Chưa xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Quỳnh Như (QN) là một y tá và cũng là khách hàng của tôi dưới Xuân Lộc, Đồng Nai đã kể cho tôi nghe những trải nghiệm tâm linh khi đi trực đêm ở bệnh viện hồi còn thực tập.

Một đêm, khi đang ngủ trong phòng trực, QN nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi cửa. Trong cơn ngái ngủ, QN hỏi chị đó muốn gì. Người phụ nữ nói là muốn truyền nước. QN ngồi dậy ra mở cửa thì phát hiện ra không thấy ai hết. Nhìn sang hai bên hành lang dài hun hút, QN không thấy bóng dáng của ai cả. Suy nghĩ một chút, QN đoán là ma trêu nên quay vào phòng. Nghĩ lại thấy sợ quá, Như lay cô bạn trực và hỏi xem đêm nay có ca nào cần truyền nước không thì cô bạn trả lời là không. Vậy là QN đã biết mình bị ma trêu thật rồi.

Còn nhiều đêm trực cùng bạn, dù đang thức nhưng thi thoảng cả hai vẫn thấy bóng trắng vụt qua vụt lại ngoài sân. QN đã hỏi cô lao công và được biết nhiều người ở đây cũng nhìn thấy hiện tượng như vậy, nhất là khu phòng để xác và khu sản. Nghe vậy, từ đó về sau, mỗi khi trực đêm, QN không dám ra khỏi phòng.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Nhattam xin kể câu chuyện có thật xảy ra với người em kết nghĩa của Nhattam. Em mới từ bệnh viện về. Em kể khi nằm ngủ trong bệnh viện em bị hai con quỷ gớm ghiếc, một con túm lấy đầu, một con túm lấy 2 chân em kéo đi. Em vùng vẫy và thoát được. Em không dám ngủ lại nhưng khi thiu thiu ngủ lại thì hai con quỷ lại tới kéo em đi. Em dùng hết sức đạp chúng ra và chúng biến mất.

Trường hợp mẹ em cũng vậy, em đưa bà vào bệnh viện trị bệnh nhưng vào viện bà lại không ngủ, đêm nào cũng thức và được 2 hôm thì bà đòi về. Em hỏi bà sao mới vào viện mà mẹ tự nhiên hết bệnh vậy?
Bà nói trong đó có hai con quỷ hay xuất hiện đứng ngay đầu giường làm bà sợ không dám ngủ. Vì sợ nên bà xin xuất viện chứ không có hết bệnh. Em nghe cũng rất sợ và em nghĩ: Ma quỷ là có thật, người già vào viện thì dễ chết vì yếu, không đủ sức chống trả thì bị quỷ bắt hồn đi luôn.

Nhattam kính.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Hà nghĩa được chồng kể cho nghe chuyện chú Chung, bệnh nhân được ghép thận tại bệnh viện 108, kể lại câu chuyện ma có thật của chú như sau:

Cách đây khoảng bốn tháng, chú Chung được bệnh viện xếp lịch ghép thận. Ca mổ thành công. Sau khoảng năm tiếng, chú tỉnh lại thì được biết mình vẫn đang nằm lại tại phòng mổ, với nhiều dây nhợ truyền thuốc quanh người. Nằm trong phòng mổ còn nửa mê nửa tỉnh, chú thấy những bóng người trắng xóa, bay lơ lửng xung quanh. Cảnh sinh hoạt của họ tương tự như người bình thường nhưng không gian thì u ám chỉ có một màu xám xám.
Thỉnh thoảng, có con ma đến, dí sát mặt vào chú. Thậm chí có con quỷ nhe nanh dài dọa cho chú sợ. Nhưng do mới mổ người rất yếu nên chú chỉ có thể la ú ớ không thành tiếng. Kéo dài hai ngày sợ hãi như vậy đến ngày thứ ba hiện tượng thấy vong không còn nữa thì chú mới được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau này, khi ra viện chú có kể chuyện với những người ghép thận như chú. Tại đó, chú gặp một người bạn, họ cũng xác nhận đã gặp ma quỷ như chú tại phòng mổ đó. :-SS

Câu chuyện đến đây là hết ạ.
Chưa xemBởi Thảo Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Năm 2016, con gái Thảo Tâm bị gãy tay, phải nằm khoa Nhi, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bên quận 5.

Hôm đó, TTâm nằm ngủ ngoài hành lang, trên cái giường xếp mượn của bệnh viện. Thường ngày, rất đông người ngủ ngoài hành lang, nhưng hôm đó, chỉ còn khoảng 3 người trong đó có TTâm.
Nửa đêm đang ngủ, bỗng có người vỗ vai lay TTâm dậy và nói: "Anh! Anh! Dậy đi! Sao anh nằm chỗ em?". Trong mơ màng, TTâm thấy hai người nam, một lớn một bé, chỉ thấy từ đầu tới chân đen thui, nên giật mình tỉnh dậy. Cứ tưởng ai đòi giường thật, nhưng nào thấy ai đâu, cả hành lang im như tờ. Biết mình đã gặp ma, nên kéo giường ra chỗ khác ngủ tiếp. Từ đó tới sáng, tôi được ngủ yên.

Sáng ra, thấy mấy chị phòng bên bàn tán, khoảng hai giờ đêm có chị kia đem đồ đi giặt, thì thấy có đứa bé cứ chạy nhảy trong khu nhà vệ sinh! :D
Nghe vậy, ban đêm TTâm cũng không dám ngủ lại ở đó nữa. :D
Chưa xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Con xin kể về 2 trường hợp gặp ma trong bệnh viện.
1. Vong ma nữ
Tháng 10 vừa rồi khi con vào viện cấp cứu vì băng huyết lần thứ 2, con ở cùng phòng với một chị đang chờ sinh. Chị kể lúc chị mang thai được hơn 7 tháng bị dọa đẻ non, đã vào đây gần 1 tuần. Sau khi nằm theo dõi dưới phòng cấp cứu đã ổn định chị được chuyển vào phòng phụ 4, trên tầng 3 (tầng dành cho bệnh nhân chữa phụ khoa và nằm dưỡng thai). Phòng chỉ có 2 giường bệnh. Hôm đấy không đông bệnh nhân nên phòng chỉ có chị và mẹ chồng chị thôi.
Đêm hôm đó, chị nhìn ra cửa sổ thấy một người phụ nữ mặc quần áo trắng, tóc dài xõa xuống vẫy tay gọi chị ra ngoài, vong đó nói với chị cái gì đó nhưng chị không nhớ được. Chị sợ quá cố vùng dậy gọi mẹ nhưng không được, người phụ nữ cứ liên tục gọi chị đi theo... Đang vùng vẫy cố thoát ra thì chị y tá đến lay người chị và bảo là chị y tá đến để nghe tim thai, thì chị mới tỉnh dậy được.
Sau đó chị hỏi mẹ chồng: "Mẹ có thấy gì ngoài cửa sổ không?" Mẹ chị bảo không thấy gì cả, còn giục chị ngủ đi. Chị biết mình gặp ma nhưng không dám kể với ai sợ mọi người không tin lại bảo chị mệt quá hoang tưởng. Cả đêm hôm đấy chị không dám ngủ, cũng không dám nằm quay về phía cửa sổ nữa. May quá đến hôm sau chị được chuyển sang phòng khác, chứ nếu ở phòng đấy chắc chị cũng sợ không dám ngủ, có khi bệnh càng nặng hơn rồi.

2. Vong bộ đội
Sau khi theo dõi ổn định con được đưa lên tầng 3, phòng phụ 2. Con ở cùng phòng với chị Thủy, vào dưỡng thai từ tuần 32, giờ chuẩn bị sinh. Mẹ chồng chị Thủy vừa đi ra hành lang nói chuyện với mấy bác bên phòng phụ 1 về, bác bảo phòng phụ 1 có ma đấy. Mọi người xúm lại hỏi, bác kể: "Có 1 bác là mẹ đến chăm con dâu, tối qua vì có mấy bệnh nhân ra viện nên trống giường, thế là bác sang giường trong góc ngủ. Nửa đêm bác nhìn thấy một người bộ đội tay cầm con dao tiến lại phía giường của bác. Bác sợ quá choàng người dậy. Vì sợ ảnh hưởng đến các thai phụ khác đang ngủ bác không dám hét lên, bác lặng lẽ rời giường sang bên giường trống ở giữa ngủ. Sang giường giữa bác quay lại vẫn nhìn thấy người bộ đội cầm dao đứng cạnh cái giường trong góc, kiểu như giữ giường ấy. Bác sợ quá trùm chăn kín mít, không dám ngủ cho đến sáng luôn."
Mẹ chị Thủy kể xong thì mọi người bảo chắc bác đấy mơ sảng thôi, chúng cháu ở đây dưỡng thai mấy tháng rồi có thấy ai bảo có ma bao giờ đâu. Nếu mà có thì cái phòng phụ 1 ấy ai còn dám ngủ nữa. Bà Hoa năm nay khoảng 80 tuổi đang điều trị huyết áp cao để chuẩn bị mổ u xơ, bảo: "Có ma đấy, không phải ai cũng thấy đâu, người nào yếu bóng vía mới gặp". Mọi người không ai tin, trước lúc đi ngủ còn trêu nhau là: "Tối ngủ nhớ ngó sang phòng phụ 1, xem có thấy anh bộ đội tay cầm dao không nhá!" (do giữa các phòng ngăn cách nhau bằng kính nên có thể nhìn thông nhau).

Con chỉ im lặng nghe chứ cũng không nói gì vì hầu hết ở đây ai cũng vô thần.

Con xin hết ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


Câu chuyện này là do chính mẹ của Hướng Tâm (HT.) kể lại, nó xảy ra khi mẹ đang nằm dưỡng bệnh.
Ngày đó mẹ HT. bị chửa ngoài dạ con nên phải mổ lấy thai nhi ra ngoài. Thời đó công nghệ chưa tiên tiến như bây giờ, nên vết mổ rất đau và phải nằm trong viện rất lâu. Vài ngày sau mẹ đỡ hơn thì người ta chuyển mẹ về trạm y tế xã, vì trong viện quá tải bệnh nhân. Trong khi mẹ nằm viện thì người thân anh em trong gia đình cắt cử nhau chăm sóc mẹ, nên mọi người được dịp trải qua chuyện tâm linh mà ai cũng sợ xanh mặt, vì là lần đầu tiên họ bị ma nhát.

Mẹ kể khi mẹ nằm trên giường bệnh thì không bị sao, nhưng người tới chăm sóc khi ngủ thì họ cứ bị dựng giường lên không cho nằm, quay qua quay lại thì tủ đựng đồ cứ như có ai xô đẩy vậy, cốc chén cứ rung lên bần bật. =))
Có một hôm đến lượt cậu của tôi chăm mẹ, do không muốn bị trêu ở trong phòng nên rủ mấy người tới thăm ra ngoài cổng ngồi hóng mát nói chuyện. Và người tới thăm có mang túi xách, nhưng do ngồi dưới đất nên phải treo túi lên cánh cổng cho đỡ dính bẩn. Vậy là cả mấy người họ đều bị nhát luôn. :)) Chiếc túi khi rơi thì không rơi thẳng xuống, mà cứ rơi chéo sang chỗ cậu HT. ngồi, cứ treo lên lại rơi xuống ngay đúng chỗ cậu nên cậu hoảng quá, chạy vào phòng bệnh của mẹ và gọi bố HT. vào ngồi cùng tới sáng, không dám ngủ luôn.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


Chuyện ma này con được chính tai nghe cô Dụ bán nước gần nhà kể lại.
Cô kể ngày trước từng làm việc tại Bệnh viện quân đội K120 nằm ở Thành phố Mỹ Tho và được chứng kiến nhiều chuyện huyền bí. Khi ấy cô phụ trách công việc nấu ăn tại bếp ăn tập thể bệnh viện thì ai làm ở đó cũng đều bị ma nhát. Một lần nằm ngủ, cô mơ thấy một người đàn bà mặc đồ cô dâu núp trong tủ bếp và nói với cô rằng: "Cô yên tâm làm ở đây đi, có tôi luôn theo suốt để bảo vệ cho cô". Thức dậy cô hơi sợ, nhưng rồi cũng bớt lo vì nghĩ rằng mình chẳng làm gì sai thì ma quỷ cũng không hại hay nhát mình. Quả là như vậy, tất cả mọi người làm việc tại bếp ăn khi nằm ngủ đều bị đè, bị kéo giò, chỉ có cô là ngủ nghỉ rất ngon giấc và thoải mái mà chẳng bị ai quấy phá.

Có một đêm, bỗng dưng tất cả xe cứu thương trong bệnh viện đang đậu không có người lái, đều tự động bật đèn trước và chớp tắt liên hồi. Cô Dự và mọi người thấy cảnh tượng đó đều chết trân, kinh hãi chẳng dám lại gần. Qua hôm sau, mọi người mua đồ về cúng kiếng khấn xin thì họ mới được làm việc yên ổn trở lại.

Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


Công Anh cũng xin được đóng góp một câu chuyện ma trong bệnh viện:
Chuyện này Công Anh được nghe kể từ bạn Trường (tên đã đổi, hiện đang sinh sống tại Thủ Dầu Một) trong cùng chuyến đi thực tập Phan Thiết ngày 21/12/2018.

Chuyện xảy ra ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba ở Quảng Bình. Bà Nội của Trường bị bệnh và phải lọc thận ở đây. Vào đêm đó ba của Trường thức đêm trực trông coi cho bà. Khoảng một giờ sáng, ông có đi ra ban công để hút thuốc thì thấy một người đàn ông mặc đồng phục bác sĩ, da mặt trắng bệch như người chết đi qua, sau đó đi vào một văn phòng tối và không thấy trở ra nữa. Ba Trường lúc đó bỗng rợn người và cảm thấy sợ nhưng cũng không nghĩ ngợi gì. Đến sáng ông có hỏi với nhân viên ở bệnh viện, sau khi mô tả hình dáng thì người ở bệnh viện mới cho hay đó là vị bác sĩ của bệnh viện trước đây - đã chết vì đột quỵ trong văn phòng làm việc. Và nhiều người trong bệnh viện thi thoảng vẫn thấy hồn ma ông bác sĩ này xuất hiện.

Con xin hết ạ.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Bên gia đình phía vợ, con có quen người em tên Danh làm bảo vệ tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. HCM. Nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện, Danh kể rằng mình từng gặp và bị ma nhát khi làm việc tại đây.
Lúc mới nhận công tác trực thì khu vực phòng khám của Bệnh viện đã nổi tiếng vì xảy ra nhiều hiện tượng huyền bí. Nhiều nhân viên hộ lý và bác sỹ đều không dám ngủ tại đây vì đa số đều bị ma nhát như kéo giò, bóp cổ,...

Vào một đêm trực nọ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Danh bước vào khu vực phòng khám và leo lên chiếc giường trống nằm ngủ. Vừa đặt lưng xuống và chợp mắt, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng động lạ vô cùng lớn: "U, U, U..." khiến Danh ngay tức khắc bị ù tai và giật mình hoảng hốt, ngồi dậy tìm kiếm xung quanh chẳng có gì lạ. Danh vừa nằm xuống thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng: "U, U, U..." lúc nãy, làm cho hai tai bị ù chẳng thể nào ngủ được. Hoảng sợ khi nhớ lại câu chuyện mọi người thường đồn có ma tại khu vực phòng khám, biết mình đang bị ma nhát và không cho nằm ngủ ở đây. Khấn vái xin lỗi một lát rồi Danh bỏ đi chẳng dám ở lại nữa.

Hết.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Chuyện ma này con được nghe em Đạt làm chung cơ quan kể rằng em từng chứng kiến tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP. Hồ Chí Minh.

Vào năm em khoảng 12 tuổi bị sốt xuất huyết phải nằm dài ngày theo dõi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và được bà nội chăm sóc. Đêm ấy khoảng mười giờ khi những bệnh nhân nằm chung phòng còn thức nói chuyện. Do già yếu lại phải trông cháu đang bị ốm, bà nội ngủ trước và nằm kế bên em. Lát sau em thấy mệt trong người định chợp mắt ngủ đi, bỗng nhiên chỉ duy nhất mình em thấy một người mặc đồ trắng, bay lướt chầm chậm ngang qua giường với tư thế đưa hai tay về phía trước, và chẳng thấy mặt mũi đâu. :-O Khi đó cả người em ớn lạnh nổi da gà vì biết mình bị ma nhát. Sợ quá, em quay người qua ôm bà nội và nằm ngủ luôn cho đến sáng mới tỉnh dậy.

Hết.