- Thứ 7 Tháng 6 23, 2018 4:03 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin kể về bài học kinh doanh online mà con vừa trải qua.
Cách đây mấy tháng, khi con đang tìm hiểu mặt hàng phù hợp kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập, thì đứa em họ giới thiệu sản phẩm thuốc đông y chữa bệnh phụ khoa, so với các mặt hàng khác thì mặt hàng này lãi rất cao và đánh giá là chất lượng tốt . Con tìm hiểu thì thấy giấy tờ kiểm định hợp lệ, và hình như năm nào cũng đạt giải thương hiệu Việt mạnh nên con yên tâm bán. Sau mấy tháng thì lượng thuốc bán ra thị trường khá nhiều và con có thêm vài khách mua sỉ, phản hồi của khách đa số là tốt nên con càng tự tin bán, quảng cáo rầm rộ trên facebook.
Thế rồi chị bạn con, tạm gọi là An, đã bị bệnh lâu năm, chữa nhiều chỗ không hết vì tin tưởng con nên mua thuốc, kết quả là bệnh không khỏi và cơ địa chị ấy vốn kém và rất nhạy cảm với những thuốc có chứa thành phần Coticoid nên chị ấy uống vào bị mẫn ngứa, đau bụng nóng người. Một người bạn khác của con tên Bình, cũng là bạn chị An, đã từng là nạn nhân của loại thuốc đông y dởm này thấy chị A có biểu hiện trên nên nghi ngờ ngay và cảnh báo với con là Coticoid là thành phần được các thuốc đông y lợi dụng để kháng viêm cho hiệu quả tức thời nhưng dùng lâu dài nó sẽ gây hại, biến chứng nguy hiểm. Nhiều khách hàng khác cũng phản hồi dùng thuốc con bán không khỏi bệnh như quảng cáo. Sợ quá nên con có ý định lấy thuốc đi kiểm định thử.
Con hỏi phía công ty thì được trả lời cho khách dùng thêm vài liệu trình (đợt) nữa sẽ khỏi. Nếu bình thường thì con đã làm theo và cho khách tiếp tục dùng nhưng con tự hỏi liệu thuốc này có thực sự tốt như mình từng nghĩ? Chạy đi hỏi một bạn kinh doanh trên hệ thống thì bạn ấy nói bạn ấy đang bị viêm và dùng thuốc của công ty đến 3 liệu trình mà chưa khỏi, một liệu trình kéo dài khoảng 20 ngày. Bạn ấy chuẩn bị đi khám bệnh viện. Và cùng lúc, có vụ thuốc đông y gia truyền Tiến Hạnh, cũng kinh doanh online giống y hệt như bên công ty con, bị phanh phui bởi thuốc dởm và chứa chất độc hại, báo chí viết rằng số vốn để sản xuất thuốc có mấy chục ngàn, người ta để giá lên 400 ngàn. Con nghĩ thuốc mình bán ra 600-800 nghìn đó thì thực chất vốn của nó bao nhiêu, chắc cũng mấy chục nhìn như công ty thuốc trên. Người ra đề thành phần toàn dược liệu quý hiếm mà mình nhập bao nhiêu cũng có. Và khách hàng đang tuyệt vọng vì bệnh, thất vọng về tây y, muốn tìm đến đông y, chấp nhận giá thuốc cao nhưng nhận lại là thuốc không chất lượng, tiền mất tật mang. Suy nghĩ kỹ thì trên thị trường có gần chục loại thuốc phụ khoa đông y gia truyền kiểu này, được quảng cáo và cam kết hiệu quả mà thuốc nào cũng giấy tờ hợp pháp, giải thưởng này, giải thưởng kia. Chị Bình nói với con rằng: “Có tiền thì bao nhiêu giấy tờ chứng nhận cũng có vì chính chị ấy đã từng chạy giấy kiểm định kiểu này.”
Con đã không đi kiểm định thuốc nữa và bỏ luôn kinh doanh thuốc này vì thực tế chuyện thuốc này mắc mà không hiệu quả thậm chí gây tác dụng phụ quá rõ và một phần chi phí kiểm định quá cao nên con không đủ tiền làm.
Con đã nhận được nhiều bài học về việc kinh doanh này là: Con người muôn mặt không nên tin, tham lam thì sẽ bị gạt và nếu không có kiến thức về thuốc thì đừng nên kinh doanh thuốc.
Nhờ được học đạo trên diễn đàn mà con đã không bị lợi nhuận che mắt và kịp rút chân ra để không bán lương tâm của mình.
Các bạn đạo nếu có ý định kinh doanh online hoặc mua thuốc online thì cẩn thận để tránh bị lừa giống như Tú Uyên nhé!!!
Đọc thêm:
- Vị độ vô hình dạy dùng thuốc - Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin kể về bài học kinh doanh online mà con vừa trải qua.
Cách đây mấy tháng, khi con đang tìm hiểu mặt hàng phù hợp kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập, thì đứa em họ giới thiệu sản phẩm thuốc đông y chữa bệnh phụ khoa, so với các mặt hàng khác thì mặt hàng này lãi rất cao và đánh giá là chất lượng tốt . Con tìm hiểu thì thấy giấy tờ kiểm định hợp lệ, và hình như năm nào cũng đạt giải thương hiệu Việt mạnh nên con yên tâm bán. Sau mấy tháng thì lượng thuốc bán ra thị trường khá nhiều và con có thêm vài khách mua sỉ, phản hồi của khách đa số là tốt nên con càng tự tin bán, quảng cáo rầm rộ trên facebook.
Thế rồi chị bạn con, tạm gọi là An, đã bị bệnh lâu năm, chữa nhiều chỗ không hết vì tin tưởng con nên mua thuốc, kết quả là bệnh không khỏi và cơ địa chị ấy vốn kém và rất nhạy cảm với những thuốc có chứa thành phần Coticoid nên chị ấy uống vào bị mẫn ngứa, đau bụng nóng người. Một người bạn khác của con tên Bình, cũng là bạn chị An, đã từng là nạn nhân của loại thuốc đông y dởm này thấy chị A có biểu hiện trên nên nghi ngờ ngay và cảnh báo với con là Coticoid là thành phần được các thuốc đông y lợi dụng để kháng viêm cho hiệu quả tức thời nhưng dùng lâu dài nó sẽ gây hại, biến chứng nguy hiểm. Nhiều khách hàng khác cũng phản hồi dùng thuốc con bán không khỏi bệnh như quảng cáo. Sợ quá nên con có ý định lấy thuốc đi kiểm định thử.
Con hỏi phía công ty thì được trả lời cho khách dùng thêm vài liệu trình (đợt) nữa sẽ khỏi. Nếu bình thường thì con đã làm theo và cho khách tiếp tục dùng nhưng con tự hỏi liệu thuốc này có thực sự tốt như mình từng nghĩ? Chạy đi hỏi một bạn kinh doanh trên hệ thống thì bạn ấy nói bạn ấy đang bị viêm và dùng thuốc của công ty đến 3 liệu trình mà chưa khỏi, một liệu trình kéo dài khoảng 20 ngày. Bạn ấy chuẩn bị đi khám bệnh viện. Và cùng lúc, có vụ thuốc đông y gia truyền Tiến Hạnh, cũng kinh doanh online giống y hệt như bên công ty con, bị phanh phui bởi thuốc dởm và chứa chất độc hại, báo chí viết rằng số vốn để sản xuất thuốc có mấy chục ngàn, người ta để giá lên 400 ngàn. Con nghĩ thuốc mình bán ra 600-800 nghìn đó thì thực chất vốn của nó bao nhiêu, chắc cũng mấy chục nhìn như công ty thuốc trên. Người ra đề thành phần toàn dược liệu quý hiếm mà mình nhập bao nhiêu cũng có. Và khách hàng đang tuyệt vọng vì bệnh, thất vọng về tây y, muốn tìm đến đông y, chấp nhận giá thuốc cao nhưng nhận lại là thuốc không chất lượng, tiền mất tật mang. Suy nghĩ kỹ thì trên thị trường có gần chục loại thuốc phụ khoa đông y gia truyền kiểu này, được quảng cáo và cam kết hiệu quả mà thuốc nào cũng giấy tờ hợp pháp, giải thưởng này, giải thưởng kia. Chị Bình nói với con rằng: “Có tiền thì bao nhiêu giấy tờ chứng nhận cũng có vì chính chị ấy đã từng chạy giấy kiểm định kiểu này.”
Con đã không đi kiểm định thuốc nữa và bỏ luôn kinh doanh thuốc này vì thực tế chuyện thuốc này mắc mà không hiệu quả thậm chí gây tác dụng phụ quá rõ và một phần chi phí kiểm định quá cao nên con không đủ tiền làm.
Con đã nhận được nhiều bài học về việc kinh doanh này là: Con người muôn mặt không nên tin, tham lam thì sẽ bị gạt và nếu không có kiến thức về thuốc thì đừng nên kinh doanh thuốc.
Nhờ được học đạo trên diễn đàn mà con đã không bị lợi nhuận che mắt và kịp rút chân ra để không bán lương tâm của mình.
Các bạn đạo nếu có ý định kinh doanh online hoặc mua thuốc online thì cẩn thận để tránh bị lừa giống như Tú Uyên nhé!!!
Đọc thêm:
- Vị độ vô hình dạy dùng thuốc - Khiết Tâm