫn ra ngoài.

ĐĐ. rùng mình, nổi gai ốc vì biết mình đã gặp ma!

Xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi uyên linh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Chào các bạn đạo, bạn mình tên Hoa có kể chuyện tâm linh của gia đình bạn ấy cho UL nghe, giờ UL xin phép được kể lại.

Hồi Hoa còn nhỏ, vào một hôm, ba mẹ Hoa đi làm đồng đến khuya về, hai vợ chồng đang cặm cụi chở thóc về trên con đường vắng thì ba của Hoa ngước nhìn lên trời, thoáng thấy cái bóng đen đang ngồi trên nóc nhà hàng xóm. Ba của Hoa tưởng là con của ông bạn hàng xóm lên nóc nhà ngồi, nên mới cất tiếng gọi to: "Thằng cu kia nghịch gì trên nóc nhà đó, khuya thế này không đi ngủ còn ngồi trên đó làm gì?". Mẹ Hoa lên tiếng hỏi chồng: "Tôi có thấy ai đâu mà ông thấy gì trên nóc nhà người ta ah? Ba của Hoa nói: "Ừ, chắc thằng Hoàn nó ngồi trên nóc nhà đó, bà nhìn mà xem" rồi ba Hoa cất tiếng gọi tiếp. Thế là bỗng cái bóng đen dịch chuyển rồi bay từ trên nóc nhà xuống phi thẳng vào người ba của Hoa làm ba bạn ngã ngửa về đằng sau, cú xô đẩy khá mạnh, nếu không có hàng rào chắn đỡ lưng thì chắc đập đầu xuống đất đau điếng rồi.

Câu chuyện kết thúc, cảm ơn các bạn đạo đã theo dõi. :)
Đã xemBởi Tuệ Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


@ SenNganCanh:
Đọc câu chuyện của tỷ, có chi tiết:
Điều khiến con không hiểu đó chính là cái lực bên dưới đầm nước đẩy vào chân con như thúc người lên. Rồi lực đó đưa con vào bờ. Nếu không có cái lực đó thì chắc chắn con sẽ không thể vào bờ vì con không biết bơi. Giãy giụa mạnh vậy dưới nước sâu sớm muộn rồi cũng chết chìm chứ không thể nổi nhẹ nhàng và tự trôi vào bờ như vậy được.

TP nhớ đến chuyện của mẹ TP như sau: Cách đây hơn 25 năm, lúc đó mẹ mới cưới không lâu, một hôm đi làm ruộng, trong lúc lấy nước ở đầm để tưới cây thì mẹ bị ngã chúi đầu xuống nước, chỗ đó rất sâu mà mẹ thì không biết bơi; trong hoàn cảnh đó đa phần người ta sẽ hoảng loạn và vùng vẫy, lúc đó mẹ cũng sợ như hồn vía lên mây vậy, rồi mẹ cảm thấy có một lực vô hình nhấc bổng đôi chân mình lên và đẩy mẹ vào bờ. Chuyện cũng đã lâu mà giờ kể lại mẹ TP vẫn rất là ấn tượng.
Đã xemBởi Bình Lập
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Mẹ con bị bệnh suy thận giai đoạn cuối và sống trong vòng 3 tháng là chết. Năm đó con được 13 tuổi, đám tang diễn ra như thường lệ.
Tối ngày thứ 3 mở cửa mả trước nhà con có mấy cô lớn tuổi hay ngồi trò chuyện với nhau chơi đến muộn mới về. Khoảng 12h khuya có một cô lớn tuổi tự nhiên nhìn vào con hẻm ngay bên nhà con thấy một bóng người mặc đồ trắng đi vào lối cửa sau nhà con, ai nấy đều sợ bỏ chạy về nhà.
Nhà con có cho một chị làm nghề may ở nhờ mấy năm nay. Chị vào phòng mẹ con ngồi viết thơ, đợi đến khuya để đi lấy nước về để sáng mai dùng vì nước ở quê con rất hiếm. 12h đêm ba con nằm ngủ ngoài võng ngay nhà bếp, tắt hết cả đèn tự nhiên chị nhìn ra phía trên đầu võng ba con nằm là mẹ con mặc bộ đồ trắng không thấy mặt, đứng hỏng chân, lắc lư cái võng ba con đang ngủ, chị đó nghe tiếng mẹ con gọi ba con: anh A ơi dậy ăn cơm. Chị là người không sợ ma nhưng vừa thấy mẹ của con hồn vía chị lên mây, cứ ngồi ú ớ một chỗ chân không nhấc lên được.

Chuyện của con đến đây hết ạ.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Vài lần trong đời mẹ con đã từng gặp ma, sau đây con xin thuật lại như sau:
Chuyện thứ nhất
Mẹ con kể rằng khi vừa mới sinh con ra thì gặp ma. Một đêm nọ, mẹ đang ngủ với con trên giường tại bệnh viện thì nằm mơ thấy có người phụ nữ đến tìm mẹ. Bà ta vẻ mặt hung dữ đòi đánh nhau với mẹ con và luôn miệng đòi đứa con nít chính là con. Tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy nên mẹ quyết tâm ngăn cản không cho bà ta bắt con đi. Cuối cùng, hai bên lao vào đánh nhau và mẹ con là người chiến thắng. Thua cuộc, bà ta bỏ đi và mẹ con giựt mình tỉnh giấc đổ mồ hôi đầm đìa. Thở phào nhẹ nhõm, mẹ vui mừng quay sang khi nhìn thấy con vẫn nằm ngủ ngon giấc như không có chuyện gì xảy ra.
Chuyện thứ hai
Ngày xưa, nhà ngoại con rất cũ kỹ và xập xệ. Trong một đêm nọ khi hai mẹ con đang nằm ngủ thì mẹ bị ma nhát. Đang ngủ ngon tự nhiên cảm giác gai ốc rợn khắp người, mở mắt ra mẹ con hốt hoảng khi thấy nằm bên cạnh xuất hiện từ đâu ra một người phụ nữ. Bà ta toàn thân trắng toát và luôn miệng nói với mẹ con: "Ăn bưởi đi! Bưởi ngon lắm nè ". Sợ quá, mẹ con nhắm mắt lại niệm Phật và ngủ luôn đến sáng lúc nào không hay biết. Hôm sau, mẹ mua đồ về cúng kiếng và kể lại cho mọi người trong nhà nghe khiến ai nấy đều sợ nổi da gà.
Hết.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Vài năm trước trong lúc nhà cậu con đang xây tại quận Bình Thạnh thì xảy ra chuyện khiến ai nấy cũng sợ hãi.
Khi san lấp mặt bằng, nhóm thợ phát hiện vài ngôi mộ dưới đất và có một tấm bia viết bằng chữ Tàu nên mọi người đều cho rằng là mộ của người Tàu. Cải táng các ngôi mộ vô chủ xong, chiều đến đám thợ nghỉ ngơi và sinh hoạt cá nhân. Trong nhóm thợ có một anh tạm gọi là B chuẩn bị quần áo đi tắm. Đang tắm anh B phát hiện có một bóng đen nhìn mình nhưng không thấy mặt mũi.
Sau khi tắm và mặc đồ, anh B tiến lại gần quơ tay vung nắm đấm đánh một cái thật mạnh vào bóng đen vì nghĩ rằng hắn ta dám rình mình tắm. Thật kỳ lạ, nắm đấm của anh B vụt xuyên qua bóng đen như trúng vào khoảng không. Trong đầu anh B bắt đầu hoang mang, vội vàng anh nằm xuống đất ngó kỹ lại thì thấy hai chân bóng đen cách mặt đất đến ba tấc khiến anh tái mặt sợ hãi vô cùng. Leo lên giường ngủ anh trùm mền run cầm cập và đổ mồ hôi hột. Đêm ấy anh nằm mơ thấy một người đàn ông mặt mày dữ tợn tìm đến trách móc anh:"Tao chỉ đứng xem xây nhà thôi chứ có làm gì đâu mà mày lại đánh tao?". Nói xong, hắn ta nhảy lao vào bóp cổ anh muốn nghẹt thở khiến anh hoảng loạn la hét kinh động đến những người thợ đang ngủ xung quanh.

Hôm sau thức dậy kể lại câu chuyện gặp ma cho mọi người nghe và anh phát hiện cổ mình bị đau kinh khủng. Mua thuốc về uống liên tiếp 3 ngày không hết đau. Biết chuyện liên quan đến tâm linh, anh nhờ một người thợ dắt đi tìm thầy pháp cúng kiếng khấn vái thì mới hết bị đau cổ và trở lại làm việc bình thường.
Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi tiểuyến
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Chào bạn đọc,

Chuyện của Tiểu Yến cách đây cũng khá lâu.
Năm ấy Tiểu Yến mới học lớp 6. Dường như chiều nào cũng vậy, cả xóm Tiểu Yến hay tụ tập hội con nít sang bãi đất trống bà hàng xóm (tạm gọi là bà Lan) để leo cây nghịch ngợm. Một thời gian sau, bà mất. Khoảng tầm được một tháng thì hội con nít bọn con lại sang leo trèo. Không hiểu sao cái cây mà con hay trèo chẳng khi nào thấy có quả mà bữa đó tự dưng con thấy một quả to đùng ở trên cao, con vội leo lên cao hái và giấu trong áo, lúc tụt xuống cây thì thằng em con của chú bảo sao con về sớm vậy. Con lừa nó bảo về đi vệ sinh chứ thực ra là con về giấu quả đó trong thùng gạo cho mau chín :)
Tầm 10 phút sau, cả hội kéo về trước cổng nhà con chơi. Vì là con nít thích khoe khoang nên con không giấu được chuyện mình bứt được quả to, thế là con liền khoe, thằng em con chú bảo, đưa ra cho nó xem. Con chạy vào đưa ra cho nó, nó cướp trên tay và cắn một miếng rồi quăng đi vì là quả đang xanh nên còn chát. Vứt xong nó hù con là tối nay bà Lan về bà ám chết. Con nói không sợ.

Tối hôm đó như thường lệ, con và chị họ nằm ngủ chung với nhau. Hai chị em đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên con nghe một cái "Xèng!" Là cái vung cơm để trên tủ tường bị rớt và lăn đúng ba vòng thì dừng ngay giữa căn phòng ngủ của con. Con không biết mình tỉnh hay mơ nhưng mọi thứ rất rõ ràng, con biết mình đang mở to mắt để nhìn mà không tài nào cử động được. Lúc chiếc vung dừng lại thì từ trong vung bước ra một bà mặc áo trắng, tóc dài đến chân rũ cả mặt, hai bàn tay với móng tay dài giơ cao như chuẩn bị bóp cổ.
Bà tiến dần về phía con rồi bà vén màn lên, lúc bà vén màn tay bà có chạm nơi tóc con nên con thấy nhột nhột. Bất ngờ bà giơ hai tay bóp cổ con làm con thở không được, con vật vã mồ hôi mồ kê đầm đìa, vật lộn một hồi mới hét được một tiếng "Á!" và bật dậy, làm chị con cũng hoảng hốt. Sau lần đó, đêm cũng như ngày con đều bật điện để ngủ.
Chuyện đã qua hai mấy năm rồi mà giờ con vẫn nhớ như vừa mới xảy ra.

Tiểu Yến xin hết ạ.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Dạo trước, con có quen biết em Thy làm kế toán tại Phường Bình Hưng Hòa A. Có lẽ là người nhẹ bóng vía, em kể rằng thường xuyên gặp và bị ma nhát.

Một lần ngồi trước cửa nhà chơi với mấy người hàng xóm vào buổi chiều. Tự nhiên lúc ấy xuất hiện một người đàn ông đứng cách Thy mười mét và nhìn mình cười rất quái lạ. Quay sang hỏi người xung quanh thì mọi người bảo chẳng thấy ai hết. Thế là Thy rụng rời tay chân, lẩy bẩy đi vào nhà trốn.

Vài tháng sau, cũng khoảng sáu giờ chiều. Thy đang ngồi bên cửa sổ chỗ làm, bỗng thấy có bóng người đi ngang qua, rồi một khuôn mặt ma quái to đùng hiện ngay ô cửa nhìn mình. Thy hết hồn té xuống đất cái "Bịch", la hét và khóc lóc, mọi người xúm lại hỏi han, một hồi lâu Thy mới bình tĩnh kể lại chuyện vừa bị ma nhát.

Hết.
Đã xemBởi Phước Huệ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Tuệ Phúc đã viết:@ SenNganCanh:
Đọc câu chuyện của tỷ, có chi tiết:
"Điều khiến con không hiểu đó chính là cái lực bên dưới đầm nước đẩy vào chân con như thúc người lên. Rồi lực đó đưa con vào bờ. Nếu không có cái lực đó thì chắc chắn con sẽ không thể vào bờ vì con không biết bơi. Giãy giụa mạnh vậy dưới nước sâu sớm muộn rồi cũng chết chìm chứ không thể nổi nhẹ nhàng và tự trôi vào bờ như vậy được."
TP nhớ đến chuyện của mẹ TP như sau: Cách đây hơn 25 năm, lúc đó mẹ mới cưới không lâu, một hôm đi làm ruộng, trong lúc lấy nước ở đầm để tưới cây thì mẹ bị ngã chúi đầu xuống nước, chỗ đó rất sâu mà mẹ thì không biết bơi; trong hoàn cảnh đó đa phần người ta sẽ hoảng loạn và vùng vẫy, lúc đó mẹ cũng sợ như hồn vía lên mây vậy, rồi mẹ cảm thấy có một lực vô hình nhấc bổng đôi chân mình lên và đẩy mẹ vào bờ. Chuyện cũng đã lâu mà giờ kể lại mẹ TP vẫn rất là ấn tượng.


Đọc tới đây PH cũng xin chia sẻ thêm một trường hợp PH cũng từng trải qua. Lúc đó, PH vẫn còn nhớ là học cấp 2 lớp 6 hay 7 gì thôi, sau khi tan học thì một nhóm bạn cùng rủ nhau đi tắm sông cho mát và chơi đùa vì khúc sông đó nó khá sâu mà có cây gạo trên bờ để mọi người trèo lên cây nhảy xuống sông và bơi vào bờ.

PH không biết bơi nhưng thấy mấy bạn chơi vui quá, cũng không ý thức được mức độ sâu của nước nhưng cũng liều mình bơi qua bờ bên kia nơi có cây gạo. Tuy nhiên, vừa được nửa đường thì bị đẩy trôi xuống vùng nước sâu và lúc này PH bắt đầu bị chìm, trong giây phút chìm này đáng lẽ ra mọi người sẽ hoảng loạn hoặc bị trường hợp "giã gạo" gọi là nổi lên chìm xuống uống nước trong giai đoạn này. Nhưng tuyệt nhiên PH không hề bị như vậy mà bị chìm thẳng xuống. PH nhìn thấy xung quanh tối đen như mực và chìm tự do nhưng PH lại không cảm thấy hoảng loạn gì cả nên cũng không hiểu tại sao. Sau đó, đột nhiên có một lực mạnh ở dưới bàn chân đẩy mạnh 1 phát PH nổi thẳng lên mặt nước và được các bạn tiếp sức đưa vào bờ.

PH trong lúc đuối nước nhưng nhìn thấy được tất cả các chi tiết rành mạch và không hề có uống một ngụm nước nào cả. Lúc đó, PH nghĩ thầm con cảm ơn Ông Bà, các Ngài độ cho.
Vậy mới biết rằng trong thế giới vô hình các Vị vẫn âm thầm độ cho chúng ta mỗi khi gặp cơn đại nạn, vì vậy phải cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày để không phải hổ thẹn. [-O<