Đã xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Bức Xúc

Hôm nay con xin chia sẻ chút chuyện của gia đình con và xin mọi người cho con một chút ý kiến vì bây giờ con rất rối trí không biết phải giải quyết làm sao để cho tâm con được nhẹ nhàng hơn.

Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn con đã chứng kiến rất nhiều lần bố con đánh mẹ, bố con là một người học thức kém, suy nghĩ nông cạn, vũ phu và gia trưởng lại còn nghiện rượu rất nặng. Sau bao năm con đi làm ăn xa và lấy chồng, giờ con đã sinh em bé và xin về ngoại ở chưa đầy 1 tháng mà hầu như ngày nào bố con cũng to tiếng chửi mắng mẹ con và nhiều lần định đánh mẹ nhưng có các con ở nhà nên thôi. Ngày hôm nay là 1 ngày rất buồn với con, mấy ngày trước ngày nào bố con cũng say sưa và người khổ là mẹ con nhìn bố như vậy con rất buồn, hôm qua mẹ con đã mang hết rượu cất đi. Sáng nay 10h30 bố con dậy nổi cơn đùng đùng xuống bảo cơm nấu xong không ăn thì đổ mẹ cho chó ăn trong khi thấy mẹ con đang mâm bát để ăn cơm rồi. Bố đổ hết nồi cơm đi rồi tát mẹ con 1 cái, con nghe thấy vậy chạy xuống can ngăn kéo tay bố ra bố vùng vằng trong lúc quá nóng giận không kìm chế được con đã tát bố 1 cái cho tỉnh ra. Bố con quay lại đánh cả con, con khóc thế là bố mang bát đũa cốc chén đập hết và đuổi con cút đi. Là phận con nhìn mẹ như vậy con rất thương mẹ con là người hiền lành sống biết điều và cam chịu. Mẹ đã khóc rất nhiều vì xét lại mẹ không có một lỗi gì nên ấm ức trong lòng mà chịu thôi.

Con biết một phần cũng là do nghiệp của nhà con nhưng chẳng lẽ con cứ nhìn mẹ như vậy, giờ con phải làm thế nào?

Bức Xúc
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Chào bạn Bức Xúc!
Muathu đọc bài của bạn mà cảm thấy cảm thông khi bạn ở trong hoàn cảnh như vậy. Gia đình muathu, ba muathu cũng làm mẹ khổ rất nhiều, mẹ của muathu cũng là người cam chịu vì các con mà sống nhưng cũng rất cứng rắn nên ba cũng không dám làm gì ngang tàng với mẹ, và con cái ai cũng có việc làm, cũng chăm lo cho ba mẹ nên trong nhà cũng có tiếng nói, dù trong lòng thấy thương cho mẹ.
Nếu vì bênh mẹ và tức giận mà bạn đánh ba thì cũng không thể giải quyết được, thậm chí còn tệ hơn bị đuổi đi và mẹ bạn sau đó lại gánh chịu hậu quả, không khéo lại cho là con hư tại mẹ nên hành mẹ bạn nhiều hơn. Trong tình huống này, theo mình bạn phải hết sức bình tĩnh, hãy khoan đổ cho nghiệp quả đã. Nếu bạn có điều kiện hãy đón mẹ đến sống chung một thời gian, để ba bạn hiểu được tầm quan trọng của mẹ, nếu mẹ là người kiên quyết cho thể đề nghị mẹ ly thân, nhưng điều này khó vì đa phần hay thích cam chịu, hoặc bạn có thể cho mẹ tập một môn võ để hộ thân khi cần thiết. Bia rượu rất đáng sợ, một khi đã nghiện thì tính tình trở nên cộc cằn, khó kiểm soát cũng là đương nhiên. Điểm đạo cho mẹ để mẹ được Thánh Thần bảo hộ tu học, đó cũng là một cách nên làm.
Đã xemBởi Quy Tâm
Chào bạn!

Nghe qua câu chuyện của bạn thì mình hiểu được mẹ bạn đã chịu đựng và nhẫn nhịn cả cuộc đời một người đàn ông như vậy. Đây là vấn nạn về "Bạo hành gia đình" mà xã hội lên án bấy lâu nay. Mình xin nêu ra một số giải pháp thích hợp có thể giúp bạn như sau:
- Thứ nhất, mời tất cả các thành viên trong gia đình, dòng họ tổ chức cuộc họp tham gia lấy ý kiến nếu ra vấn đề sai trái của bố bạn nhằm kiên quyết hơn nữa đối với việc đấu tranh phòng chống tệ nạn "Bạo hành gia đình" giúp bố bạn nhận ra sai lầm và khắc phục.
- Thứ hai, nếu phương án trên chưa thành công thì nhờ khu phố, Hội Phụ nữ, Cảnh sát khu vực và chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống can thiệp sẽ có những tác động mạnh mẽ, cứng rắn hơn bằng cách yêu cầu bố tbạn phải cam kết chấm dứt ngay việc bạo hành trong gia đình. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và tùy theo mức độ nặng, nhẹ mà có những bản án thích đáng. Quan trọng nhất, bạn phải nói rõ và động viên mẹ bạn cần dũng cảm hơn trong việc đấu tranh chống lại tệ nạn này, nếu hai cách trên vẫn không hiệu quả thì chỉ còn cách thuyết phục mẹ bạn nên xa bố bạn một thời gian, về sống với bạn hoặc một ai khác trong gia đình để bố bạn tự suy nghĩ về những hành vi của mình và sửa đổi tâm tính. Qua sự việc này bạn cũng nên bình tĩnh kiềm chế lại cơn nóng giận của bản thân, cũng là để tự bảo vệ mình nếu mình là phụ nữ chân yếu tay mềm vì đàn ông thường mạnh hơn. Bố đánh mẹ thì mình có thể đứng ra can ngăn, bênh vực bằng cách nói lý lẽ, la hét hoặc hô hoán để người khác, hàng xóm can thiệp kịp thời.
Chúc bạn tìm được cách giải quyết tốt nhất cho bản thân và gia đình mình.
Quy Tâm.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Ennho
Ennho trộm nghĩ làm đàn ông mà đánh đập vợ con thì không xứng đáng làm đàn ông. Hãy tìm cách sống xa người như vậy, khuyên giải mẹ ly thân hoặc ly dị luôn cho đỡ khổ. Khuyên mẹ tu học để nương nhờ ân phước của Thánh thần mà vượt qua.
Cho dù thế nào cũng phải cố gắng sống tốt, biết tự vệ, biết tự tôn và cần biết kiên cường đối mặt với thử thách.
Kinh nghiệm của ennho cho thấy nếu chịu khó tu học Mật pháp thì được Thánh thần xoay chuyển cho cuộc sống tốt lên rất nhiều. Có nhiều việc tự mình không đối phó nổi khi họ lại là người thân thích, bỏ thì thương vương thì tội. Chỉ có TT mới giúp được mình thôi.
Ennho xin chia sẻ với bạn và chúc bạn sớm vượt qua.
Đã xemBởi Đồng Thảo
Chào bạn Bức Xúc,
Đọc bài chia sẻ của bạn Đồng Thảo cảm thấy rất buồn và thương bạn vì ĐT cũng đã từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh giống như bạn.
Trong phần câu chuyện của bạn ĐT chưa thấy bạn nhắc đến việc gia đình bạn còn các em nhỏ đi học phổ thông nữa hay không. Nếu như là có thì đúng là hơi khó để giải quyết.
Nhưng nếu là không thì sẽ đơn giản hơn chút, nơi bạn đang sinh sống cùng chồng có lẽ cũng là 1 nơi thành thị (ĐT nghĩ vậy) bạn có thể đưa mẹ bạn lên sống cùng và tìm 1 công việc cộng với 1 căn nhà nhỏ để mẹ bạn có thể ở và tạm tránh xa được bố của bạn 1 thời gian.
ĐT hiểu được người phụ nữ Việt Nam luôn có suy nghĩ cam chịu vì chồng vì con, nhưng với trường hợp này nếu mẹ bạn vẫn tiếp tục cuộc sống với bố bạn như bây giờ thì sẽ rất khó tránh khỏi những lần cãi vã và bị đánh đập, chưa kể trong cơn say thì mọi hành vi lại càng khó kiểm soát hơn.

ĐT chỉ có 1 lời khuyên nho nhỏ như vậy do cũng chưa hiểu rõ hoàn cảnh tổng thể của gia đình bạn.
Hy vọng có thể làm bạn ấm lòng hơn.
Chúc bạn tinh tấn!
Đồng Thảo.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đông Quân
@bức xúc
Phải khen bạn là người rất can đảm với cá tính dứt khoát và rất thương mẹ.=D> Mình gặp cảnh như vậy chắc chỉ biết sợ hãi khóc lóc mà thôi.
Theo mình thấy thì đàn ông (hay đàn bà) mà hành hung người vợ, hay chồng của mình là điều không thể chấp nhận được. Trường hợp nầy là ba của bạn. Ba của bạn khi đã bị mất nhân tính thì bạn cũng không phải giữ đạo làm con với cha mà lỗi đạo với mẹ. Bạn biết bảo vệ cho mẹ bạn là đúng nhưng mình khuyên bạn không nên đánh người nào mạnh hơn mình, vì có khả năng sẽ làm tình hình tồi tệ hơn, mẹ bạn và bạn không chừng phải bị ăn đòn nhiều hơn, tốt hơn là bạn nên kéo mẹ bạn chạy đi tá túc chỗ khác để tạm tránh cơn thịnh nộ.
Sau đó thì mẹ bạn cần phải can đảm để không phải làm nạn nhân suốt đời của người chồng vũ phu kia. Mẹ bạn không nên tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng trong âm thầm vì mặt mũi danh dự gia đình. Càng chịu đựng thì người chồng càng cảm thấy hành động của họ là đúng và tiếp tục bạo hành. Mẹ của bạn phải biết phản kháng, không phải là cùng nhau to tiếng hay ẩu đả nhau, mà là đợi lúc người chồng tỉnh táo. Ngoài ra thì mẹ bạn hay bạn thay mặt mẹ có thể nhờ hàng xóm, láng giềng, và cả hai bên nội ngoại giúp đỡ để có thêm tiếng nói. Và cuối cùng là có thể đi báo công an, nhờ pháp luật giúp đỡ.
Đã xemBởi phongcam
Chào Bức Xúc,
Bạo hành gia đình là điều rất nguy hiểm, không thể chấp nhận được, nhiều khi ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Người bạo hành một vài lần thì sẽ có thói quen và sẽ tiếp tục làm như vậy. Khi có cơn giận họ lại tiếp tục đổ lên đầu mình, coi mình là kẻ thù….. Khi người đàn ông không còn giữ tư cách là chồng, là cha thì không thể đổ lỗi hay bắt con cái phải giữ đạo làm con. Việc bạo hành đánh đập vợ con là vi phạm nhân quyền, vi phạm pháp luật. Vợ con đâu phải con vật đâu mà đầy đọa, đánh đập, bạo hành, khủng bố…

Phongcam thấy bạn dù là nữ nhưng bạn đã rất dũng cảm, dám đứng ra bảo vệ cho mẹ mình trước người cha vũ phu, bất nhân tính đó. Chuyện cha đối xử tệ bạc mà còn đánh mẹ, phải chứng kiến cảnh đó thật khó mà làm ngơ được. Nhưng nếu được thì bạn nên tránh dẫn đến xô xát vì nếu không đủ sức can ngăn thì chẳng những không giúp được mẹ mà còn lụy đến thân vì đàn ông trong lúc nóng giận lại thêm đang say rượu có thể sẽ gây ra những chuyện tệ hại hơn. Phongcam nghĩ tốt nhất bạn đừng nên tự xử lý mà nên hô hoán, kêu gọi người giúp đỡ, hoặc báo công an, như vậy cha bạn mới biết sợ. Không nên tiếp tục cam chịu. Cha bạn thấy nhịn thì sẽ càng làm tới và mẹ bạn sẽ ngày càng chịu nhiều đau khổ và ấm ức hơn, gia đình cũng sẽ không có ngày yên ấm.
Ngoài ra, phongcam nghĩ, mẹ bạn cũng nên tìm cách để tự bảo vệ mình, hoặc rời xa người chồng bạo hành, sống tách biệt, tự lo cho đời sống của mình sẽ tốt hơn nhiều.

Tham khảo: Chuyện bạo hành gia đình