Đã xemBởi hoasenhong
Bố tôi kể rằng trước kia lâu lắm rồi khi tôi còn bé xíu lúc nửa đêm bố nghe thấy có tiếng gọi tên bố tôi. Ông lên tiếng và tự nhiên ra dắt xe đạp, đạp như bay trên đường lúc đó khoảng 4h sáng trời vẫn còn tối đen như mực không nhìn thấy đường đâu mà không hiểu vì lý do gì ông lại đi như bay thế. Đi được khoảng 6, 7 cây gì đó thì bố tôi nghe thấy tiếng mấy bà đi chợ sớm nói chuyện ở phía xa xa rồi tự nhiên bố ngã lăn ra đường lúc ấy. Khi đứng dậy dựng xe đạp lên ông nhìn thấy con chó màu trắng nhảy vào bụi tre. Ông lặng lẽ quay xe đi về nhà ngủ tiếp. Biết mình đã bị ma dụ nên từ lần sau có ai gọi lúc đêm ông không bao giờ dám lên tiếng.

Chú ruột tôi là một người khá cứng bóng vía nên thường đi soi ếch, bắt cá đêm. Chú kể có một lần khi đang đi về nhà thì chú thấy có người đi qua, thân mình rất to cao và có mùi thối kinh khủng, chột dạ nghĩ mình gặp ma nên lặng lẽ đi về nhà. Trong đầu nhủ thầm việc ai người đó làm, tôi không làm gì hại đến ông cả, tôi chỉ đi kiếm ăn thôi. Sau lần đó mất một thời gian dài, chú không dám đi bắt cá đêm ở khu vực gặp ma nữa. Chú kể bạn chú cũng có lần đi bắt cá đêm bị ma thổi tắt đèn. Chú này cũng khiếp vía ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, từ lần sau không dám đi đêm nữa.
Đã xemBởi Tú Uyên
Ở gần nhà chị H có một chị tên là Lan làm nghề buôn bán rau củ, sáng nào chị Lan cũng phải lục đục dậy sớm khoảng 4 giờ sáng để lấy hàng cho kịp buổi chợ. Một hôm chị Lan hẹn người bạn buôn rau với mình là sáng mai dậy sớm nhớ qua gọi chị ấy đi cùng cho vui.

Nửa đêm hôm đó chị Lan đang nằm ngủ thì bỗng nghe tiếng gọi: "chị Lan ơ...i...i". Tưởng đã đến giờ nên người bạn qua gọi nên chị Lan đáp lại "ơi". Và thế là chị ấy bò dậy xếp đồ xách xe đạp đi ra, thấy chị bạn đang đứng chờ sẵn ngoài cổng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tự nhiên chị bạn đi cùng hỏi chị Lan rằng : Chị đã gặp ma lần nào chưa? Trả lời : "Chưa". Người bạn đó liền nói "vậy chị quay sang đây". Chị Lan quay sang thì không phải là người bạn đi cùng mình mà là một người phụ nữ mặt mày gớm ghiếc!
Sáng ra mọi người đi đường phát hiện chị Lan nằm ngất giữa đường nên khuân vào nhà xoa dầu đánh cảm, nghe đâu chị Lan ốm cả tuần và từ đó cạch đi đêm
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Ngày đó nhà con ngủ chung 1 gian nhà, cứ đêm khuya nhà con phát hiện rõ có người dẫn vong nhà con về và đứng ngoài cửa réo rắt gọi tên bố con. Chúng con rất sợ, nằm im thin thít, không dám cựa quậy. Mẹ con rất bình tĩnh, hiểu ngay vấn đề, không một ai lên tiếng, lâu lâu thì không nghe tiếng gọi nữa. Ngày hôm sau mẹ dặn, nếu đêm ngủ mà nghe tiếng gọi như thế, tuyệt đối không được thưa, mẹ bảo các quan âm phủ dẫn vong nhà về để bắt con cháu đi theo vì người nhà chết vào giờ xấu trùng tang. Mẹ con để sẵn cái roi mây ở đầu giường ạ.
Đã xemBởi Mack
Cô Thuấn là người gần nhà con kể, ngày xưa cô chở rau đi chợ Trại bằng xe đạp, hay bị ma trêu, ma cứ đun vào xe cô làm cho xe đi thật nhanh và bị mất lái lao xuống mé đường, xe rau đổ kềnh ra thì ma mới hết trêu. Đêm ngủ nhiều lần cứ có người giả giọng người quen gọi cô, mà chỉ gọi có tiếng một, có lần nghe gọi tên mình nên cô mở cửa ra xem thì lại không thấy có ai, nhìn đồng hồ thì vẫn còn quá sớm, biết là bị ma gọi nên cô lại đóng cửa ngủ tiếp.

Cô còn kể ngày xưa mẹ cô có hẹn với một người bạn của bà là sáng mai đi chợ sớm, sáng sớm đó chưa đến giờ hẹn thì đã có người giả dạng mẹ cô đến nhà bà kia rủ bà ấy đi chợ, đi được nửa đường thì người đó nói là ngồi xuống nghỉ một lát cho đỡ mệt (ngày đó không có xe nên đi chợ phải đi bộ mà chợ thì rất xa), vậy là hai người ngồi xuống nói chuyện, rồi bắt chấy cho nhau. Đến khi người đó nói là: "Chị ơi chị nhìn xem lưỡi của em có dài không?" Bà nhìn sang thì thấy người kia có cái lưỡi dài xuống tận dưới đất, bà sợ quá về ốm mãi một thời gian mới kể cho mọi người nghe, bà ốm một thời gian thì chết.

Cô kể tiếp, ở đầu sông Ninh Cơ ngay chỗ khu rừng thông ngày xưa có nhiều người chết trôi dạt về đấy, một số mộ được chôn ở đấy đều là mộ của những người chết trôi, có lần có người đàn bà đi quét lá thông để về thổi cơm thì cứ bị ma dẫn đi vòng vòng quanh mấy ngôi mộ đó. Mấy chú coi rừng thông thấy đã muộn quá rồi mà bà ấy không về mà cứ đi vòng vòng ở đó, biết là người này bị ma dẫn nên ra gọi bà ấy về.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Dã Yên Thảo
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!

Đây là câu chuyện của một người bạn con giới thiệu đạo chia sẻ lại. Con xin chia sẻ lên diễn đàn.
Tuấn là thầy giáo, ở trọ tại trường. Hôm đó, Tuấn bị cảm nên đi ngủ sớm, tầm 3h sáng Tuấn dậy đi vệ sinh. Tuấn nghĩ đó là giờ ma lộng hành, biết sợ nhưng phải ráng đi, vừa đi vừa nghĩ, không biết khi mình quay về phòng thì có gặp con ma nào vào phòng không nhỉ. Vừa về phòng, trùm mền thì nghe rõ tiếng kêu ngoài cửa: “Tuấn ơi, Tuấn ơi!”. Tuấn chột dạ nghĩ: “Sao giống giọng bà tổ trưởng thế, mà nhà bả xa trường lắm, vô đây giờ này làm gì!?”. Tuấn nghĩ, hay bữa trước, bả vào trường cho mình hai quả đu đủ, cũng kêu mình vậy, nên giờ ma bắt chước giọng bả. Tuấn kể lại chuyện này với đồng nghiệp, người đồng nghiệp đó kể lại là ở sân sau trường có hai đứa chết trôi, trước nó nhập vô học sinh. Tuấn liền nghĩ, hay chính là nó, nó chết rồi biến thành ma. Mấy hôm sau, khi đang ngủ, thấy xuất hiện một cặp, Tuấn biết đây là hai đứa chết trôi sân sau trường. Cô gái trách sao cúng không mời họ, người con trai thì có vẻ nóng tính, vung tay định đánh Tuấn. Tuấn sợ quá liền nói: “Tui có vái hết mà, tại các người không nghe. Tui hứa, mốt có cúng sẽ kêu rõ cho hai người nghe”. Mấy hôm sau cúng, kêu rõ họ thì không thấy họ xuất hiện nữa.

Con DYT.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Chào cả nhà,

Nay minhthanh có duyên điểm đạo cho chị Hằng (52 tuổi, Hà Nội) được chị kể những câu chuyện tâm linh do chị chứng kiến.
Quê chị ở Thanh Trì – Hà Nội, nhà hàng xóm ở cách cái ao nhỏ, có 4 người con, trong đó có người con trai cả tên Hựu đang là giám đốc một xí nghiệp, 3 người em gái đều là sinh viên học Đại học (con công nhân được học miễn phí).

Năm đó, chị 14 tuổi thì thấy vợ chồng bác hàng xóm đó đang khai thác cái gò hoang rộng chừng 300 – 400 m2. Cái gò này lâu nay không ai bén mảng đến vì biết nó là cái mộ của nhà giàu có bùa trấn ếm. Vợ chồng bác hàng xóm lại đến đó vỡ đất trồng đậu, rau… một thời gian sau thấy họ trồng mía, lau bao quanh che kín cái gò. Thỉnh thoảng trong đêm tối, chị thấy họ vác những bao lớn từ gò về đi qua ngõ nhà chị, trong nhà họ thường phát ra những tiếng đục tường kêu rõ mồn một, nên người ta nghĩ là họ đã đào được vàng từ cái gò đó nên đục tường để giấu của. Và rồi vài tháng sau, thì ba cô con gái nhà họ đang khỏe mạnh lần lượt ngã bệnh và chết đột ngột.

Thời gian ngắn sau, người con trai cả (Hựu) ngoài 40 tuổi bị xuất huyết dạ dày, đi bệnh viện chữa, và được cho xuất viện khi bịnh đã ổn, nhưng đến ngày đó thì dạ dày xuất huyết cầm không được nên bị chết ngay tức khắc.
Một tháng sau thì xảy ra chuyện làm kinh động cả xóm… Đêm đó, chị vào giường nằm một lát, bỗng nghe thấy tiếng của cậu cả Hựu gọi tên vợ, tiếng gọi "Ha..ả...ơ..i..." nhẹ như hơi khói 8-X. Trong đêm thanh vắng tiếng gọi đó kéo dài, từng chập, lúc thì nghe như từ trên không đội xuống, lúc thì như vọng từ dưới mặt đất lên. Cả xóm đều nghe thấy và nghe suốt 4 tháng, bắt đầu từ 12h đêm, tiếng gọi cứ lâu lâu cất lên một lần cho đến sáng. Ban đầu mọi người còn sợ rồi lâu dần thành quen, nhưng sự kiện cả 4 anh em nhà đó đều chết một cách đột ngột đã khiến mọi người nghĩ đến việc gia đình đó đã lấy của từ ngôi mộ xưa nên họ đã bị ếm. Bà Hảo, vợ ông Hựu đi xem bói, thầy bói cũng nói vậy và bà Hảo đã xin bùa giải ếm. Từ đó cả xóm được bình yên. Hiện nay, bà Hảo đã ngoài 70 tuổi.

Chuyện khác, liên quan đến chị Hằng. Khoảng năm 2003, chị đang bế con gái nhỏ ra đường ăn cháo dưới đèn cao áp sáng choang, chợt cảm thấy bên má trái của mình như có ai phả hơi thở rất gần. Chị ngó qua thấy khuôn mặt cô gái rất xinh đẹp, da trắng hồng, tóc đen đang nhìn chằm chằm vào chị. Chị quay hẳn lại nhìn thì không thấy ai. Đi hỏi những người chung quanh đó, họ nói những người ở đây đã có nhiều lần gặp ma nữ đó rồi.

Ngoài ra, một dịp vì tò mò, chị đã đến số 1 Đông tác Hà Nội. Chị chứng kiến cuộc nói chuyện của ông Khanh (Giám đốc trung tâm UIA) và liệt sĩ hy sinh đồi A1 Điện Biên Phủ về dựa xác con dâu. Vong của liệt sĩ nói, mộ ông vẫn ở ngoài đang chịu cảnh hương tàn khói lạnh nên ông về nhập con cháu, bắt phải đến trung tâm UIA mang theo nguyện vọng của ông là được tập kết trong nghĩa trang Điện Biên cùng đồng đội của mình. Nhân viên của trung tâm ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện, ông liệt sĩ còn kiểm tra lại và chỉnh sửa chỗ này chưa đúng, chỗ kia thiếu.
Khi văn bản cuộc nói chuyện đã được hoàn thiện, người liệt sĩ bắt ông Khanh và nhân viên ký vào, đồng thời đòi đóng dấu mộc của trung tâm để làm cơ sở cho bên Sở Thương Binh Điện Biên và Bộ chỉ huy quân sự Điện Biên sẽ phải có trách nhiệm lo đưa mộ ông vào nghĩa trang.

minhthanh