Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngoclam
nguồn kenh14

Đây là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.

Anh Ryan Duffy, phóng viên của hãng tin VICE đã đến Bogota, Colombia làm một phóng sự mang tên "World's scariest drugs" (Độc dược đáng sợ nhất thế giới) tiết lộ, đó là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân. Đoạn phóng sự dài 35 phút của anh được đăng tải trên Youtube vào hôm 11/5 đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Loại thuốc nguy hiểm này tên là Scopolamine (còn gọi là “Hơi thở của quỷ”), có nguồn gốc từ cây Borrachero, loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota, Colombia. Trong tự nhiên, loại cây này tự sản sinh và phát tán chất Scopolamine. Các bà mẹ nơi đây thường dặn con phải cẩn thận với những bông hoa màu vàng và trắng rất đẹp của loại cây này bởi phấn hoa có khả năng gây ra “những giấc mơ kì lạ”.

Hình ảnh
Hình ảnh

Chiết xuất từ hạt Borrachero không màu, không mùi và không vị. Với đặc tính dễ tan trong nước, những tên tội phạm dùng chất này cho vào thức ăn, nước uống của nạn nhân.

Hình ảnh
Hạt của loại cây Borrachero dùng để chiết xuất ra “Hơi thở của quỷ”.


Hãng tin Reuters cho biết, nạn nhân rơi vào trạng thái vô thức (như bị thôi miên) và trở nên ngoan ngoãn nghe lời, về nhà lấy hết của cải hay đến ngân hàng rút sạch tiền để đưa cho những tên tội phạm. Đặc biệt, những người phụ nữ bị bỏ thuốc “Hơi thở của quỷ” thường bị hãm hiếp và bán vào nhà chứa.

Tiến sĩ Stephen M.Pittel, nhà tâm lý học pháp y và cũng là người tiên phong nghiên cứu về văn hóa thuốc ở San Francisco có viết: “Các báo cáo hàng ngày cho thấy nhiều vụ cưỡng hiếp, trộm cắp, bắt cóc… ở Mỹ và Canada có liên quan đến thuốc Burundanga, một dạng khác của Scopalamine vốn được sử dụng trong nhiều thập kỉ qua ở Columbia trong các nghi lễ bản địa”.

Tiến sĩ cho biết thêm: “Thông thường, những tên tội phạm bí mật bỏ thuốc vào nước hoặc vẩy bột thuốc vào mặt của nạn nhân. Nạn nhân đưa toàn bộ trang sức, tiền, chìa khóa xe, thậm chí còn rút cả tiền ngân hàng để đưa cho chúng. Khi tỉnh lại họ mới nhận ra đã mất đồ và hoàn toàn không biết kẻ đó là ai”.

Đó là lý do tại sao những năm gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đối với du khách, cẩn thận với những tên tội phạm ở Colombia sử dụng thuốc vô hiệu hóa tạm thời khách du lịch. Chỉ một lượng nhỏ thuốc là có thể “sai khiến” được nạn nhân trong khi lượng lớn hơn có thể gây bất tỉnh ngay lập tức và gây mất trí nhớ.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Canada cũng đưa ra lời khuyên cho du khách đến các vùng nông thôn Colombia. Theo đó, du khách phải lưu ý, tránh đến các quán bar một mình, cẩn thận với nước uống và đồ ăn nơi đây.

Ngay cả trên website của Bộ Ngoại giao Colombia cũng có lời cảnh báo khách du lịch đến đây phải cẩn thận với chất Scopolamine, thường được gọi là Burundanga khi đã hòa với sữa, nước, thuốc lá hay qua đường hô hấp. Thuốc thường được những tên trộm và bắt cóc dùng trong các quán rượu địa phương. Colombia cũng nổi tiếng là đất nước có tỉ lệ bắt cóc cao nhất thế giới.

Tại Việt Nam mấy năm gần đây có rất nhiều nạn nhân trình báo cơ quan công an rằng họ đã bị các du khách nước ngoài thôi miên đến mức ngoan ngoãn tự mở tủ đưa hết tài sản trong tình trạng vô thức.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hữu Thiện
Bệnh nhi 9 tuổi tại TP HCM vào viện vì hoảng loạn, rối loạn tâm thần, nói sảng, ảo giác, ngủ li bì sau dùng miếng dán chống say xe.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết các triệu chứng này khá giống với viêm não. Không ít trường hợp phụ huynh đưa trẻ đi chữa viêm não nhiều nơi trước khi phát hiện thủ phạm là do miếng dán chống say tàu xe. Cách đây 2 tuần, một trẻ 4 tuổi cũng vào viện với biểu hiện tương tự do sử dụng miếng dán này sau chuyến du lịch.

Theo bác sĩ Khanh, miếng dán chống say xe có chứa hoạt chất scopolamine là chất kích thích hệ thần kinh. Scopolamine được biết đến với tên gọi “hơi thở của quỷ”, là một loại ma túy có tác động mạnh đến hệ thần kinh trung ương. Mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 10 trẻ ngộ độc hoạt chất scopolamine có trong miếng dán, thường gặp nhiều trong mùa hè trẻ đi chơi xa. Có trẻ vào viện khi đã hôn mê. Ở nhiều nơi, trẻ nhập viện khi miếng dán đã tháo ra, bác sĩ thiếu kinh nghiệm có thể chẩn đoán nhầm với viêm não.

Chi tiết bài viết tại link sau: http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/canh-bao-mieng-dan-chong-say-xe-gay-roi-loan-tam-than-cho-tre-nho-3623217.html
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Xin chào các bạn.

Tâm Tịnh xin chia sẻ chuyện của em dâu của Tt bị thôi miên. Một hôm em đi bán rượu nếp bằng xe đạp ở đường Cầu Bươu, Hà Nội, đến buổi trưa vắng người em chuẩn bị đi về để nghỉ trưa thì có 1 anh thanh niên đến hỏi mua hàng. Khi đó chỉ có 2 người, không biết người thanh niên dùng cách gì đã thôi miên khiến em giao hàng rồi đưa tất cả tiền và xe cho hắn ta. Khi hắn ta đi khỏi 1 lúc thì em tỉnh lại và hoảng hốt vì không thấy xe đâu, và tiền trong người cũng không còn. Em òa khóc vì tiếc của, cả cơ nghiệp chỉ có duy nhất chiếc xe đạp để kiếm sống nuôi con mà giờ cũng mất.
Mọi người xung quánh xúm lại hỏi chuyện, thì em mới biết là bị thôi miên, có người tốt bụng cho em ít tiền để về nhà.

Tâm Tịnh
Chưa xemBởi thunga
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các sư huynh, sư tỷ.

Mấy tháng trước có cô K trường con đi rút tiền ở ATM. Lúc đó khoảng 11 giờ trưa. Cô vừa vào thì có 1 thanh niên vào cùng. Rồi cô thấy mình ở nhà, điện thoại báo tin nhắn cô vừa rút 5 triệu mà cô kiểm tra ví và giỏ xách thì không có đồng nào. Cô nghĩ là ATM bị lỗi không rút được tiền mà báo trừ (thỉnh thoảng ATM vẫn bị lỗi như vậy). Cô ra ngân hàng báo lỗi thì ngân hàng kiểm tra nói cô đã rút được tiền. Kiểm tra camera thì cô thấy chính mình có cầm tiền nhưng trong đầu cô không nhớ gì hết cả thời gian cô chạy xe về. Lúc đó cô nghĩ bị người thanh niên vào sau thôi miên và lấy hết tiền của cô. Từ đó về sau đi rút tiền cô luôn rủ vài người đi chung để tránh bị mất tiền.
Thunga kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các sư huynh, sư tỷ.
Con xin kể hai trường hợp bị thôi miên và mất của ngay giữa ban ngày.

Trường hợp thứ nhất, Ninh (tên đã đổi) bạn của con có tiệm cắt tóc ngay mặt phố nhỏ ở Hà nội. Một buổi trưa, có hai thanh niên trẻ tuổi mang theo bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, bếp từ... tự động mở cửa vào tiệm cắt tóc, và thao thao nói chúng em cần tiền bán rẻ 3 thứ giá chỉ một nửa so với thị trường... Ninh nghe xong tự động đi lấy 4,5 triệu xuống đưa cho chúng dù không có mua một thứ gì. Khi tỉnh lại, N chạy ra đường tìm thì chúng đã mất dạng.

Trương hợp thứ 2, chị Loan (con đã điểm đạo) hôm ấy ra chợ đầu mối phía Nam khu Tân Mai, Hà Nội lấy hoa quả về bán, có người phụ nữ trang phục dân tộc, với vài rễ cây trên tay đến chào mời chị mua để chữa bệnh. Chị chỉ nhớ chị ta nói cây này rất quý chữa nhiều loại bệnh... và chị đã tự động móc hết tiền được 3,5 triệu đưa cho người phụ nữ ấy. Một hồi tỉnh lại, nhìn ra vài cây rẻ tiền đáng giá trăm ngàn, hỏi tìm người phụ nữ khắp chợ không thấy.

minhthanh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con cũng xin chia sẻ về việc bị thôi miên mà con biết ạ.
Cô Ngà ở cạnh nhà mẹ con làm nghề trồng rau đem bán ở chợ. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng bản thân cô đã ba lần bị móc sạch túi mà trở về nhà không biết là sao mình lại về được đến nhà. Cô chỉ nhớ có vài thanh niên đi qua cô vẩy cái gì đó, rồi tự cô đưa hết tiền cho bọn chúng. May mà còn xe đạp cà tàng bị bỏ lại.
Chưa xemBởi thanhnhan
Con cung kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con cung kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào các sư huynh, sư tỉ
Đọc chủ đề này của tỷ Ngọc Lam. Thanhnhan xin chia sẻ chuyện vừa xảy ra tối qua (ngày 3/7/2018) của em Đ. Em Đ thuê phòng trọ nhà con được 1 tháng, em làm giáo viên trợ giảng tiếng Việt cho người nước ngoài, công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian. Em đã được con điểm đạo nhưng chưa có ấn chứng.
Khoảng 8:00 pm em Đ về tới nhà nhìn thấy con thì òa khóc và nói chị ơi em bị họ cướp hết tiền rồi. Con chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra với em, hỏi thì không nói cứ khóc than vì tiếc tiền. Con nhìn thấy em bị dính bụi trắng sau lưng từ đầu tới chân, con lại nghĩ em bị ngã xe rồi bị cướp chăng. Con gặng hỏi em nói là em vẫn thấy đầu óc em bị lâng lâng, em kể trên đường đi làm về em rút tiền tại cây ATM trên đường Láng Hạ, em rút hết số tiền 11 triệu với mục đích gửi về cho bố có việc, nhưng không hiểu sao rút tiền xong em ngoan ngoãn đưa cho người lạ mà em cũng không nhớ và biết họ là ai. Thấy em như vậy con động viên an ủi, đọc bài tỷ Ngọc Lam cho em nghe và kể cho em nghe chuyện của con chính là nhân vật Ninh mà tỷ Minhthanh chia sẻ. Con nhìn kỹ lại cái bụi trên lưng từ cổ tới chân em thì thấy thành vết loang trắng như hoa có lẽ nào đây là chất độc dược thôi miên. Nhân đây con cũng xin kể chuyện của mẹ con cách đây khoảng 15 năm rồi. Mẹ con đi bộ tới chợ quê cách nhà con hơn 1km. Có người đàn ông nhìn thấy mẹ con rồi giới thiệu là bán thuốc nam, bài thuốc dân tộc Hòa Bình, thuốc rất tốt chữa hết bệnh đau đầu, chả là ngày đấy anh hai con thường xuyên đau đầu, đi khám thì không tìm ra bệnh, cứ đau là lấy tay đấm vào đầu hoặc chỉ muốn đập đầu vào tường cho bớt đau. Nghe ông ta nói hay và cứ làm theo ông ta nói. Lấy hai đôi vòng khuyên tai vàng mỗi bên 2 chỉ đưa cho ông ta để lấy được 2 túi hạt thuốc về đun nước uống hàng ngày là hết đau.
Ông ta không dừng ở đó mà còn sai khiến mẹ con về nhà lấy tiền nữa, ông ta chở mẹ con bằng quả xe cup50 về tận nhà lấy 10 triệu trong tủ, số tiền vừa bán đàn lợn sữa hôm trước. Đột nhiên bố con thấy mẹ con thì gọi có việc. Lúc này mẹ con mới tỉnh táo và ngớ người ra. Cùng lúc ông ta đứng ngoài cổng thấy bị lộ tẩy, mở máy chạy thẳng. Tiếc tiền và bị bố con mắng nhưng mẹ con vẫn nghĩ là thuốc tốt. Đưa thuốc cho mọi người xem thì ai cũng bảo đây là hai túi hạt cây điền thanh mọc đầy bờ ao thời đó. Qua những cú lừa của bản thân con và người thân xung quanh con thấy bài học đưa ra lời khuyên, lời cảnh báo rất bổ ích cho tất cả mọi người thật sự cẩn thận để không bị là nạn nhân kẻ xấu lừa gạt.
Con thanhnhan
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chào các bạn
Tâm Tịnh chia sẻ chuyện thầy Chùa mà Tâm Tịnh biết, bị thôi miên. Tầm 2 giờ chiều sư ngồi viết sớ dâng sao giải hạn cho các gia đình, có 1 phụ nữ đi đến gần "Thầy" và bảo: "Để con viết giúp". Chẳng hiểu người phụ nữ làm gì mà sư có bao tiền trong 1 túi xách lấy đưa hết cho người phụ nữ đó. Khi người đó đi rồi thì Thầy tỉnh, kể lại lúc đó thấy người như say xe và mới biết mình bị thôi miên.
Từ đấy về sau sư luôn cảnh giác, khi ở nhà 1 mình không lên mở cửa để khách vào lễ sư. Sư bảo không biết người thật, hay giả.
Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Hà An
Con xin đóng góp câu chuyện của cô S mà con quen ạ. Cô kể rằng hôm đó cô đi chợ cùng con gái, đến chợ thì chia nhau ra mua đồ, cô thấy có hai người nói chuyện về thuốc nam trị đau lưng, cô vì đang bị đau lưng nên tò mò đến gần nghe chuyện, hai người đó xách một chiếc làn, trong làn chỉ có mớ rau với hai gói thuốc nam bọc sẵn. Cô đến gần và rồi từ lúc đó cô như bị thôi miên, có bao nhiêu tiền cô đưa họ hết, xong vẫn thiếu tiền, ngoài bờ đê cạnh cổng chợ đã có người xe ôm chờ sẵn để sẵn sàng chở cô về nhà lấy tiền. Hai người phụ nữ kia dẫn cô ra chỗ người xe ôm đó rồi để ông ta chở cô về nhà. Về nhà cô mở tủ lấy tiền đưa hết cho ông ta, cũng may là cô vừa trả nợ nên trong tủ chỉ còn 1,3 triệu đồng. Đúng lúc đưa tiền xong thì con gái cô cũng về tới nhà, thấy có người về ông xe ôm lên xe bỏ chạy cầm theo tiền của cô. Lúc cô tỉnh ra thì họ đã đi mất rồi, con gái cô mở bọc thuốc ra thì bên trong là những vị thuốc đơn giản vẫn hay bán ngoài chợ ạ.
Chưa xemBởi nuhong81
Xin chào các bạn đạo.

Nuhong xin chia sẻ câu chuyện về việc thôi miên mà bản thân chứng kiến.

Gần tiệm nơi nuhong làm có hai tiệm vàng cách nhau một căn nhà, con tạm gọi là tiệm của ông Ân và tiệm của ông Bính.
Buổi trưa tầm một giờ có một đôi vợ chồng khoảng 50 tuổi tới tiệm vàng ông A mua trước. Bà vợ tới hỏi chủ tiệm cho xem mấy sợi dây chuyền, chọn qua chọn lại bả ta đòi ông A lấy sợi dây chuyền dày nhất để xem, rồi bả nói chồng bà đứng ngoài kia và muốn đem ra cho chồng. Con trai ông chủ tiệm vàng cảm thấy nghi nghi nên nói không bán nữa và đuổi bà ta đi.

Biết lừa không được nên bả bỏ đi và bắt đầu qua tiệm vàng ông B mua. Màn kịch y như nhà ông A. Lần này ông B đưa sợi dây chuyền trị giá mười mấy triệu cho bà ta và bả đi mất tích không quay lại. Bà vợ ông B chạy lên thấy ông chồng đờ đờ nên hỏi sao ông đưa vàng cho người đàn bà kia. Ông B lúc đó nói ông không biết gì, nghe người đàn bà kia nói sao thì ông làm vậy, tỉnh rồi mới biết mình bị thôi miên.